Góc nhìn của Marie - Angelica


Góc nhìn của Marie - Angelica

(Cuộc đời này đúng là đáng sống mààà!)

Giữa khuôn viên học viện.

Marie đang ngồi trên một băng ghế dài và được mọi người ở xung quanh tung hô đủ kiểu.

「Thần biết là Marie-sama chắc chắn sẽ trở thành Thánh nữ mà.」

「T-Thần nữa!」

「Đúng vậy, ngay từ lúc mới đặt chân vào học viện, mình đã biết rằng ngài ấy khác xa những người xung quanh rồi.」

Mặc dù biết rằng đó chỉ là những lời khen sáo rỗng, Marie vẫn thấy dễ chịu phần nào.

「Mọi người thật là, ai cũng làm quá rồi.」

Thật vui khi được mọi người khen ngợi để lấy lòng mình.

Tất cả những học sinh đã từng tỏ vẻ khinh thường, giờ lại quay ngoắt sang, thiếu điều liếm giày cho nhỏ.

Được chọn làm Thánh nữ, danh tiếng của Marie đã thay đổi một cách ngoạn mục.

Từ một kẻ phản diện đã dụ dỗ Julius và những người bạn, nhỏ giờ đây là thánh nữ được ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người.

Nhỏ phải kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng.

Ngay lúc đó, cảnh tượng một nam một nữ bước qua sân trường lọt vào tầm mắt của nhỏ.

Đó là Leon và Angelica.

Angelica đang bước đi cạnh Leon với một gương mặt hạnh phúc và không có một tùy tùng nào theo sau.

(Con gái nhà công tước mà lại không có người hầu đi theo? Đúng với diễn biến trong game rồi. Nhưng sao cô ta nhìn vui vẻ thế nhỉ.)

Trong cái otome game đó, là người đã chống lại nhân vật chính, Angelica đã mất hết tùy tùng và phải chịu cảnh cô độc một mình. Cô ta là một nhân vật phải chịu báo ứng và nhận về kết cục đáng thương. Marie thấy thật tự hào vì đã đánh bại được cô ta.

(Cô đúng là rất hợp với tên nhân vật phụ đó đấy. Cuối cùng thì, cái kết của nhân vật phản diện Angelica sẽ là hoặc bị xử tử, hoặc bị gả cho một tên xấu xí ở miền quê.)

Trong game, Angelica chỉ có hai cái kết.

Cái đầu tiên là bị đày về vùng quê hẻo lánh.

Đó là lúc mà cô ta sẽ bị ép buộc phải kết hôn với một gã đàn ông xấu xí.

Cái còn lại là bị tử hình.

Tất cả đều được quyết định tùy theo tâm trạng của nhân vật chính.

Cả hai cái kết đều tệ hại, cơ mà Marie lại thích route mà cô ta bị ép cưới một tên quý tộc vùng biên ải hơn.

Nhỏ biết chắc rằng Angelica sẽ phải sống một cách khổ sở, vậy nên lựa chọn này thỏa mãn hơn nhiều.

Suy cho cùng, nếu đã là hình phạt, bắt Angelica phải chịu đựng thật lâu thì sẽ hơn là việc đơn giản như xử tử.

(Nếu mà nghĩ vậy, kết quả này giống hệt trong game rồi còn gì. Cái tên nhân vật phụ kia có một lãnh địa nhỏ ở vùng biên ải, và nếu so về khoảng ngoại hình thì Julius và mấy người kia thắng áp đảo luôn.)

So sánh về vẻ ngoài thì đúng là vậy. Thế nhưng——

「Kỳ nghỉ lần này cậu cũng mang mình theo với nhé.」

「Cũng được thôi, nhưng ở đó có gì đâu.」

「Có đảo nổi của cậu ở đó còn gì? Mình thích suối nước nóng ở đó lắm.」

——Cả hai có vẻ như đang rất nóng lòng chờ kỳ nghỉ sắp đến.

