Chương 02: Chuyến du ngoạn đã bắt đầu


Mình sẽ thêm chú thích sau =.= mong mọi người thông cảm :V

-

-

-

「Eh……tôi nên làm gì? Với thứ này đây……」

Trước mặt tôi, không lẽ đây chính là thứ mà trong game thường gọi là Orge à. Không không, không thể nào. Tôi sẽ bị giết mất.

Mặc dù tôi đang vô cùng hoảng loạn khi ở trước mặt con quái này, Thần vẫn cho tôi một lời khuyên rất chi là vô tư.

『Ahh, Ogre huh .Nếu với cơ thể đó. Well, cậu thậm chí chả cần phải dùng đến sức mạnh của mình.』

Kể cả nếu cô ấy nói vậy, tôi không nghĩ là mình có thể thắng lại một con quái như này. Tôi muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đôi chân đang run rẩy của tôi không hề nghe theo.

「C-Chết tiệt! Di chuyển nào……」

Và trong khi tôi đang làm thế, con Orge đã tấn công. Nó vung cây gậy trên tay phải của nó với toàn bộ sức mạnh

Vì muốn tránh cú đánh trực tiếp vào đầu, theo bản năng tự nhiên tôi đã giơ tay phải lên và cố chặn nó.

Sự va chạm lan ra khắp tay tôi. Ah, đây không phải giới hạn có thể làm xương tôi bị vỡ.

Tôi cố hết sức đỡ nó, nhưng kết quả hoàn toàn khác so với những gì tôi dự đoán.

Tôi không dám tin vào điều này, cây gậy đánh vào tay tôi và đã vỡ tan ra.

『Thấy chưa, ta đã bảo cậu rồi. Ổn rồi phải không. Giờ thì, lần này cậu nên tấn công đi』

Thần đã nói với tôi như thế, tôi vô thức đánh con orge bằng nắm đấm của tôi. Nó chỉ là một cú đám bình thường không hề có thế đứng hay gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác cơ thể con Orge bị phá hủy từ nắm đấm của mình.

Tiếng vỡ vụn vang khắp các môi trường cung quanh , và một phần cơ thể của con orge đã phát nổ. Con Orge giờ đã có một lỗ thủng to đùng ở bụng, nó từ từ gục xuống mặt đất.

Trong khi đang thở dài qua vai, tôi nhìn chuyện đó xảy ra.

『Oh! Một cú critical huh! Có vẻ như cậu đã gặp may vào lần này, nhưng nó khá là ổn với trận đánh đầu tiên của cậu. Well giờ thì, hãy lấy lại tinh thần và bắt đầu đi nào』

Và Thần đã giục tôi dời đi như thể điều đó là lẽ tự nhiên, nhưng tôi hầu như không thể hiều được tình hình hiện tại. Tôi không thể gì nhưng điều đó đã ngay lặp tức được chỉ ra.

「Oi, Thần. Đầu tiên thì  “đây” là nơi quái nào 」

『Uhmm, ta hông biết. Dù sao thì ta gửi cậu đi một cách bất cẩn. Well, nó là một khu rừng mà những con Orge có thể xuất hiện cho nên nó chắc chắn ở xa các thị trấn. Ta nghĩ rằng cậu chỉ cần đi về hướng đông〜』

Thế này là quá vô tư rồi. Cô ta có thật sự, lên kế hoạch để tôi tìm〈Book of God〉hay không vậy.

Nhưng dù vậy, cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể tin vào, vì vậy cho đến khi tôi đến thị trấn, tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều thứ về thế giới này.

Đầu tiên, thế giới này, nó là một thế giới viễn tưởng của kiếm và ma thuật. Và, giống như con orge xuất hiện lúc nãy, cũng có những tạo hóa gọi là quái vật.

Và, tôi đã nghĩ về nó khi tôi nhìn thấy bảng trạng thái, có vẻ như ở đây có khái niệm về Level. Level ở thế giới này rất giống với hệ thống level ở trong game, Level có thể tăng lên bằng cách nhận các điểm kinh nghiệm, và các năng lực cũng tăng lên khi level tăng.

Và theo đó, nếu điều kiện được đáp ứng, một thứ gọi là「Job」sẽ được thêm vào cột trạng thái. Thứ được gọi là Level cũng vậy, có lẽ nó đúng hơn khi gọi là level của nghề nghiệp. 

