Lời cuối sách
Lời chào hỏi tháng 4 đã lâu không gặp, tôi là Nanano Riku.
Quyển này là kết thúc của phần 1.
Quá nguy hiểm. Thực sự là (phần sau lược bớt).
... Gần đây luôn cảm giác, mỗi lần nộp bản thảo, bản thân sẽ hóa thành cát bụi. Tôi phải chú ý hơn mới được!
Về nội dung.
Ngay từ đầu, khi suy nghĩ về cấu trúc tổng thể của tác phẩm, tôi đã quyết định "Sẽ viết như thế này ở quyển thứ 3!".
Bởi vì cấp trên làm bậy, gây ra vô vàn phiền toái cho cấp dưới.
Nhìn lại lịch sử nhân loại, những sự việc tương tự nhiều vô số kể.
Danh tướng, danh thần ở vị trí tột đỉnh, rất ít người có thể sống thọ và chết tại nhà.
Kết cục của Tây Sở 『 Bá Vương 』Hạng Vũ là 『 Tứ diện Sở ca 』.
[Tứ diện Sở ca (四面楚歌 ): tứ bề khốn đốn; vây kín bốn bề; bị cô lập từ bốn phía (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử) ]
Tây Hán 『 Quốc sĩ vô song 』Hàn Tín cũng bị tử hình sau khi lên cao.
Sống sót, rất khó khăn.
Còn nữa, trong quyển này mọi người cũng có thể cảm nhận được ——『 Nếu cấp trên đáng tin cậy hơn thì tốt rồi! 』.
Phần 2 sẽ dựa trên điểm này, tôi sẽ nỗ lực viết ra.
Kính xin chờ đợi sự phản kích từ phương Tây.
Tiếp theo là quảng cáo!
『 Làm gia sư cho con gái Công tước/Koujo Denka no Kateikyoushi (公女殿下の家庭教師/公女殿下的家庭教师) 』tập 14 mới nhất đang được bày bán.
Tập 15 cũng dự định phát hành vào mùa hè này, phía bên này cũng xin mọi người đọc nữa.
Xin được gửi lời cám ơn đến mọi người đã chiếu cố tôi.
Biên tập-sama, quyển này cũng vất vả cho ngài rồi. Ba quyển, vô cùng thú vị.
Cura-sensei, quyển này cũng cám ơn ngài. Chích Ảnh-kun và A Thai-kun ở trên bìa, hoàn mỹ. Quá đẹp trai!
Gửi đến tất cả độc giả-sama đã đọc đến đây, xin được bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến mọi người.
Mong được gặp lại mọi người. Quyển tiếp theo 『 Một khoảnh khắc bình yên 』.
Nanano Riku