Chương 04 : Cuộc thẩm vấn


Chương 04 : Cuộc thẩm vấn
Hiện giờ, Rio đang ở trong nhà ngục của vương thành.
Christina và Flora được đặt dưới bảo vệ của binh lính sau khi họ được tìm thấy.
Sau khoảng thời gian đó, Rio chẳng biết tại sao bản thân lại bị bắt giữ và tống vào trong ngục.
Sau đó, Rio biết được rằng Christina và Flora chính là công chúa của quốc gia này.
Ba ngày đã trôi qua kể từ lúc bị bắt giữ, ngoại trừ ngủ, ăn cơm với cung cấp nước ở mức độ thấp nhất thì phần lớn thời gian đều được dùng để thẩm vấn.
Từ khi đi đến nơi này, hết ngày này qua ngày khác của Rio đều kết thúc trong phòng giam.
Trong khi cơ thể và tâm trí chìm trong giấc ngủ, 3/5 thời gian của một ngày cũng dành cho thẩm vấn.
"Mau nói hết thông tin mà mày biết ra!"
Ba ngày trôi qua, chẳng biết đã hỏi bao nhiêu lần, ngán ngẩm khi phải nghe đi nghe lại cùng một câu và lại còn mang cảm giác khó chịu.
"Tôi đã nói rồi cơ mà! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua con hẻm nhỏ, tận mắt nhìn thấy những đứa bé đó... Christina-sama với Flora-sama bị bắt cóc và sau đó tôi giải cứu các nàng. Mọi chuyện chỉ có như vậy mà thôi!"
Vào lúc Rio nói là 'những đứa bé đó' thì biểu cảm của người thẩm vấn trở nên nghiêm túc và cậu gọi thêm kính ngữ sau khi nhận ra được điều này.
Rio lộ ra bộ dạng phiền chán giống như nói đi nói lại nội dung lời khai.
"Đừng có nói dối nữa! Mày là gián điệp phải không?"
Phản ứng dây chuyền kéo dài giống như nội dung câu hỏi.
"Không phải!"
Rio nói lời cụt ngủn phủ nhận.
"A, tạm thời thừa nhận chuyện ngươi giúp đỡ Christina-sama và Flora-sama là sự thật nhưng chuyện đó khó mà tin nổi được."
Thẩm vấn viên nói với giọng khác thường.
"Cho nên tao mới thẩm vấn một cách thoải mái như vậy. Nếu mày vẫn còn tiếp tục phiền phức như vậy, tao sẽ đổi phương thức khác đấy."
Hoàn cảnh nhà ngục, thời gian kéo dài, thẩm vấn viên hỏi với thái độ cứng rắng nhưng vẫn chưa moi ra được gì cả.
Rio mang sự ngưỡng mộ trong lòng khi thấy thẩm vấn viên vẫn có thể nói với thái độ mềm mỏng như vậy.
"Ế? Cụ thể là dùng phương thức như thế nào vậy?"
Rio mỉm cười thách thức với ánh mắt hiện lên vẻ cứng đầu.
Kết quả là thẩm vấn viên túm lấy cổ áo Rio đang mỉm cười và sau đó đập mạnh mặt cậu xuống bàn.
"Gah!"
Tên thẩm vấn viên nhấc Rio lên một lần nữa rồi đập thẳng mặt cậu xuống bàn khi Rio cảm giác được trong miệng đang chảy máu.
Ít nhất là Rio muốn cường hóa cơ thể để giảm bớt tổn thương nhưng việc điều khiển ma lực gặp khó khăn vì hai xích sắt trên tay là vật cản cho việc kiểm soát dòng chảy ma lực.
"Không phải rất bất thường sao? Người giống như mày lại có thể đánh bại 4 người trưởng thành có vũ trang và lại còn là đứa trẻ mồ côi chưa từng trải qua cuộc huấn luyện nào cả. Cho dù là tập kích cũng rất kỳ lạ."
Tình tiết sự việc quá khó hiểu khiến cho thẩm vấn viên lắc đầu.
"Giống như vở kịch kém cỏi được viết bởi một tên nhà quê vậy. Mày có hiểu tao đang nói cái gì không?"
Tên thẩm vấn viên lườm Rio như thể cậu là kẻ thù giết chết cha mẹ hắn vậy. Hắn túm lấy tóc Rio nhấc cao lên và sau đó đấm một quyền vào bụng cậu.
