Chương 01 : Jinnai Shinobu (14)


Chương 01 : Jinnai Shinobu (14)
Góc nhìn thứ ba.
36 kế, chuồn là thượng sách. Gặp phải vấn đề mà bản thân không thể giải quyết được thì nhanh chóng chạy trốn mới là bí quyết sống lâu trăm tuổi. Ngay từ đầu tôi cũng không ngừng nhấn mạnh, không nên mong đợi vào tôi có năng lực đặc biệt kỳ diệu nào đó rồi mà.
Làm ơn đó, một Zashiki Warashi nhỏ bé như tôi, làm sao có thể đánh bại thứ quyến rũ chết người như thế chứ? 
Nhóc ấy nghĩ tôi là nữ hoàng của thế giới Zashiki (Tọa Phu) và sở hữu kỹ năng ẩn tối thượng nào đó sao?
"Này, Zashiki Warashi. Có muốn trà lúa mạch không?"
Trên hiên nhà dài hơn 20 mét, một lão già chơi 'Tsume Shogi' gọi tôi qua. Tôi nhận lấy chiếc cốc chứa đầy loại thức uống lạnh. Lão này rất thích chơi cờ như cờ vây và shogi, song lão lại không giỏi mấy phần mềm chơi cờ trên máy tính. Thú thật thì tôi cũng không rõ vì sao luôn. Với Tsume Shogi, AI sẽ tính toán nước cờ của đối thủ đầy dễ và dùng máy cũng đỡ tốn thời gian xếp quân cờ cơ mà. Có lẽ lão già này thích giữ nét truyền thống hơn. Lão ấy thấy khó chịu khi ngay cả Youkai cũng cuốn theo vòng xoáy thời đại.
Mà, tôi cũng không hứng soi mói sở thích hay khẩu vị ai hết.
Bất kể đối phương là con người hay là Youkai.
"...Có vẻ cô ta đã có hảo cảm với nhóc Shinobu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi và sau đó lại còn giúp cô ta thoát khỏi 'Linh Thức' nữa. Cho dù cô ta thật sự nảy sinh tình cảm thì cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái."
"Cô đang nói cái gì thế?" Lão già hỏi.
"Hee, hee, hee, tình yêu thật đúng là thứ khiến cho người ta dũng cảm quên mình ấy mà."
"?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!