Chương 24 : Nơi giam giữ


Không thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế bế tắc này , 2 ngày cứ thế trôi qua. Đám người đó dường như nghĩ tôi bị hỏng , nên họ không đến mua hàng dù chỉ một lần .

Mặc dù vậy , ba tên được tôi phát  tạp chí Porn , chúng lại đến thêm một lần nữa , hành động mờ ám và liếc xéo về phía tôi . Trông nhự bộ 3 này không lan truyền tin tôi có thể biến đổi và cho chúng tạp chí. Có vẻ chúng sợ lộ ý định tấn công Hyurumi khi lan truyền tin này. Hẳn là chúng không muốn tên Đại Ca biết chuyện rồi.

Hoặc có thể chúng sợ rằng đống tạp chí Đại Ca tịch thu mất .

Hyurumi nói chuyện với tôi và tiến hành phân tích rất thoải mái. Đó không phải là vì cô ấy muốn báo cáo với tên Đại Ca , cô ấy làm vì sự tò mò thuần túy về khoa học.

Như mọi khi, đám người này cung cấp bữa  sáng và bữa tối , nhưng cô gái này đã ném mọi thứ vào một cái thùng còn sót lại trong văn phòng và đậy nắp lại . Tất cả bữa ăn đều được tôi cung cấp , vậy nên không cần phải cho cô ấy ăn những thứ kinh tởm .

Còn nữa, bữa tối nay là 2 loại cốc mì ramen và khoai tây chiên .Tôi định bổ sung thêm những sản phẩm mới nhưng tại thời điểm này , điểm vô cùng quý giá. Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất , ngay cả nó chỉ là một chút , tôi quyết định để dành.

“Kuwaaa. Cám ơn vì bữa ăn . Ôi trời, đồ của cậu ngon thật. Kể cả khi tôi nghiên cứu cậu cẩn thận thì tôi cũng không thể hiểu hết về cậu được.”

Tôi không đáng kinh ngạc hay gì đó đâu, đó chỉ là khả năng của nhà sản xuất thôi.

Trong 2 ngày vừa qua, nhờ được ăn no đủ, da cô ấy dần trở nên khá sáng sủa . Má hồng hào và trông có sức sống hơn.Dù cô ấy trông như giảm cân nhưng đã có chút quyến rũ.

Mái tóc lôi thôi đã được cô dùng tay chải lại ,trông mượt mà hơn nhiều.

Đây cũng là kết quả chai nước lạnh được làm ấm , cũng như tôi cung cấp dầu gội và đồ dùng vệ sinh cá nhân , thứ được cung cấp bởi các máy bán hàng trong các khách sạn và nhà tắm .Tất nhiên tôi cũng cấp một cái khăn tắm nữa .

default.jpg

“Fu-u, tuyệt quá”.

Hoàn toàn không để tâm đến tôi là máy bán hàng ,với  một nửa đầu cô để trần , tóc được gội sạch , và cơ thể đã được lau sạch sẽ ,Hyurumi uống một lon cà phê sữa ,thỏa mãn hoàn toàn .

Tình hình giờ thật lạ. Trước mặt tôi là một cô gái đã cởi bỏ áo khoác đen, nửa trên thì trông đáng thương, nhưng nửa dưới có tất cả nét quyến rũ của phụ nữ.nhưng nếu con gái mông to thường dễ sinh thì... Cô ấy lại không có.

Nếu tôi là đàn ông bình thường thì đây sẽ là một cảnh hot vc , nhưng từ khi trở thành một cái máy bán hàng,nhu cầu sinh lý của tôi mất tiêu rồi. Thật tiện lợi khi tôi không có cách nào để biểu lộ cảm xúc của mình .

Hyurumi đang hành động cứ như thể cô ấy có tất cả thời gian trên thế giới ,nhưng thời gian giới hạn của cô ấy là sáng ngày mai . Tôi này là cơ hội cuối cùng để cô chạy trốn . Nếu tôi thú hút chú ý của đám người đó ,trong khoảnh khắc đó cô ấy có thể chạy trốn được . Đó là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra , nhưng tôi có bất cứ kỹ thuật nào để giao tiếp về cô ấy .

