Chương 214: Tử chiến, mở màn


Chương 214: Tử chiến, mở màn

Từ phía sau tôi, đột ngột vọng lại rất nhiều tiếng bước chân huyên náo.

-Đại ca….Đại ca!!

-Gashita??

Người duy nhất ở làng này gọi tôi như vậy chỉ có cậu ta.

Nhưng ngoài Gashita, còn có rất đông những người khác đang cùng chạy tới.

Họ là những mạo hiểm giả thuộc Bang hội của làng Rakus.

Nhờ sự phát triển về quy mô của làng, hiện tại nơi đây đã có gần 100 Mạo hiểm giả đăng kí và thường xuyên có mặt.

Họ chính là lực lượng đáng tin cậy nhất trong những thời điểm hỗn loạn như lúc này.

-Dariel, cuộc di tản đã kết thúc, mọi người đều đã vào hầm trú ẩn và lối vào được các Mạo hiểm giả canh giữ.

Arant cũng hỗ trợ chúng tôi sơ tán.

Một con người đáng tin cậy vào những lúc cần thiết.

-Marika và Gran cũng ở trong hầm rồi. Giờ thì chúng ta có thể yên tâm chiến đấu với hắn.

-Thông tin đó thực sự giúp ích rất nhiều đấy ạ.

Hàng chục người đang đứng cạnh tôi và nhìn về phía Inferno, kẻ đang một mình lơ lửng trên không.

Trong tình huống này, lấy nhiều đánh một không có gì là bất công cả. Đối phương là một tồn tại vô cùng nguy hiểm cần bị tiêu diệt ngay nếu có thể, bởi ưu tiên lớn nhất của chúng tôi bây giờ chính là bảo vệ ngôi làng này.

-Ra là vậy, vì cần sơ tán nên các ngươi mới nói chuyện nhiều như thế.

-Đúng thế, ngoài chuyện ấy ra, chúng ta chẳng có gì để nói với ngươi hết.

Inferno, hắn đã gây không ít tai họa cho ngôi làng của tôi.

Hôm nay, ở đây, chúng tôi sẽ giải quyết hắn một lần và mãi mãi.

-Vậy là rốt cuộc ngươi vẫn muốn chiến đấu sao? Không hối hận về quyết định này chứ?

-Sau những gì ngươi đã gây ra cho chúng ta, đây là lựa chọn của chúng ta. Hãy biến khỏi thế giới này.

Tổng cộng hiện có 98 Mạo hiểm giả thuộc biên chế Bang hội làng Rakus.

Một vài người trong số đó đang bảo vệ lối vào căn hầm trú ẩn, nhưng phần lớn còn lại đều đã có mặt ở đây.

-Những ai có khả năng phòng ngự tốt hãy đứng lên tuyến trước, ai dùng cung lùi lại phía sau, chuẩn bị ngắm bắn.

Tất cả đều nhanh chóng làm theo sự chỉ dẫn của tôi mà không chút thắc mắc.

Đây chính là hiệu quả từ những buổi tập luyện hàng ngày.

-Vậy còn những người chuyên cận chiến?

-Làm như Đại ca nói đi, còn lại hãy cố gắng bảo vệ dân làng.

Đúng thế. Với một đối thủ không rõ thực lực như Inferno, tôi có cảm giác càng tiếp cận gần hắn thì tỉ lệ thiệt mạng sẽ càng cao.

Cần giảm thiểu tối đa việc cận chiến và ưu tiên bảo vệ dân làng.

-Khá lắm Dariel, đối phương là một pháp sư sử dụng lửa. Chúng ta sẽ chỉ có thể thắng nếu tránh được sở trường của hắn.

-Con biết rồi.

Như Arant có nói, Inferno từng là một trong Tứ thiên vương.

Và hắn sở hữu thuộc tính Hỏa, thuộc tính ma thuật với khả năng tấn công tiêu diệt nhiều mục tiêu trên diện rộng nhanh và mạnh nhất.