Nghề nghiệp cho bạn sức mạnh ở cơ thể vật lí với nhiều loại điều chỉnh khác nhau. Có nghĩa là, nếu bạn làm thỏa mãn được mỗi điều kiện riêng và có nhiều nghề nghiệp  khác nhau, bạn có thể nói rằng bạn sẽ mạnh hơn với từng trong số chúng.

Nhưng, theo như Thần, có vẻ như tôi không thể làm thế. Cô ấy nói điều đó là bởi vì「Người du hành đến từ thế giới khác」 là một nghề cố định. Nó thật tệ khi mà tôi đang ở trong một thế giới viễn tưởng, vì tôi muốn trở thành một「Chiến binh」hoặc một「Pháp sư」cơ. Và cũng vậy, vì tôi chỉ có thể có một nghề duy nhất, không phải nó là một điều bất lợi khi so với những người khác ư.

『Uhh, Người du hành đến từ thế giới khác cực kì mạnh khi so với các Jobs khác đấy cậu biết không. Nó có khả năng tăng cao các chỉ số mạnh nhất khi lên lv, và cậu cũng có thể học thêm nhiều「Kĩ năng」 thú vị khác nữa. Nó đủ tốt dù cậu không thể có được nhiều nghề khác』

Theo như Thần, có vẻ như nó là như thế.

Và, nghĩ về những lời giải thích nãy giờ, có vẻ như cũng có khái niệm về Skill nữa.

Nó thực sự là một thế giới giống trong game huh.

Bên cạnh đó, thứ được gọi là Skill, đó là một khả năng hay kĩ năng mà ta có được phần lớn từ Jobs khi lv up. Nó có thể「Nhận được」qua nhiều hành động, và bạn có thể nhận được nhiều lợi ích từ việc 「Kích hoạt」nó.

Nó nghe khá hợp lí khi, khả năng càng tiện lợi bao nhiêu, càng khó để có thể có được nó, và tỉ lệ nhận được tùy thuộc vào tài năng của mỗi người, vì vậy mỗi skill có một độ hiếm nhất định cô ấy nói vậy. Thứ được gọi là Kĩ năng độc nhất cũng vậy, nó là một loại của cái trên.

Vì vậy, khi tôi nheo mắt nhìn vào cột skill độc nhất……

/////////////////////////////

〈Body of God〉

Tăng cao các khả năng vật lí và sức mạnh thể chất. Tăng cường các cơ quan trong cơ thể

Tăng cường tỉ lệ nhận được kĩ năng

〈Insatiable Ludicrous Book of All Creations〉

Kho chứa đồ ở không gian khác. Che dấu chỉ số của bản thân. Hấp thụ các cuốn sách khác.

Hấp thụ kiến thức của người nắm giữ, chuyển thành năng lực. Trả lại kiến thức cho người nắm giữ

〈Quotation that Creates Out of Nothing〉

Thực thể hóa các từ ngữ.

/////////////////////////////

Ooh, thật vi diệu. Tôi có thể thấy thông tin của các kĩ năng.

Theo như Thần, khả năng của tôi chỉ vừa được tạo ra và vẫn còn rất yếu, từ bây giờ nó sẽ được mạnh lên bằng cách thu thập kinh nghiệm. Nó bây giờ đã mạnh như vậy rồi, nhưng nó sẽ còn mạnh hơn huh.

Khả năng của cuốn sách có đôi chút khó hiểu, nhưng nó ngắn, cô ấy nói tôi có thể dễ dàng có được các kĩ năng hoặc các danh hiệu . Có quyển sách này thật là tiện lợi.

Well, món quà này chỉ dành cho tôi, vì vậy chỉ cần biết vậy là đủ. Sẽ không có hồi kết nếu bạn bắt đầu phàn nàn với các quy luật của thế giới.

Và chỉ như vậy, vài giờ đồng hồ đã trôi qua khi hỏi rất nhiều thứ từ Thần. Tiếp tục tiens lên trong khi có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong một lúc, tôi sẽ có thể đến thị trấn vào ngày hôm sau.

Đường phố khá là đông đúc, xe cộ người dân lưu thông rất nhanh.

Tôi đang nghĩ xem mình nên đi đâu thì, đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

『Có vẻ như cậu đã đến đúng thị trấn rồi đấy. Well giờ thì, bây giờ ta sẽ quay trở lại làm việc của mình. Ta không thể lúc nào cũng trông trừng cậu được. Well, hãy cố hết sức mình nha〜』

Giọng nói đã dừng lại và tôi không hề nghe thấy nó nữa. Đó đúng là một lời tạm biệt đột ngột, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Suy cho cũng thì cô ta đã luôn như vậy.