Cái rối loạn giao tiếp từ động chết tiệt này! . Nếu cứ như thế này , sẽ trở thành một cuộc chiến vây hãm(lâu dài)...nếu cô ấy bằng cách nào đó có thể để tôi trước cửa , có thể gây rất nhiều khó khăn cho chúng để mở cửa . Về vấn đề thực phẩm , tôi có thể lo được , nếu chúng ta đang nói đến một tuần , chúng ta có thể giữ mọi thứ diễn ra tốt đẹp .

Nhưng nếu chúng tôi làm vậy ,cách để cô ấy đẩy tôi lên chặn trước cửa sẽ thành một vấn đề , trở ngại lớn nhất với kế hoạch của tôi.

“Maa,chuyện gì sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra . Không có gì ma Hakkon phải lo lắng hết ! Sau khi giải thích giá trị của cậu với đám người kia , nếu chúng ta nói với họ phải mất một thời gian để cậu hồi phục ,mà chúng thì ngu lắm , vì vậy chúng ta có thể dễ dàng lừa chúng !”

Sau khi lau khô hoàn toàn cơ thể mình , cô ấy cởi bộ quần áo đã mặc cho đến giờ , và mặc vào đồ lót và cái áo T-shirt(áo thun) quá khổ mà tôi đưa cho .

Aa, đồ lót và cái áo thun rộng thùng thình. Đếch thể tin được cái khung cảnh tôi luôn mong ước được thấy một lần tại Nhật Bản lại hiện ra ở dị giới này. Đúng là thứ chỉ có thể thấy khi tôi chuyển sinh

Dĩ nhiên đồ lót và T-shirt(áo thun) đều là những thứ tôi đã từng mua từ một máy bán hàng . A, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng tôi chỉ vô tình mua đồ lót của phụ nữ . Tôi thực sự chỉ vô tình thôi.

“Thật là lạnh khi chỉ mặc mỗi thế này .”

Mặc dù cô ấy mới tắm sạch , cô ây lại khoác chiếc áo đen một lần nữa ,huh ? Tôi có kinh nghiệm mua đồ lót và áo sơ mi từ máy bán hàng , nhưng không may là tôi chưa bao giờ thấy đồ ngủ . Tôi cược là bạn có thể tìm thấy chúng nêu bạn tìm kiếm chúng , mặc dù là tên cuồng máy bán hàng thì tôi vẫn thiếu cái đó .

Tôi chưa thấy những cái chăn hay Futon trong máy bán hàng , và ngay cả khi có , chúng quá lớn cho môt cuộc mua sắm ngẫu hứng . Như đã nói , tôi có thể đưa ra khăn tắm cỡ lớn . Chúng là những món đồ thường được tìm thấy ở trong các nhà tắm hay khách sạn .

[Trans : Futon 

“Nó cũng rất sạch và trắng , tôi thật không muốn sử dụng nó.”

Tất nhiên là tôi muốn cô sử dụng nó mà không cần quan tâm gì cả . Hoặc nếu không cô sẽ bị cảm lạnh đấy . Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi . Tôi cần phải ở trong trạng thái hoàn hảo để chuẩn bị nếu tôi không muốn từ bỏ cho đến khi kết thúc .

“Hakkon , có ổn không nếu chúng ta nói thứ gì đó nghiêm túc ?”

-“Welcome.”[Vâng]

Cô đi vòng ra phía trước tôi và ném khăn tắm lên mặt đất , và cô ngồi chéo chân lên khăn.

Nếu cô ấy ngồi như vậy thì tôi có thể nhìn thấy toàn bộ đồ lót của cô , nhưng có vẻ cô không quan tâm đến điều đó chút nào . Maa,nếu đối phương là một cái máy bán hàng , thì chẳng có lí do gì để xấu hổ cả.

“Trường hợp này , nếu cậu cố gắng trở thành vật hi sinh để tôi trốn thoát thì sẽ vô ích thôi . Kể cả tôi có thể ra được bên ngoài , chúng ta vẫn phải đối mặt với vùng đất toàn quái vật đó ,ya .Cậu nghĩ tôi không có khả năng chiến đấu có thể đi được xa đến thế sao ?" 

Cô ấy nhìn thấu ý định của tôi 

, huh ? Kể từ lúc đó , mặc dù tôi chỉ có thể bày tỏ ý định của mình với các cụm từ “” và “Không” , đã 2 ngày trôi qua cô ấy đã nói chuyện với tôi một chút . Lần gặp đầu tiên , cô ấy thực sự thông minh , vì vậy mà đọc được những dòng suy nghĩ bình thường của tôi dễ dàng.

