Chương 05 : Thăng cấp


Chương 05 : Thăng cấp
Với người bạn đồng hành mới là Clotho đứng bên cạnh tôi, đang cùng tôi tìm kiếm mấy con Blue Slime khác. Sau một lúc thì chúng tôi phát hiện được 2 con Blue Slime.
“Bây giờ hãy thử nghiệm Lục Ma Thuật để đánh giá thử độ mạnh yếu của ma thuật này nào. Vì anh định sẽ tấn công 1 trong 2 con Slime bằng phép thuật để thử kỹ năng, nên anh sẽ để con còn lại cho bé xử lí nhé Clotho. Hãy cho anh xem cách bé chiến đấu. "
Clotho vui vẻ gật đầu. * koku koku *
Do lượng MP gốc giảm nên tôi ngay lập tức kích hoạt cường hóa lên bản thân mình để tránh không bị hạ đo ván bởi con Blue Slime đang tiếp cận.Liên quan đến Lục Ma Thuật, tôi đã được Merufina hướng dẫn cách sử dụng sơ bộ.Sau khi thành lập khế ước với Clotho và triệu hồi của bé ấy, MP của tôi bị rút đi một lượng lớn khiến tôi chỉ còn lại một phần nhỏ. Tuy nhiên tôi vẫn còn con hàng vẫn chưa sử dụng đó là thuốc phục hồi loại (thấp).Do đó tôi có thể giải quyết đối thủ slime này theo nhìu cách, không cầm hàng gỗ-quyền trượng gỗ phang trực tiếp thì cũng có thể chơi kiểu chiến thuật “hit and run” vừa chạy vừa xả ma pháp .
" Ăn thử đòn này đi ! Phong Nhận! "
Lục Ma Thuật (Cấp F) : < Phong Nhận >
Một lưỡi dao nhỏ bằng gió được tạo ra. Đó là phép thuật mà tôi dùng tấn công con Slime.
Mặc dù uy lực tương đối thấp - phải thui là hàng cùi mía nhất cấp F cơ mà-, nhưng đó là một đòn tấn công tiêu hao ít ma lực và là đòn tấn công vô hình có thể bắn trúng mục tiêu mà đối phương khó thể nhận thấy được. Kỹ năng này cũng hữu dụng ra phếch.Lưỡi dao gió xé toạc cơ thể con Blue Slime .Nhất kích tất sát.
“Clotho, tiến lên và thông con Slime kia cho anh!” 
Nghe lệnh tôi Clotho bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp như là tên phóng ra tông thẳng vào con Blue Slime.Cú đụng này thổi bay đối phương và kết thúc đối thủ trong vòng một nốt nhạc.Tôi há hốc mồm với một vẻ mặt ngạc nhiên. Tốc độ của bé này hoàn toàn là một đẳng cấp khác với lúc trước khi lập khế ước với mình. Rất có thể đó là do kỹ năng Triệu Hoán Thuật (Cấp S). Cách biệt về chỉ số được cường hóa một khoản lớn luôn, thế nhưng đây là việc tốt .
"Vì kỹ năng Triệu Hoán Thuật là cấp S – cấp cao nhất nên tất cả các chỉ số đều được tăng thêm +100 điểm."
Nà….ní ?! Tăng thêm 100 điểm cho tất cả các chỉ số!? Tôi ngay lập tức kiểm tra xem màn hình Status của Clotho bằng Giám Định Nhãn.

-------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Clotho
Giới tính: Không
Tuổi: 0
Chủng tộc: Blue Slime
Chức nghiệp: Không
Level: 1
Danh Hiệu: Không
HP: 105/105 <+100>
MP: 100/100 <+100>
Sức Mạnh: 101 <+100>
Sức Bền: 101 <+100>
Nhanh Nhẹn: 102 <+100>
Ma Lực: 101 <+100>
May Mắn: 102 <+100>
Kỹ năng: Chịu Đòn
Buff : Triệu Hóa Thuật / Ma Lực Cung Cấp (Cấp S)
Điểm kỹ năng: 0
-------------------------------------------------------------------------------------
Trời C…ái… Cái cường hóa này cũng mạnh quá mức rồi đó ... Hèn gì các quốc gia đều rất xem trọng những Triệu Hồi Sư và dành cho họ nhiều ưu đãi cao.Chỉ là một con Slime của một Triệu Hồi Sư Level 1 mà nó đã mạnh đến như vầy rồi thì nếu cấp độ của Triệu Hồi Sư càng cao thì khỏi nói cũng có thể nghĩ.Đây có thể được xem là một lực lượng tinh anh thuộc cấp độ quốc gia và được đặt dưới sự quản lí trực tiếp của quân đội, chỉ có quân đội mới có quyền hạng điều động.
