Chương 07: Một buổi solo stream (end)


Chương 07: Một buổi solo stream (end)

Bình luận:

- Hả?

- Dzì dzậy trời?

- Bà nội này mấy phút trước vừa mới cầu hôn thắm thiết mấy lon Stozero đấy…

- Đầu óc bả hiện tại tưng tửng mẹ rồi…

- Một cô tiểu thư thanh lịch không bao giờ phun ra mấy thứ như “xập xình” gì đấy đâu…

- Ê từ từ đã bà con, thử đọc kĩ lại mấy câu bả nói xem. Bả không “xập xình” trước khi kết hôn kìa. Nghe nó cũng thanh lịch phết rồi còn gì =))

- Bả không hề thanh lịch một tí tì ti nào luôn ấy!

Bởi vì cái lời cầu hôn của tôi mà khung trò chuyện đang làm ầm cả lên. Ah, hông ổn, mấy chị tiền bối mà tôi hâm mộ làm tôi hứng quá...

- Gì chứ mấy ông thử nghĩ xem nè. Mấy cô nàng streamer mà mấy ông thích đang ở ngay trước mặt ông luôn đấy, họ là những người giúp bé có động lực sống tới tận giờ mấy ông biết không? Nó hoàn toàn bình thường nếu tui muốn “xập xình” với họ, hiểu chưa?

Bình luận:

- Điều cần chứng minh đã chứng minh xong…

- Thứ được chứng minh ở đây chỉ có dấu chấm hết của một con bé nghiện Stozero mà thôi…

- Nốc Stozero = chất lỏng của cơ thế trộn lẫn với cô vợ = “xập xình”. Từ đó suy ra, trong lúc bả đang “xập xình” thì bả lại đi cầu hôn mấy tiền bối của mình để được “xập xình”…

- Tui cảm thấy cuộc sống của mình đang bị xúc phạm…

- Nghe bảo có bà streamer gạ gẫm mấy chị tiền bối mình vào một cuộc “xập xình tay ba” phiên bản đồng tính nữ nên tui tới đây coi thử…

- Ê tui cũng vậy nè… Nghe bảo bả có vợ là Stozero rồi nhưng vẫn hứng lên gạ gẫm đồng nghiệp của mình, tui còn nghe đồn rằng bả còn đang cố thịt hai chị tiền bối của mình. Cho hỏi cái nào mới là thật thế???

- Cả hai…

- Cười muốn đột quỵ luôn ạ =))

- Hóa ra đây chính là đỉnh cao của một cô Youtuber ảo siêu cấp thanh lịch đây ư…

- Mồ, mấy ông toàn nghĩ cái gì nói cái đó thôi thế? Bộ không nhớ hồi nãy bé có bảo là đàn bà con gái dễ xiêu lòng trước những người thật thà hả? Nè, bé đang hi sinh để làm ví dụ cho mọi người thấy nè!

Bình luận:

- Cảm động quá, lấy bản thân mình ra làm ví dụ… bả đúng thật là tiểu thư thanh lịch và trong sáng rồi…

- Bà đâu cần phải làm tới thế…

- Mà quan trọng hơn thì hai người thế hệ hai nghĩ gì về vụ này thế nhỉ?

- Bả thành bài thủ gạ gẫm top một thế giới mẹ rồi, vừa vào đã tung bài tấn công quyết liệt… bả còn chả thèm nghĩ về mấy cái hậu quả phía sau nữa… con dao hai lưỡi là đây chứ đâu!

- Không biết mấy bà chị tiền bối nghĩ gì về “sức hấp dẫn” của bả nhỉ…

- *nuốc nước bọt*…

- Doku doku dokuu…

<Uzuki Sei>: …*đỏ mặt*

- Nó được chấp nhận rồi kìaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Adu, Sei-sama của tui đổ đứ đừ nó luôn rồi!!

- Thiệt luôn đó hả trời! Mai tui phải thử liền mới được, ngày mai tui sẽ cầu hôn crush của tui và gạ gẫm “xập xình” trong khi tự xử…

- Ai đó gọi cảnh sát được không?

<Kaminari Shion>: Cái gì thế này…

- Mama Shion bối rối rồi kìa =))

- Bả không bối rối mới là chuyện lạ đấy…

- Fuu, đó chính là sức mạnh của gạ thủ Awayuki này đấy. Đã tới lúc cho UC quẩy lên rồi.
[Bên eng không hiểu UC là gì, sau khi mình lướt trên yahoo jp thì nó có giải thích (tất nhiên là bằng jp) mình gu gồ dịch thì đại khái nó kiểu bật bgm chiến thắng của gundam lên ý... nói chung theo mình hiểu là một câu đùa khi bạn làm cái gì đó vẻ vang... chắc thế?  ]

Bình luận:

- Sao cái lon Stozero di động này nhìn tự mãn thế?

