Chương 218: Bashubaza, bị người khác tấn công


Chương 218: Bashubaza, bị người khác tấn công

Ý nghĩa của cuộc chiến trong chốc lát đã biến mất.

Nhưng sự điên loạn của Bashubaza thì chưa.

-Dừng lại đi, Bashubaza. Đừng sử dụng phép thuật nữa.

-Gahhh!! Chết đi…chết đi…Dariel, ngươi là kẻ duy nhất phải chết ở đây!!!

Đột nhiên, Bashubaza như hoàn toàn mất kiểm soát và điên cuồng sử dụng ma thuật bắn phá xung quanh.

Tất nhiên, việc tiếp cận để ngăn cản hắn là không thể vì đó là ma thuật được tăng cường bằng cách thiêu rụi linh hồn.

Nhưng tại sao hắn vẫn không ngừng xả phép dù biết đang đem chính sinh mệnh linh hồn của mình ra tiêu thụ?

-Ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao? Chính Doris Megian đã lợi dụng ngươi để có thể tiếp tục hoành hành ở thế giới này.

-Ta không quan tâm. Ngươi không hiểu gì về Doris Megian-sama hết. Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu.

Hắn hoàn toàn vô vọng rồi.

Nhưng kể cả như vậy, hắn vẫn đang điên cuồng nhắm vào tôi.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang phát cuồng nên tấn công bừa bãi, nhưng từng chút một, những ngọn lửa đang dần tập trung vào tôi.

-Dariel. Nếu thực sự là như vậy, ta cũng chỉ cần tiêu diệt ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi bản thân ta tiêu tán hoàn toàn.

-Tại sao ngươi phải làm như vậy?

Một quả cầu lửa lớn bắn ra, nhưng nó liền bị thanh Hermes của tôi chém làm hai.

-Ngươi chính là thứ nguyền chú ám lên cuộc đời ta. Nếu không có ngươi, ta đã không rơi khỏi đỉnh vinh quang, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của Tứ thiên vương, đánh bại Anh hùng và sống trong sung sướng.

-Ngươi không thể có được những điều ấy đâu.

Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của ngươi đều do chính sự ngu ngốc của ngươi gây ram ta chẳng có lý do gì để phải chịu trách nhiệm hết.

-Giờ thì tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta có thể đã mất tất cả, nhưng Dariel, trước khi tiêu tán, ta cũng sẽ kéo ngươi đi cùng, đó chính là điều cuối cùng khiến cho sinh mạng này còn ý nghĩa. Gahhhh!!!

Thật là một kẻ ích kỉ.

Mạng sống của tôi lại trở thành vật trang trí cho cuộc đời của hắn sao?

Thật là buồn khi cuối cùng mối thù với tôi lại là thứ duy nhất níu kéo được hắn.

Nhưng cuộc sống này không phải chỉ thuộc về tôi, tôi phải sống vì rất nhiều người khác, vì thế tôi không thể nào đáp ứng nguyện vọng cuối cùng đó của hắn.

-Guahhhhh!!!!

Đột nhiên, Bashubaza gào lên dữ dội.

Trên ngực hắn xuất hiện rất nhiều mũi tên cắm ngang dọc.

-Những mũi tên này….là sao??

-Đại ca!!

Là Gashita, mạo hiểm giả lâu năm nhất của làng Rakus, người bảo vệ đáng tin cậy nhất của ngôi làng này.

-Sao cậu lại tới đây? Tôi bảo cậu đánh với Inferno cơ mà?

Inferno mới chính là thứ đáng lo nhất đang đe dọa làng Rakus.

Vì thế tôi để Gashita ở lại cùng với Granbaza và Arant với hi vọng họ có thể xử lý được hắn.

Ngoài hai lão tướng và tôi, chỉ có duy nhất mũi tên được cường hóa bởi hào quang của Gashita đủ sức xuyên qua hàng phòng thủ của Inferno.

-Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ rằng mình nên là người đánh bại hắn.

