Chương 21 :Đèn xanh


Chương 21 :Đèn xanh

Nhìn chung thì tôi có thể sử dụng được ba loại phép của bốn nguyên tố, tổng cộng là 12.

Có lẽ còn những phép khác, nhưng tôi vẫn chưa biết.

Fire Hit (đánh ra lửa), Fire Shot (bắn ra lửa), Fire-Tornado (lốc lửa), tôi đã thử khá nhiều loại mà tôi nghĩ ra, nhưng không có kết quả.

Tôi có thể dùng quả cầu phép để tấn công một mục tiêu, tường phép để bảo hộ và bão phép để tấn công diện rộng - tổng cộng có ba loại.

Và có bốn hệ ma thuật được dùng bằng các danh xưng như: ma thuật lửa - lửa, ma thuật nước - nước, ma thuật gió - gió nhẹ (breeze), ma thuật đất - cát.

   Ma thuật nước và ma thuật gió có vẻ như không có khả năng chữa trị và tăng tốc.

Tôi đã thử những câu chú như “Water Heal” (Thuỷ liệu) hay “Wind Wing” (Đôi cánh của gió) và dù cho nó không hoạt động như tôi không thể chối bỏ khả năng đó.

Và giờ đây tôi nên làm gì với những phép mà tôi có thể dùng được.

Tiếp đó tôi sẽ thử xem liệu mình có thể tiêu diệt một con quái vật bằng một loại phép duy nhất được không?

[ TL: ông tác giả này lúc vui thì dùng quỷ, lúc buồn thì dung quái vật, không phải lỗi tại trans ]

Needle Wood Lv2

Tôi tặng nó một chiêu Fire Storm.

Chỉ có một con xuất hiện, nhưng để chuẩn bị cho việc thử chiến đấu với một nhóm quái vật thì dùng Fire Storm cũng tốt thôi.

Tôi cảm giác được MP mình bị tiêu hao. So với “tấn công bằng quả cầu” thì “tấn công bằng bão” sẽ tốn nhiều MP hơn.

Những tia lửa nhảy múa và tấn công Needle Wood. Con quái vật giống cây này bắt đầu bốc cháy.

Tôi không thể diệt nó trong một đòn, vì vậy tôi sẽ đúp thêm phát nữa.

Nhưng phát thử hai vẫn chưa kết liễu được nó.

Con quái vật tiến lại tôi.

Tôi bị tấn công trước khi tôi bắn ra phát thứ ba. Một cành cậy quật thẳng vào tôi.

Cái cành cây cháy đỏ vung tới báo hiệu cho sự nguy hiểm đến gần.

Dù tâm tôi tràn ngập ý định muốn bỏ chạy, nhưng tôi vẫn cố gắng kích hoạt Fire Storm lần thứ ba.

Tôi không có cảm giác sẽ chiến thắng, nhưng tôi vẫn nhủ lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi giữ được bình tĩnh.

Trong trường hợp khẩn cấp tôi có thể dùng Durandal để kết liễu nó.

Tôi né cành cây trong đường tơ kẽ tóc.

Cơn bão thứ ba có vẻ như vẫn chưa đủ

Tôi chuẩn bị dùng Fire Storm lần thứ tư.

Trông nó không có vẻ như nó sẽ không bao giờ gục ngã.

Trong khi né cành cây vung tới, những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.

Dù đang chìm trong lửa nhưng con quái vật vẫn vung cành cây tấn công.

Tôi không thể né mãi được.

Nếu cứ như vậy tôi có thể sẽ chết.

Tôi phải chạy bằng mọi cách.

Ngay khi tôi vừa chuẩn bị quay lưng bỏ chạy, thì con Needle Wood gục xuống.

Cành cây.

Dù nó gục xuống trong lúc bị bốc cháy nhưng vật phẩm rớt ra vẫn OK.

Tôi nhặt cành cây lên và bỏ nó vào trong túi xách.

Để tiêu diệt con Needle Wood Lv2 thì phải cần đến bốn phép Fire Storm.

Tôi cảm thấy khá thất vọng vì đã xoay sở dùng phép đến bốn lần.

Tôi không biết nên ở lại hay nên rời khỏi đây nữa.

Sẽ tốt thôi nếu như tôi có thể tiêu diệt hết bằng bốn lần phép Fire Storm, nhưng tiếp tục dùng phép ở hai lần sau thì hơi nguy hiểm.

