Chương 11: Chuyện ngoài lề, bà con bàn luận như thế nào khi bả quên tắt stream.


Chương 11: Chuyện ngoài lề, bà con bàn luận như thế nào khi bả quên tắt stream.

「Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho buổi stream của mình ngày hôm nay nha. Khi những đóa bông tuyết nhẹ rơi, chúng ta lại gặp nhau nữa nhé!」

Bình luận:

"Là rõ."

"Buổi stream hôm nay vẫn rất là ổn áp nha."

"Em bảo chỉ khi tuyết bắt đầu rơi mà dạo này hình như hôm nào em cũng live hết đó à nha…"

"Ê, ngày nào chả có tuyết rơi hả? Đọc bầu không khí đi chứ!"

"Hôm nào cũng có tuyết rơi tà tà, thời với chả tiết lạ lùng thật."

"Bả chăm chỉ thiệt đó."

"Mong công sức của bả sẽ được công nhận để kiếm ra tiền."

"Đồng ý."

"Bả làm cho tui có một cái ấn tượng kiểu như bả hay bỏ ngang khi mọi thứ mới bắt đầu nóng lên thôi ý, kiểu bả là tuýp người dễ ngại."

"Kể cả thế thì tui vẫn sẽ là fan của Awa!"

"Đồng ý!"

"Me too!"

"Potatoo!"

"Cái lầu trên gõ thành potato =)))"

"Hửm? Ê mà không phải hơi lâu rồi mà bả còn chưa tắt stream nữa à?"

- Hử? Trời ạ…

Bình luận:

"Ơ, Awa?"

"Giọng của bả bên ngoài stream nè."

"Úi chà, cái giọng tự nhiên của bả cũng đã dễ sợ."

"Mà, hình như quên tắt stream rồi đúng không…"

"Không ổn, thật sự là không ổn…"

- Hàaaa.

Bình luận:

"Cô ấy thở dài kìa…"

"Nghe tiếng thì chắc bả ở xa mic rồi."

"Ngay lúc tui đang hí hửng vì được tận hưởng cái sinh hoạt hằng ngày của cô ấy thì cái tiếng thở dài đấy làm tui khóc luôn…"

"Đúng như tui đoán, bả cũng lo về cái vụ chưa có tiến triển gì nhiều."

"Cả buổi stream bả đều giữ không thể hiện ra… bả thật sự chăm chỉ đó. Tui muốn simp bả quá!"

"Hảaaa? Tui mới là người sẽ simp bả chứ?"

"Hảaaaaa?"

"Mà, không phải chúng ta nên nói cho các Youtuber ảo khác vụ bả quên tắt stream à?"

"Tui có gửi rồi đấy mà giờ cũng khuya nên chả biết còn ai thức không nữa…"

"Thử gửi Hikari xem, cổ có khi còn thức đấy?"

"Hikari đã làm một buổi marathon tận 28 tiếng, sau đó bả bảo bả sẽ không dừng stream cho đến khi nốc ba cái Donkatsu một lượt. Cuối buổi stream bả có nói là bả sẽ ngủ luôn." 
[Thịt heo chiên xù kiểu Nhật ]

"Trong tình trạng đó mà bả vẫn cố stream cho đến khi xong… *bối rối*"

"Hikari khá là ghiền marathon mà."

"Thế còn Mashiron thì sao… mà có khi bả đang ngủ rồi, không thì cũng đang vẽ minh họa và không thèm liếc điện thoại."

"Cái buổi stream vẽ lần trước bả khá là lịch sự nhỉ?"

"Vẽ cặp ngực của Chami ngốn 70% buổi stream rồi lol."

"Bả nhìn bình thường vậy thôi chứ cũng là dân LiveOn ngầm đấy."

"Thế còn Chami thì sao?"

"Chami ngủ sớm lắm, bả không giúp được gì đâu."

"Mà dù bả có thức thì chắc gì bả liên lạc được với Awa…"

"Ừ cô nàng đó giao tiếp tệ đến bất ngờ luôn ấy…"

"Kể cả khi cô ấy được ban cho cái tạo hình đấy thì mỗi khi làm một buổi stream cộng tác, bả vụng về kinh ý, mắc cười lắm =))))"

"Bả như kiểu sẽ giúp bạn mình khi họ gặp rắc rối ấy nhưng bả sẽ rất là chần chừ luôn."

"Ê mà hình như Awa quay lại rồi kìa."

- Mồ, cơ thể của mình hông thể nào sống thiếu thứ này được nữa…

*Pushu!*

Bình luận:

"Hả?"

"Gì thế?"

"Tui nghĩ tui vừa nghe được thứ tui không nên nghe…"

"Nó không phải là tiếng bật nắp lon bia à? LOL"

"Á, hiểu rồi."

"Bia à?"

"Không, đó là Stozero."

"Cảm ơn, nghe như một sommelier vậy."

"Chả không phải sommelier gì đâu, chỉ là thằng bợm nhậu thôi…"

"Stozero khá tệ đấy mấy ông ơi!"

"Bả đang khui một thứ còn tệ hơn cả bia lol."

"Uoooooooooooo Awa, dừngggggggg lại điiiiiiiiiiii!!!"

- Ực ực, khàaaaaaa!!!

Bình luận:

"Bả uống nó nhìn ngon thế lol."

"Hình tượng nhân vật của bả đang dần súp đổ…"

"M-mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát! Người lớn uống bia là chuyện hết sức bình thường!"