Từ hồi lễ nhập học, mặc dù được vây quanh bởi rất nhiều tùy tùng, Angelica trông lại không vui vẻ gì mấy.

Còn bây giờ thì sao?

Biểu cảm trên gương mặt cô ta đã thoải mái hơn, và vẻ nghiêm khắc lúc trước cũng đã không còn.

(——Trông cô ta vui thật. Chẳng hiểu sao lại thấy bực mình quá.)

Cá nhân Marie muốn cô ta phải chịu một cái kết thảm thương hơn.

(Nhưng mà cũng tò mò thật đấy. Hửm? Nói mới nhớ, hình như mình chẳng bao giờ biết chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra với Angelica trong game cả.)

Dựa theo lựa chọn dẫn đến cái kết của Angelica, thứ thay đổi chỉ là những dòng chữ hiển thị và lời thoại của nhân vật.

Marie không biết rõ chi tiết rằng cô ta đã bị xử hình ra sao hay người mà cô ta phải lấy là ai.

(Có khi nào nam tước mà cô ta kết hôn là tên Bartfalt đó không? Nhưng giờ hắn ta là tử tước rồi, vậy nên chắc phải là người khác.)

Trong game thì Angelica đã kết hôn với ai?

Marie cố suy đoán nhưng rồi bỏ cuộc.

Vì có suy nghĩ thêm cũng không ích lợi gì, nhỏ từ bỏ vì biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời chính xác.

Nhưng quan trọng hơn cả, nụ cười kia của Angelica khiến nhỏ thấy thật khó chịu.

(Sao cô ta lại vui vẻ đến như vậy được? Dù cho hôn ước đã bị hủy bỏ và người hầu cũng không còn, vậy mà.)

Là người chống lại nhân vật chính, Angelica sẽ chỉ nhận được bad end trong game.

Nhưng hiện tại thì sao?

Mọi chuyện vẫn vậy, cô ta mất hết người hầu và Julius cũng đã hủy hôn, thế mà trông lại rất hạnh phúc. Ở phía kia, Leon, người đi cạnh cô ta lại hoàn toàn thua xa về mặt địa vị xã hội.

(Cái kiểu đàn ông đó rất hợp với cô đấy. Cứ ở đó mà thỏa mãn với việc hắn ta có thể kiếm được một ít tiền và không phải dựa dẫm vào cô đi——)

Nghĩ đến đây, Marie bất chợt cảm thấy như mình mới là kẻ thua cuộc.

Julius và những người kia đúng là rất điển trai.

Nhỏ có thể nhờ vả vào mấy người họ trong việc học tập nên về khoản này thì họ không thể nào thua Leon được. Thế nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều đang sống dựa vào Marie.

Dù cho có rất nhiều ưu điểm, bọn họ đều phải nhờ đến Marie để sống qua ngày.

Trong khi đó, mặc dù chỉ là quý tộc vùng quê, Leon lại có lãnh địa riêng.

Và dựa theo những gì mà Angelica nói, hắn ta còn có cả suối nước nóng.

(Suối nước nóng à? Nghe thích thế.)

Nhỏ nhớ lại về cái lần mà cả gia đình mình từng đi du lịch cùng nhau ở kiếp trước.

Anh trai của nhỏ lúc đó vẫn còn sống, và gia đình bốn người bọn họ đã từng rất hòa thuận.

Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Angelica, cứ như là một gánh nặng nào trên vai cô ta vừa biến mất vậy.

Chẳng khác nào đang nói rằng việc hủy hôn với Julius là thứ khiến cô ta thấy thoải mái hơn. Nghĩ vậy, Marie lại càng thấy bực bội hơn nữa.

(Nghĩa là cô ta đã bắt mình gánh nợ thay sao? Chỉ tưởng tượng thôi mà mình đã đủ phát bệnh rồi.)

Chẳng hiểu sao, Marie cảm giác như một cục nợ mang tên Julius vừa bị đẩy sang cho mình.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!