Có lẽ Fire Storm còn tốn thêm gấp đôi lượng phép khi có hai kẻ địch.

Tôi tự hỏi.

Điều này thật sự không tốt.

Nhưng suy nghĩ của tôi bắt đầu xấu đi.

Không thể nói là nó thực sự như vậy hay chỉ là những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi giết hai con quái vật bằng Durandal và lấy lại bình tĩnh.

Đến giờ vẫn chưa thấy có trường hợp hai con quái vật lần lượt xuất hiện.

Không thấy chuyện đó trong nhiều căn phòng nhỏ ở tầng một, cũng như trong hang.

Có vẻ như có một khoảng thời gian nhất định giữa các đợt xuất hiện quái vật.

Tôi không thể lờ đi điều này, nhưng tôi không nên bị ám ảnh quá nhiều vào khả năng xuất hiện liên tục của quái vật.

Và còn một sự thật là Fire Storm tốn nhiều MP hơn Fire Ball.

Việc ma thuật diện rộng tiêu hao nhiều MP hơn ma thuật tấn công một mục tiêu sẽ gợi ý cho ta là khi có nhiều kẻ địch hơn thì khả năng tiêu hao thêm MP rất thấp.

Dù cho số lượng chúng tăng lên, thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn một chút.

Trong khi bình tĩnh xem xét lại, để có thể tiêu diệt con quỷ bằng bốn cơn bão lửa, tôi sẽ xoay sở ra sao.

Needle WoodGreen Caterpillar không quá khác nhau. Nó sẽ không như kiểu con 10 con 20 được.

Theo cách này thì nhiệm vụ đầu tiên tìm ra cách tấn công nhiều quái vật đã hoàn thành.

Tiếp theo tôi nên nghĩ về việc làm sao để lấy phép thuật làm nòng cốt cho việc chiến đấu.

Nếu tôi có ý định dùng ma thuật để chiến đấu, thì tôi có thể sẽ cất Durandal đi.

Nếu tôi bỏ thanh Durandal tôi sẽ có thêm số điểm thưởng từ vũ khí cấp sáu để bỏ vào các kỹ năng khác.

Số điểm được dùng cho Durandal, một vũ khí cấp sáu là 63 điểm.

Nhờ không dùng Durandal, cả “Giảm điểm kinh nghiệm chuẩn (1/10)” và “Tăng kinh nghiệm (x10)” đều tốn 16 điểm, tổng cộng là 32 điểm được dùng, nhưng tôi có thể sử dụng cả hai.

Hiện giờ tôi đang có “Giảm điểm kinh nghiệm chuẩn (1/5)” và “Tăng kinh nghiệm(x5)”, vì vậy nếu chọn “Tăng kinh nghiệm” sẽ hiệu quả hơn đến 8 lần.

Nếu không có Durandal thì thật sự mà nói là khá đáng sợ.

Durandal có sức mạnh tiêu diệt bọn quái vậy chỉ trong một nhát, ngoài ra nó còn có hấp thụ HP và hấp thụ MP.

Nhờ có hấp thụ HP nên không có vấn đề gì to tát khi bị đánh trúng còn hấp thụ MP thì cho phép tôi sử dụng kỹ năng liên tục.

Khi nào tôi còn dùng Durandal để chiến đấu,thì tôi hầu như sẽ không chết trong tầng này.

Bỏ Durandal đi khiến tôi sợ hãi.

Thật sự là quá hèn nhát.

Liệu tôi nên chọn sự an toàn hay kinh nghiệm x8.

Nếu chọn an toàn thì tôi sẽ sử dụng Durandal như từ trước đến giờ.

Dĩ nhiên nó rất hữu dụng lúc cấp thiết.

Nhưng để miêu tả tình huống thực tế thì có hơi chút rắc rối.

Tôi có thể nghĩ đến một vài khả năng.

Một con boss cực mạnh bất ngờ xuất hiện.

Hoặc có thể tôi cảm thấy lo lắng không cần thiết.

Mê cung là một chiến trường, và đảm bảo an toàn 100% trên chiến trường là không thể.

Nó không phải là nỗi lo âu không cần thiết, nhưng sau cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên chiến trường.

Nhưng từ một góc nhìn khác, cứ mỗi bước trên chiến trường là đều đối mặt với rủi ro.

Sẽ không thể đạt được điều gì mà không có đặt cược

Nếu tôi nghĩ về điều đó, thì chắc sẽ tốt hơn nếu tôi chọn 8x kinh nghiệm thưởng.

