Chương 12: Một buổi stream thanh lịch (1)


Chương 12: Một buổi stream thanh lịch (1)

- Úi da.

Sau buổi cộng tác với Mashiron, như thường lệ thì tôi thức dậy với cơ thể đau đớn  và quằn quại trên giường. Không thể nào, cứ nghĩ mà xem, tôi đã hứa sẽ stream trong lúc tỉnh táo á, thật sự là không thể nào. Tôi chắc chắn là Mashiron đã lấy cái này ra làm thú vui của cổ! Nó thật hông công bằng khi dụ dỗ một người đang say xỉn đó! Mà, ừ thì cái phần lo lắng cho sức khỏe của tôi chắc là thật, hồi sáng cổ mới nhắn tin cho tôi cái này: “Bà phải dành ít nhất hai ngày một tuần để nghỉ ngơi đó hiểu chưa?”

Hì hì… nhưng mà tôi nên làm gì bây giờ ta… ngẫm lại thì, tôi có làm một buổi stream thanh lịch được nữa không… Mà tôi đã từng làm điều đó rồi mà, không thể nào bây giờ tôi lại không làm lại được… nhỉ? Sau một hồi lo lắng, tôi đi đến kết luận như sau: sẽ không có gì thay đổi tí tẹo teo nếu mình chỉ biết ngồi lo nghĩ cả, nên là tôi đã xin trợ giúp người thân từ chị Suzuki.

- Hả? Bộ em định ngày nào cũng uống Stozero rồi stream vậy đó hả? Bộ em tính làm một món gan ngỗng rưới Stozero với cái cuộc đời em là gia vị à?

Cô ấy gần như chết lặng luôn á, kì vậy ta.

- Vậy thì, chị có kế hoạch gì nghe ổn ổn xíu để em stream hông…?

- Ừm… để chị nghĩ xíu… em thấy stream chơi game thì sao?

- À há, nghe được đó chị! Nếu em chơi một game nào đó vừa phải thì em sẽ kiểu tập trung cao độ, vậy là em cũng quên luôn xấu hổ rồi! Ừm, ừm, nghe hợp lý đó!

- Ừ em nói đúng đó! Vậy mình cứ đi theo stream game trước nhé, em có tựa game nào hay để stream chưa?

- À… về cái đó… em á chị… em cũng hơi nghèo nghèo á nên là em hông có tiền để mua game…

Cái giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần trong một nỗi buồn không tên. Hóa ra đây là vết thương của kẻ thành đạt sao, dù tôi cũng khá là nỗi tiếng rồi á, với tình hình giờ thì đúng ra tôi phải có một cuộc sống ổn định và hái ra tiền rồi nhưng mà… tôi vẫn chưa kiếm được đồng nào hết trơn. Hiện tại thì tôi cũng đang bị hạn chế về những chủ đề mà tôi có thể stream nữa, trời ơi… ai đó giúp tôi được không. Chị quản lý yêu dấu ơi! Chị chú ý em đi! Chú ý đến em đi nè chị… À mà chị đừng có xem stream nhậu nhẹt của ẻm nha, hông có mượn đâu à nghe, cũng làm ơn đừng có gắn mác nhạy cảm vô cái stream của em giùm cái nha.

- À, chị biết một game em có thể chơi miễn phí này.

- Hở, thiệt hả chị!?

- Ừa! Game này nó đúng với tiêu chí “đã chơi là mê” luôn.

 - Thế thì, em sẽ khởi động với việc đọc vài Marshmallow sau đó chơi game đấy!

- Hả, em có chắc là định trả lời các Marshmallow không đấy? Ý chị là, đa số đều liên quan đến Stozero đúng không? Em tỉnh táo như này có trả lời được không đó?

- Em sẽ cố gắng xoay xở mà! Dù sao thì đó cũng là những câu hỏi mà người xem tò mò mà chị!

- Như thường lệ thì em khá là quan tâm cái chuyện này nhỉ.

Thôi được rồi! Vì chị Suzuki đã bày tôi vài trò hay hay nên tôi sẽ cố gắng cháy hết mình đêm nay! Ngày hôm nay sẽ là ngày tôi cởi bỏ vẻ thanh lịch của mình! Bà con cô bác hãy đón xem nha, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất!... A, ý tôi là mang lại vẻ thanh lịch…

- Xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Hôm nay tuyết vẫn rơi nhẹ nhẹ nhỉ, tuyệt thật đó.