“Anh nghĩ đi quá xa rồi đó: Người duy nhất sở hữu kỹ năng Triệu Hóa Thuật Cấp S chỉ có anh thôi, Master. Các Triệu Hồi Sư khác đa số chỉ ở khoảng rank B hoặc C mà thôi. Và thêm nữa bọn họ chỉ có thể tăng chỉ số của các thuộc hạ họ triệu hồi lên khoảng 10 ~ 20 điểm. Họ không thể biến thuộc hạ mình triệu hồi là Slime trở thành một thứ lực lượng tinh anh chỉ được sử dụng trong quân đội. "
Cô nghiêm túc thật đó à? Nó không khác gì một cheat lỗi game giúp cho người chơi có kỹ năng bá đạo chỉ Level 1.Mà nói gì đi nữa thì đây cũng có thể xem là lần đầu tiên cô khen tôi nhỉ, Merufina? Tôi nghĩ con tim tôi có chút hạnh phúc.
Sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, khi Clotho dễ dàng hạ được con Blue Slime thứ ba thì bỗng một tiếng kêu vang lên hệt như tiếng kêu tôi được nghe trong game.Có phải nó không!? Cái tiếng kêu mặc định đó!Khi tôi nhận ra thì màn hình trạng thái lại xuất hiện trước mắt tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đã Level up! Level 1 => Level 2
Tên: Kelvin
Giới tính: Nam
Tuổi: 23 tuổi
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Triệu Hồi Sư
Level: 2
Danh Hiệu: Không
HP: 20/20 <+10>
MP: 23/35 <+20>
Sức Mạnh: 3 <+2>
Sức Bền: 3 <+2>
Nhanh Nhẹn: 9 <+6>
Ma Lực: 15 <+10>
May Mắn: 12 <+8>
Kỹ năng:
Triệu Hoán Thuật (Cấp S) : Vị trí còn trống (8)
Lục Ma Thuật (Cấp F)
Giám Định Nhãn (Cấp S)
Gấp Đôi Chỉ Số
Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng
Chia Sẻ Kinh Nghiệm
Điểm kỹ năng: 100
-------------------------------------------------------------------------------------
Oh, nhờ vào kỹ năng bị động, chỉ số được tăng một cách đáng kể luôn Ngon.Thật là tuyệt vời tôi yêu cái kỹ năng Gấp Đôi Chỉ Số này quá, nó giúp cho lượng MP của tôi tăng lên rất nhiều, từ giờ tôi sẽ bớt lo về việc thiếu MP để xài phép, kỹ năng này thật đúng như mong đợi của tôi.Tôi cũng nhận được 100 điểm kỹ năng nữa chắc do tác dụng của kỹ năng Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng đây mà, cái kỹ năng bị động này cũng imba như cái kỹ năng Gấp Đôi Chỉ Số.
" Anh hãy thử đổi từ màn hình Status sang phần mục kỹ năng xem. Bằng cách sử dụng điểm kỹ năng, anh có thể học được một kỹ năng mới khác từ phần mục kỹ năng. "
“Tiện đây cho hỏi chút, có phải trong thế giới này thì màn hình Status là kiến thức chung mà ai cũng biết không? Khi tôi lên cấp thì màn hình Status tự động xuất hiện.”
" Theo như những gì tôi được biết thì đúng là vậy. Mặc dù về cách thức thì có phần khác nhau. Thông thường nếu bạn nghĩ về màn hình Status trong đầu thì nó sẽ được hiển thị trước mặt của mình. Bằng cách đó, người ta có thể xem bảng Status của riêng mình, đạt được các kỹ năng và tự quản lí tổ đội của mình. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nhìn thấy màn hình Status của người khác."
Nói cách khác,để xem Status của những người khác thì chỉ có thể dùng kỹ năng Giám Định Nhãn mới xem được à, bây giờ tôi mới nhận ra rằng kỹ năng này lại thực sự thiết yếu đến vậy.
Với tất cả những điều trên nếu cẩn thận xem xét kĩ thì bạn có thể tự tin nói rằng thế giới này sặc mùi game (RPG) bởi cơ chế hoạt động của thế giới này tương tự như trò chơi vậy.Ừ thì tôi không nghĩ rằng tình trạng này có cái gì thất thường và có điều gì đáng ngờ ở đây cả , bởi nó đã như thế kể từ khi hình thành nên thế giới này chăng.
“Được rồi, vậy giờ tôi sẽ mở phần mục kỹ năng."
Tôi mở các mục kỹ năng từ màn hình Status.Màn hình có đầy đủ các kỹ năng với tên và hiệu ứng của chúng kèm theo. Cần bao nhiêu điểm kỹ năng cần thiết để có thể học được một kỹ năng cụ thể cũng được liệt kê rất rõ. Có rất nhiều kỹ năng hiện lên cùng một lượt khiến tôi nhìn xem mà chóng mặt, tôi không đếm được có bao nhiu kỹ năng ở đây luôn nhìn mà mỏi cả mắt.
