Chương 18: Buổi cộng tác Karaoke với thế hệ thứ hai (end)


Chương 18: Buổi cộng tác Karaoke với thế hệ thứ hai (end)

Phần trả lời Marshmallow đã xong nên giờ chúng tôi chuẩn sang phần chính – hát hò.

Bình luận:

“Quá đỉnh!”

“Tai tôi… nó sắp mang bầu rồi.”

“Giọng đỉnh thật sự.”

“Nhưng mà cái giọng đỉnh như này lại toàn dùng để làm tào lao gì đâu không lol.”

“Sei-sama phiên bản trai đẹp đang hát (phần đáng thất vọng của cô ấy), nên cộng tới cộng lui thì vẫn là không thôi nhỉ?”

“Sao lại là không ở đây?”

“Không là zero chắc ổng muốn nhắc cái Stozero rồi đấy.”

“Số không vĩnh hằng…”

Sei-sama xung phong hát đầu tiên, bằng giọng ca tuyệt vời của mình, cô ấy ngay lập tức hớp hồn cả phòng karaoke và người xem. Hừm, đúng như dự đoán từ Sei-sama, cô ấy hát ổn ghê luôn. Thường cô ấy hơi tưng tửng giờ lại trưng ra vẻ ngầu lòi như này làm người xem và cả tôi đều phải hò reo thích thú. Tệ rồi đây, càng lúc càng khó rồi… tôi nên hát bài nào giờ ta? Thường thì giới Youtuber ảo hay hát mấy bài J-pop thịnh hành, nhạc vocaloid lâu lâu cũng có mấy bài nhạc anime cổ.

- Shuwa sao thế em? Lượt tới em hát nha?

- Ah, em đang phân vân không biết chọn bài gì nên chị Shion cứ hát trước đi ạ.

- Vậy hử?... Có lẽ nào là vì em hát tệ nên không muốn hát không đó?

- Hử… em hông biết nữa? Cũng lâu rồi em hông hát hò…

- Ra thế mà không sao đâu! Nếu em không biết hát thì em với chị song ca nhé!

 Ồ hố ( ◜ω◝ ) , tôi có cảm giác tôi sắp thành một bé gái nũng nịu mất rồi!

Trong lúc tụi tôi trò chuyện thì Sei-sama đã hát xong và đưa mic cho chị Shion.

「♪――――♪」

Bình luận:

“Hử? Giọng hát của thiên thần nào đây? Bộ tôi chết rồi hả?”

“Ra đây chính là phước lành của Chúa…”

“Đây có phải đức mẹ Maria tái thế không…”

“Hát cũng không phải là kiểu siêu phẩm nhưng mà tui không dừng nghe được…”

“Nghe như bài hát của bà chị gái ý.”

“Chị ↑ gái ↓ cái đầu ông! Là mẹ chứ!”

T-Tệ rồi đây! Tôi chăm chú nghe chị Shion hát quá nên tới lượt tôi lúc nào chả hay luôn. Không còn thì giờ để lo lắng nữa rồi! Nước tới chân rồi thì thôi nhớ đại bài nào tôi từng nghe rồi quất vậy! Rồi chốt, tôi sẽ chơi bài 『Lemon』!

「♪――――♪」

Bình luận:

“Úi chà? Bả chọn bài thường hơn tui tưởng.”

“Ờ, tui tưởng bả sẽ chọn オリオン座の下で (Orion no Shita de)  cơ.”

“Lol”

“Còn Chichi wo moge thì sao?”

“Mấy bài trên toàn quỷ ma gì đâu không thế?”

“Mà nè, không phải bả hát cũng được quá đó chứ?”

“Hay đấy chứ!”

“Thiệt luôn?”

“Tui đang hóng đoạn điệp khúc.”

「♪――――♪」

Bình luận:

“Hả?!”

“Giọng bả cao thế wtf?”

“Không có tí kĩ thuật nào hết nhưng mà giọng bả lực thiệt đó.”

“Tui không tin được cái chỗ phát ra giọng hát đó cũng là nơi tu mấy chục lon Stozero luôn.”

“Không biết cách hát này nghe giống Hare ghê.”

Cả khung trò chuyện nhộn nhịp cả lên, cả hai người tiền bối của tôi cũng đang mở to mắt ra chết lặng, tôi cũng bối rối lắm luôn á. Chuyện gì vậy nhỉ… kiểu như là… từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như này khi hát cả.

… Có lẽ là do tôi đang xỉn?

Tôi có nghe đâu đó rằng lí do mà người ta không hát tốt được là vì họ sợ đám đông nên cứ ấp a ấp úng. Mà bởi vì có men trong người nên tôi cũng đỡ ngại hơn, thế là tôi cứ tự tin khoe cá tính. Mà cũng phải nói, biết được cái chuyện hóa ra hát hò thú vị đến thế thì bất giác tôi cũng tự tin hẳn lên và sau đó hát rất ngon nghẻ luôn.

- Ưưưưưưư quáaaaaaaaaaaaaa đãaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Bình luận:

“Phụt.”

“Người phụ nữ lên đỉnh chỉ vài một bài hát…”

“Karaoke tay vịn à?”

“Nãy giờ đang 100 điểm. Xong phần chót tự dưng Stozero xuất hiện và giờ là 0 điểm.”

“Dù lúc bình tỉnh thì bả cũng là cây hài nữa LOL.”

- Bất ngờ thiệt đó! Shuwa em hát hay ghê!

- Thế này thì em phải hát với tụi chị mới được.

- Khư khư khư! Em gọi đây là phong cách hát hò phiên bản Stozero đó!

- Hả?

Bình luận:

“Hả?”

“Gì cơ?”

“Nói dzì hổng hiểu?”

“Bà dẹp cái Stozero đó đươc không?”

“Số điểm bây giờ là -196!”

Tôi có hơi hoang mang chút tại vì tự dưng mọi người im ru hết trơn. Cơ mà sau đó thì tụi tôi xả hết mình và buổi karaoke diễn ra rất vui vẻ. Tất cả đều là nhờ Stozero, đó là lí do mà mọi người hãy…

…uống Stozero!

-  Ah, chị có cảm giác bài hát này có tên là Zero luôn!

- Hee~! Shion-mama em muốn nghe chị hát quá!

- Được thôi!

- Ah, tí chị hát bài Bươm Bướm phiên bản giật xập xình với em được hông?

- Cũng được thôi! Nhưng tại sao không hát bản gốc ấy em?

- Ưmmm, vì vài lí do nào đó mà em nghĩ cái kia sẽ hay hơn.

- Ah, dạo gần đây em có nghe một bài nhạc phương Tây gọi là Stronger!

- … Awayuki nè, có khi nào mấy bài hát trong đầu em đều có liên quan đến StrongZero không thế?

- …. Hả?

Bình luận:

“Phụt.”

“Lollllllllll.”

“Ra bên trong người bả là cả cái trang trại Stozero à!”

“Hóa ra bài hát đầu tiên là chỉ vị chanh lol.”

“Cách chọn bài hát độc đáo dũ thần.”

Mọi người ơi, xin lưu ý là uống điều độ thôi biết chưa!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!