Episode 4/4: AGITΩ

Chỉ thị của Ozawa Sumiko đã không kịp.
G3MILD đang đợi trước mặt G1 gần như không có sức phản kháng, phơi mình trước đòn tấn công của G1. G3MILD trông chẳng khác nào con chuột bị mèo phát hiện và bị vờn qua vờn lại.
"Omuro! Tỉnh táo lại đi ——!!"
Tiếng hét bi thương của Ozawa Sumiko thông qua tai nghe tích hợp trong mũ bảo hiểm đã thành công truyền vào tai Omuro Takahiro. Nhưng đối với Omuro đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vì trận chiến đầu tiên, nó không phát huy bất kỳ tác dụng nào. G1 tóm lấy đầu G3-MILD, nhấc bổng lên và ném thẳng đối phương vút lên không trung.
"Nguy hiểm!" G4-X lao đến địa điểm rơi, vững vàng đỡ G3MILD đang rơi xuống trong tư thế cắm đầu.
"Cám... Cám ơn anh, Hikawa —— Hikawa-san. Ozawa-san, là do em vô dụng, thực sự rất xin lỗi." Đối với lời xin lỗi của Omuro, Ozawa trả lời:
"Không, người phải xin lỗi là tôi mới đúng... Tôi thật sơ suất. Cho dù kho bảo quản chứa V-1 chỉ có người liên quan mới ra vào được, nhưng tôi lại tự ý cho rằng hung thủ là Houjou... Nhưng thực tế thì cậu ta đang mặc V-1, hiện giờ đã tiếp cận ra sau lưng G1 rồi."
G3MILD chuyển hướng nhìn về phía G1, thấy bóng dáng V-1 đang cầm shotgun V-1 nhắm vào đối phương từ phía sau.
"Thật ư! Hikawa, V-1 xuất kích rồi! Houjou thế mà lại chịu giúp chúng ta bắt giữ G1..."
Hikawa nhíu mày dưới lớp mặt nạ G4-X: "Nhưng mà Ozawa-san, chẳng phải V-1 cũng có khả năng là do người khác ngoài Houjou-san mặc sao?"
"Ôi dào, Hikawa, cậu thử nghĩ kỹ xem. Cậu cho rằng ngoài Houjou ra, bộ còn có ai khác mà lại chịu mặc thứ quái dị đó không?" Ozawa khẳng định chắc nịch.
"À, thì ra là vậy. Vậy, vậy thì, rốt cuộc người mặc G1 là ai?"
"Hỏi hay lắm. Vừa không phải là người liên quan đến cảnh sát, lại có thể mang G1 ra khỏi kho bảo quản được duy trì an ninh nghiêm ngặt mà không ai phát hiện ra. Tội ác kiểu này, con người không thể nào làm được. Cho nên, đây chắc chắn là một vụ 'Tội ác bất khả thi'."
"—— Nói cách khác, đây là chuyện tốt do UNKNOWN làm rồi..."
"Cái gì!? Há chẳng phải điều này có nghĩa là, kẻ mặc G1 là UNKNOWN?"
Đối với Omuro đang lạc giọng vì quá phấn khích, Ozawa trả lời cậu ta một cách bình tĩnh.
"Đúng vậy. Kết quả suy luận là như vậy. Lần này thì đau đầu rồi đây. Bởi vì con người bình thường không thể phát huy hết hiệu suất của G1. Ban đầu tôi còn định đánh vào điểm này để tìm cơ hội chiến thắng, nhưng nếu kẻ địch là UNKNOWN thì không có gì đảm bảo điều này sẽ thành công được. Không, trường hợp tệ hơn, nhìn cái bộ dạng này, nói không chừng đối phương còn được cường hóa cũng nên..."
"Hả?" Hikawa và Omuro đồng thanh đáp lại.