Đến tận cuối cũng thì cô ấy đúng là một con người bất cẩn. Nhưng, với những thứ như đã nói, tôi rất biết ơn cô ấy ít nhất là cô ấy đã hồi sinh tôi. Tôi sẽ cố hết sức tìm ra〈Book of God〉. Well, trong thời gian này, ưu tiên của tôi là lên cấp và khám phá thế giới này.

Tôi hăng hái đi vào thị trấn.

Trong thị trấn đang tràn đầy sự hăng hái. Nhưng đám đông xung quanh nhìn rất lạ. Có cảm giác như là họ đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

Tôi đã nghĩ nó thật kì lạ, nhưng tôi đã hiểu lí do tại sao ngay khi nhìn vào bộ trang phục của tôi.

Ngay bây giờ, tôi đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, và một chiếc quần màu khaki. Đây chính xác là quần áo mà tôi đã mặc ở kiếp trước.

Và so với nó, những người dân xung quanh đang mặc những thứ như áo giáp , hoặc có lẽ là những chiếc áo choàng cũng với cây gập phép dài bằng chiều cao của họ, họ đang mặc quần áo giống như trong một thế giới viễn tưởng. Hơn thế nữa, cũng có những dân làng mặc những bộ quần áo vải. 

Tôi không muốn trở nên nổi bật, vì vậy tôi đã nhanh chóng đi sâu vào trong một con hẻm nhỏ. Có lẽ mình có thể lấy ra các bộ quần áo bằng khả năng của mình? Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng, có vẻ như tôi không hề có thời gian để làm vậy. Thính giác đã được tăng cường nhờ〈Body of God〉, không hề bỏ qua âm thanh thở mờ nhạt ở đằng xa sâu trong con hẻm.

(Trời đ*, điều này đúng là một sự không may không ngờ đến……)

Khi tôi nhìn lại đằng sau, có một nhóm gồm 5 người mà bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đó là người xấu. Vào lúc đó, tôi đã nhìn vào bảng trạng thái của người đàn ông đứng gần tôi nhất.

/////////////////////////////

【Tên】 Bill

【Nghề nghiệp】 Đạo tặc Lv11  Kẻ cắp Lv7  Chiến binh Lv6

【Tuổi】 31

【Danh hiệu】 〈Kẻ lừa đảo〉

///////////////////////////// 

Mặc dù tôi có thể thấy trạng thái của hắn ta, tôi không thể nào nhìn thấy được các kĩ năng của hắn. Có lẽ bạn chỉ có thể nhìn thấy kĩ năng của chính mình. Thay vào đó, tôi có thể thấy cột「Danh hiệu」. Kẻ lừa đảo? Tôi không thực sự biết điều gì, nhưng cái tên đó trông có vẻ không tốt tẹo nào.

Người đàn ông này có 3 Nghề nghiệp. Tôi không biết bình thường có thể có được bao nhiêu nghề nghiệp, nhưng tôi đoán hắn ta khá là mạnh. Và như một minh chứng cho điều đó, những người đàn ông theo sau hắn, có ít nhất 2 người. Tôi chắc rằng tên này có lẽ là thủ lĩnh.

Vẻ ngoài của tên thủ lĩnh trông như là, một cơ thể đô con với chiều cao khoảng 2 mét. Có vẻ vũ khí của hắn là một thanh đao rất lớn. Có rất nhiều vết ố màu đen trên áo giáp của hắn ta, nó có lẽ là vết bắn của máu. Người đàn ông nguy hiểm đó bắt đầu nói chuyện với tôi.

「Hey, cậu bé. Đây không phải là nơi mà trẻ con như cậu có thể đến. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn hơn.」

Song song với những lời mà tên thủ kĩnh nói ra, những tên khác bắt đầu cười một cách thô bỉ.

Khi thấy những tên này là người như thế nào, tôi đáp trả một cái nhìn lạnh lùng.

Tôi có thể thấy những con hẻm phía sau rất vắng vẻ, vì vậy không đời nào tôi để hắn đưa tôi đi. Trong khi nghĩ như thế, từ bên hông, tôi lấy “súng” của mình ra.

