Chương 06 : Kỹ năng


Chương 06 : Kỹ năng
Nhiệm vụ thảo phạt Blue Slime đã kết thúc mà không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn.Tôi gọi Clotho trở về để bé ấy nghỉ ngơi cho lần chiến đấu kế tiếp.Sau đó tôi đi đến Guild và giao trả nhiệm vụ, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ thảo phạt Blue Slime từ công hội.Bây giờ tôi xuống đường tìm kiếm một quán trọ rẻ để tạm trú qua ngày hôm nay.
“ Đó có phải là quán trọ mà Angie-san đã đề cập lúc trước không nhỉ? ”
Angie-san đã giới thiệu cho tôi một quán trọ phù hợp với một tân binh mới vào nghề như tôi và còn tận tình cung cấp cho tôi thêm một số thông tin thiết yếu nữa, chị ấy thật tử tế.
"Cô ấy đúng thật là dễ mến, cô ấy đã rất nhiệt tình giúp đỡ một tân binh mạo hiểm giả như anh. Có thể thấy rõ con người cô ấy rất tốt bụng qua việc quán trọ mà Angie giới thiệu được đánh giá rất tốt! "
“ –Tinh Linh Ca– không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó rồi. Hãy vào trong xem thử nào. ”
Vừa mở cửa, tôi được một oba-san đứng ở quầy thu ngân chào đón với một nụ cười rạng rỡ.Đây chắc là bà chủ quán trọ ?
“Ôi trời, một vị khách mới sao? Chào mừng anh bạn trẻ đến với quán trọ ‘Tinh Linh Ca’! ” 
“Vâng, tôi muốn ở lại đây một đêm.” 
“Không thành vấn đề, à nếu anh bạn trẻ cảm thấy quán trọ này phù hợp với mình thì xin hãy ghé lại vào lần tới nhé, tôi sẽ rất vui khi chào đón cậu. Tôi tên Atasha Clare rất vui được biết cậu anh bạn trẻ.”
“Tôi là Kelvin. Nghe nói chỗ nào bán đồ ăn rất ngon phải không, tôi rất mong đợi để được nếm thử món ăn .”
“Hahaaha, vậy thì hôm nay tôi đành phải trổ hết tài nghệ vào nấu ăn để cho cậu thấy quán chúng tôi làm ăn đúng với biển vàng.”
Sau khi trả tiền chi phí ăn ở, Atasha Clare-san dẫn tôi lên phòng của mình.Tôi còn được Atasha Clare-san thông báo một cách vắn tắt về thời gian bữa ăn tối trong quán trọ này.Fuu ~, tôi duỗi người và thốt lên: “cuối cùng cũng có thời gian để thư giãn một chút”.
"Mặc dù tôi đã dự đoán về việc này rồi nhưng mà thật hả trời không có phòng tắm TToTT ..." 
"Không phải là lâu đài của vương tộc hay phủ của quý tộc thì sẽ không có phòng tắm. Thường dân thì thường tắm trong nước lạnh hoặc dùng một ít nước đã đun sôi để lau sạch cơ thể của họ thôi. ."
“Đối với người Nhật việc không có bồn tắm để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của mình là một việc rất nghiêm trọng đó! … Tôi quyết định rồi một ngày nào đó tôi sẽ sống trong một ngôi nhà được xây phòng tắm. "
Nghĩ về mục tiêu mới của mình, tôi cảm thấy như ý chí chiến đấu đang bùng cháy với một tham vọng cần phải được thực hiện. Gác lại chuyện này sang một bên, tôi ngồi trên giường rồi mở phần mục kĩ năng từ màn hình Status.Mắt tôi đảo qua đảo lại qua các hạng mục kỹ năng, tôi tìm kiếm kỹ năng mà tôi dự định học ngay khi còn ở Level thấp.
“… A đây rồi!” 
==========================
Ẩn Giấu (Cấp F) - Điểm kỹ năng yêu cầu: 10
Giúp ngăn chặn kĩ năng Giám Định Nhãn (Cấp F) .
Giúp ngăn chặn kĩ năng Dò Tìm (Cấp F).
Có thể sử dụng lên nhiều vật thể .
==========================