-“Too bad.”[Không]

“Đúng chứ ? Đó là lý do việc đào thoát là không thể . Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài câu giờ và đợi điều may mắn sẽ xảy ra . Từ phía Hakkon , tôi có thể trông giống một như một con gà mờ siêu liều lĩnh . Tôi không có sức mạnh , chỉ có thái độ bẩn bựa , nhưng tôi vẫn sống trên bờ vực của cái chết . Không giống như tôi không sợ chết .Nah,nếu là bất cứ gì , cảm xúc của tôi chỉ rối rắm khi nghĩ về nó...Aa-,mình đang nói cái gì vậy . Dù sao , đi ngủ đây ! Chúc ngủ ngon !”

[Trans : Cô ấy nói vốn là : Imma sleep! Night!]

-“Please come again.”

Ngay lúc đo cô ấy quấn khăn tắm lên đầu mình , cô ấy ngủ trong chớp mắt. Trời ạ , khả năng ngủ ngay lập tức như vậy có thể được gọi là một nét đặc biệt .

Chúng tôi thực sự đã nói về một cái gì đó nặng nề.Đối với cô ấy , trong một số trường hợp dường như cô không thể nói chuyện với mọi người . Tôi không có ý gì để cố gắng hỏi và tìm hiểu những thứ liên quan đến cô ấy , và dù thế nào đi nữa  tôi cũng không có ý định tìm hiểu về cái quá khứ mà cô ấy muốn giấu .

Dù sao đi nữa , cũng quá đêm rồi . Và những tên kia có lẽ đang canh gác bên ngoài cánh cửa và trong suốt pháo đài này nên tôi không thể làm gì cả . Thậm chí ngay cả khi tôi có thể làm gì đó , vậy chính xác tôi có thể làm gì khi là một máy bán hàng ? Tôi thật sự không biết phải làm gì cả .

Những gì tôi có thể làm cho cô gái này là , trong trường hợp những tên ngốc đó lại tấn công cô ấy lần nữa , tôi có thể bảo vệ cô ấy với 『Barrier』 , chỉ vậy thôi .

Tôi hiểu rồi , nhưng tôi chỉ không thể bình tĩnh lại được , vì vậy tôi quan sát căn phòng , một cái bàn cũ , ghế , những tập báo cáo , đèn phép ,không có thứ gì giống công cụ cầm tay . Trần nhà cao khoảng 3 mét , và các bức tường , sàn nhà và trần nhà đều được làm từ đá , vậy khi nhìn vào nó , nó trông thật trang nghiêm và vững chắc .

Khi bạn nói về “trốn thoát” , đường hầm dưới các bức tường ở mức tiêu chuẩn , nhưng chính xác mất bao nhiêu năm mới trốn thoát được ? Cuối cùng thì bất kể tôi có nhìn xung quanh bao lâu , tôi vẫn không thể tìm ra cách để phá thế bế tắc này , vì vậy tôi chỉ muốn bỏ cuộc và đợi cho đến ngày mai .

Đó cũng lúc một âm thanh yếu ớt (không rõ) vang lên , cùng với một cái rung nhẹ đến thân máy bán hàng .E,cái gì vậy ? Nó thực sự rất nhỏ , nhưng nó không có vẻ như thứ gì đó nổ ?

Suy nghĩ lại , tôi tập trung thính giác...,và một lần nữa tôi nghe thấy thứ gì đó phát nổ đằng xa , cùng với âm thanh của vũ khí va chạm .

“Oi,âm thanh đó là sao !?”

“Ở phía trên !”

Những tên canh gác lên tiếng hoảng loạn và bước chân chúng ngày càng xa dần . Pháo đài này bị tấn công ư ? Nếu là trường hợp đó , mình cần phải đánh thức Hyurumi .

-“Congratulations. You have won another bottle. Congratulations. You have won another bottle. Congratulations. You have won another bottle.”

“Fuei? E, cái,cái,e,o,cá,cái gì đàn xảy ra vậy,Hakkon.”

Lau nước chảy dãi của mình với một tay , cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt trống rỗng . Tôi không thể giải thích được , nhưng dù sao thì , một lon cà phê đóng hộp để đánh thức cô dậy đây .

