Phần 09


「Xin lỗi vì đã cho gọi anh đột ngột như vậy.」

「Không sao.」

Sau cái lần cố gắng bỏ trốn khỏi hòn đảo của tôi, Angelica-san đã được đưa về lại nhà của gia tộc mình.

Từ góc nhìn của nhà Redgrave, họ quyết định là mình không nên gây thêm rắc rối nữa.

Ngoài ra thì còn có một lý do khác, đó là vì vị thế của bọn họ đã được khôi phục.

Mặc dù nhìn có hơi mỏi mệt, nhưng hôm nay Angelica-san trông rất bình tĩnh.

「Cả phụ thân và đại huynh đều đang bận tiếp đón những vị lãnh chúa khác. Vậy nên tôi sẽ tiếp chuyện với anh.」

Tôi được mời đến phòng khách.

Vì hôn ước của cô đã bị hủy bỏ, Angelica-san không tham dự vào bữa tiệc.

Cô ấy nói là sẽ tiếp chuyện với tôi, thế nhưng là chuyện gì mới được?

「Một quý tộc vùng biên ải thì có gì để mà nói chứ?」

Khi tôi nói với tông giọng tùy tiện như thế, Angelica-san nghiêm mặt.

「――phụ thân tôi muốn thực hiện một trận tốc chiến.」

「Tốc chiến?」

「Chúng tôi đã nhận được báo cáo chi tiết về Vương đô. Phía kia cũng đang tập trung lực lượng giữa lòng thủ đô. Bọn họ định sẽ đánh cố thủ.」

「Không phải là ở gần vương đô, mà ngay tại vương đô? Cái này, có hơi sai rồi.」

「Vì lý do gì đó mà phụ thân của tôi đang rất vội. Đúng là một trận chiến dài hơi là không ổn, nhưng mà như thế này cũng là quá vội vàng rồi.」

Cả hai bên đều nhắm đến một trận tốc chiến ư?

Bất chợt, tôi nhớ đến sự hiện diện của chiếc Phi hạm Hoàng gia nằm bên dưới lòng vương đô.

Có lẽ nào, Công tước cũng biết đến sự tồn tại của nó chăng?

Trong lúc tôi vẫn đang đặt tay lên cằm và suy nghĩ, Angelica-san nói.

「Tôi có nghe là Nhà Bartfalt cũng sẽ tham gia. Dù sao thì Partner của anh cũng rất tuyệt mà.」

Cái đó thì tôi đồng ý.

Trong cuộc chiến giữa hai thế lực trong vương quốc, nếu mà không tham gia thì sẽ rất dễ làm phật lòng vị vua kế tiếp.

「Tôi cũng có ý định như vậy.」

「――tôi có một yêu cầu cá nhân.」

「Cá nhân?」

Sau khi tôi đã chấp nhận tham gia, Angelica-san lên tiếng với một đôi mắt u ám.

「Phụ thân của tôi muốn lấy đầu Thánh nữ. Tôi cũng vậy.」

「Ể!?」

Làm ngơ vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Angelica-san đưa mặt đến gần hơn.

「Tôi cũng muốn ra chiến trường nữa. Xin hãy cho tôi lên Partner.」

「Cái đó-」

「Phụ thân tôi không đời nào cho phép chuyện này. Thế nhưng tôi muốn được quan sát bằng chính mắt mình.」

Cho dù tôi có từ chối ở đây, thể nào cô ấy cũng sẽ tìm cách khác để bước ra chiến trường.

Nghĩ rằng như thế sẽ còn phiền phức hơn, tôi đành cho phép Angelica-san đi theo.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!