- Bả không được tính như là người luôn rồi hả =))

- Nó cũng là biểu hiện bình thường khi gặp mấy cái như này thôi…

- Ê vậy tóm lại là sao? Bộ Sei-sama và Awayuki có mấy cái kiểu tâm đầu ý hợp cho nhau à?

- Bọn họ mà cặp với nhau thì nguy hiểm kiểu gì ý… nhưng nhìn khá là chắc kèo rồi…

Sei-sama là biệt danh của chị Sei. Chị Sei thường làm mấy cái rất là xịn xò luôn nên người xem với đồng nghiệp gọi cô ấy với hậu tố sama nhưng mà… khi mấy cái thứ đó nó chuyển qua một chiều hướng “xập xình” hơn thì số lượng người gọi chỉ là sama nó lại tăng lên…

Bình luận:

<Uzuki Sei>: Mà nhân tiện thì Awayuki, chị hỏi em một câu được không?

- Dạ? Là gì thế Sei-sa… Sei-senpai?

Bình luận:

<Uzuki Sei>: Ha, em có thể gọi chị là Sei-sama mà Awayuki, khum có sao đâu.

- Chị nói thiệt hả? Hic em vui quớ!

 LiveOn đề nghị những người mới ra mắt nên gọi những người khác là senpai. Tới giờ tôi đã để ý rất là kĩ cái vụ này nên nhiều lúc tôi muốn gọi chị ấy là Sei-sama lắm nhưng mà tôi hổng có dám. Và mọi người nhìn xem tôi mới làm cái gì kìa! Chỉ cần có Stozero là mọi việc ổn thỏa chỉ với một cú đẩy đơn giản! Vì thế, mọi người ơi, uống Stozero đi. Sự kết hợp giữa Stozero và thẩm du, cùng thẩm sto nào…

- Vậy Sei-sama ơi, chị muối hỏi em cái gì dạ? Số đo ba vòng của em hay là độ dâm của em? Cái gì cũng được hết á, chỉ cần là Sei-sama hỏi em sẽ đều trả lời cho chị!

Bình luận:

- Tee…tee…?......teete-…..
[teetee ai xem hololive nhiều sẽ biết, dùng khi thấy cái gì đó tuyệt vời ở đây là yuri stuff =)) ]

- E…e?.....eee…..

- Thật khó để bắt kịp được mất cái người trời ơi đất hỡi như này =)))

<Uzuki Sei>: À, chị sẽ hỏi nó ở ngoài stream.

- Vậy là bà sẽ hỏi nó một cách bí mật à =))

- Sau cùng thì đó cũng là Sei-sama mà.

<Uzuki Sei>: Thật ra chị muốn hỏi em là diễn viên khiêu dâm đồng tính nữ mà em yêu thích là ai?

<Kaminari Shion>: (゜Д゜)

-  Em thích mấy cô diễn viên hoàn toàn không thích đồng tính ý…?

Bình luận:

<Kaminari Shion>: (゜Д゜)

<Uzuki Sei>: Ô kê quyết định rồi, lần tới chị với em cộng tác với nhau nha… Nhớ chuẩn bị Stozero nữa đấy.

- Thần xin tuân mệnh!

 Bình luận:

- Không thể tránh khỏi được rồi =)))))))))))))))

- Mấy người này là số dzách!

- Mama Shion người còn thở không vậy ạ~

- Vậy ra đây là thứ gọi là Youtuber ảo.

<Kaminari Shion>: Đ-đến lúc đó thì chị sẽ tham gia dưới tư cách là người giám sát okay?

Khung trò chuyện đầy ắp mấy cái Kusa riết nhìn như một đám rừng lù xù vậy. Sau khi việc cộng tác với tiền bối của tôi được sắp xếp xong thì vì cũng muộn rồi nên tôi tắt stream đi. Hic, tôi hạnh phúc quá, những gì đang diễn ra y như những thứ tôi từng tưởng tượng ra vậy.

Tất cả đều là công lao của Stozero…

Vì thế bà con ơi…

Uống Stozero đi!!!

--------------------------------------------------

TL: Kusa có nghĩa là cỏ. Theo như mình gu gồ thì bọn nihon muốn cười trên chat thì sẽ kiểu: wwwwwwwww, nhìn như đống cỏ nên gọi là Kusa. Còn Daisougen kiểu phiên bản nâng cấp của Kusa, nhưng ghi vào thì nhìn hơi kỳ kỳ nên mình quyết định là xài =))))))) cho nó Việt Nam.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!