Chương 09 : Ác Linh Cổ Thành 


Chương 09 : Ác Linh Cổ Thành 
Sau khi nhận nhiệm vụ, Kelvin rời khỏi Guild và tạt qua tiệm vũ khí để sắm áo giáp với vũ khí mới.Vì đã dành giụm được ít tiền tích góp được từ việc cày nhiệm vụ rank E liên tục nhưng ruốc cuộc thì cuối cùng nó lại dùng cho việc sắm trang bị mới. Mặc dù hiện tại Kelvin không cần thiết sắm trang bị mới vì đã có Clotho giúp gank quái nên anh ta có xài trang bị cùi cũng chả sao, nhưng lời hứa vẫn quan trọng hơn nên vì muốn giữ đúng lời hứa với Angie-san anh ta quyết định đi sắm trang bị mới.Anh đã bán đi cây trượng gỗ và thay vào đó là một cây trượng mới với màu xanh lục. Anh cũng làm điều tương tự với áo giáp cũ, anh ta thay đổi trang bị du hành thành một tấm áo choàng ma thuật mới toanh.Cây trượng mới có thuộc tính tương thích với Lục Ma Thuật nên nó giúp anh có thêm năng lực cường hóa phép thuật.
“ Từ lúc đầu tôi đã tập trung sự chú ý đến ba người bọn họ với kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện . Nhưng mà tôi thấy lạ là sao họ còn chưa ra tay với tôi bên trong thị trấn.” 
"Anh biết mà, nếu làm thế thì sẽ có nhiều rủi ro xảy đến. Tôi nghĩ họ sẽ thực hiện kế hoạch tấn công chúng ta bên trong mê cung."
Cảm Nhận Hiện Diện là một kỹ năng cho phép tôi vô thức cảm nhận sự hiện diện của những sinh vật sống ở trong môi trường xung quanh của tôi.Tuy nhiên, nếu bạn đã từng nhận diện và ghim ai đó, kĩ năng này cũng có thể theo dõi vị trí của họ và nhận thức được tình huống của họ, nếu bạn để ý đến.Sở hữu kỹ năng này cũng là một biện pháp tốt để đối phó với kĩ năng Ẩn Mật. Đây là một lợi ích mà bạn không ngờ tới được.
[ẩn mật:Sự riêng tư; sự bí mật; sự do thám; trinh thám ]
Thực tế, lúc đầu tôi đã sớm nhận thức được đồng bọn của hắn ta cũng ở trong quán bar của các mạo hiểm giả.Thì bởi, trước đó tôi đã cẩn thận kiểm tra Status của mỗi mạo hiểm giả trong quán bar để đề phòng, bằng cách sử dụng Giám Định Nhãn của tôi.Trong trường hợp trong số họ có kẻ nào trông nguy hiểm thì tôi sẽ ghi nhớ Status và cả khuôn mặt của họ để có thể lập kế hoạch đối phó nếu cần thiết.
Trong số đó có một số thành phần đặc biệt nguy hiểm. Những kẻ đó là Gimul và Raji, hai kẻ uống rượu sake hàng ngày trong quán bar.Cả hai đều có Level và status vượt trội so với các mạo hiểm giả khác.Và yếu tố quyết định mà tôi cho rằng hai kẻ này là đồng bọn của tên Cashel là cả hai đều cũng có một loại danh hiệu tương tự như hắn, đây là bằng chứng rõ nhất.Danh hiệu của Gimul là Kẻ Hung Ác và Raji là Kẻ Cuồng Sát.
Bởi vì hai kẻ đó đang ngồi cùng nhau và uống rượu sake, dù tôi không muốn lúc nào cũng phải trông chừng bọn họ nhưng hết cách rồi không đề phòng thì có ngày lật thuyền trong mương.
"Tình cờ thay, khi Cashel đến tiếp cận chúng ta thì hai người đó là kẻ nhanh nhất lập tức chú ý vào chúng ta."
“Àh, đặc biệt là Gimul, bởi vì hắn có kỹ năng Giám Định Nhãn (Cấp C). Thật may vì tôi đã chuyên tâm nâng cấp kĩ năng Ẩn Giấu sớm. ”
Vào thời điểm tôi hoàn thành nhiệm vụ vào ngày đầu tiên, tôi đã có ý định đầu tiên là phải đạt được kĩ năng đó.Nếu tôi mà học kĩ năng trễ hơn một chút thì có lẽ tôi sẽ khiến bản thân gặp phải bất lợi nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tôi không hề muốn một anh chàng nào khác có Giám Định Nhãn bên cạnh tôi tham gia vào nhóm của họ tí nào .Đó là lý do tại sao nếu bạn nhàn rỗi mà không nói bất cứ điều gì trừ ngồi yên một chỗ thì việc này sẽ trở thành một câu đố bí ẩn.Ngay cả khi hắn ta có một danh hiệu như vậy, vẫn là vô ích nếu cố gắng bắt giữ hắn ta trừ khi ta phải bắt tận tay hắn ngay lúc hắn đang hành xự ?
"Nhìn vào chỉ số bảng status của họ, có vẻ như Raji là đặc biệt phụ trách chiến đấu trong khi nhiệm vụ chính của Gimul là phụ trách hỗ trợ và trinh sát." 

