Chương 14: Một buổi stream thanh lịch (end)


Chương 14: Một buổi stream thanh lịch (end)

- Winnie the Pooh's Home Run Derby.

Theo chị Suzuki thì Pooh là một chú gấu da vàng mà bạn điều khiển, nó là game kiểu bạn sẽ điều khiển lực ném bóng và cố đánh một ra vài cú homerun.

Game nó chỉ có thể thôi, “em không cần phải tìm hiểu về luật bóng chày hay gì cả nên chị nghĩ Yuki có thể chơi thử nó liền luôn” chị ấy đã nói thế vì vậy cái người lâu rồi không chơi game là tôi cũng khá mong chờ để thử nó.

Đó là những gì tôi nghĩ cơ mà…

Bình luận:

“Pooh phụtttttt.”

“Ah…”

“Tại sao bà lại chọn cái con game ma quỷ này…”

“Harandeee.”

“Vết thương lòng của tuiiii!!”

Ủa ủa ủa~? Sao ngộ vậy trời~? Sao tự dưng mọi người nhộn nhịp dữ vậy?

- Ưmmmmm… Bộ có vấn đề gì với game này sao mọi người? Thật ra mình được chị quản lý giới thiệu game này nên mình cũng hông rành lắm…

Bình luận:

”Biết gì không, bà sắp bước vào địa ngục rồi đấy – trải nghiệm cá nhân…”

<Hirune Nekoma>: Meo meo~ Chị đánh hơi thấy mùi game rác nên chị tới đây!

“Ủa!? Nekoma sao lại ở đây!?”

Bà đánh hơi nhanh thật đấy lol.”

“Như mong đời từ kẻ nghiện rác.”

- Hảaaaaa!?

C-chị Nekoma!? Tại sao chị lại ở đây!?

Như tôi đã giải thích từ trước, chị Nekoma thuộc thế hệ thứ hai ở LiveOn, chị ý là một nàng mèo rất là mê mấy thứ phim ảnh, game rác rưởi.

N-nghĩ đến việc chị ấy đến xem cái stream này của tôi…

Khoan đã, có nghĩa là tất cả những người thế hệ hai điều đã đến xem stream của tôi?

Ui nhịp tim của tôi…

……. Hử? Từ từ đã nào, lí do mà chị Nekoma đến đây… Nó có nghĩa là… cái game này… không ổn tí xíu nào?

Một cơn ớn lạnh chạy qua gáy tôi. Có vẻ đúng thế thật rồi…

- Ồ! Mình làm được rồi! Mình đánh trúng rồi!

Trong lúc tôi còn đang hoang mang với cái luật chơi của game, tôi đánh trúng trái đầu tiên nhờ việc múa loạn xạ cây gây…

Bình luận:

“Ồô!”

“Ừ thì… bình thường đây là việc đáng để ăn mừng nhưng mà…”

<Hirune Nekoma>: Méoooo! Nekoma nên giải thích vụ này thôi nhỉ!

“Bà biết vụ này không Nekoma?”

<Hirune Nekoma>: Trong con game này, cú homerun là thứ duy nhất được tính, ngoài nó ra thì đánh trúng hay hụt gì cũng như nhau cả.

- Hả?

Bình luận:

“Gì dzậy?”

“Hả? *căng thẳng tột độ”

“Cái vai diễn của bả sắp tụt ra rồi.”

“Mi**kyu?”

“B-bả vẫn giữ được vẻ thanh lịch nên chắc vẫn ổn… nhỉ?”

Tôi hiểu rồi, đó là lí do chả có ai khác trong cái game này cả! Ngay từ đầu nó đã không phải là bóng chày nữa rồi!

Vâng, vâng, chân thành cảm ơn chị Suzuki ạ **điều khiển lực ném bóng và cố đánh một ra vài cú homerun**

Lần tới chị coi chừng em đấy đồ quản lý kh*n n*n!

