Chương 19: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (1)


Chương 19: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (1)

- Haa… Haa…

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính chuẩn bị để bật stream nhưng lần này, tâm trạng của tôi khác hẳn mọi hôm.

Tim tôi thì nó đập nhanh đến mức tôi muốn tắt thở ngủm ngay tại chỗ luôn á. Nhớ lại thì, lần cuối tôi cảm thấy hồi hộp thế này là từ buổi stream đầu tiên cơ.

Tôi giữ bình tĩnh, ngón tay run run khẽ bật stream lên (Này nhé, đây không phải là tôi lên cơn do thèm hơi Stozero đâu đó nha! Tôi hoàn toàn tỉnh táo luôn nhá!)

Lí do tại sao tôi lại tưng tưng như thế này là vì…

- Mọi người ơi, buổi tối tốt lành nhé. Hôm nay vẫn là một hôm yên bình với cơn mưa tuyết lào rào nhỉ! **Nói nhanh** Giờ thì, hôm nay sẽ là lễ kỉ niệm cho việc mình vừa được bật chức năng kiếm tiền! Hơn thế nữa, mình cũng sẽ bật mí chút xíu về tạo hình mới do đích thân Mashiron vẽ cho, và còn nhiều điều khác nữa, mọi người cùng mình đón xem nhé!

Bình luận:

“Đây rồi ━━━━(゚)━━━━!! 《 500 yên.”

“Pushu!”

《 155 yên.

“Pushu!”

《 155 yên.

“Bà bật kiếm tiền chậm quá đó, hai~ ba~! 《 10000 yên. ”

“Chúc mừng nha~! 《 1000 yên

“Vậy là cuối cùng bà cũng thoát khỏi kiếp vô công rỗi nghề rồi nhờ? 《 3000 yên

“Úi chà, bà chơi kiểu Thanh Lịch trước hả.”

《 155 yên.

“Tạo hình mới ngay khi bả vừa để lộ nhân cách thật sự của mình ư…? Tui cảm giác tui vừa làm cái păn lai lol! 《 800 yên

Đúng thế! Buổi stream hôm nay là để chào mừng chức năng bật kiếm tiền sau những ngày mong tháng nhớ dài đăng đẳng…

Aahh, khung trò chuyện kìa, nhìn kìa, nó như nổ tung lên bởi làn sóng superchat mà tôi không thể nào theo kịp được luôn rồi…

Ôi! Đây đúng là thiên đường trần gian! Kinh tế của tôi… nó sống lại rồi! Tiền vô như nước rồi!

"Bà vui thế đó hả? Bà làm chuyện này chỉ vì tiền thôi đúng không hả?"

Ừ thì sẽ có vài người lên cơn rồi nói kiểu đó nhưng mà tôi chả thèm quan tâm, hạnh phúc thế này ai mà chả thích?

Đây chính là khoảnh khắc đó… một con người yếu đuối đang vật vờ dưới đáy xã hội bổng một cái bùm và đời sống kinh tế gia đình được cải thiện, hứ, tôi chả thèm quan tâm mấy người kia nói gì đâu, ngay bây giờ tôi chỉ biết là tôi sướng chết đi mất~

Aaah…  giờ phút này… tôi chính là phú bà giàu nhất thiên hạ… aaahhh…

- Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Mình hiện tại đang tỉnh táo nhưng vì hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng nên là, lần đầu tiên trên sóng truyền hình, mình sẽ thử uống loại nước uống có cồn Stozero mà bữa rồi mình có thấy trong khung trò chuyện!

Bình luận:

“Hả?”

“Dzì dzậy trời?”

“Hả, là sao? 《 1000 yên

“Văn mẫu lên rồi.”

“Rồi, rồi, Tempura Tempura《 500 yên.”

《 155 yên.

- Ừ hứ, có một cái khá là ngộ nhỉ, có rất nhiều superchat 155 yên luôn. Mà nói vậy thôi chứ mình vẫn biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Nhờ chuyện này mà mình có thể phấn đấu thêm mười năm nữa luôn đó.