“O-, cám ơn. Kuhaaaa,món này uống lúc ngủ dậy là tuyệt nhất-!"

Như mọi khi , cô ấy cứ như thể một ông già , nhưng lúc này , ai quan tâm chứ ? Tình hình lúc này là, nghĩ thế nào đi chăng nữa , đó là một cuộc tấn công . Vấn đề ở đây là , đám người đó đang chiến đấu với ai ?

Có hai khả năng về kẻ đang tấn công. Những con quái ở tầng này . Hoặc có thể là những -『Hunter』.

Với công đồng đang càng trở nên sôi nổi ,đám phản diện như những tên này có thể ngửi thấy mùi tiền và kéo như lũ về đây nữa . Ăn trộm tôi không phải là hành động phạm pháp đầu tiên của họ , có khả năng rằng tội ác của chúng ngày càng leo thang . Những tên này hẳn đã bị truy nã từ lâu.

Thậm chí nếu trong trường hợp đó , thời gian quả là quá trùng hợp một cách ngẫu nhiên . Có nghĩa là...

A-,có thể nào họ đang đợi tôi bị ăn trộm ?

Tôi, cục sắt có giá đang ngồi đó, chẳng phải tôi là mục tiêu tốt nhất sao ? Tôi không thể tự di chuyển chính mình , và tôi không thể kháng cự(chống cự) lại , tôi chỉ là một cái nhà băng béo bở ở trên đường . Yeah,vì vậy nên tôi trở thành mục tiêu lớn được nhắm đến bởi lũ tội phạm .

Và sau đó , việc ăn trộm tôi là một việc quy mô khá lớn . Tôi rất nặng với kích thước phù hợp , nên rất mất thời gian và công sức để mang tôi đi . Không ai khác phù hợp để trở thành con mồi hơn tôi .

E,chẳng lẽ tôi bị Hội Trưởng Gấu đem sử dụng trong chiến thuật của ông ấy ?

Nhưng nếu đó là Hội Trưởng Gấu thì anh ta phải bảo với tôi trước khi ra tay . Không phải , có thể anh ta sẽ chưa kịp báo thì chúng đã trộm tôi rồi nên , anh ta tận dụng cơ hội đó để tấn công chúng ? Dù dự đoán nào của họ trở thành hiện thực , họ cứu chúng tôi rồi !

“Âm thanh này là...Chúng đang chiến đấu với ai vậy ?”

Cuối cùng thì Hyurumi cũng hoàn toàn tỉnh ngủ , đôi mắt sắc sảo của cô ấy dán chặt vào cửa và căng tai lắng nghe trong khi đứng .

“Yeah,chúng chắc hẳn đang chiến đấu với ai đó . Tôi không biết đó là ai , nhưng chắc hẳn đó là cớ hội cho chúng ta .”

Cô ấy có quan điểm giống tối . Vấn đề đáng lo nhất lúc này là nơi cả hai bên đang đánh nhau . Nếu điều đó xảy ra ,cuối cùng thì  chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong căn phòng này .

Cô ấy phải vật lộn(vất vả) để mở được cánh cửa từ một lúc trước , nhưng nó được khóa bởi chìa khóa bên ngoài , nên cố ấy chỉ phí sức , thật vô ích mà .

“’Kooooooon.” 

E, giọng nói vừa xong . Chỉ cần thêm chữ “Ha-” là thành giọng nói mà tôi đã nghe trước đó . Hyurumi dường như cũng nghĩ vậy ,Cô nhíu máy lại và bám vào cánh cửa .

“Haaa-kkooooon ! Cậuuuuuu ở đâuuuuuuu !”

Tôi biết rất rõ giọng nói này , âm thanh lớn mà bạn có thể nghe từ bên kia cánh của lớn là —

“Ramis ư !?”

Đúng vậy , đó là giọng nói của Ramis !

Không thể nào mà tôi nghe nhầm giọn nói đó được . Hay nói cách khác , nghĩa là người đang tấn công lúc này là những 『Hunter』. Chúng ta được cứu rồi !

“A,e , tại sao nhỏ gà mờ đó lại ở đây ? Đám người Guild 『Hunter』gửi nhỏ đến hả ? Và cô ấy đang gọi tên Hakkon . Có nghĩa là , mấy người biết nhau ?”

