Chương 41 : Rương báu


Chương 41 : Rương báu

Trong lúc chờ đợi cái bồn tắm lớn được làm xong, tôi tiếp tục thám hiểm và cuối cùng cũng tìm được căn phòng của BOSS tầng 4 mê cung Vale.

Cho dù có Roxanne đi cùng cũng rất hữu ích nhưng cuộc thám hiểm vẫn không hề dễ dàng gì.

Rõ ràng chúng tôi biết được hướng ma vật xuất hiện nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng quay trở lại chỗ cũ.

Những ma vật có thể ẩn nấp sau những cảnh cửa để che giấu được mùi nên rất khó phát hiện và kết quả là chúng tôi tiến rồi lại lùi một chút.

Liệu tôi có nên ưu tiên cho việc thám hiểm và đi săn không nhỉ?

Khác với mê cung Quratar, mê cung Vale là nơi mà bạn không thể tiến vào lúc sáng sớm

Bởi vì mê cung Quratar có bản đồ cho nên việc tự đi thám hiểm nó là không cần thiết.

Mặc dù là quanh quẩn một chỗ nhưng bạn vẫn có cơ hội tìm thấy được pha lê ma thuật và rương báu cho nên phải tiếp tục đi đi lại lại.

Vào lúc tìm thấy căn phòng BOSS ở tầng 4 mê cung Vale, tôi cảm giác mình đã bắt đầu quen thuộc với cách bố trí mỗi tầng.

BOSS của tầng 4 là một con bò ma vật tương tự như con Mino vậy.

Roxanne đảm nhận vị trí tiên phong trong khi tôi chỉ tấn công nó từ phía sau với Durandal.

Tôi chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn nên tôi thầm cảm thấy lo lắng cho bản thân vì có thể ăn một cước đá bay mà không đoán trước được.

Tôi tấn công nó một cách bất chấp như đáp lễ.

Một chém bên sườn phải rồi một chém bên sườn trái, tôi cứ thế bồi nó hết phát này đến phát nọ.

Sau khi đánh bại kẻ địch có vũ khí đáng sợ thì chúng tôi đi tiếp lên tầng 5.

Thứ mà Roxanne phát hiện ra đều tiên là một con Mino Lv5.

Thế nhưng Durandal của tôi không thể 'nhất kích tất sát' nó.

Durandal của tôi đã một đòn đánh bại tất cả mọi thứ cho đến tận tầng 4.

Tôi chủ yếu sử dụng nghề tăng chỉ số Trí Lực nên chức nghiệp duy nhất mà tôi có thể trang bị để tăng sức mạnh cho bản thân là 'Anh Hùng' mà thôi.

Lại đánh bại trong một đòn.

Tôi cất Durandal và rồi Roxanne lại tìm thấy một con Cheep Sheep.

Loại ma vật này xuất hiện ở tầng 4 của mê cung Quratar nhưng nó lại xuất hiện ở tầng 5 của mê cung Vale.

Mặc dù nó trong giống như một con cừu nhưng nó vẫn trông khá hung tơn và không sợ thần khí.

Nó sử dụng sừng để tấn công.

Đúng như những gì tôi lo ngại, mặc dù đã phóng ra ba quả cầu lửa nhưng ngần đó vẫn chưa đủ để tiêu diệt nó.

Maa, tôi đoán là không còn cách nào khác.

Nó di chuyển sang bên và Roxanne cũng di chuyển để đánh chặn. Trong lúc đó, tôi bắn ra một quả cầu lửa từ phía góc và nó liền bị tiêu diệt.

Nếu chúng tôi đụng phải ba con ma vật như vậy cùng một lúc thì sẽ rất phiền toái.

Nhờ vào sự giúp đỡ của Roxanne mà chúng tôi đã cố gắng hết sức tránh đụng độ nhóm ba nhưng thật khó để có thể xác nhận chính xác quy mô của nhóm ma vật dựa vào mùi của chúng. Vì vậy, chúng tôi không hoàn toàn tránh được hết.

Nếu bỏ chạy thì mặt mũi tôi để ở đâu nên tôi đành phải tích cực đối mặt.

Căn bản là đánh bại số lượng lớn tương đương với việc có thể kiếm được nhiều tiền.

Tuy là như vậy nhưng bạn luôn gặp phải những chuyện không ngờ tới. Liên tục gặp nhóm hai hay ba con và trong đó bao gồm một con Kobold Lv5.

Con Kobold Lv5 có thể bị tiêu diệt trong hai đòn ma pháp.

