Chương 10: Cộng tác với cô nàng cùng thế hệ (end)


Chương 10: Cộng tác với cô nàng cùng thế hệ (end)

TL: Không dành cho phụ nữ có thai và đàn ông đang cho con bú, xin cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đọc. Tôi đã suýt đột quỵ mà chết lúc nửa đêm vì dịch cái đống này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

@Bà có suy nghĩ gì về vụ quên tắt stream?

Tui thích cả Awayuki hồi trước và cả Awayuki bây giờ nữa, bà đã đi xa được thế này rồi thì hãy cố hướng tới mục tiêu Youtuber ảo đỉnh cao nha!!@

- À há, cuối cùng cũng thấy vài câu tốt đẹp rùi.

- Oouuww…

- Hử? Sao tự dưng bà đỏ mặt thế? Bộ bà hổng vui hả?

- Hả đâu có, tui rất là vui luôn á chỉ là, tui chưa bao giờ được động viên như thế nên tui hông biết nên trả lời như nào thôi à…

- Gì đây bộ bà là diễn viên hay gì à? Mà bà không tính trả lời người ta hay sao đấy?

- Ưm thật ra tui rất là vui nên tui đã định tàu nhanh một cái nhưng mà tự dưng suy nghĩ tui bị chặn lại ở đây luôn rùi…

- Bộ bà là chó hả???

Bình luận:

- Hả, Shuwa đang cảm thấy xấu hổ???

- Phản ứng của kẻ hủy diệt khi bất ngờ rằng bà cũng hiểu được cảm xúc của loài người…

- Sao tự dưng bà nghĩ nhiều thế bộ bà là diễn viên hay gì đấy à lol.

- Ừm thì á, mấy người biết đó, kể từ cái lúc bé quên tắt stream thì hơn 90% mấy cái Marshmallow đều là về Stozero hết mà…

Bình luận:

- Cười đột quỵ.

- À ra là thế lol.

- Ra bà là người đứng đằng sau! Ờ thì tui cũng làm thế.

- Cái tỉ lệ có được một câu khích lệ như này ngang tỉ lệ gacha được hàng 5* luôn rồi =))

- Đối với Awa thì Stozero như kiểu Pop-**es Spinach và Wa**o’s garlic vậy đó. *nói linh tinh*
[Spinach là rau chân vịt của thủy thủ Papai ngày xưa hay chiếu ấy, tên tiếng anh của ổng là Popoye, mỗi lần ăn rau chân vịt là như chơi asacoco khoẻ gấp mười lần luôn, còn Garlic kia là củ tỏi của lão béo hay ghen với Popoye, lão cũng lôi tỏi ra hít như bú asacoco luôn.
Cảm ơn bác Prime rất nhiều ợ :3 ]

- Thôi mà, bà vẫn chưa trả lời đàng hoàng cho người ta đó, vậy túm lại bà nghĩ gì về vụ quên tắt stream hử?

- À đúng rồi! Hưm hưm, thì nếu phải so sánh á thì tui nghĩ nó như kiểu bà ngủ quên trong kì thi đầu vào trường cấp ba dzậy đó!

- Ra vậy, cái tình huống quỷ quái đó làm ví dụ dễ hiểu thiệt… mà tui chưa có trải qua nó lần nào.

Bình luận:

- Hic.

- Uoooooo dừng lạiiiiiii, những ký ức tồi tệ của tôi, dừng lạiiiiii đi!!!

- Ủa vậy có ông nào trong đây trải qua thật luôn rồi đó hả lol.

@Nếu bà trộn Stozero với một thứ thì đó là gì? Bò cụng hay là Monster?@

- Ừ thì bé sẽ trộn nó với Stozero vị khác.

- Ừm.

@Nếu bà có tiền thì bà sẽ mua loại rượu/bia gì?@

- Stozero

- Ừm.

@Nếu cái món ăn kèm siêu cấp xịn xò nào sẽ làm bà nốc Stozero liên tục?@

- Stozero.

- Ừ, ừ, ừ, Stozero, cái gì cũng là Stozero, xin chân thành cảm ơn câu trả lời của bà.

Bình luận:

- Dzì dzậy trời? *tui thật sự bối rối*

- Stozero, Stozero, Stozero… cứ thể mà triển.