Hắn cũng giống y như người mà tôi luôn kính trọng nhất.

-Cung thủ chuẩn bị!! Bắn!!!

Theo lệnh tôi, những mạo hiểm giả giương cung và bắn tên đồng loạt về phía Inferno.

Hắn sẽ không thể nào thoát khỏi cơn mưa tên này dễ dàng.

-“Hỏa khiên”!

Cơn mưa tên không chạm vào nổi Inferno.

Chúng hầu như bị thiêu rụi trước khi chạm tới được hắn.

-Cái gì?

-Sao hắn có thể đốt được cả mũi tên có hào quang của chúng ta?

Kẻ mặc áo choàng đỏ vẫn lơ lửng tại chỗ, vạt áo hắn tung bay theo gió.

Khộng… chờ đã…

-Mọi người mau lùi lại. Đừng tới gần hắn!!!

Arant cũng ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Một trong những hiệu ứng phụ của ma thuật Hỏa hệ, đó là gia tăng nhiệt độ xung quanh khu vực của pháp sư rất nhanh.

Nhiệt lượng ấy ở những pháp sư cấp cao đủ sức khiến những đối thủ bất cẩn lại gần chết cháy.

-Đó không phải nhiệt lượng tầm thường đâu, những mũi tên kia có cường hóa hào quang nhưng vẫn phải tự bốc cháy dưới sức nóng khủng khiếp, chuyện này ngoài Granbaza, không ngờ còn có kẻ thứ hai làm được.

Tất cả những kẻ từng bị xóa tên trong lịch sử đều không hề tầm thường.

-Gashita!

-Dạ!

Lần này tới lượt Gashita giương cung.

Cậu ta không tham gia đợt tấn công đầu tiên để đề phòng rủi ro, nhưng…

-Ăn cái này xem!!

Một mũi tên bay ra từ cây cung của Gashita với tốc độ khủng khiếp, nhắm thẳng vào mục tiêu là Inferno.

Lần này, nó không bị tan chảy và xuyên qua được lớp hàng rào nhiệt, nhưng…

*Bụp*

Mũi tên đâm vào bàn tay xòe ra của Inferno và xuyên qua nó.

-Hả?

Chính xác thì nó đã nhắm thẳng vào đầu của hắn, nhưng bàn tay kia giơ ra đã khiến mũi tên dừng lại.

Quả nhiên năng lực của Gashita không hề tầm thường.

Dù trước đó Inferno đã vô cùng tự tin, nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải giơ tay chặn mũi tên vừa rồi.

-Không bốc cháy sao? Không ngờ lại có kẻ đủ sức vượt qua được Hỏa khiên của ta. Hào quang của ngươi cũng rất mạnh đấy.

Mũi tên cắm trên lòng bàn tay của Inferno nhanh chóng hóa thành tro than.

-Không ngờ một ngôi làng nhỏ bé cũng có thể đào tạo nên một kẻ sử dụng hào quang đáng sợ như vậy. Một món ăn tuyệt vời đấy.

-Thế thì ăn cái này trước xem!!!

Dứt câu, tôi vung kiếm, chém ra một đường “Đoạn thiên trảm”.

Vết chém như xé toang không gian, bất chấp hàng rào nhiệt bao quanh Inferno lao thẳng về phía hắn.

Lần này, Inferno không đỡ, hắn phải bay cao lên để né tránh.

-Chạy đi đâu!!

Thêm một vệt sáng nữa chém ra từ cây gậy trong tay Arant khiến hắn thêm lần nữa lách mình né tránh.

-Đừng để hắn thoát. Cung thủ, tiếp tục bắn. Hỏa khiên sẽ không có hiệu quả cao nhất khi mục tiêu sử dụng đang di chuyển.

Inferno đang bay đột nhiên đứng sững lại, đối diện với cơn mưa mũi tên.

Thái độ của hắn vô cùng bình thản, như thể đang mưu tính thứ gì đó khác.