Thực ra, trước khi đến thị trấn này, tôi đã thấy được sự vĩ đại của Kĩ năng Độc nhất 〈Quotation that Creates Out of Nothing〉. Đây là một kĩ năng thực thể hóa các từ ngữ từ trong sách, vì vậy tôi đã thử dùng nó theo nhiều cách với các loại sách khác nhau mà tôi có được từ kiếp trước. 

Dù sao thì, khẩu sung mà tôi đang có ở trên tay phải bây giờ , nó là một thứ mà tôi đã chỉ rõ tên ở trong cuốn tạp chí quan sự. Cơ thể tôi được thêm rất nhiều điểm thưởng nhờ vào〈Body of God〉, và kì lạ thay, có vẻ như tôi có thể dùng chúng mặc dù chúng là những khẩu súng mà tôi mới dùng lần đầu.

Chỉ để cho chắc ăn, tôi cũng thực thể hóa những viên đạn dự phòng bằng các câu văn và cất chúng bên trong túi của tôi.

Và gửi tới tôi người mà vừa làm điều đó, tên thủ lĩnh cười trong khi nhìn xuống dưới.

「Cái gì kia, có chuyện gì với cây gậy phép xấu xí đó vậy? Ma thuật mà ngươi có thể dùng với cậy gậy đó, nó chỉ rất……」

Tôi lờ đi lời nói của hắn ta và bóp cò.

Một tiếng súng giảm thanh phát ra, và tên thủ lĩnh gục xuống đất.

Với đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Một lỗ màu đỏ xuất hiện trên trán hắn.

Khẩu súng mà tôi gọi ra từ Cheat Book, là một khẩu súng máy nhỏ. Và trên hết, nó là một khẩu súng tốt vì nó có bộ giảm thanh. Tôi có thể mờ nhạt thấy được đường nhắm cảu súng tập trung lại, vì vậy nó thật dễ để có thể bắn vào đầu hắn ta. Như dự đoán từ Eye of God. Nó rất hữu dụng cho những việc tỉ mỉ.

「Đây không phải, dù là một cây gậy phép.……well kể cả nếu tôi nói thế, các người cũng sẽ không thể biết được」

Nhìn vào tôi đang thì thầm những thứ đó, những tên đạo tặc bắt đầu run rẩy với khuôn mặt xanh lét. Nhưng, hai trong số bốn tên còn lại đã đột kích tôi.

Chúng có lẽ đã mất đi ý thức của mình vì quá sợ hãi. Ý tôi là, Không phải tốc độ của bọn chúng quá nhanh hay sao? Ahh, đây là thứ được gọi là「Job Bonus」huh.

Và mặc dù trong khi tôi đan nghĩ về điều đó, tôi bình tĩnh chỉnh lại khẩu súng máy từ bán tự động sang hoàn toàn tự động, và bắn cả hai tên. Âm thanh yên lặng của không khí vang ra liên tục, và số xác chết dưới đất tăng thêm một…….một?

Tôi không thể tin vào mắt mình , nó trông như tên còn lại có thể nhìn thấy quỹ đạo bay của những viên đạn và vừa đủ để né chúng.

Khi nhìn kĩ hắn ta, nghề nghiệp của hắn là「Đạo tặc」và「Sát thủ」.

Ra đấy là lí do mà hắn có được tốc độ không bình thường kia huh. Mặc dù vậy, hắn đang ôm lấy vai hắn, điều đó có nghĩa là hắn không hoàn toàn tránh được chúng.

Hắn lao đến gần với con dao găm trên tay. Tôi có lẽ cũng đã hạ hàng phòng thủ của mình xuống, vì thế vào lúc này, tôi đã hạ súng của tôi xuống. Nếu hắn ta lao đến với tốc độ đó, nó sẽ không kịp huh.

Và ngay tại đó, tôi đã cầm “vũ khí” được treo ở bên hông đối diện với khẩu súng. Và, tôi vung nó vè phía tên đang đứng trước mặt tôi.

Đòn tấn công của tôi chạm đến hắn ta với một chút nhanh hơn, hộp sọ của hắn ta vỡ nát và hắn ta cứ như thế rơi xuống đất. Đầu của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, và bạn thậm chí còn không thể nhận ra mặt hắn lúc đầu như thế nào. Thế này là hơi quá huh.

Lại một lần nữa tôi cười với sức mạnh quái vật của mình .