Roxanne không giống như tôi, em ấy có thể 1vs2.

Đòn tấn công của con Mino và Cheep Sheep không thể làm em ấy bị thương một chút nào.

Đẹp mắt, nhẹ nhàng và tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc.

"Chuyển động của Roxanne thật tuyệt vời. Liệu anh có thể lấy nó làm mẫu để tham khảo không? Hay là nó quá khứ để anh bắt chước được nhỉ?

"Em nghĩ là chủ nhân có thể làm được phần nào ạ."

Tôi có thể nhận thức rõ ràng khả năng của chính mình.

Ý kiến của Roxanne không dùng để tham khảo được.

Rốt cuộc chúng tôi đã đụng phải một nhóm ba con. Một con Cheep Sheep, một con Mino và một con Green Caterpillar.

"Roxanne, trông cậy vào em đó."

Tôi bắt đầu với ba đòn Fire Strom.

Ngay sau khi tôi sử dụng xong phép thứ ba thì con Mino đã ở ngay trước mặt chúng tôi.

Con Cheep Sheep và con Green Caterpillar cũng đến.

Roxanne nhẹ nhàng gạt đi chiếc sừng của con Mino đến gần bằng thanh Scimitar.

Đồng thời em ấy cũng tiến hành phản kích.

Tôi cũng xông lên và đỡ chiếc sừng của con Cheep Sheep bên trái bằng đũa phép.

"Nó tới kìa!"

Roxanne hét to để cảnh báo.

Liếc qua bên cạnh là tôi có thể thấy được ma pháp trận màu cam đã hoàn thành ở bên dưới con Green Caterpillar.

Có vẻ là nó chuẩn bị phóng tơ.

Tôi không lo về nó lắm.

Tôi thầm niệm phép Fire Storm lần thứ 4 một cách bình tĩnh.

Nếu con Green Caterpillar bị tiêu diệt nên sợi tơ của nó cũng sẽ biến mất.

Roxanne nhanh chóng lui ra khi con Green Caterpillar phun tơ cùng một lúc với phép Fire Storm thứ 4 của tôi bắt đầu.

Hỏa tinh bay lượn trên không trung, sợi tơ màu trắng thật to kéo dài và vươn ra bao phủ xung quanh.

Tôi cũng suýt chút nữa dính phải sợi tơ.

Cả ba ma vật đều bị tiêu diệt cùng một lúc.

Ma vật biến thành khói và sợi tơ cũng tan biến theo.

"Phù. Con Green Caterpillar thật là phiền phức mà."

Tôi thở phào nhẹ nhõm và hạ cây đũa phép xuống.

"Đúng vậy. Lần nào nó cũng tùm được vị trí để có thể nhắm vào cả hai chúng ta."

Roxanne lùi về phía sau khoảng 1 mét.

Dường như đám tơ không trúng em ấy.

Em ấy đã né hết được sao?

"Cho dù nó bắn tơ thì em vẫn có thể né tránh được sao?"

"Sao ạ? Vì lần này ma vật bị tiêu diệt trước nên sợi tơ đã biến mất. Em vốn định hành động tiến một bước trước khi nó biến mất."

Em ấy nhanh chóng nhảy lùi lại 1 mét và còn né tránh được chứ.

"Thật tuyệt vời. Ừm, nếu đồng thời bắn ra 4 đòn ma pháp phản kích cùng một lúc với tơ được bắn ra thì chúng ta có thể đi được tầng 5 này."

"Vâng. Nếu chủ nhân có thể đối phó được một con trong nhóm ba con thì em cũng có thể thoải mái chiến đấu."

Thời điểm 1vs2 cũng không thoải mái chút nào.

Tuy là nói như vậy nhưng chúng tôi vẫn có thể xoay xở được để tiêu diệt một nhóm 3 ma vật.

Có vẻ là chúng tôi có thể chiến đấu ở tầng 5 rồi.

Chúng tôi có thể chiến đấu yên ổn ở tầng 5 của mê cung Vale, đương nhiên là chúng tôi sẽ tiến vào tầng 5 của me cung Qurater.

Sáng hôm sau, chúng tôi sử dụng bản đồ của tầng 4 để đến phòng của BOSS.

Beep Sheep Lv4

Boss tầng 4 của mê cung Quratar.

*Baa baa*

Nó chỉ ồn ào như một con cừu bình thường mà thôi.

Tôi cũng bắt đầu quen dần với cái vẻ mặt hung tợn của nó rồi.

Đối đấu chính diện với cái sừng của nó được giao cho Roxanne.

