Chương 235: Dariel, truy đuổi tới địa ngục


Chương 235: Dariel, truy đuổi tới địa ngục

Tôi đã tưởng rằng cả thế giới sẽ bị thiêu rụi sau pha va chạm đó.

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi ánh sáng trắng chói lòa, cảm giác như thực sự cả thế giới này cũng sẽ tan biến sau đó. Bao gồm cả tôi, nhóm anh hùng, nhóm Tứ thiên vương và rất nhiều mạo hiểm giả khác của làng Rakus.

Nhưng không, ánh sáng nhanh chóng tan đi và cảnh quan bình thường trở lại.

Trên bầu trời đã lấy lại màu xanh vốn có, chỉ còn một mình Quỷ vương lơ lửng rồi từ từ hạ độ cao và đặt chân xuống đất.

-….

Tất cả những người có mặt xung quanh đều cảm thấy nổi da gà và lạnh toát cả sống lưng.

Những mạo hiểm giả yếu đuối hơn xung quanh có người thậm chí đã ngã ngồi xuống hoặc bỏ chạy thục mạng.

Sau tất cả, sức mạnh của Quỷ vương vẫn là tối cao.

-Phew…cuối cùng cũng kết thúc…

Đáp xuống mặt đất, đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Quỷ vương ở tầm gần và đứng ngang hàng với mình như vậy.

Đối với tôi, đó là một nhân vật mà bản thân đã từng tôn thờ.

Khi còn ở trong quân đoàn quỷ, tôi đã vài lần có dịp được yết kiến Quỷ vương với tư cách là trợ lý của Tứ thiên vương, cảm giác căng thẳng khi ấy đến giờ vẫn chẳng thay đổi.

Ngay lập tức, có một vài người đã quỳ xuống hành lễ.

Đó là Granbaza, Doroye, sau đó còn có cả Ilda và Estelica.

Tứ thiên vương của tộc quỷ và những tông đồ của Valhalla, tất cả họ đều là người dưới trướng Quỷ vương.

Cả tôi cũng quỳ xuống theo phản xạ.

-Dariel, con không còn là người của quân đoàn quỷ nữa, vì thế không cần phải cúi đầu.

-Phải đ…ui…đau quá…

Granbaza nhắc nhở tôi trong khi ấn đầu Zebiantes cúi xuống. Nghĩ kĩ lại thì đúng là tôi không còn có nghĩa vụ phải tôn thờ Quỷ vương nữa, vì thế việc tiếp tục đứng thẳng không có gì là sai.

Hạ mình quá mức đôi khi là không cần thiết.

-Được rồi, được rồi…miễn lễ.

Quỷ vương vẫn mỉm cười thân thiện như thường lệ.

Tuy nhiên nụ cười ấy lúc này thực sự vô cùng đáng sợ.

-Xin người thứ lỗi, chúng thuộc hạ đều là những kẻ bất tài, phải phiền đến sự ra mặt của Quỷ vương.

-Được rồi, không cần nghiêm trọng như vậy. Ta tới đây cũng là vì muốn trực tiếp gặp mặt Doris Megian-kun.

QUỷ vương nói rồi giơ một bàn tay ra.

Liền sau đó là một tiếng “Bịch” rất lớn, âm thanh của thứ gì đó vừa mới rơi từ trên trời xuống.

Một thứ màu đen nhẻm như than.

Không, nó đúng là than, một cục than hình người.

-Đây lẽ nào là…

Doris Megian, đó là những gì còn lại của hắn.

Bằng cách nào đó, một Hỏa pháp sư với sức mạnh khủng khiếp của ngọn lửa độc ác đã bị một sức nóng còn khủng khiếp hơn thiêu thành một khối than đen.

Nhưng đây thực sự đã phải là kết thúc chưa?

Cơ thể hắn vẫn còn tồn tại, nhưng có lẽ sức chiến đấu thì đã không còn.

-Doris Megian-kun, một thuộc hạ cũ của ta. Hắn là Hỏa thiên vương của quân đoàn quỷ từ khoảng 800…à không, là 600 năm trước.

Ở một mức độ nào đó, đây cũng là những thông tin duy nhất mà chúng tôi biết về hắn.

Tuy nhiên, Quỷ vương dường như biết rõ mọi chuyện hơn rất nhiều.

-Hắn quả là một thuộc hạ thông minh, nói một hiểu mười và luôn cân nhắc rất cẩn thận trước mỗi mệnh lệnh của ta. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao hắn biết được bản chất thực sự của ta.

Bản chất thật sự của Quỷ vương…

-Đó cũng là lý do hắn cố gắng tiêu diệt ta, nhưng đừng hiểu lầm, hắn thực sự yêu quý ta và ta cũng vậy.

-Nhưng tại sao, nếu yêu quý thì hắn lại…

-Cũng là bởi vì yêu quý ta.

Một câu trả lời mơ hồ khiến tất cả chúng tôi đều bị bối rối.

Nhưng chẳng một ai đủ can đảm truy hỏi việc ấy từ Quỷ vương.

-Lần này khá khen cho hắn đã có một kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết. Vì thế như là một phần thưởng, ta sẽ đích thân ra mặt đánh bại hắn. Ngươi đã làm rất tốt, Doris Megian.

-…..

-Vậy thì, chúng ta về thôi nào, Doris Megian-kun.

Rồi Quỷ vương chỉ tay xuống đất.

Một cái hố lớn màu đen xuất hiện dưới cái xác cháy đen, cái lỗ sâu hun hút như thể dẫn đến một thế giới khác.

Từ phía bên dưới, tôi có thể cảm thấy một hơi nóng khủng khiếp bốc lên.

-B…bên dưới đó là…

-Chính là địa ngục.