Một khẩu súng máy trên tay phải, và một thanh sắt trên tay trái, tôi tự hỏi không biết tôi trông như thế nào kho so với những người khác.

……un, có lẽ chỉ là một kẻ sát nhân huh.

Thanh sắt này là một thứ mà tôi gọi ra trên đường đi như khẩu súng máy kia. Tôi gọi nó ra từ trong một cuốn tiếu thuyết trinh thám. Nó rất dễ sử dụng, vì vậy tôi đã trang bị nó ở bên hông.

Well giờ thì, chỉ còn lại hai tên. Hãy dọn dẹp nhanh nào.

Trong khi đang lẩm bẩm những điều hoàn toàn thuộc về những tên tội phạm, tôi sung khẩu súng bắn liên tục vào tên đạo tặc đang cố chạy thật nhanh khỏi tôi. Tên đó chết trong khi đang làm một ‘’điệu nhảy’’ thảm hại. Giờ thì òn lại một.

Và trong khi tôi đang nghĩ thế, tên đạo tặc cuối cùng chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi cầm khẩu súng nhắm vào hắn ta và bắn thật nhanh, nhưng chỉ có tiếng bóp cò phát ra. Có vẻ như tôi đã hết đạn.Tôi không thể dùng cây gậy sắt với khoảng cách như thế này. Và vì thế, tôi đã dùng một trong hai con bài tẩy tôi để dành vào những trường hợp đặc biệt.

Tôi mở cuốn sách hướng về phía anh chàng đang chạy đi kia. Trong khi đang kẻ theo những từ ngữ đặc biệt.

Và tiếp theo đó, một thứ gì đấy nhảy ra từ quyển sách, và đâm xuyên qua lưng tên đạo tặc.

Máu tươi bắn tung tóe lên các bức tường gần đó.

Mất thăng bằng, nhìn tên đạo tặc đang lăn trên mặt đất theo đà của hắn thật buồn cười.

Này, tôi không hề trông giống như một tên tội phạm chút nào nhá.

Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Có vẻ như ten đạo tặc vẫn còn sống. Nhưng, chắc chắn hắn ta sẽ chết nếu tôi cứ để mặc hắn ta như vậy, vì vậy tôi ngay lập tức làm mọi thứ dễ dàng hơn với anh ta. Cầm lấy cây gậy sắt và vung một cú rất mạnh, tôi thổi bay một phần đầu của tên đạo tặc. Có rất nhiều mảnh vỡ của cây phía sau tên đạo tặc.

Trong lúc tôi còn đang di chuyển về phía của thị trấn, tôi đã làm một thí nghiệm. Tôi đã biết rằng tôi có thể dùng Cheat Book như một hộp vật phẩm, nhưng tôi vãn có vài thứ thắc mắc.

Vật được cất bên trong nó có thể được lấy ra thật nhanh hay không?

Tôi thử bằng cách hấp thụ các mảnh gỗ của cây gậy của con Orge lúc trước tôi đã giết, và tôi thử gọi nó ra cũng với sự tưởng tượng là nó đi ra rất nhanh……

Kết quả của cuộc thí nghiệm là một thành công. Thành thật mà nói, có chính là một khẩu pháo thần công cố định.

Nếu được bắn ra từ Cheat Book, tôi nhận ra rằng mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí, vì vậy tôi quyết định cho thật nhiều mảnh gỗ hoặc viên sỏi vào bên trong để dùng như những viên đạn. Nó sẽ có thể được dùng như đòn tấn công bất ngờ. Bên cạnh đó, dường như sức chứa của cuốn sách này là vô hạn. Đúng như mong đợi từ một Cheat Book.

【Danh hiệu〈Single Mass Murderer〉〈Convictor〉đã được thêm vào】

n? tôi vừa nghe thấy một lời nhắn kì lạ. Và đó là tôi đã nhận được thứ gì đó.

Khi tôi đang nghiêng đầu, tôi nghe thấy một giọng nói mà đối với tôi nó đã quá quen thuộc.

『Oh! Cậu đã nhận được danh hiệu huh〜. Hơn thế nữa, không phải đây là cái siêu hiếm sao! Đúng như mong đợi từ Misasagi-kun huh〜』

Lại là một sự xuất hiện bất ngờ huh, Thần. Tôi đã nghĩ rằng đó là lời chia tay cuối cùng vào lúc trước đó .

