Chương 105: Tình yêu


Ba danh hiệu lớn của thế giới đã tồn tại từ trước khi tôi được sinh ra.

Tôi không biết tất cả những người đang mang những danh hiệu đó, nhưng lịch sử chiến tranh trong thế giới này đã được viết nên bởi những người hùng có danh tiếng lẫy lừng đó.

Khi Ragaia, một hoàng tử của tộc quỷ một mắt, tấn công đế quốc, hắn ta đã nói rằng ba danh hiệu lớn đó chỉ còn là đồ cổ trong quá khứ mà thôi, nhưng Forna đã bảo vệ được danh tiếng của họ.

Nhưng, chuyện này là sao đây?

Một trong thất đại quỷ vương ở đẳng cấp ngang với Samejima, đã bị bắt một cách dễ dàng bởi ba thiên sứ và bị ném vào trong ngục.

Chúng tôi chết lặng khi thấy niềm tự hào và lịch sử của thế giới dưới đất bị nghiền nát dễ dàng như vậy.

“Một người ở đẳng cấp ngang với Forna và Esamu lại phải kết thúc như vậy sao.” (Velt)

“Thật đáng kinh ngạc. Không ngờ vẫn còn có những con quái vật mà thế giới chưa được biết đến đang ở trên bầu trời mà chúng ta lúc nào cũng nhìn lên.” (Ura)

“Thật ngớ ngẩn.” (Farga)

“Em vẫn cần phải tập luyện thêm. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.” (Musashi)

“Nếu như tôi ăn họ~, tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị ngộ độc thực phẩm mất thôi~.” (Cleran)

“Chúng ta chắc chắn không được làm cho mấy quý cô đó nổi giận.” (Dorauemon)

Một cuộc diễu hành đang diễn ra trên những đám mây.

Những người trong thiên tộc đang reo hò tung hô những nữ chiến binh vừa mới thắng trận trở về.

“Kyaaa! Lenza-sama thật là đáng yêu!” (Thiên sứ)

“Roala-sama, thật tuyệt vời!” (Thiên sứ)

“Hãy ôm em đi, Eljiela-sama!” (Thiên sứ)

Những người phụ nữ đã chiến đấu đang nhận được những tiếng reo hò đầy tình cảm từ mọi người.

Nếu như chỉ nhìn qua thì có thể trông họ giống như những phụ nữ đồng tính, nhưng vì đây là một nét văn hóa của họ nên tôi cũng không có ý kiến gì.

Bên cạnh đó, bởi vì trận chiến vừa mới xảy ra thật sự quá gây sốc nên tôi thậm chí còn không quan tâm nữa.

“Chúng ta đã bắt giữ được tên chỉ huy tối cao của kẻ thù. Giờ thì lãnh thổ của chúng ta sẽ lại trở nên yên bình như trước. Làm tốt lắm, tất cả mọi người! Hãy uống cho thỏa thích trong hôm nay và ăn mừng thôi nào!” (Roala)

“““““Vâng!””””” (Những thiên sứ)

Sau khi Roala nói ra những lời đầy hăng hái đó, những nữ chiến binh đồng loạt ném áo giáp và mũ sắt của họ lên bầu trời.

Để thể hiện niềm vui của mình, họ nhảy xuống hồ nước lớn chỉ với bộ trang phục trông như đồ lặn trên người, và một vài người thậm chí còn khỏa thân nữa.

“Yahhou!” (Thiên sứ)

“Kyaaa, geez~, nhận lấy này!” (Thiên sứ)

“Ahn, được lắm!” (Thiên sứ)

“Ehehe, chúng ta làm được rồi.” (Thiên sứ)

“Tất nhiên là chúng ta đã làm được. Vì chúng ta đã cùng nhau hợp sức mà. Giờ thì, nhìn mặt chị đi nào, và hãy để chị tận hưởng đôi môi của em.” (Thiên sứ)

“Ahn, không được đâu, mọi người đang nhìn kìa~.” (Thiên sứ)

“Ahh~n, mình cũng muốn một người yêu~, mình muốn một cô bạn gái~.” (Thiên sứ)

Thật bổ mắt…..

