Episode 4/6: Ý tưởng kỳ lạ


Episode 4/6: Ý tưởng kỳ lạ

Tiếng động cơ rung chuyển toàn thân, đối với Another Agito, tức Kino Kaoru, cảm giác vô cùng phấn khích. Có lẽ đây là một phản ứng tương tự như sự phấn chấn của một võ sĩ trước trận đấu. Chỉ cần nắm lấy tay lái, Dark Hopper sẽ tự động dẫn anh đến 'Chiến trường'. Kino Kaoru không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào. Trước khi biến thân, bản thân vốn là người không thích gây gổ với người khác, nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn khác. Sự biến thân đã làm cơ thể anh thay đổi triệt để từ cấp độ tế bào. Có thẻ nói đây giống như một dân tộc nông nghiệp biến thành một dân tộc săn bắn. Đôi mắt của Another Agito lấp lánh ánh sáng truy tìm con mồi.
Khi G3 cưỡi Guard Chaser đến hiện trường, nơi đó đã biến thành một biển lửa. Nhà kho ven vịnh ở bến tàu, giờ đây dã bị ngọn lửa chiếu rọi đỏ rực và gió nóng cuốn quanh. Chắc hẳn có chứa vật liệu dễ cháy, bên trong nhà kho đã ở trong tình trạng thê thảm không thể cứu vãn. Bóng tối bao trùm đã chặn đường đi của G3.
"Tình hình không ổn..."
G3-X có thiết bị cung cấp oxy được gọi là 'Máy cung cấp oxy' có thể hoạt động được cả dưới nước, nhưng bộ giáp cường hóa kiểu cũ G3 mà Hikawa Makoto đang mặc lại không có chức năng này. Tuy nhiên, UNKNOWN đang trốn ở bên trong, không vào cũng không được.
"Phải dũng cảm lên! Hikawa!!"
Hikawa Makoto không hề nghi ngờ lời nói của Ozawa Sumiko, xông vào biển lửa. Bên trong, thứ mà G3 nhìn thấy là hai bóng người đang bay lượn trong biển lửa.
Một là quái nhân hình chó 'Thiên Sứ Khuyển (Dog Lord)' đang dùng những động tác nhanh nhẹn của loài thú đã đùa giỡn với kẻ địch, và một là Another Agito đang cưỡi trên Dark Hopper di chuyển ngang dọc mà không bị cản trở.
" "Quái, quái nhân đó là!?" Trong đầu Hikawa hiện lên sự thất bại ở tòa nhà lần trước. "Lúc đó vì xung quanh quá tối nên không nhìn rõ, hóa ra là UNKNOWN à..."
G3 giơ khẩu GM-01 Scorpion lên và định nhắm vào con Thiên Sứ Khuyển (Dog Lord). Thế nhưng, anh không thể theo kịp những động tác nhanh nhẹn của nó và không thể khóa mục tiêu trong tầm ngắm.
"Nhanh quá..."
G3, tức Hikawa Makoto, đến lúc này mới hiểu ra tại sao Another Agito lại cưỡi trên xe máy để chiến đấu. Đây là để đối phó với những động tác nhanh nhẹn của kẻ địch mà áp dụng lối tấn công người ngựa hợp nhất.
Dark Hopper không chút khó khăn vượt qua đống gạch vụn. Đây là hành động chỉ có thể thực hiện được nhờ vào khả năng leo dốc của chiếc xe máy gắn liền với cơ thể. G3 quay trở lại nơi đỗ chiếc Guard Chaser. Đây tuyệt đối không phải là muốn áp dụng chiến thuật giống như Kino Kaoru. Hikawa định lấy phụ kiện móc neo GA-04 Antares từ hộp trang bị đặc biệt của Guard Chaser.
Sau khi lắp GA-04 Antares vào cánh tay phải của G3 và quay trở lại biển lửa, Hikawa lại học theo cách cao bồi quăng dây thòng lọng và bắt đầu dùng sức mạnh xoay tròn chiếc móc neo có gắn dây cáp thép. Chiếc móc neo vung ra một đường vòng cung lớn và bay về phía con Thiên Sứ Khuyển (Dog Lord). Mặc dù kiểu tấn công này khá nguyên thủy, nhưng nó đôi khi lại hiệu quả một cách không ngờ.
Keng!!
Phát ra một tiếng va chạm nặng nề, chiếc móc neo đã trói chặt chân của kẻ địch. Con Thiên Sứ Khuyển (Dog Lord) mất cân bằng và ngã nhào tại chỗ. Cho dù đối phương cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng sợi cáp thép quấn quanh chân nó không dễ dàng tháo ra như vậy. Bị khống chế hành động, điều này có nghĩa là thắng bại đã được phân rõ.
Another Agito xuống khỏi Dark Hopper, chậm rãi tiến về phía ke địch.
"Hừ hừ hừ... Mới vừa rồi cứ đuổi theo ta mãi..." Kino vừa nói vừa giơ nắm đấm phải lên. Đúng lúc đó, cánh tay phải đột nhiên đau nhói.
"Chết tiệt... Lại xảy ra vào đúng lúc quan trọng thế này..."
Kino Kaoru từng bị lạc trên núi vào mùa đông, dù giữ được mạng sống, nhưng bản thân lại bị bỏng lạnh nghiêm trọng và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay phải. Cánh tay phải hiện tại là được cất ghép từ cánh tay của người em trai Masato đã qua đời lúc đó.
"Masato ——!!"
Như thể đáp lại nỗi đau của Another Agito, ngọn lủa xung quanh cháy càng dữ dội hơn.
Bùm ——!!
Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra. Cùng với sự rung chuyển, hai thanh xà nhà lớn rơi từ trần nhà xuống. Là do một nguồn lửa mới lan sang gây ra. Tầm nhìn của G3 bị ngọn lửa che khuất. Xung quanh chỉ thấy lửa, không thể phân biệt được bóng dáng của Another Agito.
"Rốt cuộc bây giờ là cái tình huống gì vậy?"
Lực kéo từ chiếc móc neo trên cánh tay phải đột nhiên biến mất. Hikawa vội vàng định cuộn dây cáp lại, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì. Sau khi cuộn xong dây cáp, G3 kêu lên 'A'. Sợi cáp thép có độ bền vượt trội, lại bị ai đó cắt đứt một cách thô bạo.
"Lẽ nào lại như vậy..."
Trong ngọn lửa bùng lên có một bóng người đang tiến lại gần G3. Trông giống như Another Agito.
"... Kino-san?"
Nhưng thực tế lại không phải là Another Agito. Bởi vì Another Agito hiện tại đang ngã gục sau lưng nhân vật đó. G3 qua ánh lửa phản chiếu nhìn thấy dung mạo của nhân vật đó.
Lại là Agito đang đứng cạnh con Thiên Sứ Khuyển (Dog Lord).


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!