Chương 16 : Báo cáo


Chương 16 : Báo cáo
“Không sai, đây chính là một phần bộ phận áo giáp của Hắc Linh Kỵ Sĩ. Như vậy, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.” (Angie)
Hiện tại, tôi đang ở công hội để báo cáo về nhiệm vụ thảo phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ. Tôi đưa ra bằng chứng là một mảnh áo giáp hư hại của Gerard cho Angie-san xem để xác nhận việc hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Clotho phóng thích Siêu Ma Sức Quang Thúc , Gerard bị tiêu diệt. Đúng vậy, việc lập khế ước đã thất bại.
“Hou, cô gái trẻ này trông khá xinh đó nha. Cô ấy phải chăng là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu? ” (Gerard)
Xạo thôi, việc lập khế ước đã thành công mà không xảy ra bất trắc gì. Thật tốt là đã thành công, thế nhưng từ sau khi ký kết bản khế ước xong Gerard bắt đầu gọi tôi là Đức Vua. Cái phương thức gọi tên như thế này hay là dừng lại đi, tôi đã phản đối như thế, cơ mà Gerard lại bảo rằng từ trước đến nay ông ấy chỉ phục tùng nhà vua mà thôi nên theo thói quen thì ông ấy cứ gọi chủ nhân của mình là đức vua nên việc bắt ông ấy bỏ kiểu gọi tên như vầy thì rất khó vì nó đã ăn vào trong máu.
“Nếu nói về người mà kỵ sĩ phục tùng, thì hiển nhiên là vua rồi còn gì. Mà cậu lại là chủ nhân mà ta phục tùng nên gọi cậu là đức vua thì chẳng phải hợp lý sao.” (Gerard)
“Nếu anh đã nói vậy thì điều này cũng ổn thui. Nhưng xin làm ơn đừng gọi tôi như thế khi ở nơi công cộng.” (Kelvin)
“Kelvin-san, thật sự, thật sự may là anh không có sao cả...Từ thời điểm lúc anh thách đấu với Cashel, tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa..hic..ic. Bên cạnh đó, anh còn một mình hạ gục được Hắc Linh Kỵ Sĩ nữa, Kelvin-san anh lúc nào cũng vậy luôn làm việc một cách liều lĩnh, anh đừng hù tôi kiểu như vậy nữa được không.” (Angie)
Angie-san vừa nói chuyện vừa khóc nhưng một bên vẫn hân hoan nở nụ cười tươi. Có vẻ như tôi đã khiến cô ấy lo lắng nhiều a. Đối với chuyện về nhóm Cashel chuyên nhắm vào mục tiêu là các tân mạo hiểm giả và cả những gì tôi trải qua trong chuyến đi săn lần này tôi báo cáo lại tất tần tật cho công hội hết. Nhưng ngạc nhiên là sự việc liên quan đến nhóm Cashel bọn họ, tôi không chỉ không bị buộc tội sát hại nhóm người Cashel trái lại còn được cảm tạ nữa. Xem ra luật pháp về chuyện sát hại những kẻ tội phạm ở trong thế giới này vẫn còn lỏng lẻo.
“Không hổ danh là đức vua mà ta phục tùng. Dù ngài đã có một vị hôn thê rồi, nhưng mà ngài vẫn không ngừng thả thính với những cô gái khác...” (Gerard)
" Thật sự đúng như anh nói, Master đã là vị hôn phu của tôi rồi vậy mà..! "
“ Cô có thể ngưng chém gió giùm tôi được không,Merufina. Từ khi nào tôi trở thành vị hôn phu của cô chứ? Không phải cô từng nói là cô theo tôi chỉ vì buồn chán và muốn lười biếng thôi sao ? Cơ bản là cô chỉ muốn trốn việc thôi…Còn nữa, mấy người có dừng ngay việc làm loạn trong đầu của tôi được không ? Cả ông chú nữa, đừng có mà dễ dàng tin người như thế chứ, biết nghi ngờ giùm tôi cái đây rõ là lời đùa cợt. ” (Kelvin)
“ À phải rồi Kelvin-san, chuyện là thế này, về phần thù lao của nhiệm vụ thảo phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ hội trưởng muốn trực tiếp giao cho anh. Xin anh hãy đi lên phòng trên tầng 2.” (Angie)
“ Hội trưởng của công hội sao? Cô nhắc tôi mới nhớ hình như tôi chưa gặp ông ấy lần nào. Thế tại sao lần này hội trưởng lại muốn giao thù lao trực tiếp cho tôi vậy? Ông ấy chỉ cần nhờ người khác làm hộ là được mà. ” (Kelvin)
Mặc dù tôi đã ở thị trấn Pazu này hơn một tuần rồi, tôi cũng ra vào công rất nhiều lần nhưng chả lần nào tôi nhìn thấy mặt cái người gọi là hội trưởng cả. Tôi cũng chưa từng lên tên tầng 2 bao giờ bởi chỗ này chỉ dành cho những người có phận sự còn những người khác thì bị cấm ra vào chỗ này.
“Bởi vì nhiệm vụ chinh phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ lần này có độ khó vượt hẳn cấp D. Nhưng Kelvin-san thì ngược lại, anh chỉ là mạo hiểm giả rank E mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ, nên đây được coi là trường hợp đặc biệt và anh sẽ được thăng hạng. Hơn nữa hội trưởng còn muốn gặp trực tiếp anh và tặng quà để bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình.” (Angie)
Bởi vì nghe được lời nói của Angie-san, các mạo hiểm giả chung quanh bắt đầu reo hò và la lên tiếng “hoan hô”. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi mạo hiểm giả trong quán bar.