Tôi vừa đề phòng đòn tấn công của đối phương vừa di chuyển sang bên hông và chém xuống phía sau lưng nó bằng Durandal.

Một ma pháp trận màu cam xuất hiện ở dưới chân con Beep Sheep.

Tôi dùng Durandal chém xuống một lần nữa và ma pháp của nó bị phá vỡ.

"Con Beep Sheep có kỹ năng gì vậy?"

"Em không biết."

Tôi hỏi Roxanne nhưng em ấy có vẻ không biết.

Tôi không nghĩ nó sẽ lại phun tơ giống như con Green Caterpillar đâu.

Sợi tơ thì tôi có thể chặn được bằng Fire Wall nhưng tôi không có cách nào phòng ngự trước một kỹ năng mà tôi chưa biết gì về nó.

Nhưng ít nhất là Durandal của tôi có kỹ năng phá niệm phép.

Cùng lúc tôi dùng Durandal tấn công một lần nữa thì con Beep Sheep cong chân trước của nó lại.

Một cú đá từ chân sau nhắm về phía tôi.

Tôi phảy nhảy lùi thật nhanh để né cú đá đó.

Ngu ngốc.

Tôi đã nhận được kinh nghiệm từ cú đá từ chân sau giống với của con bò ma vật trong khi chiến đấu.

Nếu tôi quan sát cẩn thận thì có thể xoay sở mà tránh né chúng.

Giống như cách mà Roxanne né tránh sợi tơ mà con Green Caterpillrar phun ra vậy, lùi về phía sau 1 mét.

Nó không truy kích sao? Dường như con Beep Sheep đang thăm dò tôi.

Dưới chân con Beep Sheep đột nhiên xuất hiện một ma pháp trận màu cam.

Nguy hiểm quá!

Tôi giơ Durandal lên và vội vàng lao đến.

Ta mới là một thằng ngu!

Mục đích ban đầu của con Beep Sheep đó là câu giờ để phát động kỹ năng.

Nó cố ý ra chiêu khiến tôi vội vàng nhảy lui ra nhưng thực ra là đang thi triển kỹ năng.

Con cừu chết tiệt... Mày chơi tao à!!

Tôi tức giận vung Durandal nhưng vẫn không kịp.

Cho dù bây giờ bắt đầu niệm 'Overwhelming' (Áp Đảo) thì cũng không kịp.

Chợt có một tiếng 'Baa baa' từ con cừu nhưng giống như một âm thanh báo động.

...

...

...

Hự!

Tôi bất thỉnh lình bị hất văng thật xa bởi con Beep Sheep.

Tôi lảo đảo hai bước ba bước và cố gắng lắm mới đứng vững được.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Dường như Roxanne cũng bị trúng đòn.

Em ấy đang ôm bụng mình.

Là dịch chuyển tức thời sao? Hay là đòn tấn công diện rộng?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Con Beep Sheep dùng đòn húc đầu lần thứ 2 nhung tôi đã cố chặn nó được bằng Durandal.

Bị cái sừng cừu như vậy đánh trúng một lần nữa thật chẳng hay tí nào.

Đòn tấn công ban đầu đã đánh trúng giáp da của tôi.

Thật tốt quá.

Nếu nó không chịu nổi thì bụng tôi sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn.

"Em không hiểu. Em đột nhiên bị trúng đòn."

Tôi né đòn tấn công và dùng Durandal tấn công con Beep Sheep để tạo ra cơ hội cho mình.

Trong khoảnh khắc giữa những đòn tấn công của con Beep Sheep, tôi nhìn sang phía Roxanne và niệm 'Medical Treatment' (Trị Liệu) lên em ấy.

Tôi có thể sử dụng Durandal để hồi phục HP nhưng Roxanne thì không thể.

Bởi vì Level thấp cho nên Roxanne được ưu tiên hồi phục.

"Anh cũng bị tấn công bất ngờ."

"Chủ nhân đột nhiên bất động trong một lúc."

"Bất động sao?"

"Vâng. Giống như đang ngủ vậy."

Thì ra là như vậy.

Kỹ năng của con Beep Sheep là gây ngủ lên kẻ địch sao? Đó là kỹ năng khiến kẻ địch bó tay.

Sau khi nghe thấy âm thanh báo động kia thì tôi đã bị mất đi ý thức.

Sau khi bị tấn công thì ý thức của tôi mới quay về.

Cho nên đó mới là lý do tại sao tôi có cảm giác giống như mình bị tấn công bất ngờ.

"Kỹ năng gây ngủ lên kẻ địch sao?"

"Đúng là như vậy."

