Chương 18 : Máy bán hàng 18+


Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó . Mọi người đều đang trong trạng thái tái kiến thiết , con người và tiền bạc đều được lưu thông  với số lượng lớn , nó trở nên khá sôi nổi .

Một cách khác để phân biệt cư dân mới là dựa vào ánh mắt ngạc nhiên của họ khi thấy tôi. Dễ hiểu như thế đấy.

Chỉ với từng này người , quả là bí ẩn khi làm thể nào mà Guild 『Hunter』 có thể cung cấp những thứ cần thiết cho họ, nhưng theo cách này hay cách khác ,nguyên liệu kiếm được từ con rắn 2 đầu và con 『King Frog-men』trở thành món hời lớn và được đổi thành một lượng lớn tiền vàng.

Còn nữa , đội thảo phạt đã nhận được phần thưởng như đã hứa trước đó , và để lại hợp đồng về việc mua các vật phẩm được rớt ra từ quái được thu mua bởi Guild 『Hunter』 ; các 『Hunter』phải tự mang vác nên khá bất mãn về điều đó .

Cuồi cùng thì những 『Hunter』 tham gia việc kết liểu con 『King Frog-men』đã nhận được phần thưởng riêng về nó , và không có ai phàn nàn cả . Nghĩ lại thì, các 『Hunter』 không thể chạy thoát do bị thương đã đến nói với tôi “Nhờ cậu mà chúng tôi còn sống, cảm ơn nhiều” và mua rất nhiều vật phẩm của tôi.

Có vẻ như con rắn 2 đầu được gọi là Jyasiuma ( 『Twin-headed Snake』) , và dường như là một con quái thuộc tầng 『Seiryuu’s Lake』. Đứng như dự đoán , nó dường như là kẻ thù tự nhiên của lũ 『Frog-men』 đó , thường thì chúng ta có thể tránh gặp nó khi cuộc xung đột giữa hai loài nổ ra , nhưng lúc này là lúc Jyasiuma ( 『Twin-headed Snake』) ra ngoài , nó dường như có cơ thể được tăng cường khi tấn công cộng đồng nhỏ lũ 『Frog-men』.

[ Jyasouma - viết bằng chữ kanji cho các từ “snake” ,”pair” và “evil/demon”. Tôi đã suy nghĩ về việc gọi là bằng Evil Twin Serpent hay cái gì đó

,nhưng việc ráp từ lại thành một lòa độc đáo mang cách gọi tốt hơn bằng tiếng Nhật so với tiếng Anh , và cuối cùng thì nó cũng không khác biệt lắm so với “two-headed snake” 

Loài rắn thường được gọi thứ gì khác thay vì vậy]

Và như vậy , từ tổ ếch mà chúng tôi đã chiến đấu trong thời gian này , khi đang săn ếch , nó đã tìm thấy cộng đồng dân cư mà con người sống , đó là quan điểm của Guild 『Hunter』 về vấn đề này .

Nhưng mà , nếu bạn tự hỏi làm thế nào mà tôi biết nhiều  như vậy thì bởi vì tôi đang đứng trước văn phòng của hội trưởng  guild 『Hunter』 mà .

“Vì vậy,maa, đó là nguyên nhân của sự việc lần này . Ramis và Hakkon , 2 người làm tốt lắm .Nếu không có 2 người ở đó thì khả năng cao là tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn ,vì vậy xin nhận lời cám ơn của tôi .”

“M,mà ,làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi ạ !”

Từ cái sofa xen từ cái bàn lớn , hội trưởng gấu nửa đứng lên và cúi đầu xuống , và Ramis đang khua tay liên tục ngăn ông ta lại. Cô khua tay mạnh đến mức còn tạo ra được gió. 『Super Strength』 đáng sợ vãi.

Và sau đó , đứng bên cạnh hai người họ là một cái máy bán hàng . Nếu ai ở Trái Đất nhìn thấy điều này , thì họ sẽ có thể nghĩ mình bị hoa mắt.