Đạt được cấp độ cao hơn sẽ giảm đi rủi ro trong cuộc chạy đường dài.

Tôi đã xác định được rằng mình có thể tiêu diệt một con quỷ chỉ bằng ma thuật.

Suy ra thì điều này có nghĩa là tôi không cần đến Durandal.

Nếu tôi có thể tiêu diệt một con quỷ chỉ bằng ma thuật thì Durandal là thứ sức mạnh quá mức cần thiết.

Quyết định vậy đi.

Tôi lấy lại điểm từ Vũ khí cấp 6.

Trong khi tôi dùng ma thuật tôi sẽ phải luôn trong tư thế sẵn sàng rút thanh Durandal ra.

Sự hồi phục MP của tôi phần lớn dựa vào hiệu ứng hấp thụ MP của Durandal.

Có lẽ sẽ ổn nếu tôi mua một vài bình thuốc hồi phục MP.

Nếu tôi gặp rắc rối thì tôi vẫn có thể dùng Durandal.

Điểm thưởng của tôi đã được tăng thêm nhờ những điểm khác và tôi có thể nhận được ‘giảm 10 lần kinh nghiệm chuẩn’ cộng với ‘10 lần kinh nghiệm nhận được’.

Tôi lấy điểm ra từ kỹ năng ‘giải phóng MP’ và cho vào ‘tăng sức hồi phục MP’. Bảng trạng thái đã cho thấy rằng độ hồi phục MP đã được tăng gấp đôi.

Nó sẽ có ích một chút,

Tôi lấy gậy phép và thanh Scimitar từ Item Box.

Tôi vẫn chưa thử nó vì tôi đã luôn dùng Durandal, nhưng có vẻ gậy phép sẽ khá có ích khi dùng ma thuật.

Và nó còn có một tác dụng giống như tăng sức mạnh ma thuật.

Nhưng cái lý do khác để có một lớp vũ khí như gậy phép là gì ấy nhỉ?

Vì có gậy phép, nên nó phải có những lợi ích khác ngoài sức mạnh tấn công vật lý.

Hay có lẽ nó có thêm tác dụng giảm thời gian niệm phép. Nhưng cái đó sẽ không có ích gì khi tôi có ‘bỏ qua niệm thuật’.

Tôi đeo thanh Scimitar ngang hông, để phòng khi hữu sự cần đến nó.

Needle Wood Lv2

Tôi tấn công Needle Wood bằng Fire Ball ( Hỏa Cầu ) .

Có thể do tôi tưởng tượng, nhưng có vẻ quả cầu lửa trông to hơn một chút so với trước đây nên gậy phép chắc là có tác dụng gì đấy.

Quả cầu lửa bay thẳng vào hang.

Ngay khi nó chuẩn bị đến gần con quỷ, con quỷ lập tức né sang một bên.

Nhảm thiệt.

Vậy là chúng thậm chí còn né được cơ à.

Tôi đã biết rằng tôi không thể tiêu diệt con quỷ trong một phát, nên có lẽ tấn công ngay khi vừa thấy chúng có vẻ hơi sai lầm.

Nó không tự chọn mục tiêu cho mình như kiểu của chiêu ‘Fire-Storm’, vì vậy tôi phải nhắm cho chuẩn xác.

Tôi cố gắng bắn quả cầu thứ hai ngay lập tức, nhưng có vẻ nó không diễn ra tốt đẹp.

Dù cho tôi có ‘bỏ qua niệm thuật’, nhưng có vẻ như tôi không thành công trong việc dùng phép liên tục.

Sau cùng, nó cũng hoạt động khi con Needle Wood tiến đến.

Có vẻ như cần một khoảng thời gian ngắn để hồi phép giữa các lần sử dung ma thuật tấn công.

Có một chút trì hoãn khi nó xuất hiện, vì nó hiện ra trên đầu của tôi.

Con quỷ tiến đến gần tôi ngay lúc tôi chuẩn bị bắn quả cẩu lửa thứ hai rồi nó vung cành cây đập tới tôi.

Tôi chặn nó bằng gậy phép và lùi lại một chút,

Tôi tiếp tục tấn công trong khi né cú đập của nó.

Âm thanh của cành cây đang bốc cháy khi nó đập về phía tôi nghe khá kinh dị.

Tôi chặn một đòn tấn công khác từ bên trái rồi bồi cho nó thêm phát nữa.