Khi nó sử dụng kỹ năng đó, ít nhất là bạn sẽ bị đánh trúng một chút.

Với kỹ năng như vậy, tôi không thể để cho nó sử dụng được.

Tôi không ngừng dùng Durandal tấn công và hãm chân con ma vật.

Tôi không biết Roxanne bị thương đến mức nào.

Ban đầu, bị tổn thương bao nhiêu thì hồi phục lại ngần đó, cho dù tôi cũng chỉ cảm giác được đại khái mà thôi.

Nói tóm lại, tôi có nên dùng phép Trị Liệu 3 lần không nhỉ?

Tôi chuyển sang bên cạnh để thay đổi vị trí trước sau.

Con Beep Sheep dùng sừng xông về phía tôi.

Bộ nó nghĩ tôi dễ đối phó hơn chắc?

Tôi chặn chiếc sừng nó bằng kiếm rồi giáng xuống một đòn.

Nó lại tấn công bằng sừng thêm lần nữa.

Tôi điên cuồng rút tay lại và né tránh đòn tấn công.

Con Beep Sheep xoay vòng vòng và chuẩn bị phóng một cú đá.

Tôi lập tức ngửa người về phía sau và cố gắng hết sức né tránh.

Từ đầu tới cuối, tôi vẫn luôn ở trong tình trạng bị động.

Trong đó, Roxanne cũng tấn công nhưng em ấy không gây ra được nhiều sát thương cho lắm với thanh Scimitar đó.

Con cừu lấy lại thế rồi phóng một cú đá về phía em ấy.

Roxanne lặng lẽ né tránh sang một bên và cố chém vào chân khi nó đang đá ra.

Chuyển động của em ấy dập dờn như bướm lượn khi vừa né tránh đòn tấn công của kẻ địch vừa phản công.

Thân thể em ấy gần như bất động và lắc người trong tư thế rất nhàn nhã.

Mỗi lần đều là né tránh trong gang tấc cho nên em ấy sẽ không để cho kẻ địch chạy ra khỏi tầm đánh.

Đây là so sánh với tôi, người đã nhảy lùi quá xa đến mức tạo cơ hội cho kẻ địch.

Bây giờ tôi vừa đề phòng con cừu sẽ lao tới hay không vừa tấn công.

Để hãm chân ma vật, tôi đánh lệch chiếc sừng đi và sau đó cũng giáng xuống nó một đòn.

Con Beep Sheep né đầu sang phải rồi quay ngoắc lại với một mô men lực cực mạnh.

Tôi đã nhìn thấu đòn tấn công này.

Tôi ngửa người về phía sau để tránh sừng con cừu và dùng thanh Durandal nhắm vào cổ nó vì tôi đã thấy được sơ hở.

Chiếc cổ mềm yếu của nó liền bị thanh Durandal xé toạc.

Rốt cuộc ma vật cũng bị tiêu diệt.

Nó tan thành khói rồi biến mất và để lại vật phẩm.

"Cuối cùng cũng đánh bại rồi sao? Thân thể em không sao chứ?"

"Vâng. Chủ nhân đã hồi phục nhiều lần cho nên em đã không sao. Cám ơn ngài rất nhiều."

"Cho dù em còn lại một chút xíu thương tổn thì phải nói cho ta biết. Khôi phục thể lực là việc ưu tiên hàng đầu phải làm."

"Em hiểu rồi. Chúng ta hãy tiếp tục đi thôi."

Với thanh Durandal trong tay, chúng tôi đi lên tầng 5.

Roxanne dẫn đường đưa tôi đi sâu vào trong.

Dường như có ít người hơn so với tầng thứ 4 nhưng số lượng người vẫn rất nhiều ở tầng thứ 5.

Collagen Coral Lv5

Con Collagen Coral là ma vật ở tầng 5 của mê cung Quratar.

Nó là ma vật loại đá tròn.

Nó có một chân chìa ra ở phía dưới và vừa nhảy vừa tiến về phía chúng tôi.

Tôi dùng Durandal chém xuống một kiếm.

Ban đầu tôi nghĩ rằng con Collagen Coral không cứng lắm nhưng ai ngờ là lớp vỏ ngoài lại cứng đến kinh người.

Bộ nó là một hòn đá như vẻ bề ngoài của nó sao?

Không đúng, đây không phải là đá mà là san hô sao?

Vì nó không bị tiêu diệt trong một nhát chém nên tôi đã tăng nó thêm một phát nữa thì nó mới bị tiêu diệt.

