Chương 237: Dariel, phá hủy Địa ngục


Chương 237: Dariel, phá hủy Địa ngục

Mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đó là tư thế cơ bản nhất.

Bởi vì đang ở chính giữa, đôi mắt có thể nhanh chóng điều chỉnh tầm nhìn lên hay xuống, sang trái hay sang phải tùy theo ý mình.

Nếu ở giữa, bạn có thể quan sát mọi nơi xung quanh, nguyên lý của thế giới này chính là như vậy.

-Oh, không còn chống cự nữa sao? Bỏ cuộc rồi đúng không? Giờ thì hãy an phận trở thành một trong những linh hồn của nơi này đi!!!

Dù có phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ hay tàn bạo đến thế nào, trái tim cũng sẽ không bao giờ xao động.

Phẳng lặng như mặt hồ, trái tim khi ấy có thể phản chiếu cả bầu trời

Màu của bầu trời là màu của ánh sáng, màu trắng tinh khiết.

Đó là màu sắc không thể bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì.

Mỗi con người đều chỉ có một cơ thể và một trái tim.

Vì vậy không có một ai thực sự hoàn hảo, chỉ có những lời tự nhận khiến những kẻ ấy tự cho mình là hoàn hảo mà thôi.

Hai người cha tuyệt vời của tôi đã dạy cho tôi những điều ấy.

Arant dạy tôi cách để vượt qua nỗi hận thù to lớn nhất.

Granbaza dạy tôi về sự vị tha và nhân ái.

Mỗi người trong số họ đều đã từng chạm tới cực điểm của thứ mà họ không muốn trở thành nhất.

Và tôi thật may mắn khi được họ chỉ cho con đường đúng đắn, để không lao vào vết xe đổ của những người đi trước.

Đó chính là sự kế thừa.

Nhưng kế thừa không phải thứ duy nhất tôi cần làm, mà phải là phát triển, tiến thêm một bước nữa, vượt qua những giới hạn mà những người tiền nhiệm đã tạo ra.

Hôm nay, ngay ở đây, tôi sẽ tiến lên thêm một lần nữa.

Với hi vọng rằng sự nỗ lực này của tôi sẽ được thế hệ sau kế thừa và phát triển hơn nữa.

 Doris Megian thì hoàn toàn ngược lại.

Hắn là một kẻ cô độc, không kế thừa từ ai và cũng không để lại thứ gì cho hậu thế.

Một kẻ như vậy thực sự là chướng ngại vật ngăn cản thế giới này, và hắn cần phải bị tiêu diệt hoàn toàn.

-TUYỆT DIỆT….PHÁ GIỚI!!!

Thứ được chém ra từ thanh Hermes lần này không phải Đoạn thiên trảm, càng không phải Tuyệt diệt đoạn thiên, mà là một thứ sức mạnh hoàn toàn mới.

Và mục tiêu của nó cũng khác hoàn toàn so với trước đây.

Tôi không nhắm vào Doris Megian, cũng không phải hàng trăm ngàn linh hồn như quỷ đói bên dưới, càng không phải những đợt sóng lửa đang ào ạt ập tới.

Thứ mà tôi nhắm tới, chính là bầu trời của thế giới Địa ngục.

-Cái gì???

Doris Megian kinh ngạc nhìn theo đường đi của vệt hào quang.

Từng chút một, bầu trời tưởng như tối đen và mù mịt khói lửa của Địa ngục nứt ra như ly vỡ, đường nứt gãy lan rộng với tốc độ chóng mặt.

-Không thể nào….không thể nào…ngươi chém qua được cả không gian của Địa ngục này sao? Sao có thể? Sao có thể???

Doris Megian là chúa tể của Địa ngục này, chuyện ấy hắn đã lải nhải không biết bao nhiêu lần.

Vì thế sức tàn phá mà vệt hào quang kia tạo ra, hắn là kẻ cảm nhận rõ nhất.

-Ngươi đang đùa ta sao? Không thể nào…Sao ta không dừng được nó? Sao ta không sửa được nó?? Không….Địa ngục…Địa ngục đang sụp đổ??

Vết rách trên không ngày càng lớn hơn.

Những vết nứt trên không đã lan từ trên trời xuống cả mặt đất, đất đá, dung nham, khói lửa lẫn cả những linh hồn trong địa ngục đều bị hút vào bên trong những vết nứt và biến mất không một dấu vết.

