Mở đầu


Trans: zero (tokupapersub)

*Bản sub này trans từ nhóm dịch FSD bên Trung, chưa phải raw chính thức*
「OK! Mọi người đang xem chứ~」
「『 Sát Thần TV của Mela và Melo 』 sắp bắt đầu nè! 」
Tùng tùng tùng! Cùng nhạc nền vui tươi lẫn kịch tính là giọng mở đầu vui vẻ và cao ngất của Mela - từ đây chính thức khởi chiếu 『 Sát Thần TV của Mela và Melo 』!

「Coi bộ lần này đã có thêm luật mới ha, Melo.」

「Đúng vậy! Mela sẽ quá áp đảo nếu cứ giữ luật cũ~」

「Yes yes yes! Ta dù gì cũng là kẻ mạnh nhất! Chả có ai hài lòng nếu chỉ đơn giản đi sát thần!」

「Cho nên! Kể từ giờ! Sẽ là điều không ai ngờ tới! 」

「Sát Thần Mela và Melo quyết định tổ chức RTA hủy diệt thế giới! Hey!」

Cả hai đồng thanh hô lên, đồng thời những ống pháo hoa cũng phóng vào không trung.

「Mà nè Mela, tuy phấn khích lắm ấy, nhưng RTA là gì vậy nhỉ?」

「Em cũng quên mất à, Melo?」

"Hehe~ ” - tôi nắm tay phải rồi đặt lên đầu một cách dễ thương.

Giải thích về thuật ngữ vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tôi mà.

「RTA là... đánh nhanh diệt gọn...」

「?」

「..À, là cuộc đua trong thời gian ngắn nhất! Tính toán thời gian để xóa sổ vị thần được nhắm tới cho tới khi thế giới diệt vong, và cố đạt được kỉ lục nhanh nhất!」

「Wow! Tuyệt vời quá! Mero, ta yêu em nhiều lắm」

Mela ôm chầm lấy tôi, mỉm cười đầy khoái chí.

Tiện nói luôn, RTA là viết tắt của "Real-time Attack". Vốn là một game đua xem thời gian của ai ngắn hơn… Rõ là Melo đã từng bảo Mela rồi... Thật là, cố nhớ cho tui nhờ~Mà kệ đi, giải thích cũng xêm xêm vậy.

「Như vậy là trò sát thần sẽ trở nên thú vị hơn. Cơ mà không ai có thể thắng trò chơi này trừ chúng ta. Coi bộ là tự đua với mình rồi!」

「Mục tiêu kế tiếp là Susanoo, xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản...  Có xử lí được không zậy? Tên đó trông cũng mạnh đấy, nhỉ?」

「No no no! Thằng con zai cưng ấy còn không đáng để khởi động nữa là! Cứ xem cho kĩ」

「Quào, hóng thiệt á~!」

Vậy thì, 『 Sát Thần TV của Mela và Melo 』 !
 

Mùa mới, Chương Thảo Phạt Susanoo thuộc thần thoại Nhật Bản, chính thức bắt đầu!

Hai chúng tôi mỉm cười và vẫy tay chào ống kính.

Mela và tôi đã làm chương trình trực tiếp dưới danh nghĩa "Sát Thần Mela và Melo." cũng được một thời gian rồi. Bằng việc phát trực tiếp, số lượng khán giả càng ngày một tăng.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, hai chúng tôi đi tới các thời đại thần thoại và tiêu diệt các vị thần của thời đại đó theo nhiều phương thức. Bằng cách phát sóng nội dung cấp tiến như vậy, Sát Thần đã đường đường chính chính lọt vào trong top các chương trình được yêu thích nhất.

Phản ứng của khán giả đa dạng cực kì. Thậm chí có một số cha khó chịu cho rằng các chương trình của bọn này quá cực đoan và cần có sự điều chỉnh.

Chúng tôi gần đây còn bị truy nã.

Nhưng Mela vốn đang bị truy nã rồi.

Với cả, cũng có rất nhiều fan cứng!

「Ngài Mela mạnh ghê.」

「Đẹp trai cực kì!!!!!!!!」

「Cô Melo dễ thương quá!」

「Tôi sẽ mãi là fan cả đời!」

Mỗi lần phát sóng trực tiếp, tiếng cổ vũ nhiệt tình từ fan gần như choáng ngợp.

Giống như thờ tôn giáo vậy á.

Trái Đất - nơi tổ tiên bọn tôi sinh sống đã bị phá hủy. Giờ, con người sống trong vũ trụ dưới dạng dữ liệu.

Mặc dù tất cả mọi thứ đều được định đoạt bằng ý chí cá nhân, sống trong thời đại này rõ là thiếu đi sự giải trí và niềm phấn khích.

Đối với những con người hiện đại đầy nhàm chán và lười biếng, hành động sát thần của tụi này chắc chắn là rất hào hứng!

Cứ nghĩ mà xem.

Vốn khán giả phát cuồng với hoạt động sát thần của Mela và Melo là do chương trình được tôi dàn dựng, sao mà chán được chứ?

Tôi có mặt trong chương trình cốt là cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng cái gì đó thú vị thôi. Để luôn có thể tận hưởng chúng, tôi đã chọn bắt tay Mela.

「Mà nè Melo, trông em có vẻ ngày càng rành trò Sát Thần này ha.」 - Mela vui vẻ ra mặt.

"Là Mela đã khiến em bừng tỉnh đó~" tôi buông ra từ miệng mình câu nói quen thuộc…

Rồi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mela.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!