Một âm thanh răng rắc vang lên từ con quỷ đang bốc cháy, rồi sau đó nó đổ sụp xuống.

Vậy ra tôi cần đến 4 cầu lửa.(fireball).

Dường như không có khác biệt gì mấy giữa sức mạnh của FireballFire-Storm.

Dù cho tôi không sử dụng gậy phép thì số lần tấn công cũng không thay đổi gì.

Tôi không rõ có phải mình đã hơi thất vọng một chút không?

Nhưng lượng MP để dùng Fireball chắc là nhỏ hơn nhiều so với Fire-Storm.

Green Caterpillar Lv2

Tôi quan sát con Green Caterpillar một chút trước khi dùng Fireball.

Nó cố gắng để né, nhưng quả cầu lửa đã hoàn toàn đánh trúng nó mà không có sự cố gì.

Dựa theo tư thế của nó, thì có vẻ như nó khá chậm khi cố gắng né sang một bên.

Tôi tấn công lần nữa khi nó tiến đến tôi.

Khi quả cầu lửa tiến đến gần con sâu, một ma pháp trận màu cam xuất hiện dưới thân nó.

Ngay lúc quả cầu lửa đang đó đốt cháy những sợi tơ của nó, tôi liền sử dụng Firewall.

Bức tường lửa chắn ngang giữa tôi và con quỷ.

Nó bị tấn công bởi những sợi tơ của con sâu, và có thể nghe được những âm thanh nhỏ của những sợi ta bị cháy.

Tôi di chuyển vòng qua bên hông và  cố gắng dùng Fireball, nhưng nó không xuất hiện nên tôi dùng gậy phép đập lên đầu con quỷ.

Con sâu tấn công tôi.

Nó dùng cơ thể để húc tôi và tôi né được đòn đó trong gang tấc.

Có vẻ như giờ tôi chưa sử dụng được Fireball.

Tôi đập nó bằng gậy phép lần nữa, nhưng tôi không thể né được đòn tấn công tiếp theo của nó nên lãnh trọn một đòn.

Cuối cùng thì quả cầu lửa cũng hoạt động.

Con quỷ cố gắng tấn công tôi trong khi đang bị thiêu đốt nhưng tôi đã dùng gậy để chặn lại.

Tôi bắn ra quả cầu lửa thứ tư, ngọn lửa bùng lên và con quỷ gục xuống.

Dường như con Green Caterpillar cũng cần đến bốn Fireball để có thể diệt được nó, và tôi cũng đã dùng gậy đập nó hai lần.

Có vẻ như đó là một trận đấu khá gian nan nếu tôi không thể tiêu diệt được nó trong một đòn bằng Durandal.

Sau cùng thì tôi có nên dùng Durandal không?

Không, hôm nay tôi nên ưu tiên cho việc cải thiện bản thân.

Tôi cần phải kiếm đủ tiền để mua Roxanne.

Vì mục tiêu đó, tôi cần cải thiện bản thân để có thể đi xuống những tầng thấp hơn của hâm ngục một cách nhanh chóng.

Nếu một trận chiến bằng ma thuật mất khoảng một phút, và tôi phải chiến đấu đến 60 lần một ngày, thì tiến độ trong mê cung sẽ chậm hơn một tiếng so với bình thường.

Chậm hơn một tiếng rưỡi nếu tôi chiến đấu 90 lần.

Vì tôi có thể tiêu diệt mọi thứ chỉ trong một đòn bằng Durandal thì sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đi tiếp xuống tầng kế.

Dù tôi có thể sẽ phạm sai làm nếu tôi đi xuống quá sơm.

Tôi chắc sẽ ổn với Durandal.

Đừng đi... Đừng đi...

Tôi có hơi chút sợ hãi.

Tôi nhìn qua bảng trạng thái nhân vật của mình.

Tôi vẫn còn bị thương bởi đòn tấn công mới nãy.

Tôi tin rằng mình có thể tiêu diệt mọi thứ với bốn Fireball, nhưng tôi lại không mấy tự tin với bốn Fire-Storm.

Sự thiếu tự tin chắc xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực do sự thiếu hụt MP.

Tôi đã có thêm một điểm thưởng nữa.

Mức độ tiến triển thật đáng kinh ngạc.

Hai chỉ số 10x kinh nghiệm đã làm việc khá tốt.