Học kĩ năng này bây giờ là ưu tiên nhất để ẩn thông tin Status của tôi.Sau khi nghe lời giải thích của Merufina lúc trước, có thể thấy rõ ràng là mức độ khó khăn khi học các kỹ năng mà tôi sở hữu là không bình thường.Nếu như để người khác biết rằng tôi có những kỹ năng imba như vầy trong khi tôi chỉ Level 2, tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị coi là một kẻ rất đáng nghi.Do đó tôi sẽ tăng Ẩn Giấu lên cấp D.Hiện tại tôi đã có được tiềm năng chiến tranh vượt trội để có thể quẩy trên chiến trường.
“Học kĩ năng này rồi thì tôi đã có biện pháp chống lại kĩ năng Giám Định Nhãn của kẻ khác rồi, mọi thứ đều ổn cho thời điểm này. Tôi thật sự muốn muốn nâng cái kỹ năng này lên cấp B càng sớm càng tốt, nhưng mà… ”
Ngoài ra, vì mục đích sớm nâng kỹ năng Ẩn Giấu lên cấp B, tôi dự định chỉ tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chinh phạt bắt đầu từ ngày mai.Tôi cũng muốn nâng cao mức độ phối hợp chiến đấu của mình với Clotho nữa.À, đúng rồi! Tiện thể nói luôn cả buổi chiều nay Clotho đã tăng cấp của mình do đánh bại tới 5 con Blue slime.Nên bé ấy đã kiếm được 10 điểm tăng trưởng.Thật đúng là một ưu thế tuyệt vời, phải không nào? Với 10 điểm này Clotho có thể học được một ít kĩ năng khác nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hấp Thụ (Cấp F) - Điểm kỹ năng yêu cầu: 10
Có thể hấp thụ một phần ma lực và chuyển thành năng lượng.
Ngoài ra còn có khả năng dùng làm đòn tấn công ma thuật.
Khi nâng cấp kỹ năng lên đẳng cấp cao, năng lực hấp thụ cũng được tăng lên.
-------------------------------------------------------------------------------------

Thật là một kỹ năng thú vị.Năng lượng được hấp thụ có thể dùng để hồi phục(heal) cho bản thân. Hơn nữa nó còn có thể sử dụng như đòn tấn công, ngon rồi một kĩ năng hai khả năng.Nếu cấp độ kĩ năng được tăng max cấp có khả năng nó sẽ vô hiệu hóa phép thuật hoàn toàn.Quyết định rồi, kể từ bây giờ Clotho cũng phải chăm cày cấp như anh mới được.
Tuy nhiên thì cuộc chiến ngày hôm nay kết thúc thật dễ dàng quá nhàm chán đi, cả tôi và Clotho đều chưa kịp nhận miếng thiệt hại nào còn đối thủ thì bốc hơi quá mau.
"Bởi vì Blue slime là loại quái vật mà ngay cả những tân mạo hiểm giả mới cùi mía nhất cũng có thể săn được một cách an toàn. Nếu mà thua cả con quái cùi không thể cùi hơn như vậy thì không còn gì nhục hơn, tốt hơn nên đập đầu vào gối mà chết cho rồi. Cũng có một số loài quái vật có thể vượt qua cấp độ tiêu chuẩn và trở thành quái vật cấp cao. Nó còn có thể tiến hóa thành một chủng loài khác nữa. Thiếu phòng bị chính là kẻ địch lớn nhất của một người. Anh không nên chủ quan quá Chủ nhân ."
“ Gì cơ, tiến hóa? Quái vật cũng có thể thăng cấp và tiến hóa sao?” 
"Cấp độ không phải là điều kiện tuyệt đối trong trường hợp này. Ví dụ: môi trường xung quanh, thức ăn ưa thích,… và còn nhiều điều kiện khác nữa. Đặc biệt, tộc Slime của Clotho có một hệ thống cây tiến hóa đa dạng. Tôi cũng không đoán được nó sẽ tiến hóa thành chủng loài như thế nào, thật mong đợi vào sự tiến hóa của Clotho."
Tôi không hiểu nổi Merufina nữa. Sao cô ấy lại mong đợi nhiều vào sự tiến hóa của Clotho đến vậy, có lẽ đó là niềm vui chỉ những vị thần mới hiểu được.
“Hể..ee~, Clotho có thể sẽ tiến hóa sớm hoặc tiến hóa muộn cũng không chừng, tôi đoán là vậy. Anh đặt niềm tin vào bé đó Clotho. 
Clotho dường như đang phát huy cao tinh thần của mình.Được rồi, trước tiên đi ăn cái đã, thịt, thịt, thịt…(niku,niku) bây giờ trong đầu tôi toàn nghĩ đến ăn thôi.Vì quá chú tâm vào cuộc chiến lúc trưa mà tôi chẳng hề ăn một tí gì vào bụng. Tôi cho rằng đây sẽ là bữa ăn đầu tiên tôi thưởng thức trong thế giới khác này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!