Chương 09: Cộng tác với cô nàng cùng thế hệ (2)


Chương 09: Cộng tác với cô nàng cùng thế hệ (2)

Marshmallow là một dịch vụ nhắn tin ẩn danh, nhờ nó mà vô vàn các câu hỏi từ người xem được đến tay người stream dưới dạng tin nhắn. Vì người xem sẽ rất vui nếu chúng ta trả lời tin nhắn của họ nên Marshmallow rất là hữu ích trong các buổi stream trò chuyện vì nó giúp bầu không khí trở nên thân mật hơn.

-  Hôm nay bé sẽ trả lời các Marshmallow gửi đến cho bé!

- Mọi người chắc hẳn đều đang mong chờ nó đó!

- Tèn ten ten, thế thì triển với con hàng đầu tiên luôn nào, dzô~

- Dzô~

Bình luận:

- Cái từ dzô ăn vô cách nói của bả luôn rồi lol.

- Mashiron bỏ cuộc luôn rồi =))

- Mashiron… hãy cố gắng lên nhé!!!

@Bà có thể nốc được tối đa bao nhiêu lon Stozero một lần nhậu?@

Bình luận:

- Đùng cái lại quay qua Stozero =)))

- Chắc hầu hết mấy cái Marshmallow đều về cái vụ này.

- Nó thành thương hiệu của bả luôn rồi hửm…

- Về cái này thì á… bé hông phải người nặng đô cho lém nên thường thì bé chỉ uống tầm 3 lon đổ lại một ngày thôi à. Mà cái đợt bé vừa nghỉ làm ở cái công ty đen khốn nạn đó ý thì bé đã nốc một lon… cỡ thường và năm lon cỡ bự, tổng là sáu luôn luôn á. Mà mà đó cũng là lí do bé thành đứa núp nhà vô công rỗi nghề như này.

- Phụt...

Bình luận:

- Cái quỷ gì thế này, tui sa mạc lời luôn rồi.

- Giờ tui mới biết bà là đứa vô công rỗi nghề suốt ngày núp nhà luôn đó.

- Ờ thì… gần như hôm nào bả cũng stream hết kia mà.

- Quan trọng hơn thì bà không thấy bà uống quá trời nhiều à… bộ bà tính làm một cú speedrun hủy diệt cuộc đời của chính bản thân bà hay gì thế?

- Rồi hôm sau bà có ổn không thế?

- Hông có ổn tí tẹo nào luôn á. Khi bé vừa mới mở mắt ra và cố đứng dậy thì bé nôn tại chỗ xong té sấp mặt lên bãi nôn luôn. Bé tưởng bẻ chết vì ngộp luôn rồi đấy…

- Đồng nghiệp tui nó là con quỷ luôn rùi làng nước ơi!!!

Bình luận:

- Tui biết là không có nên cười nhưng mà phụt =))

- Mashiron bối rối dữ lắm rồi đấy…

- Ủa vậy là bà không chỉ kết thúc stream với một bãi nôn mà còn kết thúc cả cái cuộc đời của bà luôn hả? *chết trong lòng một ít*

- Trân trọng giới thiệu người phụ nữ suýt chết vì bãi nôn của mình…

- Kể cả khi bả suýt ***** thì bả vẫn là một con bợm rượu nghiện Stozero…

- Nấu nầu nâu, thế thì tệ lắm đó Shuwa ơi? Hôm nay nữa, bà uống từ trưa tới giờ rùi đó, bà có thể nào sống heo thì lại được không?

- Ừ hứ, kể cả bà cũng nghĩ tui như dzị nữa đó hẻ?

- Tui chỉ không muốn Shuwa bị bệnh thôi mà…

Bình luận:

- Quan tâm chân thành như thế… tuyệt vời qué!

 - Ờ thì bọn họ quen nhau khá lâu rồi nên cô ấy lo lắng cũng là chuyện thường mà.

- Đúng như tui nghĩ, cô ấy đổ bả rồi!

- Dấu hiệu của tình yêu là đây!

- Thui được rùi, thế thì ngày mai phải nghỉ ngơi đi đó hiểu chưa hả!

- Nhưng mừ ngày mai tui cũng định stream nữa…

- Rồi bà tính stream mọi ngày bất chấp mọi thứ vậy luôn đó hả?

- Một con thui thủi trong nhà vô công rỗi nghề như tui mà còn bị bắt ở không nguyên ngày nữa thì khó khăn lắm luôn đó bà hiểu hơm?