- Stozero cho Stozero cho Stozero và cho Stozero cũng là cho Stozero tiếp…

- Ê cái phách điệu này nghe toẹt dzời qué đi chứ!

- Kể cả khi bả có là fan của Stozero đi nữa thì cái cách bả cứ nốc như bợm rượu mà chả quan tâm mấy câu hỏi kia cho lắm làm tôi mắc cười quá lol.

- Ê chắc bà không định lấy cái câu “Nó toẹt dzời qué đi mất” làm câu quảng cáo đâu nhỉ?

- Nếu đó là Shuwa thì có khi bả sẽ kiểu bật ngón cái lên trong khi nốc cạn lon Stozero nhỉ?

- Tui có cảm giác bả sẽ cười rất là tươi khi bả nuốt nó xuống miệng…

- Mà thật ý nha, bé thất nghiệp mà nên là bé cũng hông có nhiều tiền cho lắm đâu nên bé cũng hông có mua được mấy thứ xa xỉ như nước tăng lực hay món ăn phụ ăn kèm gì đấy hết trơn, mà bé cũng đã là người phụ nữ của Stozero rùi nên dù có tiền bé cũng hông có bỏ ẻm lại đâu!

- Con người cần kiếm tiền nhất nhì đang stream bản thân và hốt được gần cả một bộn tiền, tại hạ Mashiron xin được mở mang tầm mắt.

- Thui tự dưng bé thấy buồn rùi nên đến với Marshmallow tiếp theo nào, dzô~

@Tôi sẽ kết hôn với cô gái này…

Tại sao à? Tại sao tôi không được kết hôn với cổ chứ? Cô ấy là một cô nàng rất tốt đó!

Nghe nè, mỗi khi mà tôi gặp chuyện buồn thì cô ấy sẽ luôn bên cạnh tôi và làm tôi quên hết muộn phiền, tôi hạnh phúc lắm đó!

Tôi không thể sống thiếu cô ấy được nữa! Nếu mấy người không công nhận nó thì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì như bỏ trốn với cô ấy cũng được nữa!

Nói đến đó thì, những gì cô ấy mang theo bên mình lại là Stozero…@

@ Stozero “Ưm ưm, tôi cũng yêu bà nữa nhưng mà xin lỗi nhiều nghe. Tôi yêu rất là nhiều người nên bé hông thể kết hôn với mình bà được! Đó là tại sao bà hãy nghĩ đến tôi như một người sẻ chia trợ giúp thôi ha. Như vậy thì tôi mới có thể tiếp tục yêu tất cả mọi mọi người được.”@

- Hai cái Marshmallow này đều là kể chuyện buồn làm nước mắt bé rơi hông ngừng luôn rùi…

- Ưm… miễn bình luận.

Bình luận:

- SS đã tới.

- Tui tự hỏi tại sao Stozero nó lại nói chuyện…

- Trời ơiiiiiiiiii, nóoooooooo biếtttttttttttt nóiiiiiiiiiiiiiii!!

- Giờ thì cũng muộn rồi nên tụi mình cũng chuẩn bị nghỉ thôi ha?

- Ừa, chốt luôn! Mà trước đó thì tụi mình sẽ đọc cái Marshmallow cuối cùng tràn đầy năng lượng này để phụ họa cho màn kết của chúng ta!!!

@Stozero! Stozero! Stozero! Stozerooooooowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Aaaaaaaa……aaaaaaaaa! aaaaaaaaaaaaa!!! Stozero Stozero Stozerooooowaaaaaaa!!! 

Aaaah Kunka kunka! Kunkakunka! suuu haaa suu haa! Suu haa Suu haa! Mùi thơm quá… kunkun.
[Tiếng ngửi á ]

Nnhaa! Lon Stozero bạc yêu dấu, tui đang kunka kunka ẻm! Kunka kunka! Aaaah!!

Không được, tui phạm sai lầm mất rồi! Phải mofu mofu ẻm chứ!  Mofu Mofu! Mofu mofu! Can Can Mofu Mofu! Kari Kari Mofu Mofu…..Kyun Kyun Kyui!! 

Một lo Stozero yêu dấu rất là ngon mấy người biết hơmmmmmm!! Aaaaaaaaa….Aaaaa….Aaaaaaaaaah!! Fuaaaaaaaannnn!! 