"Khụ khụ!"
Rio phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ vì đau đớn và gã đàn ông nở nụ cười thỏa mãn vì thấy bộ dạng này của cậu.
Hắn ta nhất định là một tên S và mặt Rio nhăn nhó vì cơn đau đớn ở bụng.
"Quốc vương bệ hạ ra lệnh cho bọn ta phải hết sức quan tâm đến mày. Dù gì mày cũng đã giúp đỡ hoàng tộc là hai vị công chúa điện hạ, Christina-sama và Flora-sama mà. Cái này là chuyện đương nhiên rồi!"
Nếu là như vậy thì cái hành động chết tiệt này là sao đây? Rio tích lũy tức giận trong lòng.
"Thế nhưng, mày rất nguy hiểm. Giống như lý do tao nói ban nãy, đáng ngờ, quá đáng ngờ, mày đó! Cho dù phải dùng đến vũ lực thì tao vẫn sẽ ép mày khai ra để moi được thông tin, hiểu chưa hả?"
Túm chặt đầu và tên thẩm tra viên thăm dò Rio ở khoảng cách gần.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cách thù địch thì Rio nở nụ cười chế giễu như để sỉ nhục hắn ta vậy.
"Cho dù ngươi nói vậy, ta đã nói không biết tức là không biế."
Rio nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời mà chẳng hề do dự một chút nào.
Bởi vì đó là sự thật cho nên cứ thế này mãi thì câu trả lời cũng không có gì khác cả.
"Hừ, một tên tội phạm như mà làm sao có thể hiểu được quốc vương bệ hạ đang suy nghĩ gì trong đầu chứ. Thôi kệ, để tao nói một đơn giản cho tên cặn bã như mày có thể hiểu dễ dàng."
Nói ra lời khiêu khích như vậy, gã thẩm tra viên vỗ nhẹ mặt Rio.
"Nói một cách đơn giản, mày sẽ nói cho chúng tao biết kẻ nào giật dây đằng sau sự kiện lần này chứ? Không biết tên đó là ai nhỉ, là quý tộc sao?"
Rio phun ra lời than thở không biết lần thứ bao nhiêu khi tên thẩm tra viên tiếp tục suy luận sai lầm.
"Tôi đã nói hết rồi, không phải là không biết sao? Đi tìm bọn phạm tội... Gah!"
Tên thẩm tra viên đánh vào mặt Rio trước khi cậu nói xong.
"Mấy tên phạm tội đó đều đã chết cả rồi! Bị giết hết cả rồi! Mày là đứa duy nhất còn sống đó!"
Rio lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi cậu nghe được câu này.
Cậu còn tưởng rằng bị cú đánh mới vừa rồi ảnh hưởng đến mình trong phút chốc.
Thế nhưng, bị thương thì có ma pháp để phục hồi, có lẽ trong lúc thẩm vấn vẫn phải cần đến mới phải.
"Tại sao họ bị giết?"
"Có quỷ mới biết được, bị giết bởi độc! Có người hạ độc ở trong cơm, trong cơm của ngươi không có độc thật đúng là quá tốt nhỉ."
Trong khi Rio vẫn còn tồn tại chút nghi ngờ trước lời nói của tên thẩm tra viên, cậu lập tức tin những gì hắn ta nói ra là sự thật.
"..."
Toàn thân Rio rùng mình ớn lạnh sau khi nghe được câu nói kia.
Có thể dễ dàng hạ độc tội phạm, nói không chừng kẻ đứng đằng sau giật dây trong sự kiện bắt cóc lần này là quý tộc ở trong vương thành. Thế nhưng tại sao mình lại không bị giết cơ chứ?
Có lẽ là vì cái mạng của Rio chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào đối với kẻ chủ mưu giật dây trong bóng tối. Cậu lập tức nghĩ đến điều này.
Còn hỏi tại sao ư, bởi vì Rio và kẻ chủ mưu giật dây đó không hề có chút liên quan nào cả.
Cho dù Rio bị thẩm vấn, điều đó cũng chẳng hề quan trọng với kẻ chủ mưu cho nên hắn cũng không cần phải mạo hiểm hạ độc giết cậu.
Vậy thì, Rio có thể tạm thời yên tâm về tính mạng mình nhưng kẻ chủ mưu vẫn luôn có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Nếu như bất cẩn, chính quyền sẽ hạ thủ giết cậu mà chẳng hề do dự chút nào.
