Chương 13: Một buổi stream thanh lịch (2)


Chương 13: Một buổi stream thanh lịch (2)

- Vâng, bây giờ thì lá Marshmallow đầu tiên sẽ là…

@ーーーーーーー

Bình luận:

“Hả?”

“Gì đây?”

“Mã morse đấy lol.”

“Ra thế haha.”

- Không, mình thấy nó không phải đâu nhỉ? Có nhất thiết phải viết mật mã bí mật như này không vậy? Mình thử giải mã nó nhưng mình không hiểu gì hết, ai biết thì giúp mình với được không?

Bình luận:

“Nói gì thì nói bà vẫn cố giải mã nó cơ đấy, điểm này của bà yêu thật đấy.”

“Tsundere Awaawa!”

“Tsundere…? Ừ thì đúng là cô ấy cũng giông giống?”

“Nhưng mà tại sao bà lại chọn cái này đầu tiên chứ lol.”

- À, thì là… mình không hiểu tại sao ngoài câu này ra toàn lại đều có từ Stozero trong đấy. Kì lạ thật đó nha!”

Bình luận:

“Phụt.”

“Như mong đợi haha.”

“Ừ thì lạ *bật cười*”

“Không cần lí do gì hết, nó chắc chắn phải xảy ra rồi.”

“Con người này đang làm như bả không có làm gì hết lol.”

@”Ý bà buổi stream thanh lịch là sao hả? Không có tôi thì bà chẳng làm ăn được gì đâu!” Đống Stozero trong tủ lạnh đang kêu gào như thế đấy, bà sẽ làm gì đây?@

@Bà có bao nhiêu lon Stozero trong tủ lạnh thế?@

- Hì hì, mọi người đang nói gì thế? Gì mà Sto rồi lại zero, mình hông hiểu lắm nhưng về những gì bên trong tủ lạnh của mình thì chỉ có nước ép trái cây, một chút nguyên liệu để mình nấu ăn thôi, à nhân tiện thì món ăn yêu thích của mình là kem á.”

Bình luận:

“Hả?”

“Gì đây?”

“??? :D ???”

“Ừ thì… chanh cũng được dùng để làm Stozero nên nếu chúng ta suy xét kĩ một tíiiiiiiii thì chắc nó cũng tính là nước ép trái cây?”

“Kem… bộ bả nhét Stozero vào ngăn đông à?”

“Gợi ý nhẹ, -196℃”

- H-hihi, c-cùng xem lá Marshmallow tiếp theo nào~!

@Kể từ lúc tui xem mấy buổi stream của Stozero, tui cũng đang có dự tính uống thử Stozero xem sao. Stozero yêu dấu bà có gợi ý gì hay hay cho bọn tui không?@

- Mình tự hỏi Stozero là gì nha~~ Lạ thiệt đó. Nhân tiện thì mình rất thích đào nha.

Bình luận:

“Vậy là bà trả lời nó thật lol.”

“Tui khá chắc kèo là bả đang cười khá cay đắng phía sau màn hình lol.”

“Stozero hương đào nghe cũng ngon đấy chứ.”

“M-mình không có nói Stozero hương đào nha! Mình chỉ nói mình thích đào thôi!”

“Ồ, được thôi?”

- Gr- ưmmmmm! T-tới lá tiếp theo nào!

Bình luận:

“Cái gì vừa xảy ra thế? Lol”

“Bả bắt đầu cảm thấy đau đớn vì xấu hổ quá độ rồi đó”

“Ra thế.”

“Tui đoán mặt bả đỏ ửng còn miệng bả thì cười kiểu cay đắng lắm ý lol.”

@Awayuki ơi, dạo gần đây bà có lo lắng cho sức khỏe của mình không?

A, mình để việc đấy cho Strong zero lo.

Strong zero!

Hãy xem đây!

E hé~!

Thôi nào, cái này nè! Tuyệt dzời hông!? Nó đầy luôn nè, rất là đầy luôn!

A, cái long bự chảng này là sao! Nó trông khác biệt hoàn toàn luôn nha~

Muốn thử mở nó hông nè?

Có, tất nhiên là rất muốn rùi!

Thế thì triển luôn cho nóng nào~!

*Pushu!*

A~ Ra đây là tiếng của Stozero~

Một lon này say cỡ bao lâu?

Tèn ten ten! Một lon cỡ bụ như này phải chừng nửa ngày lận!

Dữ ha~!@

@Phần thân ta tạo từ Stozero.

Máu ta là vị cồn, tim là chanh.

Thịt da ta kinh qua bao phen say xỉn.

Chẳng một lần nắm được vinh quang,

Chẳng một kẻ nào chốn trần gian thấu hiểu.

Kẻ say xỉn nằm đơn côi một mình, nốc Stozero xem là bầu bạn.

Stozero là chi? Xin thưa chẳng là gì.

Chỉ biết thân xác này, tất cả nhờ Stozero mà thôi.@ 

- H-h-hihihihihi! T-thế giới này rộng lớn thật đó nha! Mình tự hỏi lá Marshmallow này gửi cho ai vậy nhỉ?

Bình luận:

“Bà đó bà nội!”

“Rõ ràng là gửi cho bà!”

“Đi soi gương đi má!”

“Bà bị ảo à? Ổn không đó? Muốn làm lon Stozero không?”

- Nuuun! he! He! A”a”a”a”a”a”a”a”a”a”a”a”a”.

Bình luận:

“Phụt.”

“Âm thanh chân thật đặc sắc lol.”

“Thần kinh bả bị nhồi ép lắm rồi.”

“Ít nhất thì đó không phải là mấy âm thanh gì gì đó mà một người thanh lịch sẽ không phát ra nhỉ?”

“Nếu cứ như vậy tui có cảm giác bả sẽ làm một cú hét thủng màng nhĩ luôn…”

“Đúng là phải cần đeo nút bịt tai khi coi Stozero mà.”

“Bộ bả là Tig**x à?”

- Tiếp tục với lá Marshmallow tiếp theo nào!

@Tui rất thích Awayu chăm chỉ xây dụng hình tượng thanh lịch của mình.

Tui cũng mê Awayuki uống Stozero và bị tưng tửng nữa.

Tui mong là bà cố giữ gìn sức cả sức khỏe và tinh thần để có sức mà stream tiếp nha, cố lên nhé!@

- Ưmmmmm… a…. cảm ơn bạn rất là nhiều ><

Bình luận:

“Bả ngại lắm rồi đấy!”

“Moe.”

“Ra đây là thứ gọi là thanh lịch…”

“Cái bản UC đang tự chạy trong đầu tôi rồi.”

“Tui mê cái điệu bộ ngượng ngụng khi được khen của bả.”

“Stozero, cute phô mai que!”

“Đến những ai không biết thì đó là cả một nỗ lực phi thường đấy lol!”

- A hèm! G-giờ thì mình sẽ chuyển qua phần chơi game nha! Vâng, tựa game mà mọi người đang mong chờ là đây! Đó chính là “Winnie the Pooh Home Run Derby”!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!