"Về 'Dạng Sống Chưa Xác Định (UNKNOWN) Số 4' mà tôi tham khảo khi chế tạo G1, có tư liệu cho thấy sau này hắn đã tăng cường năng lực nhờ sức mạnh của dòng điện. G1 hiện tại trông rất giống trạng thái đó. Tất nhiên, 'Dạng Sống Chưa Xác Định Số 4' và G1 có cấu tạo hoàn toàn khác nhau, nhưng đặc tính nâng cao năng lực nhờ dòng điện quá tải biết đâu lại giống nhau."
"Nói cách khác, có khả năng là UNKNONW sở hữu sức mạnh điện đang mặc G1." Nói xong, , G4-X sử dụng G-COM trang bị trên tay trái để tìm kiếm dữ liệu về UNKNONW trong quá khứ.
"... Trước đây từng gặp UNKNONW có năng lực dòng điện —— Hydrozoa Ignio. Tên nhận diện cá thế: Hydrozoa Lord. Là quái nhân dạng sứa nhỉ."
Ngay lúc đó, kính nhìn đa năng của G4-X chiếu ra bóng dáng của một cô gái ngã gọc trong bóng râm của đống đổ nát.
"Em, em không sao chứ?" G4-X chạy đến, nhưng động tác lại dừng vì quá ngạc nhiên. Nguyên nhân là vì, cô gái này là người phụ nữ mà Hikawa rất quen thuộc.
"Chẳng, chẳng phải em là Mana-san sao? Sao em lại ở chỗ này... ?"
Trên tay Mana đang xách một chiếc túi mua sắm màu trắng.
"Giọng nói này là... Hikawa-san? Rất xin lỗi. Em đến đây mua đồ, nhưng bị trẹo chân... Nên không kịp chạy trốn."
"Trẹo chân? Có ổn không? Hãy bám chặt vào anh nhé." Nói xong, G4-X bế Mana lên.
Phía sau G4-X, G3MILD dùng GM-01 và V-1 dùng shotgun V-1 đang bắt đầu phối hợp triển khai đấu súng. Tiếng súng kịch liệt vang vọng khắp con phố đã biến thành đống đổ nát. Nhưng bộ giáp của G1 đã đánh bật tất cả những đòn tấn công này. G1 trông có vẻ như không để hai xạ thủ vào mắt và đi thẳng về phía G4-X.
"Anh sẽ dụ đối phương đi chỗ khác, em hãy cố gắng trốn đi nhé." Sau khi nói với Mana như vậy, G4-X lao ra ngoài. Nhưng G1 lại dễ dàng gạt G4-X sang một bên, thậm chí không thèm liếc nhìn đối phương và tiếp tục tiến lại gần vị trí của Mana.
"Nguy, nguy rồi, hóa ra mục tiêu của tên khốn đó là Mana-san... " Khi G4-X nhận ra điều này, G1 đã áp sát ngay trước mặt Mana.
Đối với Mana đang cảm thấy sợ hãi, G1 từ từ vươn tay ra.
"Anh Shouichi! Cứu em với!!"
Mana hét lên về phía bầu trời đang treo ánh tà dương.
Tin rằng không phải là vì nghe thấy tiếng gọi này mới chạy đến. Thế nhưng, vào thời điểm tuyệt diệu, tiếng nổ máy của Machine Tornador vang lên 'ầm ầm' trên con phố đầy gạch vụn. G1 quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ phản chiếu trong mắt G1 là Kamen Rider Agito xuất hiện với tư thế hiên ngang. Sự xuất hiện của Agito đã thắp lại hi vọng cho hiện trường đang tràn ngập cảm giác bi tráng.
"Anh Shouichi! Quả nhiên anh đã đến rồi!" Mana mỉm cười. G3MILD thì nhảy cẫng lên vài cái nhỏ để biểu đạt niềm vui sướng.
"Hikawa, Agito đã đến rồi. Như vậy thì UNKNOWN không còn đáng sợ nữa!!"
Nhưng Ozawa Sumiko đang nhìn chằm chằm vào màn hình trong xe G-Trailer, lại không hề mất đi sự bình tĩnh thường ngày.