Cho dù cậu là người cứu thành viên hoàng tộc, nếu có người nghi ngờ thì vẫn có thể tiến hành thẩm vấn cậu và cậu sẽ được đối xử như hiện giờ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc tra tấn vẫn không ngừng tăng lên.
Vì vậy, kết cục là bị giết cũng không phải là chuyện kỳ lạ.
(Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ bị giết mất...)
Rio vừa bất an vừa càng ngày càng lo lắng.
Sớm biết bản thân sẽ thành như vậy thì ngay từ đầu đã không đi giúp Christina và Flora.
Nếu làm như vậy thì bây giờ cũng không phải chịu cảnh tra hỏi như vậy và kết quả của việc vì xúc động mà hành động chính là như vậy đâu.
Khi đó Rio chỉ muốn kết thúc một việc khủng khiếp mà thôi thế nhưng không ngờ tới là bản thân cũng chỉ là một con người ích kỷ mà thôi.
"Hừ, sao rồi, sợ rồi sao? Nếu như mày lo lắng sẽ bị giết thì hãy nhanh chóng phun ra thông tin đi?"
Tên thẩm tra viên mở miệng nói lời ngu ngốc với biểu cảm đắc ý, không phải như vậy chứ?
Rio khịt mũi coi thường và vì bộ dạng đó cho nên cậu lại bị đánh một lần nữa.
"Là ai chủ mưu? Cấp trên của tao cho rằng mặc dù mày và đống cặn bã kia không trực tiếp liên quan nhưng có gián tiếp quan hệ đến kẻ chủ mưu giật dây đằng sau."
Có lẽ Rio cũng đã từ bỏ với mọi thứ và không ngừng chống đống khi điều này chỉ khiến cho tình cảnh của cậu càng ngày càng ảm đạm hơn.
Nói không chừng là bản thân đã dính vào bên trong cuộc đấu tranh quyền lực của hoàng cung. Rio nghĩ như vậy.
Nếu là như vậy thì mọi thứ có thể liên kết với nhau và rõ ràng hơn rất nhiều.
Mấy tên đàn ông đóng vai chính lo vận chuyển hàng hòa bị thủ tiêu bằng hạ độc nhưng lại không hạ độc giết Rio. Dĩ nhiên là phải thẩm tra Rio một cách cương quyết để moi ra thông tin khi chỉ còn mỗi cậu là đầu mối duy nhất của sự việc.
Rio bình tĩnh phân tích dựa theo thông tin tình báo mà cậu thu được cho đến hiện giờ. Sợ rằng kẻ được lợi và kẻ chịu thua thiệt đều có ở trong sự kiện bắt cóc lần này.
Đầu tiên, kẻ được lợi chính là kẻ giết bọn tội phạm trong sự kiện bắt cóc lần này nhằm tiêu hủy chứng cớ.
Sau đó, kẻ chịu thua thiệt là kẻ đến bước đường cùng và cố gắng moi ra thông tin từ Rio.
Giả thiết quốc vương chính là kẻ chủ mưu giật dây đằng sau. Vị quốc vương đó là một nhân vật lạnh lùng và vô nhân tính khi sử dụng hai đứa con gái mình như một quân cờ chính trị mà chẳng hề đắn đo chút nào. Mặc dù giả thuyết này là không thể nào nhưng vẫn có  xác suất thấp xảy ra chuyện này.
Thế nhưng người quan hệ thân thích với hoàng tộc lại chẳng hề có chút động cơ nào để làm chuyện đó. Khó mà nghĩ ra được họ sẽ thu được lợi ích gì khi quốc vương mất đi vị thế.
Theo lý mà nói, kẻ được lợi từ sự kiện bắt cóc lần này có khả năng rất thấp là quốc vương hay là bất kỳ quý tộc nào thuộc phe phái ủng hộ quốc vương cả.
Nếu như vậy, Rio đã bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực chính trị giữa các quý tộc có quyền lực.
(Đừng có nói đùa chứ!)
Hiện giờ Rio đang nở nụ cười điên khùng ở trong lòng.
Quý tộc có quyền lực chịu thua thiệt đó, Rio có quyền lợi để cưỡng chế tiến hành điều tra hắn.
Nếu là như vậy thì chỉ cần bên chịu thua thiệt kia không chằng Rio trong sạch thì cậu sẽ không được thả tự do và muốn tiêu trừ mối hoài nghi kia đối với Rio đúng là rất khó.
