Chương 21: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (end)


Chương 21: Một buổi stream nhân dịp được bật kiếm tiền (end)

- Pí kà pí kà, xin chào mọi người nha! Người đam mê những lễ hội vui vẻ tưng bừng, Matsuri Hikari đã có mặt đây! Shuwa ơi, chúc mừng cậu đã được bật kiếm tiền nhé~!

- Cảm ơn nhiều nha!

Bình luận:

“Pí kà pí kà~”

“Ánh sáng đạo đức của thế hệ thứ ba… ”

“Đạo đức… (Hikara đã làm hẳn một buổi stream giáo dục kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ)”

“Này, Hikari ổn không thế? Bà kia là cái người bảo sẽ làm mama của Hikara và sau đó… ừ hứ cô ấy 1000 yên

“Hả? Nói gì hông hiểu (người mới)”

“Thì chuyện là vậy đấy…”

“Cô ấy cứ thế gọi bả là Shuwa luôn haha. 600 yên

- Có vô số người đang xem stream luôn này… Shuwa, cậu đúng là nổi tiếng thật rồi ha. Hì hì, cảm giác nó hơi lâng lâng một chút! Nghe hơi kì nhưng mà… vì mình biết cậu luôn cố gắng hết mình nên giờ cảm giác như mình là một người mẹ đang vui mừng vì hạnh phúc của đứa con gái yêu vậy!

- Lí do mà tui luôn cố gắng hết mình là vì Hikari luôn bên cạnh giúp đỡ tui đó!

- A… Hì, mình rơm rớm nước mắt luôn rồi…

- Dù chỉ đang nói qua stream thôi nhưng cái này cũng hơi ngượng một chút nhỉ! À mà nhân tiện, tui cũng muốn làm mama của Hikari đó hehehehehehehe!!

Bình luận

“Hả?”

“Con quỷ này, mau ăn năn hối cải đi.”

“Hikari ơi, chạy đi 1919 yên

“Chạy đi… (theo phong trào thôi) 810 yên

- M-mà Hikari ơi! Tui sắp mua được game rồi nên là lần tới tụi mình chơi chung với nhau được nha!

- Tuyệt! À, thế thì thử chơi Dark Soul bằng dance pad nhé?!

- Hả, cái gì nghe lạ thế? Thui!!! Mấy cái điều khiển lạ lạ vậy khó xài lắm!

- Hmmm, thế thì làm một buổi speedrun chơi Ring fit độ khó cao nhất nhé!

- Sao tự dưng mọi thứ nó căng thẳng thế?!

Bình luận:

“*Phụt*”

“Hikari đây rồi!”

“Cô ấy toàn nghĩ ra ba cái ý tưởng đậm chất khổ dâm…”

“Mà, dù sao thì cô ấy cũng mê ba cái trò khó đến phát sợ luôn rồi.”

“Dù có là Awa thì cũng không theo kịp được nhỉ...”

- Ối, xin lỗi nhiều nha! Mình hơi quá khích nên toàn chọn theo ý mình thôi… Thế, Shuwa, cậu muốn chơi trò gì nào?

- Tui muốn gì ấy à… Tui muốn thử chơi cái trò Mar** Kart hoặc là Smash, à, với một game đến từ Yuzu **FT!

- Yuzu? Là gì thế?

- Là game sẽ khiến bà cực kì phấn khích luôn, ừm… theo nhiều nghĩa…

Bình luận:

“Dzì dzậy trời?”

“Ê bộ bả vừa đùa dơ đấy à!”

“Tui sẽ rút lại lời nói của mình, bả là Shuwa cơ mà…”

“Nó là game 18+ mẹ rồi…”

“LOL”

“Hikari, chạy đi em ơi!”

- Tui muốn thử chơi mấy game mới của họ như Quán cà phê St*lla hoặc Sanoba Witch.

- Ah, mình có nghe về Sanoba Witch!

- Hả… ở đâu thế?

- Lần trước khi mình đến văn phòng thì mình có nghe chị Shion hỏi chị Sei đã viết gì trên Tanabata của chị ấy. Mình có nghe chị Sei nói như thế này “Bitch Sanoba Heroine’s Onachi-san và buổi chơi Bondage!”