―――Chọc

“Guooooo, mắt của tôi! Mắt tôi! Ura, cô-, chọc vào mắt không vui tí nào đâu nhé!” (Velt)

“Im…im đi. Em sẽ không cho phép anh cảm thấy hứng lên trước bất kỳ ai khác ngoài Forna và em đâu.” (Ura)

“Wah~, mình đoán thực tế là chỉ có con gái ở đây nên họ mới tự do như thế~.” (Cleran)

“U~mu, thật táo bạo.” (Musashi)

“Uhhyou~, tôi chảy máu mũi rồi đây này! Đây đúng là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ! Tôi sẽ khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu mình!” (Dorauemon)

“Thật ngu ngốc. Một trong thất đại quỷ vương lại thua mấy cái thứ ngu ngốc này sao. Thật đáng hổ thẹn khi hắn ta lại là đại diện của thế giới dưới đất.” (Farga)

Nhưng, thiên quốc thật sự rất mạnh. Đặc biệt là ba thiên sứ đang dẫn dắt đội quân của họ, họ có sức mạnh cực kỳ áp đảo.

Đó chính xác là lý do tại sao tôi không thể tin được những gì đã xảy ra khi tôi tiếp xúc với họ……..

“Velt-sama! Tôi đã trở về rồi đây!” (Eljiela)

“Oh, ohh. Elji…….khoan đã, tại sao cô lại khỏa thân thế!?” (Velt)

“Ah, xin lỗi. Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, và mọi người đều đã bị lấm bẩn từ trận chiến vừa rồi.” (Eljiela)

“Mấy cô là gì thế, một bộ tộc khỏa thân sẽ cởi sạch quần áo khi nó bị bẩn à!” (Velt)

Eljiela nhảy vào người tôi, và cố bám vào lưng tôi.

Hơn nữa, cô ta còn đang khỏa thân.

Chết tiệt……….tôi cảm thấy như là mình sẽ………

“Không, tránh xa Velt ra! Ban đầu tôi chỉ bỏ qua cho cô vì cô là người đã cứu mạng anh ấy, nhưng nếu nhiều hơn thế này thì……….hyaaa!” (Ura)

Với một khuôn mặt đỏ bừng, Ura cố kéo Eljiela ra khỏi người tôi, nhưng có ai đó đã nắm lấy phía sau cổ cô ấy.

Người vừa làm việc đó là Lenza.

“He~.” (Lenza)

“Cô đang làm gì thế!” (Ura)

“Chà, em đúng là một cô gái tuyệt vời thật đấy, và ta không biết là ở thế giới dưới đất lại có những người phụ nữ tốt như em. Em đúng là kiểu con gái ta thích.” (Lenza)

“………..Hah?” (Ura)

“Tối nay hãy đến phòng ngủ của ta nhé. Ta sẽ cho em tình yêu của mình.” (Lenza)

“Hả?..........Đ…đừng có giỡn mặt tôi! Tôi không thích người cùng giới đâu! Với lại tôi cũng đã có người yêu rồi! Velt! Một người phụ nữ khác đang cố cướp đi người phụ nữ của anh kìa, cứu với!” (Ura)

Lenza sau khi say rượu đang ôm ấp Ura và bắt đầu quyến rũ cô ấy.

Bình thường thì có lẽ Ura sẽ đánh văng cô ta đi, nhưng Ura lại hoàn toàn sợ Lenza.

“Kyaa, cô gái này là ai thế, dễ thương quá!” (Thiên sứ)

“Waa, đến đây và nói chuyện với tôi nào.” (Thiên sứ)

“Ara, đúng là một bộ ngực dễ thương.” (Thiên sứ)

Và rồi, cái người đang bị những thiên sứ khác nhắm vào, là…….