“Lý do mà mọi người được gọi đến hôm nay cũng là để đưa ra lời giải thích cho phần thưởng việc tiêu diệt con Jyasiuma ( 『Twin-headed Snake』) , nhưng vấn đề là ở đây là chúng tôi muốn trao đổi với Hakkon .”

Tôi tự hỏi có thể là gì nhỉ . Ông ta trông quá trang trọng và thậm chí còn đứng lên . Ánh mặt của hội trưởng gấu gợi ý về sự nghiêm túc , bằng cách nào đó thì bản năng của tôi đang nhắc mình nên bỏ chạy . Mặc dù tôi là một cái máy bán hàng .

Tôi biết ông ta bên trong là  người tốt , nhưng khi có một con gấu khổng lồ tràn đầy sức mạnh đứng trước mắt bạn , không dễ gì có thể quen với điều đó .

“Hakkon , tôi nghe nói là cậu có thể đưa ra bất cứ sản phẩm  mà họ muốn , nhưng tôi tự hỏi điều đó có phải là sự thật không .”

Một sự kỳ vọng quá mức . Chắc chắn tôi có khả năng lựa chọn những sản phẩm mà tôi cung cấp theo những gì họ muốn , nhưng những sản phẩm này đều giới hạn theo [những sản phẩm mà tôi đã mua từ máy bán hàng trước đó ].

Nếu tôi có thể đưa ra bất cứ thứ gì , thì tôi có thể lắp các khẩu súng lúc và vũ khí chiến đấu mà khiến cuộc chiến trở thành thứ gì đó hài hước . Nhiều thứ mà máy bán hàng không thể không bán , và tôi có thể khoe khoang rằng về cơ bản tôi đã mua tất cả sản phẩm mà tôi đã từng nhìn thấy, nhưng kể cả thế thì có thể tồn tại những loại máy bán hàng khác trên thế giới mà tôi không biết.

(Editor: lạy bố, máy bán hàng chỉ bán nhu yếu phẩm thôi chứ còn bán được cái gì khác nữa)

Đó là lý do vì sao mà cậu trả lời là “không”, nhưng tôi vẫn muốn truyền tải ở mức độ nào đó . Mình nên trả lời lại như thế nào đây ?

-“Welco- Too bad.”

“Mu,vậy có nghĩa sao vậy ?

“Có lẽ , ý của Hakkon là cậu ấy có thể nhưng vẫn có thứ mà cậu ấy không thể .”

-“Welcome”[Đúng vậy]

Sự giải thích của Ramis giúp đỡ rất nhiều .

Hội trưởng gấu cũng hiểu ngay , và gật đầu nhiều lần . A,trông anh ta giống một con gấu ở vườn thú đang xin ăn vậy ,oops,mình không nên nghĩ vậy .

“Hóa ra là vậy . Vậy , cũng có một khả năng , có một vấn đề mà tôi muốn thảo luận . A-Ramis , cô có thể ra ngoài một lúc được không ?Có điều tôi muốn nói chuyện riêng với Hakkon  .”

“Ổn thôi , uuum , có ổn không nếu tôi đợi ở tầng một ?”

“Aa,được chứ . Chúng tôi sẽ xong sớm thôi,tôi sẽ kêu người báo cho cô biết .”

“Un,được rồi . Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông không phải là thứ mình nên tham gia , mẹ luôn nói vậy . Vậy mình sẽ đợi ở bên ngoài .”

-“Thank you very much.”[Cám ơn]

Bởi vì tôi gọi cô ấy khi cô ấy ra ngoài , Ramis quay lại và vẫy tay liên tục sau đó đóng cửa lại .

Đằng sau cánh cửa được đóng lại là một con gấu và một cái máy bán hàng .Tuy nhiên nếu anh ta không nhanh bắt đầu cuộc thảo luận thì sẽ không thể tiếp diễn được đâu .

“Trước tiên hãy để tôi giải thích tình hình . Hiện này , cộng đồng này đang càng ngày càng trở nên đông hơn . 3 năm về trước  , đây từng là một cộng đồng thịnh vượng hơn nhưu thế này … Không đúng , cậu có thể gọi như vậy dựa trên quy mô của thị trấn .”