Tên thẩm vấn viên cứ tiếp tục đa nghi trong suốt quá trình thẩm vấn khi không ngừng đặt câu hỏi cho Rio. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì ngụy tạo lời khai nhận tội của cậu cũng không hề khó khăn chút nào.
(Nếu như tên quý tộc có quyền lực đó bị suy yếu vì sự kiện lần này thì có lẽ mình có thể toàn mạng và ra khỏi vở kịch này.)
Thế nhưng điều đó lại không xảy ra với Rio.
"Người ra lệnh cho mày là nhân vật như thế nào? Có phải là con cháu của quý tộc hạ cấp nào đó, đúng không? Thực ra mày đã được trải qua huấn luyện chiến đấu ở đó, không phải sao?"
Tên thẩm vấn viên không mệt mỏi và tiếp tục thẩm vấn Rio.
Hắn cầm lấy cây gậy và đánh vào má Rio nhằm khiêu khích cậu.
"...Phì!"
Rio phun ra nước bọt lẫn máu vào tên thẩm vấn viên.
Bây giờ Rio cảm thấy hơi hả giận một chút và cho dù hành vi phản kháng đến mức này thì số mệnh của cậu vẫn không thay đổi.
Không có mệnh lệnh thì tên đàn ông đó sẽ không giết Rio.
"...Mày, thằng khốn này!"
Vào lúc Rio đang hùng dũng gầm thét với tên thẩm vấn viên, cửa nhà ngục mở ra.
Sau khi thấy người đàn ông từ cửa bước vào trong, tên thẩm vấn viên vội vàng đứng thẳng và bày ra tư thế nghiêm chỉnh.
"Đây, đây không phải là phó đội trưởng cận vệ hoàng gia-dono sao!?"
"Ừm. Tình trạng nó ra sao rồi?"
Người vừa mới bước vào là Alfred Emal.
Hắn ta là nhị thiếu gia của gia tộc Emal và chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc với triều đình.
Đi vào bên trong nhà ngục, Alfred vẫy tay ra hiệu với tên thẩm vấn viên và sau đó hắn ta thì thầm điều gì đó với Alfred. 
"Hừm ~ Đúng như ta đã nghĩ, cho dù cưỡng ép thêm đi chăng nữa thì nó cũng không chịu mở miệng ra khai ra. Quả thật là tên cứng đầu. Với tinh thần cứng cỏi như vậy, tại sao nó chỉ là một đứa trẻ được nhỉ?"
Alfred đặt tay lên miệng khi nghe thuộc hạ báo cáo.
"Ano... Phó đội trưởng cận vệ hoàng gia-dono?"
Dựa theo vẻ mặt lo lắng, dường như tên thẩm vấn viên có điều gì đó muốn nói.
"Đội trưởng khá bận rộn vì sự việc lần này cho nên tôi đến thay."
Alfred hiện vẻ giật mình sau khi nghe được những lời này.
Sau khi nghe gã đàn ông đó nói rõ ràng tình hình, Alfred nhìn thẳng vào Rio.
"Hừ, mày chính là đứa trẻ mồ côi đã cứu các Hime-sama sao?"
"..."
Giọng nói trang trọng nghiêm túc của Alfred vang vọng khắp phòng giam.
Mặc dù Alfred chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng hắn ta tỏa ra áp lực mà không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi.
Thế nhưng Rio lại chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của Alfred.
"Thằng khốn xấc xược!"
Tên cận vệ hoàng gia bên cạnh Alfred bước lên và đánh Rio sau khi hắn hét lên.
Rio cố gắng xê dịch cơ thể hết sức có thể nhằm giảm bớt lực tác động từ đòn đánh và đưa mắt nhìn tên kỵ sĩ với ánh mắt sắc lạnh như băng.
"..."
Tên kỵ sĩ không buộc phải lùi về phía sau nửa bước khi hắn bị ánh mắt của Rio áp chế.
"Được rồi, cũng chẳng có cách nào với đứa trẻ lang thang."
Alfred nhìn chăm chú vào Rio giống như hắn đang đánh giá cậu. Rio cũng đưa mắt nhìn vào Alfred giống như vậy.
"Thì ra là như vậy... Nhỉ."