“Th…thả tôi ra~!” (Musashi)

Musashi, đôi mắt của cô ấy còn đang xoay vòng vòng nữa.

Quần áo của Musashi đang bị những thiên sứ lột ra từng cái một, và họ còn đang làm đủ thứ chuyện họ muốn với cô ấy.

“Farga-san, hãy quay lại chuyện mà chúng ta còn đang nói dở lúc trước thôi nào. Làm ơn, hãy cho tôi được thấy dương vật của anh!” (Roala)

“Này, cô! Trò đùa đó đúng là tuyệt thật đấy, nhưng tôi sẽ không tha cho cô nếu như cô thật sự nghiêm túc nói như vậy đâu! Ngay cả tôi còn chưa được thấy nó trước đây nữa!” (Cleran)

Ohh, giờ lại tới một màn đánh ghen nữa sao.

Roala đã yêu cầu một chuyện vô lý với vẻ mặt nghiêm túc nên Cleran đã hơi nổi điên lên.

“Rác rưởi.” (Farga)

““Đừng có chạy chứ!”” (Roala, Cleran)

“Guoh!” (Farga)

Farga phớt lờ hai người họ và định bỏ đi, nhưng hai người phụ nữ đó đã chụp lấy cổ anh ta ngay lập tức.

Ohh, đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy Farga bối rối đấy.

“Dora-chan, cậu thật đáng kinh ngạc.” (Đứa trẻ thiên sứ)

“Lênnn, bay nàooo, kyahahaha!” (Đứa trẻ thiên sứ)

“Mình cũng muốn lên nữa!” (Đứa trẻ thiên sứ)

“Wau, đừng có la hét, xếp hàng đi~!” (Dorauemon)

Ở bên cạnh hồ, những đứa trẻ đang chơi đùa với Dora vốn đang ở trong hình dạng to lớn, như thể nó là một cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em vậy.

Dora đang tỏ ra thích thú với những thiên sứ nhỏ bé trên lưng mình.

Có lẽ chúng tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi họ, bất kể ý định của chúng tôi có là gì đi nữa.

“Có phải mấy người không lo ngại chúng tôi vì nghĩ rằng có thể bắt giữ chúng tôi ngay lập tức nếu như chúng tôi gây rắc rối không?” (Velt)

“Không, Velt-sama. Đôi mắt của anh khác với những kẻ dưới mặt đất trước đây, nên tôi đã quyết định tin tưởng anh.” (Eljiela)

Có phải cuộc chiến trên lục địa thần thánh giữa loài người, loài quỷ và bán nhân đối với họ cũng chỉ là vô nghĩa thôi không?

Tôi cảm thấy thật thất vọng khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng thất vọng khi nghĩ đến Forna, người đang phải mạo hiểm mạng sống của mình từng ngày.

Mà tôi cũng không có quyền để phán xét họ.

“Fuu, tôi sẽ đi nghỉ đây.” (Velt)

“Ara, đi đâu cơ? Vẫn còn khá nhiều thức ăn và rượu mà, và dàn hợp xướng cùng ban nhạc cũng sắp biểu diễn nữa. Đây chính là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của chúng tôi và còn để chào đón các bạn nữa.” (Eljiela)

“Ừ, tôi thật sự biết ơn chuyện đó, nhưng sẽ có hơi nguy hiểm nếu như tôi tiếp tục ở bên cạnh mấy cô gái khỏa thân và không phòng vệ này. Vợ tôi ở dưới mặt đất sẽ giết tôi mất thôi.” (Velt)

Lý trí của tôi cũng sắp phát điên rồi, vì thế tôi sẽ đi đâu đó.

