Chương kết


 

 Và cứ thế, chúng tôi đã quyết định cùng hành động dưới danh Sát Thần Mela và Melo, xuất hiện tại vô số thế giới khác và hủy diệt các vị thần ở đó.

Thông thường, để tránh bị The Police phát giác, bọn tôi đã xây nên một căn cứ tại khoảng không giữa không gian và thời gian.

Có lần, tôi gợi ý cho Mela rằng…

「Mela~. Mela mạnh mẽ, đẹp trai và thú vị lắm đó, sao không cho những người khác thấy đi?」

「Hơ, không nghĩ tới điều đó luôn ấy! Liệu mọi người có hứng với quá trình sát thần của anh chứ?」

「Có chứ! Muốn thấy lắm luôn!」

「Yes yes yes! Vậy thì phát trực tiếp nhé. Nhưng mà…」

「Cứ giao cho em! Bề ngoài trông vậy cơ mà em vốn là thành viên của『Báo cáo thần thoại』đó nha!」
 

「Hahaha! Cảm giác sẽ hay đấy ! Vậy nhờ em!」

Từ đó, chương trình trực tiếp của cả hai bắt đầu, và đùng một cái nó trở nên nổi tiếng.

Với lại dường như 『Báo cáo thần thoại』đã bị hủy.
 

Tôi nhíu mày một cái.

Cũng dễ hiểu thôi, ê kíp tạo ra người đi sát thần, làm khán giả rất không hài lòng.

Ahaha. Xin lỗi đạo diễn, producer với staff nhiều. Mà thực ra tôi đếch quan tâm làm gì.

「Mela~Anh sẽ hủy diệt thần thoại nào tiếp đây?」

「Để nghĩ đã… Nhìn chung là ta gần như đã hủy diệt những vị thần và thần thoại nổi tiếng rồi.」

Ở Trái Đất này thôi đã có vô số các thần thoại, ví dụ như ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, Nhật Bản…

Chúng tôi đã du hành qua nhiều thần thoại khác nhau và đánh bại các vị thần trứ danh ở từng nơi.

Mới đây thôi, Susanoo trong thần thoại Nhật Bản vừa bị chúng tôi hạ theo thể thức RTA.

「Vậy anh hỏi em, Melo, em có hứng với thần thoại nào?」

「Để xem…」

Dưới tư cách một fan thần thoại chân chính thì có hai thần thoại tôi đặc biệt chú ý dạo gần đây.

Đầu tiên là truyền thuyết lan truyền ở một hành tinh nọ. Nó diễn ra tại một thời điểm trên Trái Đất.

Khi ấy, Trái Đất đang đứng trên bờ vực lâm nguy do sự xâm thực của『Rừng Helheim』.
Sau vô vàn biến cố, một chàng thanh niên trẻ cùng một cô gái đã ăn thứ quả mang tên『Trái Vàng』, thức tỉnh thành thần. Rồi họ cùng nhau rời khỏi Trái Đất cùng với rừng Helheim.

Nhờ vậy, họ đã bảo vệ được quê nhà mình trước mối đe dọa Helheim kia.

Vị thần của thần thoại này, 『Người đàn ông khởi đầu』coi bộ là một vị thần rất quyền năng, đáng để lấy mạng.
 

「Người đàn ông khởi đầu sao~cái tên ấn tượng đó. Còn ai khác không?」

Mela phản ứng có phần hơi tế nhị, nên tôi tiếp tục kể về một thần thoại nữa làm tôi ấn tượng.

Là về chương trình『Desire Grand Prix』, đối thủ của 『Báo cáo thần thoại』mà trước kia tôi là thành viên.
 

Ở đó có một player giữ ngôi 『Thần Sáng Thế』rất lâu, tạo nên『Huyền thoại bất bại』.
 

Tên của kẻ đó là Kamen Rider Geats - Ukiyo Ace.
 

Hắn liên tục thắng giải hết mùa này tới mùa khác, nhưng cuối cùng sau tất cả, cũng rủ bỏ thân xác phàm nhân và trở thành thần.

「Ê, có thật là tên Thần Sáng Thế đó mới trở thành thần hàng thực không vậy?」

Mela trở nên phấn khích.

「Thế ta đi gặp tên Geats này chút ha?」

「Được thôi, chờ anh chuẩn bị đã.」

Mela vừa nói, vừa dùng trò biến đổi từ Loki để đổi dạng.

Màn hình bên trong căn cứ chiếu hình ảnh của Geats. Mela sao chép nó và trở thành Geats đen tuyền.

「Mela trông ngầu quá xá! Bộ đồ này là gì đây!?」

「Anh sao chép ngoại hình của Geats rồi chỉnh một tí cho hợp kiểu. Dùng sức thần đánh thần, đó là cách anh chơi.