Một trong những thế giới do Quỷ vương tạo nên và kiểm soát, nơi đày đọa linh hồn của những Anh hùng và Tứ thiên vương mang trọng tội bằng ngọn lửa vĩnh cửu.

Bashubaza đã bị ném xuống đây và cả Siegfriedel cũng từ đây mà ra.

Nơi mà Doris Megian được cho là kẻ thống lĩnh.

-Giờ thì, hãy quay lại đó đi. Hi vọng lần tới ngươi sẽ làm được gì đó tốt hơn.

Quỷ vương khẽ búng tay khiến cái xác như khối than đen kia lăn luôn xuống hố.

Chúa tể của Địa ngục đã trở về nơi hắn vốn thuộc về.

Cảnh tượng đó khiến tất cả chúng tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Hắn chính là khởi đầu cho mọi chuyện rắc rối mà tôi gặp gần đây.

Và hình phạt cho hắn chính là bị đốt ra tro bởi ngọn lửa khủng khiếp trước khi tống trở lại vào nhà tù vĩnh cửu đáng sợ nhất.

Một khi đã bị ném vào đó, chẳng ai biết khi nào hắn có thể trở lại.

Và Inferno, kẻ đã gây ra biết bao tai ương trên thế giới này cuối cùng đã kết thúc như thế.

Nhưng…

Tôi không thể đồng ý với cái kết đó….

Trong nháy mắt, tôi lao theo Doris Megian, nhảy thẳng xuống cánh cổng dẫn vào Địa ngục.

-Cái gì???

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy Quỷ vương thốt lên kinh ngạc, điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới.

========

Tôi đã xuống tới đáy của Địa ngục.

Một khung cảnh kinh hoàng với vô số những tảng đá nóng đỏ liên tục vỡ toác ra, âm thanh của chúng hòa lẫn với những tiếng la hét, gào khóc, rên rỉ khủng khiếp và tiếng ầm ầm của những cột lửa thi thoảng lại phụt lên ở đâu đó.

Nếu không có hào quang bảo vệ, có lẽ tôi cũng đã bị chúng thiêu ra tro.

Nhưng hào quang cũng không thể giúp tôi tồn tại quá lâu ở đây.

-Ta chưa từng thấy kẻ nào lại tự mình nhảy vào địa ngục như vậy. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Hành động dại dột như vậy, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Doris Megian, kẻ trước đó chỉ là một khối than đen, lại bỗng nhiên sống lại và khôi phục hình dạng cơ thể như lúc đầu với tứ chi hoàn chỉnh.

Thông thường, nếu bị sức nóng đốt thành than như vậy, hắn nhất định sẽ mất mạng, nhưng bằng cách nào đó, cơ thể kia lại trở về nguyên trạng ngay khi trở lại Địa ngục.

-Ta đã nhận ra một điều trong cuộc nói chuyện giữa ngươi và Quỷ vương.

Doris Megian, hắn…

-Đây không phải là lần đầu tiên ngươi cố thoát khỏi Địa ngục và tìm cách đánh bại Quỷ vương.

-….

-Trước đây đã từng xảy ra chuyện giống như thế này, và không chỉ là một hay hai lần. Ngươi đã từng rất nhiều lần tìm cách trốn khỏi Quỷ vương, xuất hiện trên thế giới này để thực hiện tội ác của mình.

Những lần trước và cả lần này, hắn đều bị Quỷ vương đích thân đánh bại.

-Đúng thế, nhưng ta chưa bao giờ thành công. Ta từng thất bại trước cả những tên tông đồ Valhalla đó nữa và đôi khi là cả Quỷ vương. Cũng giống như lần này.

Điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt hàng trăm năm qua.

Và một vòng lặp như thế vừa mới kết thúc.

-Nhưng như vậy thì sao? Dù có thêm bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng nhất định phải đánh bại hắn, dù hàng trăm, hàng ngàn năm nữa, ta cũng sẽ tiếp tục tìm cách và rồi một ngày nào đó có thể đánh bại hắn. Đó chính là lý do duy nhất ta còn tồn tại ở đây.

-Như ta đoán…

Nói cách khác, đây là cuộc chiến giữa Doris Megian và Quỷ vương.

Trong khi hắn tìm mọi cách đánh bại Quỷ vương thì Quỷ vương cũng luôn sẵn sàng chào đón hắn và xem đó như một thử thách cho bản thân.

Hai kẻ này đã làm như thế hàng trăm năm qua.

-Lần này ta đã thua, nhưng lần tới ta nhất định sẽ thắng. Sẽ còn rất nhiều linh hồn độc ác được gửi xuống thế giới này. Ta sẽ tuyển chọn, huấn luyện chúng để hoàn toàn đè bẹp hắn một lần và mãi mãi.

-Không, ngươi vốn dĩ không thể làm được điều ấy và sẽ không bao giờ có cơ hội làm được điều ấy.

Đó cũng là mục đích tôi theo hắn tới tận đây.

Để dừng cái trò chơi điên loạn chết chóc này lại.

Để không một ai còn phải trở thành nạn nhân của những kẻ này nữa.

Doris Megian, hắn vốn đã chết. Người chết thì không nên can thiệp vào thế giới của người sống nữa.

Dù hôm nay hắn có thể đã bị Quỷ vương ném trả về Địa ngục, nhưng Doris Megian sẽ không từ bỏ và tiếp tục tìm cách trở lại.

Rồi một ngày nào đó, có thể không phải tôi, nhưng Gran và con cháu của thằng bé sẽ phải một lần nữa đối diện với thảm họa hôm nay.

-Vì thế…ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay ở đây, một lần và mãi mãi.

Doris Megian, hôm nay sẽ là ngày trò chơi điên loạn của ngươi phải chấm dứt.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!