Chương 21 : Những tên bắt cóc


Đám ngươi này bắt đầu thở dốc trong khi đánh tôi , tôi kiểm tra lại chỉ số của mình .

Nếu chỉ số Phòng thủ có thể nâng lên , vậy thì các chỉ số khác cũng có thể nâng lên được . Trước tiên là Độ bền .

<Bạn có muốn sử dụng 1000 điểm để nâng Độ bền thêm 10 ?>

Vậy Độ bền có thể nâng lên được . Nhưng tỷ lệ tiêu thụ điểm thấp , na . Mặc dù nếu Độ bền tăng lên ít nhất 100 thì tôi sẽ nâng lên mà không do dự . Tôi tự hỏi những cái khác thì sao .

<Bạn có muốn sử dụng 10,000 điểm để nâng Sức mạnh thêm 10 ?>

<Bạn có muốn sử dụng 10,000 điểm để nâng Nhanh nhẹn thêm 10 ?>

<Bạn có muốn sử dụng 10,000 điểm để nâng Khéo léo thêm 10 ?>

Có nghĩa là nó có một thứ tự ưu tiện riêng...Sức mạnh , Nhanh nhẹnKhéo léo là chỉ số mà máy bán hàng không cần , nên tôi không có dự định nào để nâng lên , nhưng sao lại tốn nhiều điểm một cách vô nghĩa thế này ?

Nếu như tôi tăng chỉ số Sức mạnh hay Nhanh nhẹn, tôi có thể di chuyển bằng cách lắc lư sang hai bên. Nếu khả thi thì sẽ khá là thú vị đấy.

Bất kể như thế nào đi nữa tôi không thể nâng sức mạnh ma thuật lên được. có vẻ như máy bán hàng thì không xài được phép thuật.

“Bọn bay, thế là đủ rồi .”

“Vâng.”

A,nó kết thúc rồi . Do Độ bền của tôi giảm đi 30 trước khi tôi nâng chỉ số Phòng thủ , giờ tôi trộng thật thảm hại .

“Oi,chàng trai này không sửa chữa nữa này.”

“Kh,Không thể nào . Tao chắc chắn đã thấy nó tự sửa chữa trước đó . Ngay trước mắt tao mà ! O,oi,thằng khốn ,nhanh hồi phục lại những vết thương đi !”

Nope.Tôi sẽ tiếp tục giả vờ Out-of-order (Máy hỏng) như thế này . Tôi thậm chí không cảm thấy một chút phải cung cấp đồ uống cho đám người này ...A,không . Tôi đổi ý rồi , hãy cho chúng ít đồ uống đi .

“Gugoil,nếu nó hỏng,chú biết điều gì sẽ xảy ra chứ ,na.”

“R,rồi-!O,oi,chiếc hộp khốn khiếp ,nhanh hồi phục lại những vết thương đi ! Tao đánh cuộc là mày chỉ giả vờ không thể di chuyển được , phải không ?”

Ồ,hắn ta đang hoảng loạn ,cực kì hoảng loạn . Maa,tôi sẽ để vết thương như vậy,nhưng tôi sẽ cho hắn đồ uống đề bình tĩnh lại đã .

“Đ,đại ca ! Một món đồ rơi xuống kìa ! Nh,nhìn thấy chưa , nó không có hỏng đâu !”

Đủ cho tất cả mọi người , mấy người hân hoan lấy đồ uống . Hãy biết ơn lòng tốt của anh đi dazo.

“Maa, tao nghĩ sẽ ổn thôi . Còn bây giờ thì đưa tao với , tao không quan tâm đó là cái gì .”

Đồ uống được phân phát cho tất cả thành viên . Họ mở nắp gần như cùng một lúc , đám người mà tấn công tôi đến mồ hôi nhễ nhại giờ đang uống cùng một lúc .

“Buuuuuuuu-!”

“Hack,cough,cái,cái éo !?”

“Chết tiệt,mày nghiêm túc đấy à?

Mấy chú thấy sao về mùi vị của 10 loại nước ép tồi tệ nhất được anh lựa chọn kĩ lưỡng ?

Bất cứ khi nào máy bán hàng có sản phẩm mới được xếp vào máy là tôi sẽ mua nó mà không hề do dự , nhiều loại nước khá có vị khá ngon nhưng những loại có vị tệ thì cũng có không ít.

Điều này làm tôi băn khoăn liệu người quản lý có vị giác hay không? Đồ uống tệ đến mức khó tin mà vẫn đem đi bán. Về mặt màu sắc họ trộn đủ loại rau với sốt mayonnaise và thêm cacbonat, cũng có thêm nhiều hương vị Nhật Bản thơm ngùi với cacbonat ... Tôi tin chắc rằng cả hai đều phải được từ cùng một nhà sản xuất.

Có nhiều người khác đi lệch khỏi tiêu chuẩn ,tôi chưa tìm hiểu hết nghành công nghiệp sản xuất nước giải khát .

“Anh chàng này , mày có chắc nó không bị hỏng chứ ?”