Nơi chúng tới là một thế giới bên dưới cả Địa ngục.

Nhưng ở nơi vô định ấy, họ sẽ thoát khỏi sự tra tấn vĩnh hằng của thế giới này.

-Không thể nào….Sức hủy diệt tới độ không thể phục hồi này…lẽ nào…ngươi học từ tên khốn Arant đó!!!

-Ngươi cũng đã từng được nếm thử nó rồi đúng không?

“Tuyệt diệt phá giới” của tôi vượt qua “Đoạn thiên tuyệt diệt” mà Arant đã tạo ra, nó chính là một sự cải tiến và vượt qua giới hạn.

-Không thể nào….không đời nào thứ đó có đủ sức phá vỡ cả thế giới Địa ngục này…ngươi…rốt cuộc ngươi đã thêm vào đó cái gì??

Xung quanh chúng tôi lúc này, Địa ngục như một cái lồng thủy tinh sắp vỡ với những mảnh vụn rơi lả tả và những vết nứt chạy ra đủ mọi phía.

Từ những vết nứt ấy lộ ra những luồng ánh sáng màu trắng tinh khiết.

-Ánh sáng này…không thể nào….

-Nhận ra rồi đúng không? Đây cũng là một thứ mà ngươi từng phải lãnh ban nãy.

Ánh sáng từ ngọn lửa trắng của Granbaza.

Câu trả lời chính là sự kết hợp giữa Tuyệt diệt và Bạch Hỏa.

Hai thứ mà Doris Megian vốn không thể kháng cự.

-Ngươi đã kết hợp cả hai thứ đó lại với nhau? Đùa sao?? Ngươi thực sự làm được chuyện đó sao???

-Doris Megian, ở địa ngục này ngươi chính là kẻ mạnh nhất. Và ta cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đối đầu với cả một thế giới. Nhưng….

Hắn cũng là kẻ xấu xa nhất và cần phải bị tiêu diệt trước nhất.

-Hai sức mạnh tối thượng của hai vị tiền nhân vĩ đại nhất mới xứng đáng với một kẻ như ngươi.

Tôi được học về cả “Tuyệt diệt” lẫn “Bạch hỏa” từ hai người họ, hiểu về chúng theo cách hiểu của mình và kết hợp chúng lại với nhau.

Và kết quả là đây, một nhát chém xuyên qua mọi giới hạn, thậm chí xé rách cả không gian của một thế giới.

-Không thể có chuyện ấy….nếu dễ dàng có thể kết hợp hào quang và ma thuật như vậy, mấy trăm năm khổ sở tìm kiếm sức mạnh của ta dưới Địa ngục này rốt cuộc có ý nghĩa gì??

Doris Megian thực sự bị sốc.

-Arant là một bậc thầy về hào quang, còn Granbaza là một ma pháp sư vĩ đại. Sức mạnh của họ vốn dĩ không thể kết hợp giống như nước và dầu. Nhưng nếu như có cùng chung một mục tiêu, cùng chung một kẻ địch, hai thứ ấy có thể tương hỗ lẫn nhau và đánh bại tất cả.

Trong chỉ một vài phút, Địa ngục đã bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.

Những vết nứt màu trắng dần chiếm đa số trong không gian xung quanh sắp xóa sổ hoàn toàn những dấu vết còn lại của thế giới đen tối trước đây.

Những linh hồn được giải thoát khỏi Địa ngục cũng dần dần tan biến và có lẽ sẽ không bao giờ phải nếm trải khổ đau nữa.

Về phần mình, tôi cũng đang dần rơi vào không gian hư vô màu trắng xung quanh.

-Dariel…làm sao ngươi có thể hợp nhất được hào quang và ma thuật? Mau giải thích đi??

-Tại sao ta lại không thể làm được?

-Siegfriedel và Abos đã mất hàng trăm năm cố gắng nỗ lực mà không tạo ra thành quả nào, vậy mà ngươi có thể làm được chỉ sau ba mươi năm? Đừng có đùa. Ngươi chắc chắn phải có gì đó mà chúng ta không có.

-Vậy tại sao ngươi không tự mình thử nghiệm lên chính bản thân để tìm ra sự khác biệt ấy? Thay vì sử dụng cơ thể và linh hồn của kẻ khác?