- Cái bà nội đồng tính biến thái đấy nói cái quỷ gì ở văn phòng làm việc vậy trời!

Bình luận:

“Oi oi oi, gì vậy trời…”

“Ai lại đi gọi đàn chị của mình như thế chứ…”

“Rốt cuộc hôm nay mọi người nói về chủ đề quái quỷ gì thế?”

“Bộ bả đang tự nói mình đấy à?”

<Uzuki Sei>: “Chị cũng thích mặt bạo dâm này của Shuwa đó nha~ ”

“Từ một ác quỷ cho hay…”

“Vậy là bả cũng thấy vui vì điều đó à?”

“Mấy bà nội này bị cái gì vậy trời, ai đó… ai đó làm gì đi chứ!”

“Hai người này hợp nhau thiệt chứ.”

Do cũng trễ rồi nên dù không muốn thì cuộc gọi với Hikari cũng phải kết thúc ở đây thôi.

Sau đó thì, Sei-sama, người vừa xuất hiện trong khung trò chuyện gọi đến…

- Nè nè Awayuki, muốn chơi Sanoba chung hong?

- Một buổi cộng tác chơi game khiêu dâm à… thật là… ừm… em sẽ tham gia ạ. À mà nói mới nhớ, do đang gọi nên em sẽ hỏi luôn, quần lót của chị đang mặc màu gì vậy ạ?

- Hử, chị không có mặc gì cả.

- Bộ chị tính cho kênh của em nó chết tức tưởi ngay trong hôm kỉ niệm bật kiếm tiền đấy à?

- Nè, chị chỉ trả lời câu hỏi thôi mà, sao lại bị mắng chứ…

Và sau đó, Mashiron cũng tham gia vào…

- Điểm sáng của tạo hình mới chính là sự kết hợp giữa áo thun rộng với quần đùi ngắn, làm nổi bật tính quyến rũ mập mờ của cặp đùi ẩn sau làn vải…

- Cái tạo hình này hoàn toàn là ham muốn của riêng bà thôi đúng không?

- Bà đang khen tui đúng hông?

Và sau đó chị Shion cũng tham gia vào…

- Ah, chị Shion!

- Hử? Gì thế?

@Shuwa nè, bà có muốn được Shion Mama đút bình bú chứa đầy Stozero không?@

- Có rất nhiều yêu cầu kiểu thế này gửi cho em, nên là… nên là… chị tính sao ạ?”

- Chị hổng hiểu gì hết!!!

Bình luận:

<Uzuki Sei>: “Ngay bây giờ”! 50000 yên

- Nè! Sei-sama, bà làm vậy là sao hả?!

- Chị Shion à… có vẻ chị hết dường lui rồi…

- Hả?! Thiệt luôn?! Sao chuyện nó lại như thế này chứ!?

- Không còn cách nào khác, đâm lao phải theo lao thôi chị yêu!

- Cái người đâm lao duy nhất ở đây chỉ có hai người các người thôi! Chị chỉ là người vô tội bị cuốn thoe mà thôi! Mà… nếu hai người đã muốn đến thế thì cũng được!

- Ra là thế!

Nghĩ đến việc có rất nhiều Livers tham gia ngày hôm nay, LiveOn đúng là một nơi ấm áp tình đồng chí mà…

A, lại có một người nữa tham gia rồi!

******************

TL: Vì sau khi ngủ đông 2 tháng quay lại bản eng cũng thế nên là thôi, boomshakalaka. Hẹn bà con ở một truyện yuri khác. Ai muốn dịch tiếp cứ dịch nhé.

Editor: Như ông TL nói ở trên, project này coi như drop tại đây. Ai muốn đề xuất bộ yuri nào đó để ông trans làm sau khi lão thi xong thì cứ cmt bên dưới nhé. Còn tôi thì sau khi bị đá ra khỏi project này thì cũng bận tối mặt tối mũi vì năm học mới cũng đến rồi. Chẳng biết rồi sẽ tham gia được vào project nào nữa không. Dù sao thì, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bộ này suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người tại những bộ khác (nếu có thể) (╯✧▽✧)╯

Peace!!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!