Tôi có thể nói rằng dân số đang gia tăng nhanh chóng , nhưng có điều đó gì đó xảy ra vào 3 năm trước là thứ mà tôi được nghe từ miệng  Okami-san và Karios.

Vì vậy , nơi này từng được gọi là một thị trấn...huh . Các tòa nhà xung quanh Trụ sở Guild 『Hunter』 cũng rất đẹp nữa , Tôi từng nghĩ rằng cộng đồng này quá lớn so với khoảng 100 người không có vấn đề bất kể bạn nhìn như thế nào , nhưng tôi đã thấy , tôi đã nhận ra nó lúc này .

“Đó là một năm mà có lượng lớn người dân thiệt mạng , và  những người sống sót đã rời khỏi nơi này . Những người ở lại và các 『Hunter』 và các thương nhân với ý chí mạnh mẽ ,na . Ở đây , không có thứ gì khi mua mà phải nộp thuế.Những đề xuất của những người không sợ hãi vẫn còn ở lại trong năm đó là để khôi phục thiệt hại .”

Người dân ở đây rất mạnh mẽ . Mỗi người trong số họ đều đáng tin cậy .

“Lần này gặp phải Jyasiuma ( 『Twin-headed Snake』) , may mắn là đẩy lùi được nó mà không có bất kỳ thương vong nào , và đội phòng thủ được ca ngợi hết lời. Mọi người ai cũng muốn nhập cư vào đây, và đó là cách mà thị trấn trở nên thịnh vượng. Chúng ta không chỉ khôi phục những tòa nhà bị hư hại mà còn có kế hoạch xây dựng thêm nhà mới và cửa hàng nữa."

Tiền đổ vào ngày càng nhiều nên càng có nhiều thuận lợi hơn. Tôi băn khoăn không biết nên tạo thêm những sản phẩm mới kiểu gì, mặc dù tôi không nên suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

“Khi dân số tăng lên , nhiều vấn đề phát sinh . Đối với vấn đề liên quan đến thực phẩm , chúng tôi đặt niềm tin vào Hakkon , và bởi vì những chủ cửa hàng cũng hiểu là một lượng hàng hóa đang tràn vào , vì vậy không cần phải lo lắng .”

Fumu fumu . Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Guild 『Hunter』 phải đối mặt với vấn đề này. Gần đây, lượng mỳ ly bán ra cũng giảm dần nên cũng đến lúc tôi phải chọn sản phẩm mới. Maa, bù cho lượng thâm hụt đó, đồ uống cũng bán được nhiều nên tổng doanh thu không thay đổi mấy.

Đúng như dự đoán, những nhà sản xuất sống sót qua thời kỳ ngành công nghiệp đồ uống Nhật Bản bị phân hóa có cách cảm nhận và ý tưởng mới mẻ, nên lúc này người dân nơi đây đang nghiện đồ uống nặng.

“Xin lỗi có vẻ như cậu chuyện của tôi hơi lạc đề một chút . Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính . Hiện nay , những gì chúng tôi tin là mối quan tâm cấp bách nhất thì liên quan đến ngành công nghiệp Sex . 『Bearfolk』 chúng tôi có ham muốn đơn giản trừ khi đang trong mùa sinh sản , nhưng không giống trong trường hợp của con người . Trước sự gia tăng dân số, đó là tình huống mà nhu cầu cần được đáp ứng .”

Vậy ra đây là trọng tâm của lần bàn bạc này.Sẽ không có gì lạ nếu Ramis bỏ chạy .

Tay hội trưởng gấu là một chủng tộc được gọi là 『Bearfolk』 , cũng là một thông tin quan trọng , nhưng để nó lại đó . U-n, tôi có cơ thể kim loại nên có vẻ như tôi được giải thoát khỏi những “ham muốn” đó , nhưng tôi biết đó là nhu cầu tất yếu thôi.

“Ngoài ra cũng có vấn đề về vệ sinh đi kèm với nó , nếu như có một căn bệnh bắt đầu lây lan , thì nó sẽ trì hoãn công cuộc tái thiết . Và như vậy , vì lý do đó , chúng tôi muốn tăng cường kiểm soát trong vấn đề này , nhưng những vấn đề khác sẽ phát sinh . Tôi hiểu đây là một yêu cầu vô lý , nhưng mà Hakkon , cậu có bất kỳ biện pháp nào không ?”

