Chương 2: Trạng Thái, Còn Vượt Hơn Cả Mong Đợi


Bây giờ Luna bắt đầu nói về câu chuyện của mình trong khi cùng tôi thưởng thức trà ở trong phòng tôi. Tiện đây nói luôn, tất cả đồ vật trong phòng của tôi ở trái đất đã được dịch chuyển đến đây hết và hiển nhiên chúng dùng ma thuật để hoạt động thay vì dùng điện như ở trái đất….ờ thì đây là một khái niệm khó mà hiểu ngay nên tôi quyết định sẽ bỏ qua và tìm hiểu sau. Tôi có thể sử dụng Internet và cáp ở đây chừng nào trái đất còn chưa bị hủy diệt.

 

[Vậy giờ, tôi sẽ cho anh xem các khả năng của tôi để anh có thể hiểu rõ hơn. Vì sự thật là học kỹ năng thông qua đấu tập với tôi là một việc không có ý nghĩa gì, nói đúng hơn là vô ích.]

 

[Tôi hiểu rồi, vậy, làm thế nào để tôi thấy khả năng của cô?]

 

[Đừng lo, anh chỉ cần nói "Status!!!" là được]

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Luna

 

Chủng tộc: Thần

 

Địa vị xã hội: Thần tối cao

 

Giới tính: Nữ

 

Nghề nghiệp: Thần

 

Tuổi: ********tuổi

 

Lv.10493

 

HP: 34920

 

MP: 63820

 

STR*1: 29300

 

DEF*2: 21967

 

INT*3: 59003

 

AGI*4: 76002

 

LUK*5: 90032

 

Kỹ năng: Không thể hiển thị chi tiết nhưng có trên 10.000.

 

OK, không nhầm vào đâu được cô ta đích thị là Thần. Tuy tôi không thể xác định được những chỉ số Status này là thấp hay cao nhưng mà về phần thông tin tuổi tác bị ẩn đi, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đã sống hơn hàng triệu năm rồi. Tôi đoán việc này có thể tin tưởng được vì cô ấy dù sao cũng là một vị thần.

 

[Này, tại sao anh chỉ chăm chăm nhìn vào tuổi tác của tôi? !!! Mấy thông tin ở phần khác không đáng ngạc nhiên hơn sao !!!]

 

[Ưmm.., không phải vậy đâu, tôi không hiểu rõ tiêu chuẩn để đánh giá xem một người là mạnh hay yếu nên tôi không thể ngạc nhiên được. Đó là lý do tại sao tôi lại nhìn vào tuổi tác vì tôi chỉ có thể hiểu phần này thôi.]

 

Hoàn hảo, lý do của mình không thể chuẩn hơn nữa.

 

[Nhanh lên và mở xem Status của anh thử coi nào !!!]

 

[Được rồi!]

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Kazuya Torino

 

Chủng tộc: Cựu nhân tộc*6 –Dungeon điều hành tộc

 

Địa vị xã hội: Thủ lĩnh tối cao của Dungeon kiêm người nội trợ và những địa vị khác

 

Giới tính: Nam

 

Nghề nghiệp: Người quản lý Dungeon

 

Tuổi: 18 tuổi

 

LV: 5

 

HP: 130

 

MP: 690

 

STR: 32

 

DEF: 25

 

INT: 340

 

AGI: 54

 

LUK: 128

 

Kỹ năng:

 

*Kỹ năng độc nhất:

 

Ngôn ngữ thế giới khác.

 

Đọc và viết ngôn ngữ thế giới khác.

 

Tri thức Trái Đất.

 

Kiến thức công nghệ Trái Đất.

 

Soko Hore WanWan

 

Khả năng học các kĩ năng của Dungeon

 

Chỉ định bảo hộ

 

Tránh đột tử

 

Giáo dục

 

Tài năng ma thuật

 

*Kỹ năng thông thường:

 

Tính toán Lv 3

 

Thuật đàm phán Lv 3

 

Thuật quản lý Lv 2

 

Sai khiến quái vật Lv 1

 

Vô niệm chú

 

Tất cả các thuộc tính ma thuật Lv 3

 

Kiếm thuật Nhật Bản Lv 2

 

Võ thuật Trái Đất Lv 2

 

Chỉ huy Lv 3

 

Chiến thuật Lv 3

-------------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ như tôi sở hữu rất nhiều kỹ năng. Đương nhiên tôi không thể so sánh mấy kỹ năng này với kỹ năng của Luna được, dù sao kỹ năng của thần độ bá của nó có thể nghĩ. Vậy là tôi vẫn không thể xác định được chỉ số Status của mình là thấp hay cao.