“A ha ha, thành tích đánh bại Hắc Linh Kỵ Sĩ đúng là cũng rất tuyệt vời. Nhưng bởi lẽ tôi đồng thời phơi bày những tội ác mà nhóm Cashel đã làm nên điều này khiến tôi ngay lập tức trở nên nổi tiếng.” (Kelvin)
Các nhà thám hiểm xung quanh tập hợp lại, cùng nói lời ca ngợi và cảm ơn đối với Kelvin-san.
“Nhờ cậu mà, tôi giờ cảm thấy thật sảng khoái. Cái thằng khốn Cashel đó tôi đã không ưa gì cái bản mặt chảnh chóa của nó từ lâu rồi.” (mạo hiểm giả B)
“Sụt sịt*2, hic..hic…..Một đồng đội của tôi đã bị giết hại bởi Hắc Linh Kỵ Sĩ. Anh đã đánh bại kẻ địch sát hại đồng đội của tôi và trả thù giùm tôi, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn, thật sự cám ơn anh nhiều….” (mạo hiểm giả F)
“Chỉ trong vòng một tuần mà cậu lại đạt được thành công lớn đến vậy! Này*(nói thầm), có phải cậu có bí quyết gì không? Chia sẻ tí đi!” (mạo hiểm giả M)
Tôi rất biết ơn họ vì những lời ca ngợi, bất quá căn nguyên của vụ việc này Hắc Linh Kỵ Sĩ vẫn còn ở ngay đây, thế nên nó khiến tôi có cảm giác không thoải mái chút nào nhưng không nói thành lời được, tôi có cảm giác là mình đang lừa dối họ vậy.
“ Không phải thế, vào thời điểm đó bề tôi vẫn còn chưa có ý thức bản ngã của mình.” (Gerard)
Có thật vậy không đó….Tôi hơi nghi ngờ, ông chú đang đưa ra lý do thoái thác đi. Đối với những lời buộc tội mà các mạo hiểm giả nói ra, Gerard không khỏi phản bác kịch liệt. Thế nhưng tôi cũng có lý luận của mình để bào chữa cho những gì Gerard làm. Đặt mình vào trong tình huống của Gerard, nếu tôi mà bị các mạo hiểm giả đi chinh phạt thì hiển nhiên là tôi sẽ không ngồi im mà chờ người ta đến thông ass mình mà phải phản kích lại. Thực tế, Gerard đã không làm bất cứ điều gì cho đến khi có người bước vào căn phòng nơi có ngai vàng ngự trị.
“Dù sao mà nói, Cashel là một mạo hiểm giả rank D, nhưng thực lực thực tế của hắn đã thuộc vào hàng ngũ mạo hiểm giả rank C, tệ hơn nữa là có khi trình độ thật sự của hắn đã ở mức rank B rồi không biết chừng. Làm thế nào mà cậu có thể hạ gục được hắn ta vậy? ” (mạo hiểm giả bla..la..la)
Một trong số những nhà mạo hiểm giả ở đây bắt đầu đặt ra câu hỏi nghi vấn của mình. Tuy rằng Cashel là kẻ xấu và điều này không thể thay đổi được, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật rằng hắn là kẻ mạnh thuộc hàng top trong cái thị trấn Pazu này, cho nên không ai dám động đến hắn hay can thiệp vào việc làm của hắn dù biết hắn là kẻ xấu đi nữa.
“À,chẳng qua là vận may của tôi khá tốt nên mới đánh bại được hắn mà thôi” (Kelvin)
Để lại bầu không khí vẫn còn suy tư và nghi vấn, Kelvin thừa cơ vọt lẹ lên trên tầng 2 của công hội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---Cốc cốc…
Khi tiếng gõ cửa vang lên, có thể nghe thấy tiếng nói “Mời vào” của một người đàn ông truyền ra từ bên trong căn phòng.
“Xin phép” (Kelvin)
Khi Kelvin bước vào phòng, một người đàn ông lớn tuổi, với dáng vẻ cao quý đang ngồi bên cạnh một cái bàn đứng lên nghênh đón.
“Chào, anh bạn trẻ có phải người nổi tiếng trong lời đồn gần đây Kelvin không? ” ( hội trưởng Guild)
“ Vâng, hân hạnh được gặp mặt.” (Kelvin)
“Ồ, xin thứ lỗi. Ta vẫn chưa giới thiệu bản thân trước nhỉ! Ta là Rio, hội trưởng của chi nhánh công hội mạo hiểm giả ở thị trấn Pazu này.” (hội trưởng Guild)
Người đàn ông tên là Rio vừa giới thiệu vừa đưa tay lên đẩy chiếc mắt kính một bên của mình. Dáng vẻ của ông ta trông rất hiền hòa và dễ mến, ông ấy trông cứ như là một người ông nội tốt bụng chăm sóc lũ trẻ con hơn là một hội trưởng của một công hội. Kelvin cũng ngay lập tức đáp lễ mà không chậm trễ, bất quá anh ta có phần hơi cuống cuồng.
“Nhân tiện, Kelvin-kun nè….” (hội trưởng Guild)
“C-chết thật…mình đã quá sơ suất, nguy rồi.” (Kelvin)
Chợt Kelvin nhận ra mình đã quá lơ là và tự trách bản thân. Lý do cho chuyện này là, khi Kelvin dùng Giám Định Nhãn để xác định thông tin về Status của Rio, anh ta nhận ra một kỹ năng không ngờ tới của đối phương.
----Giám Định Nhãn cấp A.
“ Cậu có phải là người từ thế giới khác không vậy?” (hội trưởng Guild)
Đây là lúc Kelvin nhận ra rằng bí mật của mình đã bị bại lộ và hiện mình đã bị hội trưởng bắt thóp.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!