Danh hiệu〈Convictor〉, có thể nhất, đó là tôi có được nhờ giết tên tội phạm gọi là đạo tặc lúc trước. Nhưng, có 2 danh hiệu trông có vẻ sẽ gây nổi bật, vì vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu dấu chúng đi. Tôi đã làm giả lại trạng thái của tôi được viết trong Cheat Book.

Và, tôi đã trộm đồ đạc cá nhân của bọn đạo tặc, và tôi đã mặc vào chiếc áo choàng mà tôi cảm thấy là khá sạch sẽ trong số chúng. Tôi cất vào trong cuốn sách những thứ mà tôi đã cởi ra. Không có bất cứ chiếc quàn nào có kích cỡ phù hợp vì vậy tôi đã bỏ qua nó. Trong thời gian này, tôi có lẽ sẽ không trở nên nổi bật với thứ này huh.

『Không có gì đáng trách nếu như có một danh hiệu bình thường , vì thế ta đề nghị cậu làm những điều bất bình thường. Well vậy thì, hẹn gặp lại〜』( ?? Gì đây ?? )

Thứ gọi là danh hiệu, có vẻ như nó sẽ được nhận khi hoàn thành một điều kiện nhất định. Có phải cô ta làm như thế chỉ để nói điều đó. Trong lúc này, tôi nhìn vào thông tin của hai danh hiệu mà tôi vừa có được.

【Danh hiệu〈Single Mass Murderer〉】

Có thể được kích hoạt trong trận chiến khi chỉ có một mình. Tăng sức mạnh chỉ số vật lí cho người sở hữu

Mức độ tăng tỉ lệ với số lượng kẻ thù

【Danh hiệu〈Convictor〉】

Có thể kích hoạt trong trận chiến, khi kẻ địch là một tội phạm

Tăng sức tấn công của người sở hữu

Mức độ tăng tỉ lệ với số tội phạm bị giết tính đến lúc nó được kích hoạt và độ tàn ác của đối phương

Khi nhìn vào nó, có vẻ như cả hai danh hiệu đều hữu dụng vào những trường hợp khác nhau. Cái sau có vẻ như sẽ cho thấy chỉ số thực sự tùy thuộc vào số tội phạm bị giết, vì vậy tôi cũng nên chủ động nhắm vào những tên tội  phạm.

Khi tôi đi ra con phố như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một vài người đàn ông đã đến gần tôi.

Có lẽ, chúng là bằng hữu của những tên đạo tặc mà tôi đã giết. Tôi hiểu rồi, chúng sẽ làm một cuộc tấn công gọng kìm nếu như tôi có ý định chạy trốn huh. Tôi quan sát những tên đàn ông này, nhưng mỗi và tất cả chúng đều chỉ là một tên đạo tặc yếu ớt.

Vì tôi đang ở đây, tôi nên làm theo kế hoạch của chúng. Tôi đi lùi lại và lại trở về phía sau con hẻm lúc nãy.

Những tên đàn ông đó thấy vậy và đi theo tôi và vào phía trong của con hẻm. Và ngay lập tức, những tên đạo tặc đã hoảng hốt tước bất ngờ mà tôi dành cho chúng.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng đó là do mùi máu. Xung quanh dày đặc mùi hương của cái chết.

Thứ tiếp theo mà bọn chúng thấy đó là những tử thi mà tôi đã làm ra. Từ năm cái tử thi, chỉ có duy nhất một cái mà bạn có thể thấy được khuôn mặt đó là tên thủ lĩnh, tên mà có một lỗ thủng ở trên đầu.

「Oi」

Tôi chĩa súng về phía tên phản ứng với lời gọi của tôi. Tôi đã nạp đạn xong ngay từ lúc trận chiến lúc nãy kết thúc.

Tôi bóp cò không một chút do dự. 

【Danh hiệu〈Single Mass Murderer〉〈Convictor〉được kích hoạt】

Cảnh tượng cuối cũng mà tên đạo tặc được chiêm ngưỡng, đó là một tia sáng lóe lên từ họng súng mà hắn có lẽ đã nhìn thấy.-

-

-

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình dịch bộ này =))

Ghi chú

danh hiệu này là để chỉ cái người mà là sát nhân 1 mình cân tất cả ý =))

Biết gì không :D nó nghĩa là người phán xử =))

là mỗi mình thấy thế hay thằng này thật sự hơi bị ngầu nhể ?? :) ??



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!