 

[Hoooh, người đến từ Trái Đất thật là đúng như mong đợi mà. Chỉ số Ma thuật và Trí thông minh của anh rất cao đó.]

 

[Khoan đã, vậy trên trái đất bây giờ có ma thuật rồi à?]

 

[Không, trái đất thì khác, nó chỉ là không được sử dụng. Ở một thời đại khoa học thì ma thuật là thứ không cần thiết phải không? Anh không cần nó để sống đúng không?

 

Phải rồi ha, sự thật chỉ đơn giản là chúng ta không bao giờ cần nó.

 

[Chà, so sánh với cô thì tôi hoàn toàn không biết gì về thế giới này vậy nên xin hãy chỉ dạy cho tôi.]

 

[Anh hiểu mọi việc rồi đó, thôi được nếu anh đã ngỏ lời vậy thì tôi sẽ hết lòng vì anh giảng giải vậy, bây giờ tôi sẽ dạy anh về mức trung bình ở thế giới này. Ở Arourite, Status trung bình của một người 18 tuổi sẽ vào khoảng…]

 

Rồi cô ấy bảo tôi chờ đợi để cô ấy có thể cho tôi thấy.

 

[Chờ một chút đã nào, có gì đó sai sai ở đây, tại sao tôi lại 18 tuổi? Lẽ ra tôi phải 26 tuổi mới đúng chứ !!]

 

[À, đó là độ tuổi khởi điểm của anh mà người ta thường gọi là tuổi đầu thanh xuân vì vậy đó là lý do tại sao nó được chọn.]

 

Cô ta cũng có thể làm tôi trẻ hóa nữa à….

 

[Đây là mức trung bình của thế giới này.]

-------------------------------------------------------------------------------------

Trung bình 18 tuổi

Lv: 5

HP: 150

MP: 40

STR: 50

DEF: 34

INT: 30

AGI: 43

LUK: 30

 

Kỹ năng: Khoảng 4

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi hiểu rồi, chỉ số Status của tôi không thực sự khác biệt lắm với mức trung bình của người thế giới này ngoại trừ những chỉ số liên quan đến ma thuật. Tôi đoán tôi không thể giúp gì được nếu khả năng vật lý của tôi có phần thấp hơn một chút. Sau cùng thì thế giới này chỉ đang ở thời kì Trung Đại của Châu Âu và mức độ trung bình ở đây cao bởi vì có nhiều công việc yêu cầu khả năng vật lý phải tốt. Nhưng khả năng vật lý được tính toán như thế nào, tôi nghĩ tới điều này và hỏi Luna ngay…

 

[À, khả năng vật lý đơn giản hơn anh nghĩ nhiều đó. Anh có bao giờ nghĩ rằng khả năng vật lý = khả năng tấn công chưa? Sau đó anh lấy nó trừ vào khả năng phòng thủ thì sẽ ra thiệt hại mà anh nhận được khi bị tấn công. Và tôi có câu hỏi dành cho anh đây, anh nghĩ mình chịu được mấy cú đánh thì thanh HP của anh mới tụt xuống còn 0 đây? ]

 

[Tôi hiểu rồi, ví dụ nếu tôi muốn đánh chết một người có 150HP, đại khái là tôi cần phải đấm toàn lực khoảng 10 lần, và hơn nữa phải chắc chắn là từng cú đấm toàn lực phải trúng được đối phương mà không được trật, khi đó đối phương nhất định chết.]

 

[Nó là như vậy đó, tốt hơn hết anh nên bảo vệ bản thân cho cẩn thận và tránh một tình huống ăn phải đòn chí mạng thì có thể tình huống như trên sẽ không xảy ra đâu.]

 

[À, phải rồi phải rồi, anh đã có kỹ năng Giám định toàn diện vậy tại sao anh không nhìn chỉ số Status của những con slime hay goblin thử xem]

 

[Được thôi.]

