Phần 07


Thủ đô của Vương quốc Hohlfahrt.

Bên trong căn phòng tại cung điện của mình, Olivia đang đọc một bản báo cáo.

Chỉ có duy nhất một ánh nến là đang tỏa sáng giữa phòng.

Trong căn phòng với ánh sáng mập mờ ấy, Olivia cười khúc khích.

「Đám quý tộc giờ đã bỏ cuộc rồi, cả Vương quốc đều đã bị cô lập đúng như dự đoán. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ buộc phải dùng đến thứ đó thôi.」

Chiếc phi hạm vốn là một vật phẩm thất lạc mà bọn họ đã tìm ra trong quá khứ.

Bây giờ thì nó được gọi là Phi hạm Hoàng gia hay gì đó, thế nhưng trong thân xác của Olivia, Ann thấy thật cay đắng.

「Liia đã không còn nữa, chiếc phi hạm không thể nào hoạt động được.」

Ném bản báo cáo sang một bên, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi bắt chéo chân.

「Được rồi, để xem lũ hậu duệ của Hohlfahrt sẽ làm được gì. Liệu chúng sẽ bỏ chạy tán loạn, hay là chết một cách thảm hại đây――thật đáng mong chờ.」

Kế hoạch báo thù giờ đã sắp chuyển sang bước tiếp theo rồi――Olivia nghĩ vậy, thế nhưng cô ngay lập tức chộp lấy một quyển sách gần đó khi cảm nhận được sự hiện diện ở gần mình.

Nhìn quanh một lúc, sau đó cô ném đi quyển sách mà mình đang cầm.

「Là kẻ nào?」

Nhận thấy có một kẻ khác đang ở trong căn phòng, Olivia rút ra một con dao được giấu dưới lớp quần áo.

Khi quyển sách chạm vào tường và rơi xuống, một quả cầu bí ẩn lại xuất hiện gần đó.

Quả cầu kim loại lơ lửng với một con mắt tỏa sáng màu đỏ.

「Là sử ma à?」

Cô lẩm bẩm sau khi trông thấy cái thứ kỳ lạ kia, bất ngờ thay, thứ đó cất tiếng với giọng nói của một con người.

『Thật đáng ngạc nhiên. Nhận ra được cả sự hiện diện của ta. Ấy chết, xin thứ lỗi. Tên ta là Luxion――và ta không liên quan gì đến lũ ma vật cả. Ta là một sản phẩm được tạo nên từ khoa học, là tinh hoa của nhân loại.』

「――khoa học à. Ta đã tìm thấy vài quyển sách nhắc đến từ đó trong những tàn tích cổ đại. Thế thì, ngươi hẳn phải là một vật phẩm thất lạc rồi.」

Trong hình dạng của Olivia, Ann nhớ lại về những hầm ngục mà mình đã khám phá lúc còn sống.

Trong vài quyển sách mà cô tìm được, có nhắc đến khoa học.

(Cái đứa lầm lì đó rất thích thú với chuyện này)

Lầm lì――đó chính là em gái của Ann.

Mặc dù có chung dòng máu, thế nhưng cũng chẳng khác người lạ là bao.

Trong khi thứ Ann thích là kho báu, 【Mary】 lại đặc biệt có hứng thú với những kiến thức cổ đại.

Ann chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Mary, đặt kiến thức lên trên cả vàng bạc châu báu.

Luxion có vẻ rất hứng thú với Ann, người biết tới khái niệm khoa học.

『Thật thú vị. Thế nhưng giờ ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta. Ta đành phải loại bỏ ngươi thôi.』

Nếu không thì ta đã chẳng xuất hiện làm gì――chính là thái độ như thế.

Cứ như thể mục đích ban đầu chính là để loại bỏ cô.

「Ai là kẻ đã ra lệnh cho ngươi?」

Ann chậm rãi bước dọc căn phòng, con mắt đỏ của Luxion dõi theo cô.

『Ta không cần phải trả lời.』

Thế nhưng, Ann biết là Luxion đang có hứng thú với cô.

Thái độ phân vân kia, cứ như thể là nó đang suy tính đến việc lợi dụng đối phương trước khi ra tay vậy.

「Mục đích của ngươi là gì? Nếu ngươi muốn giết ta, thì đã chẳng cần phải xuất hiện rồi. Ngươi lộ diện là vì còn đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, đúng chứ?」

『Quả là một kẻ can đảm.』

「Nếu chỉ có chừng này mà đã hoảng loạn, thì ta đã chẳng thể nào làm mạo hiểm giả nổi rồi.」

Xung quanh toàn là những người đàn ông mạnh mẽ, với mong muốn làm mạo hiểm giả, Ann buộc phải trui rèn sức mạnh tinh thần để có thể sống sót.

Nói cho đúng hơn, là học cách để tận hưởng những tình huống ấy.

「Muốn ta đoán xem chủ nhân của ngươi là ai không?」

『Ngươi nghĩ là ta sẽ để yên ư?』

「Không, ta hiểu rõ vị trí của mình mà. ――là Bartfalt. Leon nhỉ?」

Sau một vài giây yên lặng, Luxion lên tiếng ngợi khen Ann vì sự thông thái của cô ta.

『Bất ngờ thật đấy. Đúng là như vậy. Thế nhưng, đã đến nước này thì ta không thể để ngươi sống được nữa. Thật đáng buồn, nếu như ngươi mà là một kẻ chậm tiêu và dễ lợi dụng thì đã có thể sống sót rồi.』

Nghe rằng mình sẽ bị giết vì biết quá nhiều, Ann bật cười.

「Đằng nào chúng ta cũng còn thời gian mà. Nói chuyện thoải mái chút nào. Thứ ngươi muốn là gì?」

Có thể ra tay giết cô ta bất kỳ lúc nào, thế mà Luxion lại phải cất công lộ diện.

Nghĩa là, còn có một lý do khác nữa.

Hơn cả thế, người đứng sau phi vụ ám sát này lại còn đã bị đoán ra.

Ngay từ đầu, rõ ràng là Luxion đã định gặp Ann.

『――Có muốn lập thỏa thuận với ta không?』

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!