 - Trời ạ, không bao giờ là đủ với bé hết. Chỉ vì một lon này, dù có phải trả tiền thuê giá trên trời cho một căn hộ hạng sang ở đế chế lòng đất tôi cũng hông quan tâm. Hứ, Ka*ji-kun gì gì đó uống bia, nghe hay đó, nhưng có thử Stozero chưa hả?

Bình luận:

"Ê xuất hiện rồi kìa!"

"Bả thật sự uống Stozero ạ lol."

"Ka*ji-kun và người đàn bà dữ dội."

"Ra thế! (Hanchou)"

"Cười tới chết mất."

"Tui nghĩ tui hiểu tại sao bả vô được LiveOn rồi."

" ( ゜Д゜) *trống rỗng* "

*Pushu!!*

Bình luận:

"=)))"

"=)))"

"Cái này buồn cười thật =))."

"Tui cười tới chết mất =))"

"Cô nàng thanh lịch nhất LiveOn giờ lại thành diễn viên hài năm bờ oăn của LiveOn."

"Như kiểu thiên đường với mặt đất hoán đổi cho nhau ý."

"Ê tệ thiệt, bà nội này không có ý định dừng lại!!!"

"Như kiểu Aku**zu rớt dưới đất ý =))"

- Quá đã! Hãy thử ngó qua mấy đứa đồng nghiệp của bé nào~!!!

Bình luận:

"Cô ấy chưa bao giờ sống động như thế này."

"Còn thanh lịch nữa đâu mà khóc với sầu?"

"Vào ngày hôm đấy, nhân loại khắc ghi một sự thanh lịch đặc biệt của Youtuber ảo…"

"Cái âm thanh lọt vào kia. Đây là… cái buổi strema của Hikari hồi nãy đúng không?"

"Hả, nếu tui nhớ không nhầm thì cái game buổi stream đó là…"

"Tui ghét mấy đứa lanh chanh như ông ghê."

"Mấy người chắc hẳn đã không xem cái streaaaaaam đấy!!!"

- Tôi sẽ làm mama của emmmm!

Bình luận:

"Ủa dzì dzậy trời?"

"Ê đã từng có Youtuber ảo nào muốn làm mama của đồng nghiệp mình chưa?"

"Gia đình của bà tăng lên rùi đó, chúc mừng nha Hikari!"

"Ê dừng lại đi."

"Ê dừng lại đi."

"Ê dừng lại đi."

- Manjuice spurts(卍ル武社亜) là Kusa, há há, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww nó còn không phải là xúc xích nữa wwwwwwwwwwww.

Bình luận:

"Hả!?"

"Cái này không được học ở cấp ba đâu." 

"Bà nội này xuất hiện bất cứ khi nào bả vung cái que đó." 

"Từ tiếng Nhật mà tui muốn họ nói ra."

"LiveOn chưa bao giờ sai hết!"

"Hả? Vậy còn dosachiko (loang ướt, nghĩa bậy). Bé Hikari ơi, mama của bé là dosachiko đang xem stream của bé nè, bé biết hông?"

Bình luận:

"=)))))))))"

"Bả làm mọi người cười nhiều quá, thành cái nhà thương điên luôn rồi."

"Người phụ nữ tự sướng bằng đồng nghiệp của mình…"

"Mama đang tự xử, từ ngữ mới mãnh liệt làm sao…"

"Tui có cảm giác tui đang chính kiến sự ra đời của một huyền thoại."

"Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là một huyền thoại, nó sẽ được lưu danh trong lịch sử Youtuber ảo!"

"Cả đống người lạ đến xem stream luôn rồi nè =)))"

- Muộn dữ vậy rồi đó hả trời? Thôi thì coi stream của Chami cái rồi ngủ là đẹp.

Bình luận:

"Sao tự dưng bả tỉnh thế *bối rối*."

"Tới lúc bả tịnh tâm rồi đó"

"Tự xử xong rồi nói thế nghe hông có ổn cho lắm nha…"

"Tự xử bằng Youtuber ảo xong đi tịnh tâm lại rồi phè cánh ra ngủ… nghe giống như tui dzậy ta?"

"Nhưng mà đây là tính cách thân của cổ mà nên chắc bả thật sự yêu quý đồng nghiệp của mình đấy."

"À há!"

-  Úi, đáng quan ngại thiệt, cái buổi stream này kết hợp hoàn hảo với Stozero ghê nha!

Bình luận:

"Đây là khen hả?"

"Ừ thì… bả uống nghe ngon phết nên chắc là khen."

"A, bả ngủ rồi."

"Người phụ nữ nói câu nào đỉnh câu đấy."

"Tui đang rất là hóng lúc bả dậy sẽ như nào, cùng thức khuya và đợi nàoooo."

Và như thế… nó trở thành một huyền thoại.

---------------------------------

TL: Chương nào cũng như chương này chắc tui drop quá à, eng nó dã man dữ thần. Hiện tại mình cố dịch và chỉnh từ eng, bản raw mình đang đem đi thỉnh giáo nhiều nơi đang chờ hồi ấm để sửa lại cho bà con sau.

Editor: hello mọi người, mình là vnDarkBlue, từ chap này trở đi mình sẽ tham gia edit bộ này kiêm luôn cảnh sát chính tả (´• ω •`) Mọi người có thể liên hệ với mình qua Discord vnDarkBlue#7503 nhé.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!