"Hikawa, xem ra quái nhân sứa mà cậu vừa nói đã trúng phóc rồi. Nhìn kìa, bởi vì Agito xuất hiện, kẻ địch cũng bắt đầu lộ nguyên hình rồi. Đó đúng là biến thể của Hydrozoa Ignio, Hydrozoa Tegula! Cậu và Omuro hãy hợp tác dụ kẻ địch rời xa khỏi Mana-chan!"
"Rõ!"
Một phần lớp giáp ngoài kiên cố của G1 tan chảy, bắt đầu đồng nhất hóa với UNKNOWN. Mặc dù chưa lộ ra toàn bộ ngoại hình, nhưng suy đoán từ những đặc điểm của phần lộ ra thì kẻ địch thực sự là Hydrozoa Tegula. Trong quá khứ, Hydrozoa Ignio đã bị Storm Halberd của Agito Storm Form chém đứt mà chết nổ tung. Dự tính áp dụng chiến thuật tương tự sẽ có cơ hội dễ dàng đánh bại nó.
Nhưng ngay cả khi Agito chuyển hóa sang Storm Form thi triển tuyệt kỹ Halberd Spin, cũng không đạt được mục đích này. Đó là vì lưỡi kích của Storm Halberd bị lớp giáp ngoài của G1 cản lại, khiến không thể chém kẻ địch làm đôi được.
"Sao có thể... Thế mà ngay cả đòn tấn công của Agito cũng không có tác dụng..."
G3MILD lẩm bẩm với bộ dạng như thể bị đả kích nặng nề hơn cả Agito, người thực tế đã dùng tuyệt kỹ chém trúng kẻ địch. Trái ngược với G3MILD đang tụt cảm xúc mà ngừng hoạt động, người lập tức triển khai hành động là G4-X. Sau khi lao vào, G4-X định dùng sức mạnh để cưỡng ép bóc lớp giáp ngoài của G1 từ phía sau.
"A, Hikawa! Mặc dù lớp giáp ngoài của G1 đang gây cản trở, nhưng sau anh lại làm liều như thế...!!" G3MILD chỉ biết ngây người nhìn hành động đột ngột của G4-X. Hydrozoa Tegula ghét đòn tấn công của G4-X nên nó đã phóng ra luồng điện mạnh vào anh. Tuy nhiên, dù toàn thân đang chìm trong ánh điện chói lùa, G4-X vẫn bám chặt lấy kẻ địch không buông và hoàn toàn không chịu thả ra. Hơn nữa, anh còn liều mạng định tiếp tục cưỡng ép bóc lớp giáp ngoài. Đối với đòn tấn công trông có vẻ rất dã man này, Ozawa reo lên cổ vũ: "Lúc đối đầu với G4 trước đây cũng thế, cậu vẫn luôn có thể thực hiện các hành động liều lĩnh mà không cần suy nghĩ. Quả không hổ danh là người đàn ông mà tôi nhìn trúng. Được rồi, Omuro! Cậu cũng lên bóc nó ra cùng Hikawa đi!!"
G3MILD vội vàng làm theo hành động của G4-X. Nhưng cho dù họ hợp lực bóc lớp giáp ngoài của G1.
"Hikawa, cách này thực sự không được đâu." Ngay khi Omuro đang nói như vậy, một người đàn ông chen vào vị trí giữa hai người. Khi thấy rõ nhân vật này là ai, Hikawa và Omuro không khỏi mở to mắt.
"Anh, anh là...?"
V-1 vừa chen vào không chút do dự, đã bắt đầu ra tay bóc lớp giáp ngoài của G1.
"Houjou! Anh định giúp chúng tôi sao!?" Đối với Omuro đang kinh ngạc, Houjou trả lời mà không hề bận tâm chút nào: "Đương nhiên rồi! Chúng ta cùng là đồng nghiệp cảnh sát mà. Nhanh lên, tập hợp sức mạnh của chúng ta lại nào!!"
"Vâng... Vâng ạ!"
"Tôi, tôi vẫn luôn hiểu lầm Houjou-san. Không ngờ Houjou-san lại chịu giúp đỡ chúng tôi. Không có chuyện gì khiến tôi vui mừng hơn chuyện này!" Hikawa nói với niềm vui sướng từ tận đáy lòng.