-Eh?

-Làm ơn đi, Đại ca. Hãy để trận chiến này cho em.

Tại sao?

Gashita và Bashubaza có mối thâm thù tới mức như vậy sao?

Tôi chưa từng nghe qua việc ấy.

-Hắn đúng là một tên khốn, tấn công Đại ca và gây thiệt hại cho làng, đó là tội ác không thể tha thứ. Nhưng quan trọng hơn, khi quan sát hắn, em chợt nhận ra một điều .

-Điều gì?

-Hắn rất giống em.

Như vậy là ý gì?

Sao có chuyện Gashita giống Bashubaza chứ?

Một  là quỷ, là Tứ thiên vương, còn một là con người, là Mạo hiểm giả.

Lửa và Xuyên cũng chẳng có tương tác gì.

-Ngươi là cái thá gì? Đừng có chen vào cuộc chiến này. Ta phải đánh bại Dariel. Đánh bại hắn trước khi linh hồn này hoàn toàn tiêu tán.

-Ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó.

Một vài mũi tên từ đâu xuất hiện, lơ lửng trên không xung quanh Gashita.

Chúng chỉ lơ lửng xung quanh cậu ta như vậy.

Đó là những mũi tên được bao bọc trong hào quang Xuyên mạnh mẽ của Gashita, đủ sức giữ cho chúng bay được trên không.

-Tấn công!!

Theo lệnh của Gashita, những mũi tên bay tới mà không cần cung bắn.

Động lực duy nhất chính là sức mạnh hào quang của cậu ta.

-Tên con người ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng đám củi khô đó có thể đủ làm củi cho ngọn lửa ma thuật của ta sao? Hãy cháy thành tro trước sức mạnh của ta đi!!!

Những mũi tên lao thẳng vào khối cầu lửa dữ dội của Bashubaza.

Tôi đã nghĩ chúng sẽ biến thành tro. Nhưng không, những mũi tên được hào quang bao phủ thậm chí còn không dính một chút muội than.

Ngược lại, những mũi tên liên tục xoay tròn như xoáy nước dưới sự điều khiển của Gashita, khiến cho ngọn lửa dần nhỏ đi rồi tắt ngấm.

Bashubaza trợn mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ấy.

-Không thể nào!!!

-Mũi tên này của ta, ngay cả Inferno cũng không cản được. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể chặn được chúng sao?

Nhắc mới nhớ, trong trận chiến trước đó, chỉ có mình Gashita gây được thương tổn lên cơ thể Inferno.

Nói vậy là khả năng của Gashita giờ còn cao hơn cả một trong Tứ thiên vương như Bashubaza?

-Không thể nào…Không thể nào…không những ta không đánh lại Dariel mà giờ còn để thua thằng ranh con này sao? Không thể nào…

-Khi nhìn thấy ngươi, ta đã nhớ lại. Ta cũng từng là một kẻ ngu ngốc giống như ngươi.

Như thể đang thể hiện suy nghĩ của Gashita, những mũi tên bắt đầu di chuyển trên không.

Bay thành hình vòng cung tới lui hệt như một đàn ong.

Ngọn lửa ma thuật của Bashubaza bị đàn ong ấy quấn chặt rồi bóp nát ngay trên không.

-Ta cũng đã từng như ngươi, hai năm trước.

Gashita nói.

-Ta đã từng rất tự tin vào năng lực của mình. Rằng ta là kẻ mạnh nhất ở ngôi làng nhỏ bé này. Giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy thật nhục nhã.

Đúng thế.

Đó là thời điểm tôi gặp Gashita lần đầu.

Cậu ta không hề có chút nào giống như bây giờ, thậm chí còn tỏ ra thù địch với tôi, một người vừa mới tới làng.

-Nhưng ta đã có thể thay đổi. Nhờ Đại ca Dariel, ta đã nhận ra mình ngu ngốc như thế nào. Khi ấy, ta mới hiểu rằng mình cần thay đổi, cần cố gắng hơn mỗi ngày. Và giờ, ta đã ở đây.