“Vợ? Ahh, bạn tình của anh à. Trước đây tôi cũng đã từng được nghe. Đó là khi hai người thuộc hai giới tính khác nhau dưới mặt đất chia sẻ tương lai cùng với nhau đúng không. Anh cũng có một người bạn tình sao, Velt-sama?” (Eljiela)

“Ừ, đúng vậy. Nên là, cô ấy có thể sẽ nói rằng tôi đang ngoại tình và giết tôi mất.” (Velt)

“Uufufufufu, nghe có vẻ hạnh phúc thật đấy nhỉ. Nếu như anh không phiền, liệu anh có thể kể cho tôi nghe thêm về chuyện đó không? Chúng ta có thể thong thả nói chuyện ở một nơi mà tôi ưa thích, nơi đó có khung cảnh rất đẹp.” (Eljiela)

“………Oi, lần này tôi sẽ không đóng băng tới chết chứ, đúng không?” (Velt)

“Fufufu, không phải lo. Mặc dù chúng ta sẽ phải di chuyển một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì đâu.” (Eljiela)

“Ha~……….được thôi. Nhưng mặc cái gì vào trước đi đã, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn của mình với cô.” (Velt)

“Ara, anh đúng là một người rất chân thành đấy, Velt-sama.” (Eljiela)

Vì những thiên sứ vẫn còn đang vui chơi và ăn mừng, nên tôi muốn đi đâu đó để bình tĩnh lại trước khi tôi đánh mất lý trí của mình, nhưng chắc là thế này cũng ổn.

Eljiela đưa tôi tới đỉnh của những đám mây, cách xa thành phố và cung điện.

Thế giới mà tôi đang nhìn xuống từ đây, tỏa ra một ánh sáng màu xanh.

“Oi………ch…chúng ta đang ở phía trên biển sao?” (Velt)

“Vâng. Đây là vùng biển chiếm bảy mươi phần trăm diện tích của thế giới dưới mặt đất. Và, anh còn có thể nhìn thấy ở kia có một lục địa của thế giới dưới mặt đất.” (Eljiela)

Thay vì nhìn xuống dưới mặt đất từ bầu trời, thì việc này lại gần giống như là chúng tôi đang nhìn vào những ngôi sao trong vũ trụ.

Nếu so với vùng biển xanh kéo dài bất tận đó, thì những lục địa mà loài người, loài quỷ và bán nhân đang sinh sống trông có vẻ thật nhỏ bé.

Nhưng, những người đang sống trên đó vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau trong cái khung cảnh nhỏ bé của thế giới này, thật đáng buồn làm sao.

“Chỗ nào là quê hương của anh thế, Velt-sama?” (Eljiela)

“Hm~, tôi không thể nói được nếu như đứng ở đây. Mà, đó là một nơi rất đẹp.” (Velt)

“Ara, đó là một nơi như thế nào?” (Eljiela)

“Đó là một đất nước nơi mà tôi có thể gặp những con người yêu quý mình.” (Velt)

“Ồ, đó đúng là một nơi tuyệt vời thật nhỉ.” (Eljiela)

Eljiela đã lên tiếng hỏi tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

Chết tiệt, tôi đã cố né câu hỏi đó vì nó có hơi xấu hổ, nhưng tôi lại buộc miệng nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Ah~, xấu hổ thật đấy. Tôi còn có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên nữa.

Cô ta thật sự đúng là một người phụ nữ kỳ lạ.

Tôi cần phải thay đổi chủ đề……..

“Nghĩ lại thì, mấy người không kết hôn, đúng không? Và nếu như mấy người chỉ có thể sinh được một đứa con, thì làm thế nào mà cô lại có chị em được?” (Velt)

“Ahh, đó là vì một hệ thống trong thế giới của chúng tôi.” (Eljiela)

“Hệ thống?” (Velt)

“Vâng, thế giới trên trời không chỉ riêng gì vùng trời này. Thế giới của chúng tôi được chia ra làm nhiều vùng trời khác nhau, và nằm rải rác khắp nơi trên thế giới.” (Eljiela)

“………..Eh! Có những nơi khác ở thế giới trên trời sao?” (Velt)

Cô ta nói ra điều đó thật tự nhiên, nhưng không phải đây là một chuyện rất quan trọng sao? Chuyện này có thật sự ổn không đây? Có thật sự ổn không khi cô ta nói cho tôi biết về bí mật của thế giới như vậy?