 

Sau khi nói vậy, tôi gọi slime và goblin từng con một. Tôi có thể triệu hồi chúng bằng Kỹ năng Dungeon – kỹ năng Triệu hồi quái vật, kỹ năng này khá tiện lợi đó chứ. Vì vậy, hãy để tôi giải thích về lũ quái vật này. Quái vật có thể được gọi lên bằng cách sử dụng mana của tôi từ vòng tròn triệu hồi. Về cơ bản, tôi đã sử dụng cả thảy là 300 DP: Cả hai vòng tròn triệu hồi goblin và slime đều tốn 100 DP mỗi cái thêm chi phí bảo trì của mỗi con là 2 DP nữa. Vậy, tôi có khoảng 100 con quái cả slime và goblin (50:50 mỗi loại) rải khắp Dungeon. Cái này cũng có thể tăng lên dựa trên cấp độ và độ hiếm của chúng huh*7....

 

Hãy nhìn vào chỉ số Status của chúng xem thử nào.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Không có (Có thể tiến hóa thành quái vật độc nhất với chi phí tối thiểu 10 DP)

 

Chủng tộc: Goblin tộc

 

Địa vị xã hội: Hộ vệ Dungeon

 

Giới tính: Nam

 

Nghề nghiệp: Goblin

 

Tuổi: 1 tuổi

 

Lv: 9

 

HP: 400

 

MP: 100

 

STR: 90

 

DEF: 72

 

INT: 92

 

AGI: 72

 

LUK: 22

 

Kỹ năng:

 

*Kỹ năng độc nhất:

 

Sinh sản (Có thể dùng phụ nữ loài người để thụ thai cho chủng tộc).

Ân huệ khi làm việc dưới trướng Người quản lý Dungeon (Status tăng)

 

*Kỹ năng thông thường:

 

Dao găm Lv 1

 

Khiên Lv 1

 

Bắn cung Lv 1

 

Hoạt động bầy đàn Lv 2

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Không có (Có thể tiến hóa thành quái vật độc nhất với chi phí tối thiểu 10 DP)

 

Chủng tộc: Slime tộc

 

Địa vị xã hội: Hộ vệ Dungeon

 

Giới tính: Không

 

Nghề nghiệp: Green Slime

 

Tuổi: 0 tuổi

 

Lv: 11

 

HP: 320

 

MP: 120

 

STR: 81

 

DEF: 220

 

INT: 70

 

AGI: 40

 

LUK: 20

 

Kỹ năng:

 

*Kỹ năng độc nhất:

 

Nhuyễn thể*8 (giảm 50% sát thương vật lý)

 

Giải thể*9 (Có thể kích hoạt biến đổi cơ thể tùy ý)

 

Khử thể*10 (Có thể điều khiển được cơ thể dựa vào các suy nghĩ (xúc tu))

 

Ân huệ khi làm việc dưới trướng Người quản lý Dungeon (Status tăng)

 

*Kỹ năng thông thường:

 

Giáo Lv 1

-------------------------------------------------------------------------------------

[Cái gì? Level của mấy con này còn cao hơn cả tôi…và quái vật slime trong thế giới này có vẻ khá mạnh đó.]

 

Mấy con Slime từ game và truyện tôi biết thường thì có các chỉ số đa dạng. Chúng sở hữu kĩ năng Nhuyễn thể vì có thể chúng là sinh vật sống. Đồng thời chúng còn được thiết lập rằng chúng có thể bị tiêu diệt bởi bất cứ cái gì trừ ma thuật lửa. À thì, dù sao đi nữa suy nghĩ slime chỉ là lũ quái vật yếu đuối phải bác bỏ thôi, đó chỉ là lũ slime được tạo nên từ game mới như vậy thực tế lúc nào cũng khác xa với game. Nhưng thậm chí trong game nếu bạn nâng cấp độ của con slime lên tận Lv 99 thì nó sẽ trở thành một huyền thoại.

 

[Anh đang nói cái gì vậy? Sở hữu Slime có Lv cao hơn người người triệu hồi, nhưng hãy nhìn vào Status của chúng mà xem buhaaa, mấy con goblin và slime này là lũ quái gì vậy?! Chúng có quá nhiều kỹ năng!!! Và rồi so sánh Level, Trí thông minh và khả năng Ma thuật của chúng nữa mà xem, nó cao quá mức đối với một lũ quái cấp thấp!! Trái Đất thật là đáng sợ quá!!]