-Các ngươi cho rằng ta không nhận ra sao?

-Cái gì?

Giọng của Inferno vọng lại từ trên không.

-Linh hồn của ngươi. Nó cho thấy rõ rằng mục đích của ngươi là kéo dài thời gian và sơ tán những kẻ không có khả năng chiến đấu. Ngươi là một trưởng làng tuyệt vời, nhưng cũng vì việc sơ tán đã hoàn thành nên mục tiêu để tấn công của ta lại càng dễ tìm kiếm hơn.

-Cái gì??

Hắn muốn cái gì??

-Từ trên này, ta có thể thấy cái hầm đó rõ mồn một. Nếu mà tấn công thì chắc là khó trượt lắm nhỉ?

Một ngọn lửa xuất hiện trên tay Inferno.

Tuy nhỏ bé, nhưng đó rõ ràng chỉ là giai đoạn đầu của một phép thuật vô cùng khủng khiếp.

Với sức mạnh của một bậc thầy ma thuật Hỏa như Inferno, việc phá tan một căn hầm phòng ngự là cực kì đơn giản.

-Mọi người, tổng tấn công!!! Đừng để hắn hoàn thành phép thuật.

Tất cả những người có khả năng tấn công đều nhắm vào Inferno. Nhưng vì hắn đã bay lên quá cao, những mũi tên đều không thể chạm tới.

Những thứ có thể trúng được hắn chỉ có mũi tên của Gashita, “Đoạn thiên trảm” của tôi và Arant, nhưng uy lực ở tầm xa như vậy sẽ không được đảm bảo.

-Không thể nào. Ngươi vẫn còn có thể niệm phép khi đang di chuyển sao??

-Dariel, hãy nhìn cho rõ đây. Ta sẽ xóa bỏ những thứ rác rưởi không cần thiết đang giữ chân ngươi và khiến ngươi chìm vào thù hận.

Ra là thế, ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là những dân làng đang trong hầm trú ẩn.

Ở đó còn có cả vợ và con trai tôi…

-Khốn kiếp!!! Dừng lại!!!

-Hahahahaha, tốt lắm. La hét đi nào, tức giận đi nào. Hãy trở thành nô lệ của thù hận, vì sự tự do của thế giới này.

Bàn tay của Inferno hướng về hầm trú ẩn.

-Ma Hỏa Diệt Vong!!!!

Một khối cầu lửa khổng lồ xuất hiện và bắn thẳng về phía xa.

Kích thước của nó lớn đến mức che kín cả mặt trời. Chỉ riêng kích thước của nó cũng đủ để xóa sổ mọi thứ ở đây, bao gồm cả căn hầm trú ẩn.

Không kịp nữa rồi.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng không, khối cầu lửa dừng lại trên đường bay.

-Cái gì???

Tôi không phải là người duy nhất kinh ngạc.

Mà còn là cả Inferno.

Dường như việc này không nằm trong dự định của hắn.

-Quả là không thể xem thường. Không hổ là kẻ thân cận nhất với Quỷ vương.

-Đ…Đó là…

Granbaza.

Ông ấy cũng đang đứng trên không, với ngọn lửa của riêng mình trên tay, ông ấy đang ngăn cản khối cầu lửa khổng lồ.

Xứng danh là một trong những Thiên vương mạnh nhất.

-Một mục tiêu khá cao cả và đáng quý. Nhưng cái cách ngươi thực hiện nó thì chẳng có chút gì là đúng đắn cả. Ta sẽ không cho phép cái kế hoạch kinh tởm đó của ngươi thành công!!!

Với một cú vung tay, khối cầu lửa khổng lồ tưởng như có thể thiêu rụi cả một ngọn núi đã tắt ngấm.

-Ta sẽ không để cho Dariel, gia đình của thằng bé hay bất kì người vô tội nào ở đây phải chịu thêm mất mát nữa. Tứ thiên vương quá cố, ta sẽ tiễn ngươi về với hư vô!!!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!