“Từ rất lâu trong quá khứ, tổ tiên của chúng tôi đã tập hợp lại những người trong thiên tộc vốn ở khắp mọi nơi. Họ được gọi là tám công chúa thiên quốc. Sau đó, những công chúa như chúng tôi gọi những công chúa khác được sinh ra trong cùng thời kỳ với mình là chị em. Tám công chúa thiên quốc đã tập hợp, cai trị, bảo vệ và dẫn dắt thiên tộc. Hiện giờ, những người mẹ của chúng tôi, tám công chúa thiên quốc hiện tại, đang chính thức cai trị toàn bộ thế giới trên trời. Với tư cách là người kế thừa họ, chúng tôi được chỉ định đến những vùng trời khác nhau để học hỏi thêm.” (Eljiela)

Tám người con của tám công chúa thiên quốc hiện tại sẽ thay họ cai trị thế giới trên trời.

Hệ thống mẹ truyền con nối này là một chuyện tất yếu, nhưng nếu như phải chỉ ra một điều khác với thế giới của chúng tôi, thì đó là tám công chúa phải cùng nhau cai trị thế giới trên trời, thay vì chỉ một người.

Mà, thẳng thắn mà nói……….tôi không quan tâm đến chuyện đó………

“Thực tế việc mẹ các cô vẫn còn đang trong nhiệm kỳ của mình và những công chúa như cô và Roala vẫn còn đang ở đây khiến tôi thấy sợ đấy.” (Velt)

“Thật thô lỗ. Chừng nào mà người mặt đất không đụng vào chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ xen vào chuyện của họ một cách vô lý đâu.” (Eljiela)

Mặc dù cô ta đã nói vậy, nhưng sự thật là cuộc chiến giữa ba chủng tộc có thể thay đổi hoàn toàn chỉ với một ý định ngẫu hứng của họ.

Nếu như nghĩ về chuyện đó như thế, thì có lẽ việc thế giới trên trời chỉ tồn tại như một truyền thuyết lại là điều tốt.

“Đến lượt của anh.” (Eljiela)

“Hả?” (Velt)

“Bây giờ đến lượt anh kể cho tôi nghe chuyện của mình, Velt-sama. Mẹ của anh là người như thế nào? Ah, hay đúng hơn là, tôi có nên hỏi cả cha và mẹ anh là người như thế nào không? Không giống như thiên tộc, người mặt đất có cả cha lẫn mẹ luôn, đúng không?” (Eljiela)

Oh, đúng vậy………..những người cha không tồn tại trong cái thế giới này nơi mà những người phụ nữ có thể tự mình sinh con.

Cũng không có gì khó hiểu khi cô ấy lại thấy tò mò như vậy.

Dù sao thì, cha mẹ của tôi à…...

“Cha mẹ tôi………….yêu tôi nhiều hơn cả bản thân họ……….và hơn bất kỳ ai trên thế giới này………..” (Velt)

Đúng vậy. Họ yêu tôi nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi vì là một người con như thế này.

Chắc chắn là như vậy. Đó chính xác là lý do tại sao tôi lại thấy hối tiếc.

Cha mẹ tôi đã qua đời trước khi tôi có thể nói được với họ bất kỳ điều gì.

Và rồi, Eljiela đang ngồi bên cạnh nhìn vào mặt tôi rồi nhẹ nhàng thì thầm.

“Hm? Sao thế……….” (Velt)

“Velt-sama. Tôi vẫn chưa trở thành một người mẹ. Và, tôi cũng không biết một người cha của những người dưới mặt đất là như thế nào. Vì thế, mặc dù đây chỉ là suy đoán, tôi…….” (Eljiela)

“Sao cơ?” (Velt)

“Velt-sama…………tôi tin chắc rằng anh sẽ trở thành một người cha tốt.” (Eljiela)

…………..Đó thật sự chỉ là suy đoán của cô mà thôi, hay đúng hơn là, một suy đoán vô căn cứ.

