Phần 10


Hai tuần sau đó, Luxion trở về.

Có vẻ như là phía nội các đã nhận ra rằng hầu hết các lãnh chúa đều đã quay lưng, và bổ nhiệm Hoàng tử Julius làm tổng tư lệnh để chuẩn bị đánh trả.

Chẳng rõ từ lúc nào, chúng tôi đã được gọi là Liên minh Quý tộc――bọn họ đang thực hiện một bài phát biểu tại thủ đô để đối phó với chúng tôi.

Luxion chiếu lại đoạn video vào lúc đó.

『Tên hiệp sĩ mặt nạ hèn nhát mang tên Leon・Fou・Bartfalt đã gia nhập vào lực lượng nổi dậy của nhà Công tước để chống lại Vương quốc này! Hắn ta là chính là kẻ phản bội đã câu kết với Công quốc!』

Người dân tại thủ đô rất hào hứng khi nghe bài phát biểu đến từ vị hoàng tử đẹp mã.

Giữa một rừng tiếng hò hét, tôi còn nghe thấy tiếng chửi rủa vang lên.

Chúng nhắm trực tiếp vào tôi, 「Tên hiệp sĩ mặt nạ phản bội!」「Hắn đã nói dối chuyện hạ gục Hắc Hiệp Sĩ!」「Anh hùng gì chứ hả, tên hiệp sĩ mặt nạ khốn kiếp!」, và nhiều nữa.

Chẳng hiểu vì sao, hoàng tử Julius lại cười cay đắng sau khi rêu rao tên của tôi lên.

「Bọn họ nghĩ anh đeo mặt nạ vì sở thích chắc? Sao đi đến đâu đi đến đâu anh cũng bị gọi là hiệp sĩ mặt nạ hết vậy chứ.」

Ở bên cạnh tôi, Marie cũng lắc đầu.

Chắc là nghĩ rằng tôi không muốn xem thêm nữa, nhỏ bỏ qua bài phát biểu kia và bắt chuyện.

「Có vẻ như là họ định sẽ chiến đấu tại đó rồi, nhưng liệu có sao không? Nếu chuyện Leon nói là thật, vậy thì rất có thể Olivia sẽ mang phi hạm hoàng gia ra.」

Phi hạm hoàng gia, vũ khí tối thượng của cái otome game đó, chắc chắn vẫn còn đang nằm bên dưới lâu đài.

Không đời nào phía hoàng tộc lại không biết đến sự hiện diện của nó.

Đó hiển nhiên sẽ là một lá bài tẩy khó nhằn.

――ngay cả Công tước còn nhận thức được.

「Hy vọng là chúng ta có thể bắn hạ nó bằng Partner. Được vậy thì tốt quá.」

Luxion vẫn đang chiếu lại hình ảnh lên tường.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây hắn rất nghe lời và im lặng đi theo chúng tôi, kỳ lạ đến đáng sợ.

「Vào ngày hôm kia, một bữa tiệc triệu tập đã được tổ chức tại gia tộc Redgrave.」

『Tôi không theo dõi, nhưng tôi có biết kết quả cuối cùng. Hầu hết các quý tộc và lãnh chúa đều đã từ bỏ Vương quốc Hohlfahrt.』

Nghe vậy, Marie trông không được vui cho lắm.

「Vậy mà tui chưa nghe được gì hết. Cả Leon cũng không chịu nói luôn.」

Vừa cố gắng dỗ dành Marie đang hờn dỗi, tôi vừa bàn chuyện tương lai.

「Anh cũng có biết gì đâu. Mà không biết Công tước Redgrave có nghĩ đến chuyện hậu chiến chưa nữa? Sắp tới là Vương quốc Redgrave sẽ được được lập ra mà.」

「Công quốc mạnh hơn mà nhỉ?」

Tại sao nhà Công tước lại là người đứng đầu chứ, Marie nghiêng đầu thắc mắc.

Luxion sau đó liền giải thích theo cách mà Marie có thể hiểu được.

『Sức mạnh quân sự của Công quốc Fanoss đã giảm đi rất nhiều. Cộng thêm tình hình hiện tại, gia tộc Redgrave mới là bên có ưu thế hơn.』

Tôi thở ra một hơi thật dài.

「Thánh nữ――Olivia-san cũng sẽ bị xử tử ngay khi bị bắt. Tội nghiệp thật, chỉ vì cổ bị chiếm hữu thôi mà lại thành ra như vậy.」

Tỏ vẻ thương hại Olivia-san, sau đó Marie xác nhận lại với Luxion.

「Ngươi có chắc là Olivia đã bị chiếm hữu không? Có nhầm lẫn gì không vậy?」

『Vâng. Không có nhầm lẫn gì cả.』

Thủ phạm là oán linh nằm trong những thánh vật.

Đã biết rõ điều đó, tương lai giờ còn ảm đạm hơn.

Nếu cô ấy mà là người xấu thật, thì bọn tôi đã chẳng cần thương tiếc làm gì.

「Còn nữa――Angelica-san cũng sẽ lên Partner với anh.」

Marie ngay lập tức quay sang nhìn tôi.

「Hả? Tại sao chứ?」

「Cổ muốn chứng kiến mọi thứ. Để cổ lên Partner thì sẽ an toàn hơn, phải không?」

「Cũng, cũng đúng, nhưng mà…」

Hình như Marie thấy không thoải mái với chuyện này lắm.

Cơ mà nói gì thì――

「――đành phải cố gắng hết sức thôi vậy.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!