"Bớt nói nhảm đi! Nào, một hai ba, dùng sức!!"
Ba người nắm lấy lớp giáp ngoài cùng phối hợp dùng sức. Mặt khác, Hydrozoa Tegula đương nhiên sẽ không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nó vừa giãy giụa vừa lặp lại các đòn phóng điện. Cùng với những tia chớp chói mắt làm hoa mắt người nhìn, xung kích mãnh liệt bao trùm lấy ba người Hikawa. Nhưng khẩu lệnh của Houjou vẫn tiếp tục.
"Một lần nữa nào, một hai ba, dùng sức!"
Cuối cùng, hành động nỗ lực chung của G4-X, G3MILD và V-1 đã có hiệu quả. Lớp giáp ngoài của G1 bị bóc ra cùng với tiếng xé rách.
Cùng khoảnh khắc đó, Agito nhìn thấy cơ hội tuyệt vời đã chờ đợi từ lâu này, nhắm vào phần lưng lộ ra của Hydrozoa Tegula và vung một đường Halberd Spin chém xuống.
"Được rồi, Houjou-san. UNKNOWN sắp phát nổ rồi, nhân lúc này mau rời khỏi..." Nhưng Houjou lại không nghe lời G4-X, tay của V-1 vẫn không chịu buông khỏi lớp giáp ngoài của G1. . G3MILD thì đã chạy đến chỗ xa.
Đối với Houjou không có ý định chạy trốn. "Anh còn lề mề cái gì nữa! Mau chạy với tôi đi!!" Nói xong, G4-X cưỡng ép ôm lấy V-1 và rất vội vàng rời khỏi nơi đó. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, sau lưng G4-X và V-1, Hydrozoa Tegula bị bao trùm bởi ngọn lửa nổ tung khổng lồ. Mặc dù hai người bị hất bay bởi vụ nổ, nhưng may mắn là họ không bị thương chí mạng và nằm vật ra trên đống đổ nát. Ngay khi Hikawa tháo mặt nạ và thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Ozawa đột nhiên truyền đến.
"Hikawa, tôi hiểu ra rồi."
"Hả? Hiểu ra... Chuyện gì cơ?"
"Houjou, cậu ta, hoàn toàn không phải là đến cứu chúng ta đâu. Ban nãy tôi còn nhìn hắn bằng con mắt khác, thật đúng là quá ngốc mà. Mục đích thực sự của tên khốn đó thực ra là..."
Sau khi nghe xong, Hikawa bất giác nắm chặt nắm đấm. Houjou sau khi tháo mặt nạ V-1 dường như để chứng minh cho suy luận của Ozawa, vừa nhìn ngọn lửa bùng lên vừa lẩm bẩm: "A a... Bộ giáp G1 (Lẽ ra mình có thể đoạt được) của mình..."
Mana ngồi lên yên chiếc xe máy phân khối lớn Honda VTR1000F do Shouichi lái, hai người bắt đầu lên đường về nhà.
"Anh Shouichi, cám ơn anh đã chạy đến cứu em." Sau khi Mana nói xong, đôi tay của cô bé vòng qua eo Shouichi ôm chặt hơn.
"Không, đừng khách sáo. Mà nhân tiện, Mana-chan này, em có việc gì mà chạy đến nơi xa như thế này? Là hẹn, hẹn hò... Sao...?"
"Ghét quá đi, anh nói linh tinh gì thế. Em chỉ đi mua đồ thôi. Nghĩ là anh Shouichi chắc sẽ cần, cho nên em chạy đến cửa hàng cây cảnh mua cây giống cà chua thôi." Nói xong, Mana lắc lắc chiếc túi mua sắm.
"Hả? Sao, sao em lại biết chuyện đó? Mana à, em cứ như người biết dùng siêu năng lực ấy!!"
"Anh nói linh tinh gì thế? Tự giác chút đi, chỉ là trực giác đoán mò thôi!"
Mana vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa nói.

Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!