Sau mấy giay nhìn chằm chằm vào nhau, Alfred lẩm bẩm như thể hắn ta vừa nhìn ra được điều gì đó.
"Hừm, lôi thằng nhóc này ra sân huấn luyện bên ngoài đi."
"Rõ! Ngay lập tức đây thưa ngài, di chuyển đi!"
Tên thẩm vấn viên giật mạnh sợi dây xích nối liền vòng cổ của Rio khi nhận được mệnh lệnh và sau đó giao sợi dây xích cho tên cận vệ hoàng gia.
Rio không hề có chút phản kháng nào và cứ đi theo phía sau tên đàn ông đó.
Nhà ngục là căn phòng ngầm dưới mặt đất nhưng sân huấn luyện ở trên mặt đất.
Diện mạo vương thành của vương quốc Beltram không được bao quanh bởi những tường đá vững chãi và tính nghệ thuật của cung điện rất cao khi dùng gạch đá màu trắng làm nền tảng.
Mặc dù xấu xí nhưng đầy tính thực dụng nên tường thành với nền móng vững chắc rộng rãi cũng được xây dựng để phòng ngừa ngoại địch xâm phạm.
Vật phẩm quý giá sang trọng khắp nơi trong thành, hiện giờ Rio đang bước đi ở trên hành lang rộng rãi thoáng đãng với những cột trụ xếp cân đối hai bên san sát nhau và tấm thảm đỏ thẫm trải trên sàn nhà.
Trên đường đi, Rio bị cận vệ hoàng gia và người hầu nhìn chằm chằm với ánh mắt tò mò.
Tên kỵ sĩ đi trước dẫn đường vội vàng kéo Rio đi cho nên ngay cả chút thời gian từ từ thưởng thức cũng không có.
(Bị kéo đi giống như con khỉ diễn xiếc vậy. Không, quá đáng hơn sao?)
Họ nhìn Rio với ánh mắt xen lẫn thông cảm và khinh thường. Trên đường đi, hiếm thấy giai cấp giàu có có biểu cảm giống nhau.
Khi ánh mắt Rio chạm trúng, nhóm người hầu sẽ lập tức đưa mắt đi chỗ khác.
"Đến nơi rồi."
Cứ như vậy, Rio bị dẫn đến sân huấn luyện.
Xung quanh là kỵ sĩ và quý tộc phục vụ vương quốc đứng tập trung một chỗ xem náo nhiệt giống như đang xem một vở kịch vậy.
Rio bị bắt cầm một thanh kiếm và đứng song song với một cận vệ hoàng gia ở giữa sân huấn luyện.
Chẳng biết tại sao mà bị ép phải chiến đấu và cho dù có thắc mắc vẫn không thể làm gì khác cả. Bây giờ Rio cần phải tập trung đánh bại kẻ trước mặt đã.
May mà xiềng xích cản trở dòng chảy ma lực đã bị lấy đi và dưới tình huống xấu nhất thì Rio vẫn có thể cường hóa khả năng cơ thể rồi miễn cưỡng đột phá vòng vây chạy trốn.
Thế nhưng, so tài một chút trước khi chạy trốn cũng không muốn và có thể giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất.
Cần kiếm vào thế sẵn sàng, kẻ địch của Rio là một cận vệ hoàng gia được trang bị áo giáp kim loại nhẹ với một chiếc khiên và nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Hai người đứng cách nhau khoảng 10 mét, tên cận vệ hoàng gia hét lên khiêu khích và tấn công trước.
Rio vẫn không hề di chuyển và lặng lẽ quan sát chuyển động của tên cận vệ hoàng gia.
Rio chỉ cầm kiếm mà không làm bất kỳ hành động nào cả nhưng người có thực lực và nhãn quan thì lại cảm giác được rằng Rio không chỉ là một đứa trẻ con mà đơn giản như vậy.
Thế nhưng, tên cận vệ hoàng gia không cho rằng Rio là kẻ có năng lực.
Tên cận vệ hoàng gia quyết định ra đòn trước khi hắn thấy dáng vẻ chép miệng của Rio.
"Hây a!"
Rút ngắn khoảng cách với tốc độ thích hợp, hắn dùng hết sức lực chém ngang vào Rio.
Mặc dù kiếm mà tên cận vệ hoàng gia dùng là kiếm tập nhưng thứ sức mạnh cường đại đó mà đánh vào cơ thể thì không chỉ dừng ở mức độ đau đơn đơn thuần.