Bình luận:

- Hiểu mà.

- Đồng ý hai tay.

- Đồng cảm sâu sắc.

- Đồng chí *khóc*.

- Bộ bà không thể stream một cách bình thường được hả, không nhậu nhẹt!

- Ưmmmmmmmm…

- Đúng là Shuwa bây giờ rất là thú vị nhưng mà thỉnh thoảng tui cũng muốn gặp Awa nữa.

- Mồ! Nếu Mashiron đã nói đến thế thì tui sao từ chối được giờ, hờ!

- Cảm ơn bà sâu sắc luôn! Thế thỉnh thoảng làm ơn stream một cách bình thường khi bà hoàn toàn tỉnh tảo nhé.

- Tuânnnnnnn lệnh!

- Phù, y như kế hoạch…

- Hử? Bộ bà mới nói gì hả?

- Hông, tui có nói cái gì đâu.

Bình luận:

- Bả hoàn toàn bị điều khiển luôn =))

-  Hóa ra đây chính là Mashiron…

- Tui đang hóng coi bả sẽ như nào khi bả tỉnh táo nè.

- Ngăn đồng nghiệp mình khỏi con đường rượu bia, lại còn sắp xếp một thời khóa biểu cho họ nữa… tốt bụng thật sự.

- Một buổi stream thanh lịch đã được lên lịch!

- Tui đang hóng ngày mai lắm rồi đây.

- Mashiron nhìn nè! Mọi người cũng mong đợi buổi stream tỉnh táo của tui nữa nè.

- Đúng như bé nghĩ mọi người đều rất rất là yêu bé nhỉ, dù cho cái miệng của mấy người nó toàn nói linh ta linh tinh gì đâu không. Hờ hờ, mấy người ngại cái gì cơ chứ~

- Rồi, rồi, cái gì bà nói cũng đúng hết. Vậy thì, tụi mình đọc lá Marshmallow tiếp theo đi.

- Rõoooooooo!

@Dạo gần đây tui khá là lo cho Awayuki đó, dạo này bà nhậu nhiều quá. Bà ổn chứ? Có cần làm vài lon Stozero không?@

- Có, có, có nha… tui muốn làm vài lonnnnnnn!

- Không được.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

BÌnh luận:

- Bầu không khí giữa họ thật là tốt =))

- Mashiron thích ứng nhanh dễ sợ =)))

- Một mama Shion thứ hai đây ư?

- Hm ý ông là để trở thành mama Shion thì phải thuần hóa được mấy con quỷ Liver hết nhỉ.
[Liver là mấy nhân viên trong LiveOn á, mà đợt trước do tui bị khùng hay sao mà tui toàn việt hóa nó ra không à mà câu này hông biết dịch sao nên giữ nguyên, sodi bà con nhiều. ]

- Bộ đây là cái rạp xiếc hả?

- Bao tử của mama Shion chắc đang réo dữ lắm…

@Nói về ấn tượng lần đầu tiên bà uống Stozero đi?@

- Nói sao ta, nó kiểu hơi đắng đắng, chắc vậy.

- Ồ, ngoài dự đoán đó nha.

- Mà ngày hôm sau á… nói sao ta, kiểu khi mà hai mắt chúng tôi lướt qua nhau, bé đã biết rằng mình sẽ không thể nào rời mắt khỏi em ấy.

- Chúng ta có phải đang nói về Stozero không vậy?

@Bà có thề chỉ uống một mình nàng Stozero không? Bà có định cắm sừng em ấy và đi theo một hãng nặng đô hơn không?@

- À há về cái này thì á, thẳng thắn mà nói thì có vài lần bé cũng uống mấy đồ uống khác nhưng mà á…

- Ừm ừm.

- Nói sao nhỉ… khi mà bé thử mua mấy thứ khác á, nghĩ tới nghĩ lui tí bé lại chỉ nghĩ tới một mình em ấy mà thôi, nên cuối cùng là bé không mua mấy thứ kia nữa.

- Ra thế, vậy có nghĩa là trong đầu bà chỉ có Stozero thôi hử?

Bình luận:

- Giáo sư Stozero, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi!

- Vậy là bà thật yêu Stozero đến thế…

- Cái cảm giác này, đó chắc chắn là tình yêu rồi!

- Tình yêu??? *bối rối*



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!