-Rắc rối. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Chuyện của ngươi thì có liên quan gì tới ta?

-Không, ngươi bây giờ cũng giống y như ta lúc ấy. Một kẻ ngu ngốc.

-Huh?

Những mũi tên vẫn lượn lờ xung quanh.

Trình độ của Gashita đã nâng cao tới mức kiểm soát được tới 10 mũi tên cùng lúc.

Không một Mạo hiểm giả nào tương thích hào quang Xuyên có thể làm được điều này, kể cả là ở Tổng hội.

-Ta muốn hỏi ngươi, Đại ca Dariel đã từng là trợ lý của ngươi đúng không? Nếu thế thì, chắc hẳn anh ấy đã luôn nỗ lực hết mình vì ngươi. Vì sự thành công của ngươi, sự an toàn của ngươi và vì cả sự tiến bộ của ngươi nữa. Anh ấy sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.

-Gì chứ?

-Vì Đại ca là một người tốt bụng. Dù ngươi có khó ưa đến mức nào, anh ấy cũng sẽ cố gắng khuyên bảo, giúp đỡ ngươi mà không tỏ ra lấy một chút khó chịu. Giống như ta trước đây. Anh ấy đã dang tay cứu ta khỏi vũng bùn và ta đã nắm lấy nó, còn ngươi thì không.

Hai kẻ có chung xuất phát điểm là quá khứ.

Giờ đây, họ đang đối mặt với nhau.

-Ta nghĩ không cần phải vòng vo làm gì nữa, vì thế ta sẽ nói thẳng. Ngươi là một tên đại ngốc.

-Cái gì?

-Nếu ngươi nghe lời Đại ca, nỗ lực phấn đấu theo những gì anh ấy nói, ngươi giờ đây có thể đã khác. Giờ nhìn ngươi xem, một kẻ bảo thủ, thảm hại và sa ngã, một con quái vật điên loạn không hơn không kém.

Nói xong, Gashita lấy từ bao tên phía sau ra một mũi tên.

Cài nó vào cung và giương lên.

-Nếu ta không nghe theo những gì Đại ca đã nói, ta vẫn sẽ chỉ là một tên ngốc vì không hiểu được mình đang ở đâu và cần phải làm gì.

-….

-Đó là lý do vì sao ta sẽ là đối thủ của ngươi. Sai lầm khi đó của ngươi đã không còn có thể cứu vãn. Ta thực sự cảm thấy kinh hãi khi nghĩ tới kết cục của mình rồi cũng sẽ giống như ngươi nếu khi ấy tiếp tục cố chấp. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Trên gương mặt của Bashubaza bất chợt xuất hiện một cảm xúc kì lạ mà tôi không thể gọi tên.

Dường như hắn có phản ứng lại với những gì Gashita đã nói.

-Ta sẽ đánh bại ngươi, đánh bại bóng ma của quá khứ, bằng chính đôi tay này!!

Sợi dây cung được thả ra và mũi tên bay tới.

Gashita đã mạnh đến mức có thể tấn công được bằng mũi tên mà không cần cung, nhưng điều ấy không có nghĩa cung với cậu ta là vô dụng.

Nếu sử dụng cung, mũi tên bắn ra sẽ còn nhanh và mang theo uy lực khủng khiếp hơn nhiều.

Sợi dây mà Gashita dùng làm dây cung là một sợi Mithril được thợ rèn Sakai phát triển ở mức tinh xảo khi có thể biến cả một khối quặng thành sợi dây mảnh như sợi chỉ.

Mũi tên cũng được bịt bằng Mithril chất lượng cao.

Tất cả phối hợp cùng nhau thành một đòn tấn công đâm thẳng vào ngực Bashubaza, chính xác tới từng ly.

Sau đó là một vụ nổ rất lớn cùng cát bụi cuốn lên mù trời.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!