Bình luận.

“Sao lại là 155 nhỉ?”

“Bởi vì đó là giá của một lon Stozero…”

“Phụt.”

“Bả trông còn vui hơn nãy giờ nữa lol.”

“Con số thần thánh.”

“Tui sẽ gửi bả nhiêu đây… 15500 yên.”

- Giờ thì, hôm nay mình sẽ thử lon 350ml vị chanh nha!

**Pushu!**

Bình luận:

“Pushu!”

“Pushu!”

“Tui cũng dzô luôn, pushu!”

- Vậy thì… hai, ba… dzô! Ực, ực, ực… Khàaaaaaa!!!

Bình luận:

“Dzô!”

“Bả uống nó nhìn ngon dễ sợ lol.”

“Nốc ực ực thế mà lần đầu gì trời.”

“Uống cùng nhau vui dzữ thần. 《 5000 yên

“Ra đây là buổi thác loạn bia rượu…”

Ah, hông ổn rồi bà con ơi, cái cảm giác hạnh phúc vì được bật kiếm tiền hòa lẫn với cơn sảng khoái từ Stozero… hai đòn chí mạng này… nó đãaaaaaaaaaaaaaa quớ!!!

Vậy là từ này tôi không còn phải toát mồ hôi lạnh, run run nhìn sổ tiết kiệm mỗi khi trả tiền nhà nữa, và tôi cũng có thể mua game như mấy Liver khác rồi.

Ah, cảm giác tự do tự tại này đang cuộn trào trong trái tim tôi… Có gì đó… có gì đó nó đang lên…

- Hức… hức (chảy nước mắt)… ư… bé hạnh phúc quớ…

Bình luận:

“Ớ?!”

“Khóc!? Bả vừa nốc Stozero vừa khóc à!?”

“Ơ kìa *bối rối*”

“Tui vừa định bảo bà như cá mắc cạn tìm được bờ suối thì cơ thể bả lại rỉ nước…”

“Awayuki bộc phát ra rồi…”

“Awa… bả đang trở thành Shuwa rồi!”

- Nhưng mà… mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, thật đó! Thời học sinh của mình cứ bình bình trôi qua và khi mình bước chân vào đời thì bị cái công ty đen kia rút cạn sức lực. Nghĩ mà xem, một người hết thuốc chữa không có gì tốt đẹp như mình đây lại được mọi người yêu thương như thế này… Kể cả bé cũng bật khóc đó biết chưa hả!

Bình luận:

“Tui khóc rồi…”

“Bà thú vị thật đó… 《 20000 yên.”

“Thay vì cố tỏ ra khiêm tốn thì bả hạnh phúc như này làm tôi ngay lập tức muốn gửi superchat luôn! 《 5000 yên.”

“Tui hiểu mà.”

《 155 yên.

“Đây, bà sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!”

- Ưưưưưưư, củm ơn mọi người nhiều! Lần tới bé sẽ mua cả một thùng Stozero siêu bự luôn!

Bình luận:

“Hả?”

“Không ổn!”

“Ê có lẽ nên dừng superchat lại thôi?!”

“Ừ dừng thôi, sức khỏe của bả không ổn mất…”

“Phụt, cả đống superchat thi nhau chạy ầm ầm nãy giờ đùng cái nghỉ sạch.”

- Hông, hông, hông phải mà, giỡn đó! Giỡn thôi mừ! Bé sẽ dành ra ít nhất hai ngày không nhậu nhẹt và cũng hông có quá chén đâu mừ!!!

Bình luận:

“Phụt《 400 yên.”

“Con quỷ ma men đây rồi, đầu bả giờ toàn là shuwa shuwa chắc luôn.”

“Tui iu cái cách bả bày tỏ con người của mình dễ sợ. 《 1000 yên.”

- Phư phư! Giờ thì, vì bé cũng vừa nốc sạch lon rồi nên chuyển qua màn tạo hình mới thôi nhỉ~! Sau đó thì trong lúc cuộc gọi kia thì bé sẽ trả lời các marshmallow nha!!!!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!