 

Luna sử dụng khả năng phân tích của mình để thẩm định Status của bọn goblin và slime sau đó cô ta bắt đầu cười phá lên trong sự ngạc nhiên về những chỉ số cao khác thường của chúng.

 

Nhìn vào Status của 2 chủng quái vật trên, tôi nghĩ rằng nếu Trí thông minh của chúng cao như vậy, liệu rằng chúng khôn ngoan hơn con người chăng?

 

[Này tôi hỏi tí được không? Mấy con quái tôi triệu hồi, chúng khôn ngoan hơn con người à?]

 

[À, chỉ số Status đó chỉ hiển thị khả năng tiềm ẩn thôi. Anh cũng thế mà thôi, anh có thể sử dụng tối đa khả năng hiện tại của mình sao? ]

 

[Có nghĩa là kể cả chúng có thông minh đi nữa, nếu không được dạy bảo bất cứ thứ gì thì điều này cũng không tốt à?]

 

[Đúng vậy đó, thậm chí cho dù chúng có khả năng ghi nhớ được 100 thứ, nhưng nếu chúng không thể nhớ lại mấy thứ đó, thì giá trị của chúng sẽ luôn thấp hơn so với những sinh vật có thể nhớ được những gì chúng học dù chỉ một thứ. Khả năng vật lý và khả năng công kích thì dễ hiểu, tuy nhiên Trí thông minh thì phức tạp hơn nhiều. Việc học tập và ghi nhớ khá là dễ dàng đối với con người, nhưng điều này có phần khó khăn với quái vật.]

 

Tôi hiểu rồi, nếu tôi chỉ dạy cho chúng, thì có thể trong tương lai chúng sẽ làm được toán. Trước tiên hãy nhồi nhét vào đầu chúng các chiến thuật trong chiến đấu, vì nếu chúng không có nó, sẽ không có tương lai nào cho cả tôi lẫn chúng.

 

[Vậy nhá, tôi đoán là tôi sẽ quay lại sớm thôi. Nếu anh sử dụng hệ thống gửi thư (trên máy tính) thì anh có liên hệ được với tôi bất cứ lúc nào. Bản đồ nơi này cũng được bán bằng DP đó nếu anh muốn hãy dùng DP mà mua, hãy cố gắng hết mình nhé. Đây là nơi mà cả quái vật lẫn con người đều sẽ đến. Nếu anh làm tốt, anh sẽ không bao giờ lo lắng về việc cạn DP.]

 

Nói xong, cô ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế, tôi vẫn ngồi yên mà không đứng dậy tiễn đưa cô ấy.

 

[Thật à, không phải cô bỏ qua khá nhiều bước sao? Cô còn chưa nói cho tôi mấy thứ kiểu như là nơi này hiện nằm ở đâu hay các khu vực lân cận và đất nước xung quanh đây tình hình như thế nào.

 

[Ôi trời, nếu tôi cho anh tất tần tật mọi thông tin, thì anh không cảm thấy nó có phần  tẻ nhạt quá sao? Nếu anh tự mò mẫm và tìm hiểu về những điều mình chưa biết thì không phải nó sẽ thú vị hơn sao. Đây không phải là cách đã giúp loài người các anh  phát triển qua từng thời đại sao?]

 

Nói xong lời cuối cùng, Luna liền biến mất không còn thấy tăm hơi nữa.

 

[Môi trường xung quanh đã được chuẩn bị cho tôi, nhưng tôi vẫn không có manh mối nào về tình huống tôi đang gặp phải. Có vẻ như việc thăm dò một mình là quá mạo hiểm. Bây giờ tôi chỉ giam mình trong Dungeon và chơi game, còn mấy chuyện tìm kiếm thông tin về thế giới này thì tìm cách sau vậy.]

 

Và đó là cách mà ngày thứ nhất của tôi ở thế giới mới kết thúc.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

1*: Sức mạnh vật lý

2*: Sức phòng thủ

3*: Trí thông minh

4*: Nhanh nhẹn

5*: May mắn

6*: Vì main làm master của dungeon nên không thể xem ảnh cùng chủng tộc với loài người được

7*: Main đang nói về chi phí triệu hồi DP sẽ tăng nếu gọi quái vật mạnh và hiếm

8*: Thân mềm

9*: Thân thể hóa lỏng

10*: Thân thể giải phóng



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!