“Maa,sao cũng được . Tao sẽ xem xét nên làm gì tiếp trước khi chúng ta về đến căn cứ.Nếu chẳng may nó hoàn toàn hỏng , Gugoil . Đừng nghĩ bọn tao sẽ bỏ qua cho mày chỉ với lời xin lỗi .”

-“Y, yessir.”

Do bị tên Đại ca đe dọa,khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt và giống như hắn có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào .Tôi không có tí cảm thông nào cho hắn nên tôi cũng đéo quan tâm. Ngay từ đầu, chính hắn đã đưa ra ý tưởng này nên tự làm tự chịu thôi.

Nếu mình cứ để như thế này chúng sẽ nghĩ là tôi thực sự hỏng , và vì lý do đó mà chúng sẽ đối xử với mình thực sự cẩn thận . Thật tuyệt khi giai đoạn một đã được hoàn thành , nhưng cuối cùng thì không có gì thay đổi tốt hơn cả.

Khi chúng tôi đến sào huyệt , tôi tự hỏi mình nên làm gì ở đó . Khi nghĩ về nó , tôi không thể nghĩ ra một kế hoạch nào cả . Tôi đoán là tôi cứ thế mà quẩy tung lên thôi . Nếu mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ ,mình sẽ chống lại với 『Barrier』.

Từ đó trở đi , không bán bất kì sản phẩm nào hoặc đánh nhau , chúng tôi đến điểm đến trong 2 giờ.

Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng qua một lối mòn của thú vật trông có vẻ tốt hơn đường rải sỏi một tí. Giữa khung cảnh rừng rậm này lại xuất hiện một kiến trúc kỳ quái. Nó có một cái lỗ lớn trên tường bao quanh. Khi đến gần thì hóa ra nó là một pháo đài sắp đổ nát. So với Trụ sở Guild 『Hunter』 thì nó nhỏ hơn nhưng chắc chắn đã từng rất kiên cố.

Trong có vẻ nó đã bị bỏ hoang vài năm , nó trông giống một nơi thú vị nếu bạn muốn khám phá các kiến trúc cổ , với chướng ngại vật (cạm bẫy) khắp nơi .

Bọn bay, mang nó vào trong, để cho "thứ đó" kiểm tra.

“Được rồi ,nhưng đừng nghĩ là tao sẽ nghe lời bọn mày."

“Nếu còn nhắc đến đó ,tao sẽ cho đầu mày lìa khỏi cổ đó.

““Hii- H,hiểu rồi!”

Tên kia lúc trước to mồm thế mà giờ lại nói lí nhí. Nhưng tôi băn khoăn về “thứ đó” mà chúng đang nói tới. Dường như đó không phải là một đồng đội mà chúng tin tưởng.

Từ từ đặt tôi xuống , tôi nghĩ là để mang mình phải cần đến 6 người . Thế mà cái cơ thể nặng nề của tôi phải mất 6 người  lại được mang nhẹ nhàng bởi Ramis ,cô ấy thật sự bất thường ,na ..

Có lẽ chỉ cần huých nhẹ 1 cái thì mấy cảnh cửa kia sẽ bung ra vậy. ;Khi vào bên trong tòa lâu đài đổ nát, nó hơi khác so với tưởng tượng của tôi, nơi này khá sạch sẽ. Hội trường được trang bị nhiều chiếc bàn dài, đi kèm với những chiếc ghế.

Chiếc sofa lớn dọc theo bức tường tuy cũ, nhưng dường như còn tốt. vậy nên họ dọn dẹp sàn nhà khá cẩn thận; khó có thể tìm thấy một hạt bụi nào ở đây. Tên Đại ca có mặt nhìn như bạch tuộc vậy mà hắn lại thích giữ mọi thứ sạch sẽ.

Chúng tiếp tục khiên tôi tới cầu thang ở phía cuối hành lang.Có vẻ như chúng đang hướng tới cánh cửa sắt ở phía bên phải. Ngay khi vửa mở đi kèm với những âm thanh ầm ầm của sắt cọ xuống nền, đạp vào mắt tôi là những bậc thang ảm đạm, lạnh lẽo dẫn xuống phía dưới.

Giống như mang theo một bệ thờ di động ,chúng tôi đi xuống cầu thang và sau đó đi về phía sau , đó là 2 người đàn ông mặc giáp kim loại như đang canh gác ,cặp mắt sắc lẹm của họ nhìn thẳng về phía cảnh cửa đống kín kia. Trông như họ đang bắt giữ 1 kẻ nguy hiểm nào đó vậy.

“Nó có biết cư xử không ?”

“Miễn là có các công cụ ma thuật thì nó sẽ nghe lời, chỉ hơi ồn ào một chút thôi”.

“Con ả này đúng là đơn giản. Tao cá là nếu chúng ta giao nó thứ này, nó sẽ không kích động nữa”.

Tôi đang nghe lỏm cuộc đối thoại của những kẻ xấu này , nhưng tôi lại hiểu càng ít hơn về kẻ đó.