Tôi nhập vai Kokorone Awayuki với phần phông nền tĩnh lặng và có tuyết rơi tà tà đằng sau. Mọi thứ đều rất là ăn khớp với nhau tạo nền một bầu không khí huyền ảo của giá đông. Ừ thì đúng ra nó nên như thế nhưng mà…

Bình luận:

“Hả, ai đây?”

“Tui nghe bảo bà là người yêu của Stozero nên tui đến stream này coi thử nhưng hình như tui lộn stream rồi.”

“À, đây là người đã bị thay thế bởi nhân cách thứ hai do Stozero đứng sau chủ mưu!”

“Không phải cái nhân cách kia mới là thật à?”

“=)))”

“Hiện tại thì có lẽ là dzậy =))”

“Buổi stream thanh lịch đây rùi  ━━━━(゚)━━━━!!” 

“Tui chờ phút giây này mãi!!”

“Người phụ nữ làm mọi người cười ha hả chỉ với một câu chào của mình…”

“Thay vì tuyết rơi thì mặt đất toàn là cỏ với cỏ, nó xanh lè rồi kìa.”
[Xem các chú thích trước về Kusa của mình. Nó nghĩa là cỏ và tượng trưng cho www tức là icon cười của bọn nihon. Ở đây chơi chữ cái đó. ]

Vâng, đây chính là kết quả! Ừ thì tôi cũng đã đoán được từ trước nhưng mà… khung trò chuyện toàn là mấy câu đùa. Có vẻ buổi stream của tôi đang dần trở thành buổi stream tối qua.

- A hèm! Hình như khung trò chuyện hơi khác với thường ngày nhỉ? Mục đích ưu tiên nhất của mình vẫn là dành ra khoảng thời gian vui vẻ với mọi người nên chỉ cần mọi người muốn thì mình luôn sẵn sàng chiều theo. Nhưng mà! Mình hôm nay là phiên bản thanh lịch nên mong mọi người đừng đi quá xa nha.

Bình luận:

“Phụt.”

“Haha!”

“Cái lúc cổ nhấn mạnh hai chữ “nhưng mà” là tui cười muốn tắt thở.”

“Tui chắc kèo là gương mặt bả phía sau máy ghi hình đang đỏ ửng rồi.”

“Cái khoảnh khắc bà nói “phiên bản hôm nay” thì mọi thứ đã rõ ràng cả rồi haha.”

“Tui mê Awaawa này, tui chưa thấy cô ấy trước đây lần nào.”

- Giờ thì, đầu tiên, về cái chuyện mà mình đã không thể stream hai ngày trước, mình thành thật xin lỗi. Mình chỉ là không muốn gặp mọi người khi mà tuyết không rơi…

Bình luận:

“Hả?”

“Ủa dzì dzậy chời?”

“Là sao?”

“Phụtttttt.”

“Ra thế, ra là bà chọn cách này haha.”

“Bả tính cả rồi.”

“Chờ đã! Cái này lạ quá! Tui cảm giác như tui vừa thấy một cây cung bị căng ra ba tháng trời mới được buông ra.”

“Ba tháng ròng rã, tui nhớ mãi cái khoảnh khắc Stozero đang bị giam cầm được trả lại tự do!”

 “Không thể nào! Bà ổn không đó? Muốn làm tí Stozero chứ?

“Thay vì tuyết rơi, nó là bão tuyết luôn đấy ạ!”

- H-hahaha. Bằng cách nào đó mà khung trò chuyện đang trở nên phấn khích, lạ thiệt nha. Bây giờ thì, đầu tiên mình muốn trả lời một vài Marshmallow sau đó thì mình sẽ chơi một tựa game miễn phí trên trình duyệt, hôm nay mình sẽ làm một buổi stream chơi game!

Bình luận:

“Game gủng nghe hay đó!”

“Game đó tên gì thế?”

“Vậy là bà định trả lời Marshmallow trong tình trạng đó hử. Tui xin phép lót dép hóng.”

“Tui tò mò cái game quá!”

- Hì hì, về việc mình sẽ chơi gì thì nó là một bí mật sẽ được bật mí khi thời điểm đến, giờ thì mình sẽ bắt đầu với Marshmallow nha.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!