Coral Gellatin

Nó tan biến thành khói và một món đồ được rớt lại.

Món đồ đó có vẻ là Collagen.

[Collagen - một loại protein dạng sợi cấu nên xương, sụn, gân và các loại mô liên kết khác, có thể biến đổi thành gelatin bằng cách nấu sôi.]

"Em có thể làm thạch được không?"

"Thạch?"

"Không. Không có gì đâu."

Tôi hỏi Roxanne lúc em ấy nhặt thứ đó lên nhưng dường như em ấy không hiểu.

"Gelatin của san hô là một chất dính. Sau khi hòa tan trong nước sôi thì độ kết dính đó sẽ được tạo ra. Em có thể dùng nó để dán thảm lên tường."

Dường như nó là một món đồ rất tiện lợi.

Hiện tại là con Collagen Coral Lv5 phải dùng ma pháp 3 lần mới bị tiêu diệt.

Nó không nằm ở đâu đó hay lăn lốc mà thay vào đó nó lại bay nhào tới vào lúc nó muốn tiếp cận.

Roxanne thủ thế và chặn nó.

Em ấy tránh một cái móng của nó và tôi phóng quả Fire Ball thứ 4 vào nơi nó đáp xuống.

"Toàn lực bay nhào tới sao?"

"Vâng ạ. Bởi vì không biết thời điểm chính xác nó bay lên, rất khó khăn để chiến đấu."

So với tôi, Roxanne né tránh nó rất điệu nghệ.

Không giống với những con vật bình thường phải cong chân dồn sức trước khi nhảy, chân của con Collagen Coral không cần phải cong.

Rất khó nắm chắc được chuyển động của nó.

"Chúng ta làm quen rồi thì sẽ ổn sao?"

"Vâng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ không sao cả."

Tôi không cảm thấy là sẽ ổn thôi đâu.

Bề mặt của con Collagen Coral thì cực kỳ lồi lõm.

Tôi luôn cảm thấy sẽ đau lắm nếu bị nó đánh trúng.

Mặc dù là như vậy nhưng nó lại không đáng sợ bằng so với con Cheep Sheep vì không có sừng. Vì vậy tôi phải tích cực chiến đấu vào lúc gặp phải nhóm ba ma vật.

Thậm chí tôi có thể xoay xở để né những cú vồ nếu tôi quan sáy nó khi dùng gậy phép

Vào lúc không tránh được, tôi cố gắng đỡ nó bằng gậy phép nhưng mà con Collagen Coral nhảy lên khiến tôi phải phản ứng thật nhanh.

Cơ bản đó là 1vs1.

Xin đừng lo cho một lang nhân đang chiến đấu với hai con san hô.

Tôi có thể cảm nhận được sự thất bại của mình nếu tôi lo lắng về điều đó.

Chúng tôi tiến sâu hơn nhờ vào sự dẫn đường của Roxanne nhưng vẫn thỉnh thoảng lại đi vào ngõ cụt.

Nếu bạn không di chuyển như vậy thì cũng không thể tìm được pha lê ma thuật và rương báu gì đâu.

Chúng tôi mở một cánh cửa ẩn và một con phòng nhỏ xuất hiện.

Chúng tôi tiến vào.

Đó là một căn phòng nhỏ loại bình thường nhưng phần trung tâm được nhô cao hơn một chút.

"Master, đó là rương báu!"

"Rương báu? Chính là cái này sao?"

"Đúng vậy."

Đó là một cái rương báu sao???

Thay vì giống một cái rương báu, không bằng nói rằng đó chỉ là cái nền nhà hơi u lên một chút mà thôi.

Roxanne đã không hề do dự dùng thanh Scimitar đâm xuyên qua thứ đó.

Em ấy không sợ đó là một cái bẫy sao?

"Nó có an toàn không?"

"Cho dù đó là một co Mimic thì cũng chẳng có gì khi nó bị tiêu diệt."

Cám ơn em vì đã trả lời chắc chắn như vậy.

Ít nhất là anh hy vọng em làm vậy khi anh đã lấy thanh Durandal ra.

Sàn nhà bị thanh Scimitar cắt ra.

Nó bị cuộn lại giống như tờ giấy báo.

Trang bị : Leather Bracer (Bao cổ tay bằng da)

Một cái Bracer xuất hiện ở bên trong.

Đó chỉ là một trang bị bình thường.

Thì ra là như vậy. Trang bị của ai đó ngủm trong mê cung xuất hiện trong rương báu là chuyện có thật.

Tôi thầm cầu nguyện cho người chủ trước và lấy được trang bị đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!