Chương 01 : Khởi hành tới nước láng giềng (6)


"Bánh bao.."
“Pasta, ramen, bánh bao – tất cả đều là những món ăn trên trái đất.
Trái đất và thế giới này khác nhau hoàn toàn, sẽ không thể có bất kỳ sự trùng hợp ngẫu nhiên nào về việc tạo ra các món ăn giống trái đất với phát âm và ý nghĩa tương tự. Xác suất một hoặc ba trong những thứ trên xảy ra tình cờ là cực kỳ thấp.
Chưa kể các món ăn được tạo ra bởi cùng một người.
Vì vậy, Rio phỏng đoán rằng Litselotte, cô ấy và cậu giống nhau- đều là người chuyển sinh.
Nói cách khác một người đã chết ở trái đất và đã sống một cuộc sống mới tại thế giới này với cái tên Litselotte.
Theo những từ ngữ trên dễ dàng biết được khả năng trước kia cô ấy là người Nhật khá cao.
Tất nhiên, cũng có thể Litselotte chỉ là một người đại diện, người đứng sau thao túng cô ấy mới là người Nhật thực sự.
Nhưng trong mọi trường hợp, Litselotte đang sử dụng kiến thức của trái đất, thực tế là cuộc cách mạng công nghiệp đang được diễn ra ngay tại Amando.
Nhưng khi Rio nghĩ đến đó, cậu đột nhiên dừng lại. Ngay cả khi Litselotte giống với cậu, cô ấy vẫn cô ấy, Rio vẫn là Rio.
Cậu rất muốn gặp cô gái này một lần, bởi vì Amakawa Haruto vẫn còn hối hận trước khi chết.
Thế nhưng cho dù có gặp nhau thì cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho cậu thêm luyến tiếc với nơi gọi là trái đất. Cậu áp chế ý nguyện được gặp gỡ lại.
Amakawa Haruto là một người đã chết.
Bây giờ, cậu là Rio không phải là Amakawa Haruto, sự thật không thể thay đổi.
Rio chỉ đơn thuần là có kí ức của Amakawa Haruto, cả hai kí ức hòa làm một, cậu không thể xác định được liệu mình có phải là Amakawa Haruro hay không
Ngay cả khi cậu quay trở lại trái đất bây giờ, Cậu không thể sống như Amakawa Haruto nữa.
Bây giờ cậu và Iitselotte chỉ là giống nhau về hoàn cảnh thôi, gặp nhau cũng không thể thay đổi được gì.
Ngay cả khi cậu muốn nói chuyện thì một thường dân như cậu cũng không thể gặp một quý tộc được.
Do đó, Rio bây giờ chỉ có thể hài lòng với các món ăn của trái đất, để trải nghiệm hương vị quê hương hiếm hoi.
"Món ramen này rất ngon, cháu chắc chắn sẽ đến Lục Hoa Thương Hội để mua một ít. Nhân tiện, cháu cũng muốn thử món “Bánh bao”.
Rio ăn xong và không quên để lại lời khen rồi rời đi.
“Sau này nhớ quay lại nha…” Chủ sạp mì vẫy tay chào tạm biệt.
Sau đó Rio nhanh chóng đi qua cổng bước vào thành phố .Trước hết là mua mì ống khô, Rio tiến về phía mục tiêu của mình “Lục Hoa Thương Hội”.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!