Chương 17: Buổi cộng tác Karaoke với thế hệ thứ hai (2)


Chương 17: Buổi cộng tác Karaoke với thế hệ thứ hai (2)

- Giờ thì, bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thôi nào!

@Sei-sama ơi, mẫu phụ nữ mà chị ưa thích là gì vậy?@

- Để coi. Mình thì gặp mấy nàng ‘to to’ xíu là mình đổ cái rụp à… nghiêm túc mà nói thì mấy nàng bình thường luôn nỗ lực hết mình khi họ gặp rắc rối thì họ tạo cho mình cái cảm giác… kiểu được dựa dẫm, che chở cho người ta ý.

- Ui bất ngờ thật đó! Không ngờ Sei-sama cũng có lúc không động dục…

- Shion lúc nào cũng toxic với mình hết á. Điều đó làm tui hứng lên đó nha.

- Tất cả là tại phần đó của bà hết đấy.

Bình luận:

“Không ngờ thiệt.”

 “Tui không ngờ bả sẽ bàn về tâm hồn thay vì “tâm hồn”.”

“Sei-sama lúc nào cũng gây tranh cãi hết nhỉ.”

“Mà… tui có cảm giác tui biết một người kiểu đó đấy…”

Từ từ đã? Việc chị Shion bất ngờ cũng dễ hiểu thôi vì chính bản thân tôi cũng khá bất ngờ với câu trả lời đó nhưng mà có điều…

- Ưm… nghe giống như chị Shion vậy ạ?

- Hử~?

- Fu, lộ rồi nhỉ. Đúng như mong đời từ Stozero Akechi, em đúng là ra dáng thám tử đó nha.

- Chị gọi ai là Akechi vậy!

- Eh? Thật sao? Hả? Thiệt luôn hả Sei-sama!?

Mất một lúc chị Shion mới hiểu được vấn đề và mặt chị ấy bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng.

- Ừ hứーーー( ◜ω◝ )

Đúng là Yuri là tuyệt vời nhất mà, thiệt luôn á.

Bình luận:

“Cô ấy vừa phát ra cái tiếng gì thế kia…”

“Không phải là ừ hứ mà là lol”

“Stozero kẹp giữa cặp yuri… thiện tai…”

“Thay vì phản ứng kiểu ĐÂY RỒI thì phản ứng như này khá là…”

- X-xin lỗi. Em lỡ phát ra cái tiếng hơi kì. Kể từ bây giờ, em xin hứa sẽ không cản trở thánh địa Yuri này nữa đâu ạ, hãy tin em đi!

- Hả, tại sao em lại xin lỗi vậy?!

- Chị Shion à, Yuri là một điều gì đó thiêng liêng không được phép cản trở đâu, thay vào đó phải biết hết mình trợ giúp nữa!

- Đúng như chị mong đợi từ Awayuki mà! Chị với em hợp nhau thiệt đó nha! Đúng là chị vừa tỏ tình với Shion nhưng mà chị cũng thấy hứng lên vì ngoại hình với tâm hồn của em quá đi!

- Chị ấy nói vậy đó, chị Shion ơi! Chị thấy sao hả, có muốn làm một buổi xập xình ba người hông?

- Em có thể nào đừng nói kiểu “muốn tăng nữa không” nữa được không? Mồ! Việc này ngượng quá nên chúng ta đến câu tiếp theo nhé!

Bình luận:

“Hai kẻ đồi bại nhất kết giao với nhau…”

“Mới câu đầu tiên đã thế này, Shion-mama có ổn không đây…”

“Tui không biết Shion-mama có giữ được trinh tiết của mình trước hai con quỷ này không nữa…”

“Shion mama ngượng kìa trời… ciu qué ><”

“Shuwa đang shuwashuwa nhiều hơn thường ngày nha…”

“Sei-sama sướng ra mặt luôn, bả vừa tìm được tri kỉ mà.”

@Một câu hỏi gửi tới Sei-sama, chị muốn được xập xình với ai trong một bộ phim đồng tính nữ? 「 Fubuki dữ dội (bão tuyết)」 or 「Awayuki thanh lịch (tuyết nhẹ)」?@

- Hừm… câu này khó à nha

- …Vậy là chị ghét một người hai mặt như em ạ…?

- Không hề à nhà, chả phải đây là mua một tặng hai sao?

