Chương 20: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (2)


Chương 20: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (2)

- Giờ, bé vừa khui lon thứ hai vừa cho bà con xem tạo hình mới nghe, dzô dzô~!

Một cửa số mới hiện ra cùng lúc với tiếng Pushu! phát lên và tôi chuyển sang tạo hình với chiếc áo phông rộng thùng thình in rõ dòng chữ I ♥ Stozero với chiếc quần đùi ngắn.

HHtFgUSC736f2DQubH80ymjqeqSsiJ0DIQqH2a77cIAeIVdmC8LR34kpN39F9G7wDxRFIt1AyeXDDg0jkswzzacCpvP726ys6QUmDmYmIwznaBLYfHJsHBYm9Lpe_U8Pu3iLIIfz

Bình luận:

“Pushu!”

“Vì lon cỡ bự tới hơn 200 yên lận nên là tới lúc để nâng superchat lên rồi 《211 yên.

“Lầu trên chí phải! 《211 yên.

“Cái tạo hình mới nó… phụt…”

“Shuwa chứ ai vào đây nữa.”

“Đây không còn đơn giản là Kusa nữa mà thành rừng Shishigami luôn rồi. ”
[Là tên khu rừng trong Mononoke hime, xem lại chú thích chương trước về Kusa ]

“Nếu bả mà là hủ nữ thay vì một nàng bách hợp thì cái này nó còn đi xa nữa… 《251 yên.

<Idori Mashiro> : “Tuyệt tác…”

“Mashiron kìa!”

- A… Mashiro~n! Thật sự củm ơn bà đã vẽ cái này nha! Yêu bà nhiêu nhắm!

<Irodori Mashiro>: “Tui cũng yêu bà, mà chúc mừng bà được bật kiếm tiền nha, tí tui sẽ liên lạc với bà sau. 《10000 yên.”

“Quá dữ!”

“Đây rồi!”

“Tôi chèo thuyền này nha bà con.”

“Cặp này sẽ là Shuwa shuwa Mashi mashi!”

“Phụt…”

“Đó là tên hàng ramen nào đấy à?”

- Úi… một superchat đỏ… mồ! Bé cởi đồ hóng nãy giờ luôn đó!

<Irodori Mashiro>: “Dù tui rất muốn vẽ cảnh đó nhưng làm ơn đừng có mà cởi đồ thật đấy.”

“Phụt…”

“Hai người này đúng số phu thê luôn…”

“LOL.”

- Giờ thì bé sẽ trả lời các Marshmallows trong lúc đợi cuộc gọi kia nhé, dzô~!

@Giả sử của giả sử của giả sử như… người ta ngừng sản xuất Stozero thì bà xuống uống gì thay cho nó?@

- Tự bé sẽ sản xuất luôn.

Bình luận:

“Dzì dzậy trời lol…”

“Ê chả phải đó là kinh doanh bất hợp pháp hả?”

“Đó là phạm pháp đó bà nội.”

- Bé sẽ xin giấy phép kinh doanh rồi bắt tay sản xuất mà!

Bình luận:

“Tình yêu này… sâu nặng quá…”

“Tui xin góp tí vào dự án của bà ha. 《500 yên.”

“Tui chắc kèo Stozero bên trong bả đang chỉ bả cách sản xuất luôn đó.”

@Winnie the Pooh's Home Run Derby  “Sao, bà thấy thế nào?”@

- Con game *beeeeeeeep*này, *beeep* nhà ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Bình luận:

“Phụt.”

“Tui có thể cảm thấy nỗi thù của bả… lol”

“Lót dép hóng ngày rửa hận.”

@Stozero “Nhân tiện thì nhìn lon cỡ bự làm bà thấy thế nào?” Nó… khá bự nhỉ…”

- Ừ hứ! Số dzách…

Bình luận:

“Ừ hứ! (một cách thanh lịch.)”

“Người phụ nữ có thể đu theo bất cứ trò đùa nào…”

“Bộ có nhiều loại Stozero dữ thần dzậy đó hả? *bối rối*”

“Nào, Stozero thật ra là Pok*mon đó…”

“Hả?”

“Ừ thì… cả hai đều gây nghiện như nhau mà nhỉ?”

@Giải thích mặt tốt của Stozero trong khoảng 30-50 từ. Nếu làm được thì Stozero sẽ đến với bà.@

- Ôi Stozero của bé, bé yêu cưng nhiều nhắm, yêu Stozero nhất~ 
[Sutozero yo, sukosukonosuko, sukozeros ]

Bình luận:

“Còn chưa tới 30 từ kìa bà nội.”

“Thơ haiku à…”

“Tình yêu với Stozero…”

“LOL”

@Bà có xem ai là mục tiêu phấn đấu của mình trong mảng stream hông?@

- Hừm…. câu này hơi chua đó à nghe, người đầu tiên bé nghĩ ra chắc là chị Hare… Bé muốn trở thành người tuyệt vời và có sức ảnh hưởng như chị ấy.

Bình luận:

“Đúng như tui nghĩ, thuyền Harerun đang phất cờ rồi!”

“Đường đến vinh quang!”

“Trước khi có thế hệ thứ ba thì cô ấy được gọi là “Người con gái quên thỏa hiệp với thế hệ hai”, tui khá thích cái tên đó á.”

“Nếu cô ấy cộng tác với Shuwa thì đó chắc chắn là một buổi lễ ban phước từ chúa trời!!!”

@Việc cố giấu đi tính cách thật của mình cho đến tận ngày nay có khó khăn lắm không?@

- Hửm? Nói sao ta… Hồi đó bé có hơi cứng nhắc một chút á, nghĩ lại thì chắc do bé lo thừa mà thôi…

@Nếu đó là thứ bản thân bà thật sự yêu thích, thì dù cho bà có làm ra mấy chuyện hơi bị xấu hổ một tẹo thì tui nghĩ việc tận hưởng hết mình vẫn là điều đáng quý lắm đó.

Mà nói vậy chứ mong bà cẩn thận kẻo ăn lệnh cấm vì nốc quá nhiều Stozero đó nha…

Dù bà có thay đổi phong cách đi nữa thì tui vẫn mãi yêu Awayuki!

Dù lúc bà tỉnh táo thì bà có chút sợ sệt để mở lòng mình với mọi người… nhưng tui mong một ngày nào đó, bà có thể tự tin thể hiện con người thật của mình! Cố lên nhé!@

- Cảm ơn nhiều nhé~! Mà bà con thấy đó, dạo gần đây bé cũng dần chấp nhận con người thật của mình rồi. Bé hông hề có ý định vứt luôn cái hình tượng Awayuki thanh lịch đi đâu nhé, nó kiểu như bé vừa có thêm một món vũ khí mới xịn xò ý! Đều là nhờ mọi người đấy… cảm ơn mọi người vì đã tìm được niềm vui trong buổi stream của bé!

Bình luận:

“Ấm lòng quá… 《30000 yên

“Thật ra bà đang là người dẫn đầu trong các Liver ở LiveOn đó…”

“Tính cách đó kì lạ thật nhưng không ai ghét được đâu, như dự đoán từ người của LiveOn.”

“Tui mừng vì cuối cùng bà cũng được đền đáp xứng đáng. 《3000 yên

“Gợi ý, bà con thử đọc mỗi chữ cái đầu mỗi dòng từ trên xuống xem…”

- Hử?! À chờ đã, cuộc gọi đến rồi!

Tôi nhìn màn hình gọi điện reo lên thích thú. Liver đầu tiên gọi tới đó là… Hikari!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!