"Không phải tất cả các kỹ năng đều được hiển thị. Cũng có những kỹ năng đòi hỏi phải đạt được vài điều kiện nhất định để mở khóa chúng. "
“Ủa vậy tại sao kỹ năng Triệu Hoán Thuật cấp S nhưng tôi vẫn sử dụng nó như bình thường mà thấy có cần điều kiện gì đâu."
"Đây là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt và thông thường việc này là không thể xảy ra. Vậy nên có thể nói rằng kỹ năng Triệu Hoán Thuật được xem như là kỹ năng bonus có sẵn trong mục kỹ năng của anh trước khi anh chuyển sinh đến thế giới này. "
“Nói như vậy thì thế giới này không có cái vụ lòi ra thêm mấy kỹ năng tiện nghi như vầy nữa à? Haizz thui không còn cách nào khác nhỉ. ”
Tôi sai Clotho bảo vệ xung quanh tôi và xem lướt qua phần mục kỹ năng.
“… Nek, không phải là số điểm kỹ năng cần để học một kỹ năng có hơi quá thấp? Xét cho cùng thì kỹ năng cấp F chỉ tốn 10 điểm. "
"Điểm kỹ năng tự nhiên nhận được khi lên cấp tương ứng với điểm giá trị năng lực của anh. Bằng cách thăng cấp (năng lực tăng lên) thì anh sẽ nhận được điểm tăng trưởng. Mặc dù giá trị đó có khác nhau đối tùy từng người, thông thường giá trị chung cho điểm giá trị năng lực cá nhân là 50 với điểm tăng trưởng là 5."
"Này, này điểm tăng trưởng của tôi là 100 lận đó. Ngay cả khi tính cả số điểm kỹ năng tăng lên do kỹ năng x2 con số này cũng thật là quái lỗi chắc luôn rồi." 
"Tiện đây nói luôn cho anh biết là điểm giá trị năng lực bẩm sinh của anh hiện tại là bắt nguồn từ lúc trước khi chuyển sinh. Mặc dù có một lượng điểm kỹ năng sẽ dư ra khi học kỹ năng, thông thường thì các điểm cần thiết để học kỹ năng như sau: Cấp F: 10 điểm, Cấp E: 20 điểm, Cấp D: 40 điểm, Cấp C: 80 điểm, Cấp B: 160 diểm, Cấp A: 320 điểm và cuối cùng Cấp S: 640 điểm. Bởi vì khi ở Level thấp phải cần bắt đầu học từ mấy kỹ năng cấp thấp nhất đi lên kỹ năng cấp cao nên để sở hữu được một kỹ năng cấp S thì đòi hỏi phải mất tổng thể là 1270 điểm kỹ năng mới học được. "

“… Thậm chí khi một người bình thường đạt đến level 100 thì họ cũng chỉ có thể học được một kỹ năng lên đến cấp B là giới hạn cao nhất của họ.” (Kelvin)
"… Mọi chuyện là như vậy đó ."
“… Mặc dù bản thân tôi có tới hai kỹ năng cấp S ngay khi còn ở Level 1.” 
"… Nghe này, điều này là công bằng cả vì để đạt được hai kỹ năng cấp S này anh đã đánh đổi một phần kí ức của mình đó anh quên rồi sao."
Bây giờ, có thể xác định rằng bản thân tôi có thể sử dụng từ cheat này đến cheat khác.
Tất cả mọi người trong thế giới này sẽ nghĩ rằng sức mạnh của tôi là một cái lỗi game to chà bá lửa (ENG: bug).Tuy nhiên, tôi không biết liệu trên thế giới này còn có bất kì ai cũng có sức mạnh khác biệt như tôi không.
"Suy cho cùng thì đó là trường hợp của một người bình thường thôi. Nhưng mà trong số những cư dân ở thế giới này thì cũng có một vài kẻ đáng sợ như những Quỷ Vương chẳng hạn hay những chủng tộc tàn bạo có sức mạnh khiến một quốc gia rung chuyển - Dragon. Mà anh cũng đừng bận tâm về vấn đề này quá. ."
Bản thân tôi không lo lắng về điều đó.Sự khác biệt trong việc nâng cao các chỉ số cơ bản theo tôi là đáng chú trọng hơn so với việc chỉ chăm chăm chú tâm vào các kỹ năng.Miễn là tôi không làm cái gì khác thường thì tôi cũng sẽ trông như một thanh niên bình thường không thể thường hơn và chẳng hề nổi bật trong cái thế giới này.Giờ thì trở về thui ha, còn vụ kiểm tra mấy cái kỹ năng thì cứ thong thả thui thời gian còn nhiều đời còn dài mà, thui cứ xõa đi.
Trong khi đưa ra chỉ thị cho Clotho, tôi xử lí phần còn lại của nhiệm vụ thảo phạt.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!