- Tèn ten ten, tui đã làm được rồi. Yuki-onna đây. Hôm qua tức ngày 15 tháng 8, mama siêu cấp thanh lịch và cô nàng ăn chơi táo bạo và tui nè đã quẩy điên cuồng trong quán karaoke dưới bờ sông nằm ở quận phía bắc.

- Hôm qua không phải là 15 tháng 8 và chúng ta không hề ở bờ sông nào hết. Trời ạ, mình không hiểu gì hết!!!

Bình luận:

“Cười ẻ.”

“Một cô gái thanh lịch không nên đọc một cái cái văn mẫu như này…”

“Cô gái này có vấn đề thiệt rồi lol.”

“Địa điểm điên khùng nhất để karaoke lol.”

“Ê bà con… bà con có biết cái “Quỷ tửu” không. Ờ thì nó là kiểu khi mấy ông nốc Stozero và quên tắt stream, đó là “Quỷ tửu” đó”

@Nhìn Shion-mama thật đắm đuối rồi nói gì.@

- Chị mẹ yêu dấu, pặc pặc.

- Giả làm con nít nghe hay đó.

*cạn lời*

Bình luận:

“Shion-mama, quay lại đi!”

“Ghê thiệt đó lol.”

“Fetish của chúa.“

“Mấy bà nội này… ai đó làm gì đi chứ.”

@Shion-mama đáng iu qué!!@

@Làm ơn hãy trở thành mama của bé@

- Rồi, rồi! Shion-mama là mama của tất cả mọi người!

- Shion phải trở thành mama của tôi!

- Mẹ? Chị Shion là mẹ sao? Uwaa!!

- Rồi rồi, kệ hai con quỷ kia và tiếp tục nào.

@Thân gửi Shion mama,

Cảm ơn mẹ vì những cố gắng trong việc nuôi dạy bọn quỷ điên kia. Con tin rằng việc trở thành một người mẹ có rất nhiều khó khăn ttrắc trở… theo mẹ thì buổi cộng tác nào làm mẹ thấy mệt mõi nhất? Nếu được thì mẹ có thể miêu tả một cảnh trong tập đó được không

Và con cũng xin tặng mẹ một viên thuốc bao tử gọi là “Stozero”@

- Mình nhớ là lần cộng tác giữa thế hệ thứ nhất và thứ hai làm mình thấy rất là mệt, hồi trước khi có thế hệ ba ý.

- À, hôm đó là hôm mà Nekoma bắt đầu giới thiệu một bộ phim rác rưởi vì lí do nào đó mà chị Hare cũng biết và hai người bắt đầu bàn tán đúng không.

- Ah, em có xem tập đó!

Bình luận:

“Ơ tập đó là buổi stream mà chúa ban tặng mà!”

“Đó là buổi stream huyền thoại còn để lại dấu ấn đến tận ngày nay…”

“Bộ phim là cả một nồi thập cẩm trời ơi đất hỡi nên Shion đã gần như tắt thở vì phải điều hành buổi stream.”

“Hoài niệm ghê.”

“Đó là lúc mà tính cách kỳ dị của Harerun ra mắt công chúng…”

- À với lại, Stozero không phải là thuốc bao tử nha!

- Eh, nốc một cái là lên tiên luôn đó chị biết hông?

- Chỉ có Shuwa mới thấy thế thôi! Được rồi tiếp theo! Đây là câu cuối!

- Cái tên Shuwa giờ cả thế hệ hai cũng xài luôn rồi…

@Một câu hỏi gửi đến tất cả các youtuber ảo cảu LiveOn!

Nếu được ra lệnh, bạn sẽ muốn Awa-chan làm gì và Shuwa-chan làm gì?@

- Ah, Sei-sama, bà nghĩ sao? Với mình thì mình muốn thấy em ấy ăn gì đó ngon ngon trong khi nốc cồn…

- Để coi. Mình muốn Awa xem lại mấy buổi stream cũ của em ấy.

- Hả, chỉ vậy thôi ư? Em đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng nó khá là nhẹ nhàng đó!

- Uh huh! Thế em có hứa với Sei-sama là hôm nào đó sẽ làm thế không?

- Vâng!

Bình luận:

“Chờ đạ! Tui có cảm giác tui thấy cái này rồi?”

“Cô ấy dễ dụ quá lol.”

“Buổi stream thần thánh đã được lên kế hoạch.”

“Sei-sama, ờ mấy zing gút chốp!”

“Tui sẽ lót dép hóng lol.”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!