-“Welcome.”[Vâng]

“Ooooo-,vậy hả ! Vậy chúng ta chỉ cần ở đây và cầm chân chúng . Bị bắt trở thành con tin không ngầu đâu . "

Quyết định rằng nơi an toàn nhất là bên cạnh tôi , cô ấy mặc quần áo trở lại và tựa lưng vào tôi .

“Nếu nở trở nên nguy hiểm , hãy bảo vệ tôi , na !”

-“Welcome.”[Vâng]

Cứ để đó cho tôi . Nếu chỉ bảo vệ , thì cứ để đó cho tôi

Tôi có thể nghe thấy âm thanh va cham của vũ khí cũng như những lời chửi rủa . Mặt đất xung quanh bạn rung lên bất cứ lúc nào có nhiều khả năng bắt nguồn từ Ramis . Nếu cô ấy cởi bỏ giói hạn của mình và sử dụng toàn lực 『Super-Strength』 của mình , những cột trụ và những bức tường mục nát sẽ sớm sụp đổ như pháo đài làm từ bột xốp xuống người cô .

“Điều này,có thể rất tệ.”

Đột nhiên , giọng nói của Hyurumi lọt qua khe hở khi cô nhìn trằm trằm vào trần nhà.Từ đó , tôi cũng nhìn lên trần nhà , nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ gì đặc biệt trên đó cả . Một chút bụi đang rơi xuống từ đó , nhưng tôi không nghĩ đó là thời điểm sụp đổ.

“Trên đầu chúng ta là nhà kho , những đồng tiền chết tiệt đó đều được cất ở đó . Điều đó chỉ ra rằng chúng ta sẽ ổn thôi , nhưng những tên đầu đất đó vừa đặt những viên 『Magic Stone』lỗi ...như loại 『Explosive Stone』,tất cả đều ở trên đó . Những viên 『Magic Stone』 thông thường được sử dụng để trở thành lõi cho công cụ phép , nhưng thỉnh thoảng khi bạn kiếm được những viên『Magic Stone』với sức mạnh kì lạ chảy bên trong , và cậu không thể sử dụng như lõi được . Nếu cậu mà cho thứ chết tiệt đó vào thì cậu chỉ tổ phá đi công cụ phép mà thôi .”

Vì vậy mà có nhiều viên 『Magic Stone』 quá . Tôi tự hỏi các công cụ phép hoạt động như thế nào , nhưng khi nhìn thấy ,thì  nó là một loại như vậy .

“Và như vậy , những viên 『Magic Stone』có nhiều lỗi rất khó để xử lý , khi một quốc gia cố gắng giấu chúng để sử dụng như những vũ khí , đó là những câu chuyện về làm thế nào nó thổi cao lên thiên đàng và xóa sổ vùng đất xung quanh với nó . Đó là lý do tại sao mà mọi người sẽ ném chúng đi khi tìm thấy chúng ...nhưng những tên này , hoàn toàn biết về nó , bán những viên 『Explosive Stone』cho các thương nhân nhiều lần , và tích trữ như điên chúng trong kho như thế này . Đám người đó hẳn có vấn đề trong đầu .”

Nếu như đây là vấn đề của ai đó khác , nó sẽ là một câu chuyện nơi bạn muốn đi ,”Trời ạ , họ im hết rồi “ và tiếp tục , nhưng nói cách khác , trên đầu chúng tôi là một vụ nổ chỉ đợi để xảy ra...họ là lũ ngốc hả !?

“Vì vậy , yeah , mình nhận ra rằng nó thực sự tồi tệ nếu những viên『Explosive Stone』gây ra vụ nổ mạnh . Nếu mình nghĩ đúng thì ngay cả trần nhà cũng sẽ sụp đổ ."

Aa,yeah . Mình không cần giải thích gì thêm . Ramis-san , cậu có thể giữ sức một lúc không -!

Bằng cách nào đó , dường như những rung lắc và tiếng đổ vỡ càng ngày càng gần .

“A,điều này thật tệ.”

Trong khoảng khắc Hyurumi lẩm bẩm thì trần nhà sụp xuống với một tiếng gầm lớn .

[Trans Eng : Ngữ pháp của Hyurumi tệ là có mục đích . ]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!