Phần 14


Tại khu vực gần Vương đô.

Hạm đội của Liên minh Quý tộc tập trung tại nơi nằm trong tầm quan sát với thủ đô.

Bước ra ngoài boong tàu để quan sát tình hình, cả tôi và Marie đều phát hoảng khi trông thấy hạm đội của đối phương không hề di chuyển khỏi bầu trời phía trên vương đô.

「Bọn họ định tiến hành trận chiến ngay phía trên vương đô chắc?」

「Như vậy chẳng phải là sẽ làm liên lụy đến những người sống ở đó sao? Chúng ta sẽ không tấn công đâu nhỉ?」

Chuyện khiến Marie lo lắng là hạm đội của Liên minh Quý tộc sẽ tấn công vào thủ đô và bắt đầu trận chiến.

Lơ lửng giữa chúng tôi, Luxion lên tiếng.

『Công tước Redgrave muốn chiếm lấy Vương đô. Bởi vì ngay bên dưới là một mỏ ma thạch được gọi là dungeon. Tôi đoán là họ sẽ cố gắng để giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể.』

Tính toán đến chuyện tương lai, bọn họ hẳn là sẽ không muốn tiến hành trận chiến ngay phía trên thủ đô.

Như thế sẽ tiện hơn, thế nhưng vấn đề ở đây là có khả năng họ sẽ mang ra phi hạm hoàng gia.

Mong là tôi có thể bắn hạ nó với Partner.

Tôi quay sang nhìn Luxion.

「Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ phải dùng đến cơ thể chính của ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng đi.」

『Nếu ngài chịu sử dụng cơ thể chính của tôi ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi.』

「Như vậy thì cả vương đô sẽ biến thành biển lửa mất. Và ta cũng chưa biết được rằng Sư phụ đã rời khỏi vương đô hay chưa.」

Hỏa lực quá lớn đôi khi cũng là vấn đề.

Marie nghe vậy liền nghiêng đầu.

「Cái người giáo viên ấy vẫn chưa di tản à? Tại sao vậy?」

「Anh đã gửi thư cho thầy vài lần, thế nhưng thầy chỉ đáp lại rằng vẫn còn việc phải làm. Thầy ấy không nói gì thêm cả, anh đang thấy rất lo đây.」

「――Sao anh phải lo đến như vậy chứ?」

Marie có vẻ bất ngờ, thế nhưng thầy ấy là người rất quan trọng đối với tôi.

――mong là thầy sẽ không sao.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!