Lời cuối sách


Lời cuối sách
Lời chào hỏi sau ba tháng, tôi là Nanano Riku.
Nguy hiểm, thực sự nguy hiểm quá đi, cuối cùng cũng kịp.
Triều dương vào ngày nộp bản thảo khủng khiếp quá đi... Tôi nhớ lại cảm giác bị biến thành cát.
Xốc lại tinh thần, hãy nói về nội dung tác phẩm nào!
Được rồi, quân sư-chan.
Chức vụ 『 quân sư 』 trong sự kiện lịch sử, nó nằm ngoài dự đoán của mọi người, đúng không? Nó đã biến mất từ lâu.
Ngày nay, quân sư trong ấn tượng chung đến từ Thủy Hử Truyện và Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Về loại ấn tượng『 Quân sư = có thể sử dụng năng lực siêu nhiên 』này, sự nghiệp vô cùng rực rỡ của Thái Công Vọng (Khương Tử Nha) nhà Chu, Trương Lương nhà Tây Hán, Lưu Cơ (Lưu Bá Ôn) nhà Minh (Cũng như sự nghiệp của một số anh hùng khác) dần dần thay đổi sau khi được lưu truyền, đúng không? 
Sau đó, việc để nhân vật quân sư xuất hiện ở cả phe ta lẫn phe địch đã được quyết định ngay từ đầu trong tập 2.
—— Mặc dù họ không dùng ma thuật và yêu thuật.
Sức mạnh của Lưu Ly không có giá trị trên chiến trường.
Mặt khác, từ quan điểm của đám Chích Ảnh thì tài năng của cô ấy sẽ càng ngày càng đáng tin cậy hơn khi số lượng tập tăng lên.
Lưu Ly được Bạch Linh với Minh Linh yêu quý và cũng được Chích Ảnh tin tưởng. Xin hãy chờ đợi sự phát triển của cô ấy.
Bên dưới là quảng cáo.
Tập 14 mới nhất của『 Private Tutor to the Duke's Daughter / Koujo Denka no Kateikyoushi 』dự kiến phát hành vào hôm nay.
... Tôi vẫn đang sáng tác khi viết câu này.
Tôi uống cà phê và làm việc chăm chỉ.
Cám ơn mọi người đã chiếu cố.
Cám ơn biên tập viên-sama, cám ơn ngài đã vất vả cho tập này. Tôi vẫn phải làm phiền ngài nhiều hơn sau này.
Cura-sensei, Lưu Ly thật hoàn hảo! Màu sắc của mái tóc và con ngươi,... Mặc dù nó hơi mê mang thần bí... Nhưng thật tuyệt khi sử dụng màu này!
Đối với tất cả các độc giả-sama đã đọc cho đến nay, tôi cám ơn mọi người rất nhiều.
Hẹn gặp lại lần sau. Tập sau, 『 Huyết chiến, đi đến kết cục 』
Nanano Riku

*
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!