… nhưng chưa đủ.」

「Mela, anh đi đâu thế?」

「Thăm dò kẻ địch.」

Tôi theo chân Mela, bước qua Cổng Không Gian 4 Chiều đã được sửa lại. Giờ nó có thể tiến tới bất kì khoảng thời không nào.

Chúng tôi đã đặt chân đến một thời điểm trong quá khứ…

…ở đó, có hai kẻ đang đối đầu nhau.

 

「Tôi sẽ đánh bại anh và tái thiết thế giới này.」

「Thế giới dựng nên từ việc hi sinh người khác… chẳng có hạnh phúc thực sự đâu.」

「Tôi biết chứ! Nhưng… để gia đình tôi trở lại.. không còn cách nào khác.」

「Thức tỉnh đi, Tycoon. Thế giới mà ai ai cũng đều hạnh phúc nhất định…」

「...Tôi sẽ tự hiện thực hóa nó bằng sức mạnh của mình.」
MARK IX - SET IGNITION! DYNAMITE BOOST, GEATS IX!

SET AVENGE! BLACK GENERAL, BUJIN SWORD!

Một bên biến thành Geats IX với hình dạng cáo trắng, bên còn lại thành Tycoon Bujin Sword với hình dạng chồn đen, và cả hai giao chiến.

…Chuyện này chắc hẳn đã xảy ra trước khi Geats trở thành thần.

Tôi nói với Mela dưới hình dạng Geats đen rằng:

「Mela này. Sao anh muốn xem Geats lúc chưa trở thành thần vậy?」

「Dù thần chỉ là cái mác, tuy nhiên ta cũng cần có biện pháp đối phó đúng không nào? Anh đang phân tích sức mạnh của Geats.」

「Ra vậy!」

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai kẻ đó, tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.

Gia đình hay bản thân, cuối cùng ở thời đại tôi sống, không những chẳng còn lại gì mà ngay cả Trái Đất cũng diệt vong.

Ấy vậy mà tại sao chúng vẫn dốc hết sức chiến đấu?

「Quả là nực cười. Tận thế của thế giới đã định đoạt từ trước rồi.」

Cả hai người bọn tôi quay về căn cứ.

「Sao khi nãy không hạ Geats luôn? Chẳng phải dễ hơn sao?」- tôi hỏi Mela.

「No no no! Kẻ địch phải có trình dùng quyền năng của thần, không thì khán giả chán lắm ~ và quan trọng hơn, anh cũng sẽ không thấy hài lòng.」

「Thế ư? Đúng là Mela có khác!」

Mela ngồi xuống ghế, mặt đắc chí dữ.

「Mela đã nghĩ ra cách đối phó Geats chưa?」

「Geats khá mạnh đấy. Vậy nên…」- Mela búng tay một cái, một chiếc màn hình bỗng hiện ra ngay trước mặt tôi.

Thứ được chiếu trên đó là… một cái cây khổng lồ. Y như Yggdrasil vậy.

「Một cái cây… to?」

「Yes yes yes! Đây là Cây Thế Giới Jyamato.Ta có thể dùng nó để cướp sức mạnh từ tay Geats đúng chưa? Rồi sau đó chuyển nó vào Buckle màu đen này.」- Dứt lời, Mela chuyển về dạng gốc ban đầu. Tiếp đó, một chiếc Buckle đen tương tự với cái của Geats xuất hiện trên không trung.

「Đây rồi! Chiến thuật yêu thích của Mela! Tài ghê!」

「Vậy là ta có thể set kỉ lục hủy diệt thế giới nhanh nhất rồi!」

Bằng cách này, chúng tôi quyết định khởi động một trò chơi hủy diệt thế giới trên thế giới của Geats.

Tôi đã từng nói với Mela: Hãy cho tôi thấy nhiều điều thú vị hơn trong tương lai, để tôi vui hơn nữa.

Như vậy, tôi cũng cần hết mình phát sóng trực tiếp để cả hai được nhiều người biết tới hơn.

Mela đã giết rất nhiều vị thần cho đến nay và kẻ tên Geats này chắc chắn sẽ là một trong số đó. Suy cho cùng, đối với Mela, anh ta đã đánh bại nhiều vị thần lẫy lừng. Huyền thoại bất khả chiến bại từng là phàm nhân chẳng là gì với ảnh cả.

Nhưng...ngay cả khi Mela không may thua thì điều đó cũng không thành vấn đề.

Bởi vì tôi đã lên kế hoạch cho nhiều điều thú vị hơn nữa!

Ahaha, nhưng e là khi ấy Mela chắc cũng biến khỏi thế giới mất tiêu!

Vì thế đừng lo lắng, Mela.

Từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục thể hiện con người thật của mình. Với tư cách là Sát Thần, Melo sẽ sống hạnh phúc và tự do mãi mãi!

 

 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!