Còn nữa, nó không chỉ dừng ở đó, khi mà bạn bắt đầu quen với game rồi thì bạn sẽ thấy là cái cách bọn ném bóng nó ném là một thứ gì đấy mà bạn không bao giờ được chứng kiến ngoài đời, cái cách thay đổi quỹ đạo bay của trái bóng nó…

- Ai đó hốt mẹ thằng khốn này vào đội tuyển chính đi đấu chuyên nghiệp luôn đi!

Bình luận:

“Hết bình tĩnh được rồi lol.”

<Hirune Nekoma>: Thằng cha làm game bảo nó là game dành cho trẻ con… không một ai hiểu tại sao luôn.

“Vừa nãy cô nàng thanh lịch tự nhận này vừa nói thằng khốn này à?”

“Hình như Stozero thấm vào não bả luôn rồi.”

“Tha...nh lị...”

“Nhờ cái game trời ơi đất hỡi này mà bả đang dần biến thành Shuwa rồi lol.”

Sao một núi thất bại thì tôi cũng dần dần quen với game này và giờ tôi vào được màn sáu luôn rồi - ở màn này tôi gặp thứ trời ơi đất hỡi mà tôi chưa từng chứng kiến trong đời.

Thằng cha ném banh tên là Orkas, nghĩa là cú mèo, cái cách thằng cha này ném bóng thì knuckleball chả là cái khỉ gì hết, một quả bóng hết lạn trái rồi lại quẹo phải…

Cái game dần trở thành một con game may rủi, với màn đối đầu này thì bạn cần phải đánh 19 cú homerun trên tổng 35 lần ném.

Vâng, và nhờ ơn thằng cha này, giờ đã là nửa đêm rồi.

Nhưng mà, ơn trời cuối cùng thì cơ hội cũng tới với tôi! Chỉ còn lại một lượt ném bóng thôi nhưng mà tôi đã đánh được 18 cú homerun rồi.

Có nghĩa là… nếu tôi làm một cú homerun lượt này thì tôi sẽ chiến thắng.

Ổn thôi, nếu là tôi thì mọi thứ sẽ đâu vào đó hơn, chị Nekoma, mọi người đều đang trông chờ vào tôi.

Tôi đã có một kịch bản chiến thắng vô cùng hoàn hảo, tôi sẽ thắng sau đó đi ngủ một giấc.

Và tôi sẽ xem stream của mọi người trong mơ sau trận chiến này…

- Xem ta đây ORAAAAAAAAAA!!! 

*Trượt*

- CON M* MÀY THỨ RÁC RƯỞI NÀY!!!!

Bình luận:

“Phụt.”

“Cười đột quỵ.”

<Hirune Nekoma>: Lol.

“Không còn có tí ti thanh lịch nào nữa hết.”

“Cô nàng này y như con vượn đầu chó màu xanh lá cây rồi lol.”
[Về phần xanh lá cây thì là do từ "kusa" mà mình đã note ở mấy chap trước. Còn vượn đầu chó thì đó là một thắc mắc hay, mình cũng chả hiểu tại sao. Chắc tại mặt nó buồn cười?]

“Nơi sản xuất những câu nói để đời…”

“Người phụ nữ hủy diệt mọi phát ngôn.”

- Vâng. Với điều đó thì mình xin được phép kết thúc buổi stream hôm nay. Khi những đóa bông tuyết nhẹ rơi, chúng ta lại gặp nhau nữa nhé! Một ngày nào đó mình sẽ quay lại phục thù!

Bình luận:

“Bái bai.”

“Bà nội này thú vị thật đấy.”

“Bả lại quay về cái tính cách đấy rồi.”

<Hirune Nekoma>: Cái con game này còn nhiều thứ nó khắm lằm lặm, chị cũng hóng lắm đấy!

“Bả không còn tí thanh lịch nào nữa mà thành Shuwa luôn rồi nhưng mà, bả đã làm theo lời của Mashiron, bả không hề nốc Stozero nên là amazing good job!”

“Chuẩn.”

“Nói theo một hướng nào đó thì, bả là người con gái giữ lời đấy chứ.”

Lần tới tôi chắc chắn sẽ phá đảo con game này!

…Vậy là tôi là kiểu người sẽ cay cú vì game hử….

Tôi không hay chơi mấy game khó cho lắm nên tôi cũng không chắc…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!