Lon Stozero yêu dấu thứ hai cũng rất là ngon luôn nha! Aaaaaaaaaaah! Dễ thương quá! Stozero yêu dấu ới! Kawaii! Aaaaaaaah!

Lon cỡ bự đang được bày bán nè, tui hạnh phúc quá trời ơi…. Uyaaaaaaa!!! Nyaaaaaaaaaaaaaaa!!! Gyaaaaaaaaaaaah!!

Guaaaaaaaaaaaaaa!!! Tui hông được uống hết sạch mấy lon cỡ bự sao!!!??? Aah… nghĩ đến việc một lon rồi lại hai lon…

Tui hông được u ố n g s ạ c h t ấ t c ả các em Stozero yêu dấu sao? Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!! Uwaaaaaaaaaaaaah!! 

Hônggggggggggggggggg chịuuuuuuuuuuuuuu đâuuuuuuuuuuuuuu!

Hổnggggggggggggggggggggg chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!! Japaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!! 

Các người! Khốn khiếp! Tui sẽ dừng mọi thứ lại!! Mấy cái thứ gì đó như thực tại… te..eh? E-em ấy… đang nhìn? Stozero yêu dấu trong tủ lạnh đang nhìn tui?

Stozero yêu dấu trong tủ lạnh đang nhìn tui! Stozero yêu dấu trong tủ lạnh đang nhìn tui! Stozero yêu dấu trong tủ lạnh đang nhìn tui nèeeee!!

Bé Stozero yêu dấu thứ hai đang nói chuyện với tui luôn!! Tui mừng quớ… thế giới này vẫn chưa bỏ rơi tui!!

Iyahoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!! Tui đã có Stozero yêu dấu bên mình!! Tui sẽ nốc cạn emmmmmmmmmmmmm!! Tui sẽ làm điều đó!!

Aah, Stozero yêu dấuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bản cỡ bựưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư!! Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!

Aaaaan Aaaaan Greeen**bell!! P-premium mo**tsu !! Nodo** shiseiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Clear**sahiiiiiiiiiii!! 

Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Hãy để tui lan tỏa Stozero!! Hãy lan tỏa em ấy đến mọi miền đất nước Nhật Bản!

Cái kết thúc đỉnh cao này làm cả khung trò chuyện một trận cười vỡ bụng, sau đó buổi stream kết thúc.

Aah, nó vui thật đó! Mà lần sau mình phải stream mà không nhậu nhẹt ư? Mà kệ, nếu là tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!!

- Aaah, Shuwa ơi! Trước khi cúp máy thì để tui cho bà xem cái này.

- Hử? Dzì dzạ?

Sau buổi stream, Mashiron đã gửi cho tui một tấm ảnh.

- Đ-đây là---!?

- Sao, sao, bà nghĩ sao? Rất tuyệt đúng hông!?

Đó chính là ảnh đại diện của tôi – Kokorone Awayuki, một bức phát họa kiểu dáng mới. Phiên bản bình thường thì nó rất là trong sáng, ngây thơ – một máu trắng như là tuyết vậy đó, nhưng còn bản lần này thì cổ mặc chiếc ảoT-shirt rộng thả lỏng và một cái quần ngắn và trên tay cô ấy đang cầm một lon Stozero cỡ bự, mặt cô ấy say xỉn đến đỏ hết cả lên.

HgRjoQL.jpg

- Tui đã vẽ nó ngay sau cái vụ quên-tắt-stream! Tui nghĩ nó sẽ sẵn sàng để lên stream sớm thôi.

- T-tuyệt dzời!

Nó thật là hoàn hảo. Không có bất cứ chỗ sai nào, hoàn toàn phù hợp với tui của hiện tại luôn. Hơn nữa…

- Gợi dục! Cái này quáaaaaaaa làaaaaaaa gợi dục luôn!! Quần siêu ngắn! Cặp đùi! Và cặp chân trần siêu trắng!!!
 

- Rồi, rồi! Đúng như tui đoán, một người lúc nào cũng đề cao cảnh giác, kín cổng cao tường đùng một cái xuất hiện trong dáng vẻ lười nhác, lù xù thì cực kỳ quyến rũ luôn! Tâm hồn nghệ thuật của tui réo quá nên tui cũng đành chịu!

- Uehehehehehehehehehe!!

Như tui nghĩ, Mashiron dù gì cũng ở trong “LiveOn”.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!