Khi hắn ta kéo nắm và mở cửa , hắn vẫn thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng ngọn giáo trong tay . Tôi tự hỏi có phải là những con thú hoang thích công cụ ma thuật trong đó .

“Oi,chúng tao mang đến món đồ chơi mà mày yêu thích đây .Thứ này hỏng rồi và hãy đưa nó về trạng thái ban đầu đi."

“Aan-? Thằng khốn này, ai thèm nghe lời thằng láu cá như mày? Lũ thấp kém hơn phân thì đừng hòng mở miệng ra lệnh cho tao”.

Bạn có thể nghe thấy giọng nói đe dọa vang khắp phòng . Khí nghe thấy những lời đó , hắn thầm nhủ một cách chán nản , không có khả năng phản bác lại , hắn ngoảnh mắt và đặt tôi vào một góc ở căn phòng .

“Đ,đây là tài liệu về anh chàng này . Nhìn qua đi .”

"Ha-, mẹ của mày có dạy mày là khi nói chuyện hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương không? hay là anh đang quá sợ hãi? Sợ hãi cô gái yếu đuối này!?"

Một người phụ nữ với giọng nói mạnh mẽ. Tuy là phụ nữ nhưng lại khá cao, chỉ thấp hơn tôi một chút.

Cô ấy có mái tóc dài màu trà sửa buộc ở đằng sau.Nó trông như chỉ buộc tạm bợ nên có vài sợi tóc rối.

Cặp mắt xếch của cô ta nheo lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi môi hồng mỏng dính, cô ta tặc lưỡi: “Cheh-!”, nhìn như cô ta sắp nhổ xuống sàn ấy.

Về bộ đồ cô ta đang mặc, tôi đoán trước kia nó màu trắng nhưng giờ thì nó có màu cháo lòng. Tôi tưởng cô ta đang mặc áo khoác đen nhưng nhìn kĩ thì đó có phải là cái áo khoác phòng thí nghiệm được nhuộm đen? Đằng trước thì mở toang ra, và do quần áo bó sát người nên tôi có thể đánh giá vóc dáng cô ta.

Tôi vô tình nhìn ngực cô ấy nhưng,nhưng nó phẳng như sân bay vậy.

Cô ấy khá cao nhưng lại 2 lưng, ngược lại hoàn toàn so với Rammis.

default.jpg

“A-n-!” Mấy thằng đó lại bỏ của chạy lấy người. Bọn nó chỉ có giỏi chạy thôi. Và THỨ GÌ ĐÂY? Chúng nó có nói gì đó về tài liệu.”

Nhặt đống giấy tờ dưới đất như thể cục nợ, cô ta chăm chú đọc. Cô ta có vẻ là loại mồm mép chua ngoa mà tốt nhất không nên dính vào. Tốt nhất là tôi nên giả vờ mình là một cục sắt vô hại đi.

"Nè là thật à? Chú là 1 công cụ ma thuật có ý thức?"

Trong tài liệu có nói thế à ? Nếu tôi tiếp tục im lặng thì cũng chả giải quyết được gì. Mà có vẻ mối quan hệ giữa cố ây với bọn chúng không được tốt cho lắm. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. n-, rắc rối có lẽ sẽ được giải quyết đây.

"À-, đừng nói là chú cảnh giác với chị vì nghĩ chị là 1 trong số chúng nhá ? Không không, chị cũng là nạn nhân thôi, bị bọn chúng bắt nhốt ở đây. Tuy giờ nhìn không giống lắm nhưng chị là 1 kĩ sư nổi tiếng đó .. Có vẻ vhij bị đưa đến đây để điều tra chú đó."

Nếu lời cô ấy là thật thì do tôi nên cô ấy mới gặp tình huống như bây giờ. Tiếp tục im lặng như 1 cái máy bán hàng thông thường thì thật qua hèn nhát.

-“Welcome.”[Vâng]

“O-, nó nói được này. Uooo-, lần đầu tiên chị thấy một công cụ ma thuật hiểu tiếng người và có thể trả lời lại. Có vẻ bị bắt cũng không tệ lắm, na.”

Đôi mắt hẹp mở rộng , tâm trạng bơ phờ lúc này đã biến mất ,và cô ấy tăm tia từng ngóc ngách trên cơ thể tôi.

“Tôi có thể hỏi một số câu hỏi không ?”

-“Welcome.”[Có]

“Đó nghĩa là ‘có’ theo như những báo cáo ,na . Vậy tôi muốn hỏi...whoa , lỗi của tôi . Trước tiên nên là tên,huh ? Tôi là Hyurumi.”

default.jpg

E-, tôi nghĩ mình đã nghe thấy cái tên này trước đo . Đừng nói với tôi là nơi như thế này là nơi chúng tôi gặp mặt , thậm chí trước khi gặp Ramis . Cô gái này là người mà Ramis đang cố gắng muốn tôi gặp , bạn của cô ấy , Kĩ sư công cụ ma thuật , Hyurumi .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!