Đó quả thực là một yêu cầu vô lý . U, u-n một giải pháp chống lại nó đã đến . Nhưng chỉ là không biết tình trạng của thế này có tốt không , nên tôi tự hỏi thứ gì đó tượng tự như thế này có tồn tại không .

Hãy thử đưa nó ra , và xem phản ứng của ông .

Đây là sản phẩm dạng hộp, vậy nên nếu tôi không thêm chức năng thì không được? <Sản phẩm dạng hộp hỗ trợ> có được không? Fumu fumu, với nó tôi có thể thêm lựa chọn cho hộp quà vặt và thuốc lá. Vấn đề là, tôi chưa bao giờ hút thuốc nên chăc tôi phải từ bỏ từ bỏ ý định này thôi.

Tôi cũng có thể thêm sản phẩm , vậy nên hãy thiết lập nó .

“Hou , vậy cậy có thể thay đổi hàng hóa như vậy . Fumu,tất cả là cái hộp này sao . Đây là kế hoạch của cậu sao Hakkon ?”

-“Welcome.”[Đúng vậy]

Vậy , tôi sẽ cố gắng mua chúng . Có vẻ như có 3 loại , nên tôi nghĩ mình nên mua tất cả . Nhưng nó có giá tận 10 xu bạc cơ à , không hề rẻ chút nào .”

Từ khi một hộp tầm 1000 yên ở Nhật , tôi đã đặt giá theo đồ uống , nhưng nếu nó cao quá thì tôi sẽ nghĩ đến việc điều chỉnh nó .

“Vậy tôi mở cái hộp . Đó là cái túi nhỏ với cái lõm trong đó . Tôi nên xé nó và kiểm tra nội dung ?”

-“Welcome.”[Đúng vậy]

“Fumu , trông như tôi không sai . Nó có vẻ khó khăn đối với tay của tôi . Đúng rồi , giờ là thời điểm đúng để gọi cô gái đó . Shirley, mời vào đây .”

Đáp lại tiếng gọi của hội trưởng gấu , cánh cửa đơn được đặt trên tường không phải cái bên cạnh mở ra hành lang , và một người phụ nữ xuất hiện.

Chiếc váy đầm với 1 khe hở (đường xẻ) cao quá hông đàm ôm bó sát cơ thể cố ấy. Đôi chân dài thon thả và trắng như sứ cứ thấp thoáng lộ ra với từng bước đi của cổ. Đôi vai trần trắng ngần cùng với bộ ngực được khoe một cách táo bạo khiến mắt ai cũng bị hút vào thung lũng huyền thoại ấy......

Không phải là cường điệu nếu nói cô ấy có cơ thể chuẩn siêu mẫu, cô ấy là một người phụ nữ thậm chí còn kích động sự ghen tị trong những cô gái khác, và không chỉ là cơ thể của cô. Nhan sắc của cô chắc chắn cũng sẽ không thua ai hết. 

Mái tóc đen óng ả chảy xuống lưng, đôi mắt nửa mở với một cái nhìn hơi buồn ngủ, đôi môi đỏ căng mọng, tất cả đều mang nét quyến rũ tuyệt vời.

A, người này có liên quan đến loại hình kinh doanh đó. Cô ấy tạo ra ấn tượng như vậy đấy.

“Ara,chắn hẳn đây là Hakkon-san kashira . Rất vui được gặp cậu , tôi là Shirley . Cám ơn cậu đã hỗ trợ trong vấn đề này .”

Nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy cũng thật quyến rũ ( mê hồn).Nếu tôi không có một cơ thể là máy bán hàng thì tôi sẽ không thể nhìn vào mắt cô ấy một cách không đứng đắn . Cách cô co chân khi ngồi ghế sofa thật tuyệt vời, nó giống như bạn đáng ra có thể nhìn thấy “nó”, nhưng thật ra lại không thể, chỉ một chút thôi, thành ra bạn phải tưởng tượng.