Sau khi cảm thấy sự thù địch rõ ràng như vậy, Rio quyết định tránh kiếm của tên cận vệ hoàng gia.
Rio nghiêng người sang bên cạnh một chút và nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công.
Kết quả là trên mặt trên cận vệ hoàng gia xuất hiện biểu cảm kinh ngạc.
Sau đó, mọi người mở to hai mắt vì kinh ngạc sau khi thấy cảnh tượng này.
Rio không bỏ lỡ cơ hội này và cường hóa cơ bắp với sức chịu đựng của cơ thể với cường độ ma lực thấp nhất. Rio chĩa mũi kiếm tập về phía cổ họng tên cận vệ hoàng gia trong nháy mắt và sau đó sân huấn luyện yên im lặng.
"Chờ, chờ một chút đã! Mới vừa rồi là không chú ý! Bây giờ sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc!"
Hiểu được thất bại của mình, tên cận vệ hoàng gia hoảng hốt lên tiếng bào chữa.
Thấy dáng vẻ rất khó coi đó, sân huấn luyện ngừng im lặng và mọi người bật cười.
"... Kuu, oa, ha ha ha! Lại bị đánh bại bởi đứa trẻ như vậy và sau đó còn lên tiếng biện hộ cho nó nữa. Phẩm chất của cận vệ hoàng gia cũng giảm xuống rồi đó. Sai lầm lần này cũng không thể bào chữa được đâu."
Một giọng nói lớn phát ra từ đám đông đang xem xung quanh và giọng nói ấy là của một quý tộc đang đứng ở một góc sân huấn luyện quan sát trận chiến đáng kinh ngạc.
"Đúng, đúng vậy! Lời ngài công tước Euguno  nói cực đúng. Đây thật là một nỗi nhục cho một cận vệ hoàng gia khi đưa ra lời bào chữa như vậy."
Sau đó, những quý tộc khác xung quanh cũng lên tiếng tán thành với vị quý tộc kia.
Một nhóm quý tộc ở vị trí xa hơn một chút và trông giống như mất hứng sau khi nghe được lời phát biểu ấy vậy. Vẻ mặt của Rio vẫn không hề thay đổi chút nào khi cậu nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt mình.
"Ngu xuẩn! Làm lạnh cái đầu ngươi đi! Bởi vì coi thường cho nên thua là thua. Là một thành viên danh dự của cận vệ hoàng gia, ngươi hãy nên ngoan ngoãn chấp nhận thất bại của mình đi."
Alfred khiển trách tên cận vệ hoàng gia đứng đối diện Rio.
Không hổ là phó đội trưởng lạnh lùng, tên cận vệ hoàng gia vừa hối tiếc vừa cúi thấp đầu xuống.
Ánh mắt của Alfred chuyển sang nhìn Rio.
Chẳng biết tại sao mà Alfred đang suy nghĩ khi quan sát Rio thì lại mở miệng lên tiếng.
"Hừ, tuyệt vời! Chàng trai, cái này đã chứng minh ngươi có thực lực để cứu được Christina-sama và Flora-sama."
"Những lời này của ngài là ý gì?"
Rio không hề sợ hãi chút nào hỏi Rio đang lớn tiếng.
"À, hãy cảm thấy vô cùng vinh dự đi, đích thân quốc vương bệ hạ cám ơn ngươi! Ta cũng đã truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Phòng cũng đã được chuẩn bị và ngươi có thể ra khỏi nhà giam!"
Sử dụng đến quyền lực của quốc vương, hiện giờ Rio đã bị ép vào chân tường.
Quốc vương là sự tồn tại tuyệt đối, đối tượng mà ai ai cũng phải sợ hãi và không hề có chút hoài nghi nào. Rio cảm giác như vậy.
Cho dù là tạm thời ra khỏi nhà giam, quốc vương vẫn không cần phải lên tiếng.
"...Đó là vinh hạnh của tôi."
Alfred cau mày sau khi hắn nghe được câu trả lời của Rio mang sự thờ ơ và không có chút cảm tạ.
Hắn ta cứ như vậy nhìn Rio với ánh mắt giống như coi thường và sau đó mở miệng nói.
"Hừ, nói tóm lại là hôm nay ngươi hãy trở về căn phòng đã được chuẩn bị cho mình là được rồi. Một lát nữa sẽ có ma thuật sư được thu xếp đến hồi phục vết thương trong quá trình thẩm vấn giúp ngươi."