Hắn quá coi trọng bản thân.

Hàng trăm năm tự coi mình là kẻ đặc biệt, hắn đã quên mất rằng mỗi sinh mạng mà hắn cướp đi, mỗi linh hồn mà hắn cắn nuốt, họ cũng có những giá trị của riêng mình.

-Ta thừa hưởng lại từ hai người cha đáng kính không chỉ là sức mạnh, mà còn là những lời khuyên bảo, dạy dỗ và khích lệ, ta cũng đã làm điều ấy với những thế hệ kế cận. Đó chính là thứ duy nhất khác biệt giữa hai chúng ta.

-Không…không…không thể nào…Đó chính là sức mạnh tối thượng mà ta luôn tìm kiếm. Ngươi đã hoàn toàn dung hòa và kết hợp được giữa hào quang và ma thuật. Với sức mạnh đó, ngươi thậm chí có thể đánh bại cả Quỷ vương.

Những vết nứt bắt đầu lan sang cả cơ thể Doris Megian.

Doris Megian chính là Địa ngục./

Và Địa ngục cũng chính là hắn.

Vì thế, nếu Địa ngục tan rã, hắn cũng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến mất cùng thế giới của mình/

-Nhưng….ngươi lấy ma lực ở đâu ra? Cứ cho là ngươi kết hợp được hào quang và ma thuật, nhưng ngươi vẫn chỉ là một con người. Ngươi có thể thành thạo hào quang, nhưng ma lực thì….

Nói đến đó, Doris Megian khựng lại.

Dường như hắn đã nhận ra một thứ gì đó trong khung cảnh tan vỡ dần dần của Địa ngục phía sau.

-Đừng nói là….Bashubaza???

-Cái gì?

-Ngươi đã giết hắn rồi nhận lấy ma lực để sử dụng sức mạnh này đúng không? Ta chưa từng nghĩ có một kẻ nào có thể làm được điều ấy. Tuyệt vời…tuyệt vời….

Hắn đang lảm nhảm cái gì vậy?

Sao lại có cả Bashubaza ở đây?

Đúng là hắn đã được hồi sinh từ Địa ngục, nhưng rồi đã thất bại và tan biến trước mắt tôi.

-Hahahahaha….Nhìn đi…nhìn đi Quỷ vương…Nhìn mà xem, đây chính là đỉnh cao, đỉnh cao sự tiến hóa của loài người mà ngươi luôn tìm kiếm đó.

Doris Megian vẫn cười, mặc cho cơ thể đã bị những vết nứt gần như phân rã hoàn toàn.

-Tên Dariel này, hắn đã có được ma lực của Bashubaza và tạo ra một sức mạnh mới có thể hợp nhất hào quang với ma thuật. Dariel, hắn nhất định sẽ giết được ngươi…đó chính là công của ta. Hahahahaha

Hm?

-Không ngờ ý tưởng để Dariel đánh bại Bashubaza lại thành công đến vậy. Nhìn đi Quỷ vương. Dariel, hắn chính là kiệt tác cuối cùng mà ta để lại và cũng là kẻ sẽ lấy mạng của ngươi!!!

Im miệng đi.

Ta không nhận được bất kì thứ gì từ ngươi hết.

Đúng là ta đã nợ rất nhiều người, nhưng ngươi thì không nằm trong số đó.

-Nhìn đi, là ta đó, thuộc hạ trung thành nhất của ngươi. Ta đã nỗ lực cho tới cùng. Những tưởng ta đã thất bại hoàn toàn, nhưng vẫn còn Dariel, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tốt lắm. Ta để lại nguyện vọng cuối cùng này cho ngươi, hãy giúp ta, Dariel, hãy đánh bại Quỷ vương.

-Chết đi!!!

Không muốn nghe hắn lải nhải thêm nữa, tôi vung kiếm chém xuống thêm một lần nữa.

Cơ thể vốn đã toàn những vết rạn nứt của Doris Megian vỡ tan thành bụi mịn.

Những mảnh vỡ cuối cùng của Địa ngục cũng dần biến thành tro bụi và trôi đi trong khoảng không gian trắng xóa vô định.

Mọi thứ hoàn toàn trở về con số không/



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!