Tôi chọn lại thanh Durandal và nhìn vào độ hồi phục MP, mức độ kế tiếp của nó là tăng ba lần tốc độ hồi phục MP.

Nếu chỉ số này mà tương tự với kinh nghiệm thưởng thì nó đã tăng thêm rất nhiều rồi.

Liệu chỉ số hồi phục MP có thể tiến triển đến mức để đủ khả năng thay thế cho Durandal không?

Nếu tôi bỏ bớt một nghề phụ thì bây giờ tôi có thể chọn được 3x hồi phục MP.

Tôi có cần làm vậy không?

Sẽ an toàn hơn nếu tôi dùng Durandal.

Tôi sẽ giữ nguyên 2x hồi phục MP thêm một chú nữa.

Tôi phải đi săn bọn quỷ để hồi phục MP.

Có hai con xuất hiện.

Tại sao những nhóm như vậy lại luôn xuất hiện vào đúng thời điểm này.

Tôi bỏ bớt nghề phụ và tháo bỏ Durandal lần nữa.

Nghĩ vậy, tôi quyết định chọn phương án trả tiền cho người thám hiểm gia ở lối vào để đưa tôi xuống các tầng thấp hơn.

Các tầng thấp hơn không còn là vấn đề nữa.

Nó có thể sẽ giúp tôi lấy lại một tiếng đồng hồ mà tôi mất ở đây.

Mặc dù tôi vẫn muốn chiến đấu bằng phép thuật thêm một chút nữa.

Green Caterpillar Lv2

Tôi bắn một quả cầu lửa về phía con Green Caterpillar.

Bức tường lửa khi nãy đã cho một chút gợi ý về thời gian của ma thuật.

Quả cầu lửa thì khá mạnh, nhưng giờ tôi chưa thể bắn được phát thứ hai.

Bạn chắc có thể chỉ sử được một phép tại một thời điểm, vì vậy trong khi bạn còn nhìn thấy phép bạn vừa dùng thì bạn không thể dùng phép tiếp theo được.

Tôi bắn phát thứ hai, và để cho nó bắn trúng con quỷ trước khi bắn phát thứ ba.

Một ma pháp trận màu cam xuất hiện dưới con quỷ.

Tôi chờ thời gian hồi chiêu xong rồi mới sử dụng Firewall.

Có một âm thanh nhỏ giống như nó đang nuốt chửng những sợi tơ.

Tôi đã thử kiểm tra xem mình có thể các loại ma thuật khác nhau cùng một lúc không.

Trong khi bức tường lửa còn cháy thì dường như tôi không thể dùng được phép nào hết.

Không chỉ có Fireball, mà ngay cả Waterball, Breezeball Sandball cũng không có hiệu lực.

Trong khi con quỷ đang bị thiêu đốt, tôi phải đối đầu với nó bằng gậy phép.

Tôi né đòn tông người của nó và đập nó bằng gậy phép.

Bức tường lửa biến mất nên tôi liền bắn quả cầu lửa thứ ba, rồi sau đó là thứ tư.

Con Green Caterpillar bị tiêu diệt.

Hang của Mê cung rộng khoảng 3 mét.

Bức tường lửa thì rộng khoảng một mét rưỡi.

Trù khi tôi có thể tăng thêm chiều rộng của nó, nhưng tôi sẽ không thể chặn được hết cái hang.

Nếu tôi bị tấn công từ hai mặt một lúc, thì tôi sẽ không thể nào bảo vệ lưng của mình.

Hơn nữa, thời gian tồn tại của Firewall là khoảng 10 giây.

Tường phép dường như hơi khó để sử dụng cho hiệu quả.

Needle Wood Lv2

Con quỷ đang lắc lư đi tới ở hang phía trước.

Tôi để nó tiến thêm một chút rồi mới phóng một quả cầu lửa.

Tôi bắn ngay phát thứ hai ngay khi quả cầu thứ nhất biến mất.

Nó đã tiến vào tầm với của tôi trước khi tôi bắn phát thứ ba.

Khi tôi né cành cây của nó, tôi đã bắn phát thứ ba.

Vậy nên tôi sẽ bị tấn công trước khi tôi có thể bắn được bốn phát, bộ không có cách nào để bắn nhanh hơn sao?

Tôi chặn cành cây rồi bắn phát thứ tư.

Ngọn lửa bùng nổ và con quỷ đổ xụp xuống.

Tôi cảm thấy hơi có chút thấy vọng, nhưng thêm một con khác liệu sẽ ổn chứ.