Nếu như tôi có con thì nó chắc chắn sẽ không thấy vui khi cha của nó lại là một thằng ngốc như tôi.

“Không xảy ra đâu. Giả sử như tôi là con của một ai đó giống như bản thân mình thì chắc chắn tôi sẽ đi vào con đường sai trái mất thôi.” (Velt)

“Không, tôi lại không nghĩ vậy.” (Eljiela)

“Haa? Cô lấy cơ sở nào để khẳng định điều đó chứ?” (Velt)

“Velt-sama, đó là vì……….anh là người thấu hiểu tình yêu của bậc làm cha làm mẹ hơn ai hết.” (Eljiela)

“………………….” (Velt)

“Tôi tin rằng anh sẽ truyền đạt được tình yêu của một người cha cho chính đứa con của mình lần này.” (Eljiela)

Nghe cô ấy nói như vậy khiến cho lồng ngực tôi đập mạnh.

Tôi trở thành một người cha sao? Đó là chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đây.

Nếu như tôi thật sự kết hôn với Forna, thì có lẽ điều đó sẽ xảy ra, nhưng trong trường hợp đó thì người mẹ lại quá mạnh.

Cũng tương tự nếu như tôi kết hôn với Ura.

Mà bỏ qua chuyện liệu tôi có phẩm chất để trở thành một người cha hay không, vì tình cảnh của mình trong quá khứ, nên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

“………….Tôi cũng không……..chắc lắm.” (Velt)

“Ara, tôi tin là như vậy.” (Eljiela)

Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nói về một chuyện như thế cho đến tận bây giờ.

Cho dù đã thay đổi chủ đề, nhưng tôi vẫn muốn né tránh câu hỏi.

Mặc dù vậy, khi tôi nói chuyện với người phụ nữ này, tôi cảm thấy những suy nghĩ thật lòng của mình cứ không ngừng tuôn ra.

Hơn nữa, tôi lại không hề thấy khó chịu, nên chuyện này thậm chí còn bí ẩn hơn.

Nhưng, trong lúc khoảng thời gian yên bình và dễ chịu này đang trôi đi…….thì thế giới lại có một sự thay đổi đột ngột.

“Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” (????)

Tiếng hét của một con quái vật nào đó vang lên khắp cả bầu trời.

“Hả-……….!” (Velt)

“Chuyện gì đang xảy ra thế!” (Eljiela)

Ngay lúc chúng tôi đứng dậy, một tiếng nổ lớn vang lên và một đám mây hình nấm xuất hiện trên bầu trời.

“Geh……..đùa…đùa nhau à……” (Velt)

“Không thể nào…….chuyện……..chuyện gì đã xảy ra!” (Eljiela)

Hai chúng tôi không thể nào hiểu được tình hình.

Và rồi, một giọng nói cứng nhắc như người máy vang lên trong đầu chúng tôi như mọi khi.

―――Cấp báo. Chirotan, kẻ đã bị bắt giữ và đang bị kiềm chế trong nhà tù đã tự mình thoát ra được. Một lần nữa, Chirotan đã trốn thoát. Tất cả những kị sĩ gần đó, hãy cảnh giác và đuổi theo hắn ta. Ngoài ra, bầu không khí đã trở nên hỗn loạn vì vụ nổ, nên vị trí của Chirotan vẫn chưa xác định được. Xin hãy hạn chế hành động một mình và tìm kiếm theo nhóm.

Và thế là, chúng tôi đã biết được năng lực thật sự của một trong thất đại quỷ vương là như thế nào khi hắn ta nổi điên lên.

Chúng tôi còn biết được rằng danh hiệu thất đại quỷ vương không hề ngọt ngào như cái thế giới trên trời tuyệt đẹp này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!