(Edit: lạy hồn, chỉ tổ hại não)

default.jpg

“Đó là sản phẩm mà Hakkon đề xuất , nhưng với đôi tay này sẽ khó khăn để cầm nó , nên cô có phiền không nếu làm hộ tôi .”

“Tất nhiên rồi desuwa . Đó là sản phẩm vì chúng ta , tất cả sau đó mà . Xé ở đây , tôi giả sử...ara,đây là ,thứ chất liệu bí ẩn desuwa.Làm thế nào nó trải dài và co lại trông thật buồn cười wa.”

Tôi tự hỏi cái loại tâm trạng dâm đãng này là sao .

Đó là thứ nhày nhụa lỏng chảy sang một bên ấy ? Cái này được dùng cho nó hả ?”

“Đó là , tôi không biết nữa . Oh yeah , có một mảnh giấy trong chiếc hộp . Thử đọc nó xem .”

“Tôi muốn xem qua một chút  suwa. A,vậy hóa ra là nó . Hình ảnh này khiến nó dễ hiểu hơn .”

Tôi ước gì cô ấy có thể ngừng nụ cười đầy mê hồn ( mê hoặc) đó . Nó dương như sẽ khơi dậy một cái gi đó trong máy bán hàng tự động .

“Oo, tôi nghĩ là mình hiểu . Cách mà thứ này thường được sử dụng .”

“Một khi thứ này được đeo vào cái đó của các quý ông , sau đó có thể đưa vào vùng cấm của người phụ nữ . Theo các loại hộp , mọi kích cỡ các quý ông muốn đề được đáp ứng desuwa . Với độ mỏng như thế này , không ảnh hưởng tới việc cảm nhận khi đang quan hệ , và nó cũng bảo vệ khỏi các căn bệnh , đúng là một thứ xa xỉ.”

Đúng như mong đợi từ một người chuyên nghiệp . Cô ấy đã tưởng tượng “bao cao su” chỉ với 1 lần thử ,huh ? Cô ấy không giả vờ mà dường như rất vui mừng .

Bằng cách nào đó , mọi thứ có vẻ đang lái đi sang 1 chủ đề khác , nhưng tôi nên biết về kích cỡ S,M, L mà những cái hộp có . Tôi không thể thiết lập bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài những thứ tôi từng mua trong khi tôi từng còn sống , vậy làm sao tôi có thể phân loại 3 kích cỡ này ? Sự hào nhoáng , sự quý phái và tính thực tế là tất cả những gì tôi sẽ nói . Nếu bạn là đàn ông , sau khi tất cả mọi người đã có và thử dùng nó trong thực tế.

Shirley sử dụng những cái hộp và kiểm tra kích thước , chất lượng và giá cả , ghi chép lại và gập đầu nhẹ .

“Chúng tôi chắc chắn sẽ đến mua chúng . Nếu cậu cậu có những sản phẩm khác cậu có thể đề nghị , chúng tôi rất sẵn sàng nhìn qua."

K,Không thể tránh khỏi . Nếu bạn nói như vậy , tôi nghĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiển thị chúng . M,maa,tôi cũng không thực sự mua quá nhiều sản phẩm liên quan đến người lớn ( sản phẩm 18+) , do đó không nhiều sản phẩm được đưa vào .

Sau đó , bằng cách nào đó việc bàn bạc kinh doanh với Shirley-san cũng hoàn thành ,với cái hông nhấp nhô , cô ấy rời khỏi căn phòng hội trưởng . Những lời thì thầm cuối cùng của cô ấy : “Nếu cậu là đàn ông , thì cá nhân tôi muốn trở thành đối tác của cậu ; thật là xấu hổ mà desuwa,” ...

Tuy nhiên , khi tôi đoàn tụ với Ramis .

“Are,Hakkon ,cơ thể cậu nóng quá . Có chuyện gì xảy ra hả ?”

Khi tôi nói rằng tôi hoàn toàn lạnh , lo lắng nếu chức năng giữ nhiệt bị hỏng . Trực giác phụ nữ sắc bén của cô ấy có thể tốt hoặc tệ , đây là lần đầu tiên tôi nghĩ vậy .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!