"Vô cùng cảm kích."
Những người vốn có nhiệm vụ đẩy Rio vào tình trạng khốn khổ hiện giờ đều nhận mệnh lệnh từ Alfred. Thực ra thì Alfred chẳng hề vui vẻ chút nào nhưng lúc này hắn vẫn phải làm vẻ mặt biết ơn với Rio.
Cuối cùng thì Rio cũng thoát ra khỏi nhà giam.
Sau khi nhận sự chữa trị và tắm thì Rio được dẫn đến căn phòng dành cho mình.
Ở nơi đó có một thiếu nữ lớn hơn Rio mấy tuổi và vẫn chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi.
Thế nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này sẽ khiến cho các nghệ sĩ nổi danh cũng phải ngần ngại khi đặt cược mạng sống của mình để thử tái hiện một cách chính xác vẻ đẹp thanh nhã và rực rỡ của nàng.
'Đẹp' là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ấy.
Thiếu nữ đó lặng lẽ tiến vào phòng của Rio rồi cúi người thật sau và lựa chọn thời gian thích hợp mà mở miệng giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Aria Gavness. Tôi là hầu gái tập sự làm việc ở trong vương thành nhưng lần này tôi được giao phụ trách chăm sóc Rio-san. Xin được ngài chiếu cố nhiều hơn!"
Aria nói những lời ấy với vẻ mặt không chút biểu cảm như một chiếc mặt nạ Noh.
Đó là một giọng nói trong trẻo và lưu loát.
"Cám ơn, cô không cần phải quá khiêm nhường với tôi như vậy. Tôi là Rio."
Rio lịch sự chào lại cô ấy khi cậu không bị sự lễ phép cúi đầu và vẻ đẹp của thiếu nữ này làm cho lúng túng.
Nếu đối phương đã đối xử lịch thiếp với mình, vậy thì phía Rio cũng phải đáp lại với thái độ lịch thiệp như vậy.
Các nghi thức xã giao của quốc gia này dựa trên nghi thức nhưng chỉ thấy ánh mắt hoảng sợ đọng lại trong mắt Aria khi cô ấy thấy cách hành xử của Rio.
Nếu như không có kỹ năng quan sát cực kỳ sắc bén thì không thể nhận thấy được nhưng Rio đã phát hiện ra.
Mặt dù vẻ mặt không có chút biểu cảm như chiếc mặt nạ Noh nhưng Aria không hẳn là một người vô cảm.
"Trong thời gian ở vương thành, tôi sẽ ở bên cạnh Rio-sama. Ngài có thể ra lệnh cho tôi bất kỳ lúc nào."
Thế nhưng cách hành xử của Aria cũng rất chuyên nghiệp và cô ấy không hề cho thấy sự hiếu kỳ vượt quá mức bình thường với Rio.
"Nói tóm lại, chỉ có một vấn đề. Sau khi nghe xong lời của quốc vương bệ hạ là tôi có thể lập tức rời khỏi vương thành sao?"
"Thành thật xin lỗi. Tôi không biết một chút gì về những thứ liên quan đến chuyện này. Buổi yết kiến quốc vương bệ hạ là vào ngày mai. Khi đó sẽ tuyên bố nên đối xử ra sao với Rio-sama?"
Nói cách khác, có khả năng là Rio sẽ bị rơi vào trạng thái giam lỏng sau buổi yết kiến ngày mai. 
Nghe được câu trả lời mà bản thân đoán ra được, Rio hơi thất vọng nhưng so với ở trong nhà giam thì tình hình hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều.
"Thì ra là như vậy, cám ơn rất nhiều!"
"Không, đây là chức trách của tôi. Nếu ngài không còn câu hỏi nào khác, tôi sẽ mang cơm lên giúp ngài nhé, được không ạ?"
"Thế thì tuyệt quá, xin hãy chăm sóc tôi nhiều hơn!"
Sau khi phải trải qua những ngày có bữa ăn như chưa ăn, Rio nở nụ cười tương xứng với độ tuổi của mình đáp lại.
(Dù sao thì cũng không quá tệ. Thay vì tiền bồi thường, mình nên ăn thỏa thuê bữa ăn xa xỉ đi.)
Trong lúc mang theo những dòng suy nghĩ phức tạp , Rio bắt đầu đi về phía nhà bếp của hoàng cung.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!