-------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Gimul
Giới tính: Nam
Tuổi: 19 tuổi
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Đạo Tặc
Level: 27
Danh Hiệu: Hung Tặc
HP: 92/92
MP: 36/36
Sức Mạnh: 84
Sức Bền: 81
Nhanh Nhẹn: 132
Ma Lực: 30
May Mắn: 29
Kỹ năng:
Ném (Cấp E)
Giám Định Nhãn (CấpC)
Phát Hiện Ẩn Giấu (Cấp C)
Buff : Ẩn Giấu (Cấp F)
Điểm kỹ năng: 6

-------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Raji
Giới tính: Nam
Tuổi: 33 tuổi
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Berserker (Cuồng Chiến Sĩ)
Level: 36
Danh Hiệu: Kẻ Cuồng Sát
HP: 370/370
MP: 0/0
Sức Mạnh: 203 <+40>
Sức Bền: 169 <+40>
Nhanh Nhẹn: 37
Ma Lực: 37
May Mắn: 51
Kỹ năng:
Võ Thuật (Cấp C)
Sức Mạnh Hercules (Cấp D)
Tường Sắt (Cấp D)
Phục Hồi Tự Nhiên (Cấp F)
Buff : Ẩn Giấu (Cấp F)
Điểm kĩ năng: 2
-------------------------------------------------------------------------------------
Thì ra là như vậy…..Nhưng dù sao đi chăng nữa, hãy hướng đến “Ác Linh Cổ Thành" nào.Có vẻ như ba kẻ kia sẽ không thực hiện hành động của mình cho đến khi tôi bắt đầu hành động trước.Đây không phải là tình huống cứ chờ đợi không làm gì thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề và chiến thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi về phía Bắc băng qua khu rừng nơi tôi tỉnh dậy lần đầu tiên khi đến thế giới này. “Ác Linh Cổ Thành ” cách đây một quãng thời gian đi bộ trên đường mòn.Chỉ một thời gian ngắn trước đây cái mê cung rank D này là một địa điểm nổi tiếng thích hợp cho những nhà mạo hiểm hoạt động để trui rèn kỹ năng. Nhưng từ khi Hắc Linh Kỵ Sĩ xuất hiện thì nó không còn được nổi tiếng nữa chỉ trong vòng một đêm.Vì lý do đó nên hiện tại cũng chỉ có tôi là người duy nhất đang ở trong cái mê cung này.Có vẻ như đội của Cashel vẫn còn đang di chuyển trong rừng.
"Cứ như vậy thì không chỉ một con quái vật có thuộc tính Undead xuất hiện thôi đâu…” 
Tôi phàn nàn trong khi sử dụng kỹ năng Phong Thuật để bay lên.
"Đó phải chăng là thuộc tính khắc anh sao, Master ?"
“Tôi không thích nhìn lũ quái vật đó.” 
Trong mê cung này có rất nhiều quái vật như Zombie và U linh. Vẻ bề ngoài điển hình của chúng trông chẳng dễ nhìn tí nào, nói chính xác hơn là trông thật kinh tởm.Mặc dù chủ yếu là vì đây là một vấn đề liên quan đến cảm giác của tôi.Cảm nhận của tôi về vấn đề này thật sự không phải tệ đến mức như vậy nhưng mà nó vẫn khiến cơ thể tôi nổi cả da gà, phải nói rằng những quái vật gớm ghiếc quả nhiên vẫn là gớm ghiếc.Mà chắc khi tôi bước vào lâu đài thì tôi sẽ dần quen với cái cảm giác rùng rợn này, và nó sẽ biến mất thôi.Bởi vì tôi có thể tự mình tiêu diệt lũ quái này nên Clotho vẫn chưa có dịp xuất hiện.Hiện tại bé đang ở chế độ chờ bên trong tôi.
Đột nhiên, sau khi đánh bại vài chục con Zombie, không biết vì sao tôi hiện đứng trước một cánh cửa khổng lồ.
“… Tới rồi."
Tôi không muốn vào trong này chút nào, trông có vẻ như ở phía sau cánh cửa là một con boss vậy.Tôi cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ đằng sau cánh cửa khổng lồ trước mặt tôi.
“Ah, Đội của Cashel sao?… Không lẽ bây giờ là họ tiến vào mê cung sao ? Nếu họ đi dọc theo con đường mà tôi vừa mới dọn sạch tất cả lũ quái vật tôi đoán họ sẽ đến đây trong khoảng 5 phút nữa. ”
"Chiến thuật của họ là đánh úp Master bằng một cuộc tấn công gọng kìm trong khi Master đang chiến đấu với Hắc Linh Kỵ Sĩ??
Phải do thám vùng lân cận một chút mới được, Kelvin nghĩ.Phía trước cánh cửa khổng lồ có một căn phòng chỉ cỡ trung bình. Đằng sau anh ta chẳng có gì khác ngoài lối đi mà khi nãy anh ta dùng để đến đây.
“Được rồi, tình hình chung đại khái đã nắm được, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị một chút để tiếp đón bọn họ.” 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!