Green Caterpillar Lv2.

Tôi phóng một quả cầu lửa về phía con Green Caterpillar.

Quả cầu thứ hai được phóng đi sau khi quả cầu đâu tiên biến mất. Lần lượt từng phát một.

Con Green Caterpillar di chuyển khá chậm nên tôi có thể tiếp tục tấn công nó từ xa.

Trong khi con Green Caterpilla đang thu hẹp khoảng cách thì tôi liền bắn phát thứ ba và nó đổ gục xuống.

Bộ mỗi con có chỉ số khác nhau à? Hay con này bị tiêu diệt chỉ bằng ba quả cầu lửa là vì tôi đã lên Lv?

Lẽ ra tôi phải vui mừng vì mình đã mạnh lên, nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng và không thật sự nghĩ đến nó.

2x tốc độ hồi phục MP không thể thay thế cho Durandal được rồi.

Tôi mở bảng trạng thái nhân vật lên và chọn Durandal.

Thêm nữa, tôi đã thêm một điểm thưởng khác.

Tôi hơi suy tư một chút trong khi quan sát bảng trạng thái

Có lẽ là có những rủi ro khác khi sử dung ma thuật.

Nếu như người khác nhìn thấy tôi dùng ma thuật thì sẽ ra sao?

Nghề phụ và thiết lập nghề là kỹ năng thưởng.

Hầu hết người ở trên thế giới này chắc không có cả hai nghề Thám Hiểm GiaPháp Sư cùng một lúc.

Một Pháp Sư có thể học được ma thuật không gian không?

Tôi có thể sử dụng WarpDungeon Walk, và còn có thể dùng được ma thuật.

Nếu có ai đó nhìn thấy tôi họ có thể sẽ để ý rằng tôi không hề niệm phép.

Vả lại, người hiệp sĩ tập sự mà tôi gặp ở tầng một đã thấy được thẻ thông minh của tôi, vì vậy tôi cần phải cẩn trọng.

Tôi có nên dùng Durandal thay cho ma thuật chiến đấu không?

Tôi sẽ an toàn hơn nếu tôi dùng Durandal.

Không, tôi vẫn còn cảm thấy rất tệ.

Chỉ có sử dụng Durandal là ý tưởng hiện ra trong đầu tôi thôi.

Tôi săn một con quỷ và hồi phục ít MP.

Có bao nhiêu người mà tôi đã gặp ở tầng này nhỉ.

Có cảm giác như không có ai ở đây.

Đó là bởi vì Mê cùng này vừa mới phát hiện sao? Hay là vì bọn quỷ ở đây không có giá trị? Hay có lẽ tầng hai không được ưa chuộng?

Có lẽ là do bọn Green Caterpillar được xem là lũ rắc rối?

Xem ra thì xác xuất để gặp phải người khác ở đây là khá thấp..

Nếu họ thấy những trò ảo thuật của tôi thì họ sẽ nghĩ tôi là một pháp sư.

Người hiệp sĩ tập sự dường như khá mệt mỏi với tầng một nên anh ta chắc cũng không đến tầng hai này đâu.

Tôi cần phải chấp nhận rủi ro.

Rủi ro ít, thì phần thưởng ít. Rủi ro cao, phần thưởng cao. Đó là quy luật của thế giới này.

Tôi cần phải duy trì việc thực hành ma thuật.

Tôi có thể dùng Dungeon Walk Item Box sau khi chắc chắn rằng không có ai gần đó.

Tôi loại bỏ Durandal và nghề phụ thứ tư. Thay vào đó là 3x MP recovery.

Nghề hiện tại của tôi là Thám Hiểm Gia, Anh HùngPháp Sư.

Kaga Michio. 17 years old.

Explorer Lv12, Hero Lv8, Wizard Lv5.

Trang bị: Sandal, Gậy phép, Áo giáp da.

Cấp độ của tôi đã tăng lên một chút.

Tôi nhận được nghề Pháp Sư vào sáng nay và giờ nó đã Lv5.

Điểm thưởng đang dùng:

63 điểm cho giảm 20 lần kinh nghiệm chuẩn.

31 điểm cho 10x kinh nghiệm đạt được.

7 điểm cho 3x tốc độ phục hồi MP.

3 điểm cho ‘bỏ qua niệm phép’.

3 điểm cho Thẩm Định, Thiết lập nghề Reset nhân vật.

Tổng cộng là 110 điểm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!