Chương 21 : Ám Tử Chi Sâm


Chương 21 : Ám Tử Chi Sâm
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Efil trở thành đồng đội của chúng tôi.
Đúng như kế hoạch ban đầu, Efil đến công hội ghi danh trở thành mạo hiểm giả, sau lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, em ấy dần dần quen với công việc mạo hiểm giả. Và hôm nay chúng tôi cũng có tinh thần để tiến hành nhiệm vụ thảo phạt.
“Tương đối xa à nha, em nhìn thấy rõ không?” (Kelvin)
Tôi hướng lên cây hỏi thăm Efil khi cô ấy đang khảo sát tình hình xung quanh đây.
“Vâng, không vấn đề gì cả. Có 3 con Elder Treant và 2 con Blood Mash.” (Efil)
“Mắt Efil vẫn tốt như thường lệ. Chứ mắt anh thì nhìn chả rõ được gì ở cái khoảng cách như thế.” (Kelvin)
Chúng tôi hiện tại đang ở chỗ sâu nhất của Dungeon cấp B Ám Tử Chi Sâm . Efil giờ đây đã đủ khả năng trở thành một người hỗ trợ đắc lực cho tôi vì thứ hạng của em ấy đã lên tới mạo hiểm giả rank C rồi. Mặc dù, ban đầu Efil vẫn còn mơ mơ màng màng về nhiều điều, thế nhưng thời gian qua đi, em ấy tăng cấp ầm ầm và chỉ trong vòng 1 tháng trở thành mạo hiểm giả rank cao.
“Được rồi, khi Efil bắn tỉa phát đầu tiên thì chúng ta sẽ xem đó là tín hiệu khai màn trận chiến.” (Kelvin)

“Đã rõ.” (tất cả mọi người)
Efil sử dụng cung tên làm vũ khí chính của mình. Đó là vào ngày thứ hai khi Efil đã cân nhắc kỹ lưỡng mình nên học kỹ năng gì, Efil đã quyết định lựa chọn kỹ năng Tiễn Thuật và Thiên Lý Nhãn nhưng sau đó nâng cấp 2 kỹ năng này đến cực hạn với số điểm kỹ năng mà em ấy có được. Ngoài ra, em ấy còn được buff thêm hiệu ứng từ kỹ năng, bây giờ em ấy không sai biệt lắm đã có thể sử dụng cung tên, không, nói đúng ra là em ấy thông thạo nó luôn chứ không phải chỉ đơn giản sử dụng được cung tên thôi. Vào thời điểm lần đầu tiên em ấy tập bắn cung ở khu luyện tập của Guild, toàn bộ mũi tên đều trúng ngay tâm bia. Đây rõ ràng chỉ là đợt tập luyện sử dụng cung đầu tiên của một dân tay mơ mới vào nghề mà thôi. Lúc chứng kiến tất cả mũi tên đều trúng ngay hồng tâm, cả tôi và tất cả mạo hiểm giả ở xung quanh đều há hốc mồm và trợn mắt lên.
“Clo-chan, việc bảo hộ chị trông cậy vào em đó.” (Efil)
Trên bả vai của Efil là Clotho đang ở trong hình dạng chibi cỡ lòng bàn tay. Coi như kích thước bị thu nhỏ lại, sức mạnh của Clotho vẫn y nguyên không đổi. Thế nên bé ấy vẫn có đủ năng lực đảm nhiệm vai trò làm người bảo kê bảo hộ Efil.
“Em làm đây.” (Efil)
Dây cung được kéo căng, và rồi bắn ra. Mũi tên xé gió bay vút, xuyên qua khu rừng rậm với cây cối xum xuê che hết cả tầm nhìn, khoảng cách 100m cũng chỉ đơn giản tựa một cái nháy mắt, 
“Phập!?” 
Khi âm thanh đó vang lên đồng thời cũng là lúc mũi tên xuyên thủng đầu con quái vật.
“Gwowooh?”
Mũi tên bắn xuyên đầu con Elder Treant quả thật là một màn trình diễn đẹp mắt, nếu phải cho điểm thì đây hẳn là điểm 10 cho 1 phát headshot. Rồi cây đại thụ to lớn, nói đúng ra là con quái Elder Treant đổ sụp xuống và phát ra tiếng động “ZUDON” làm cây cối xung quanh lung lay, chim chóc bay tán loạn. Có vẻ như một đồng loại tự nhiên ngã xuống đã khiến những con Treant còn lại bắt đầu cảnh giác và ngó nghiêng bốn phía xung quanh tìm kiếm kẻ vừa hạ thủ. Thế nhưng, chúng không cách nào phát hiện được Efil người bắn lén ở vị trí xa tận 100 mét.
“Thiệt là, rõ ràng là mặc trang phục hầu gái, nhưng mà bề tôi cũng phải công nhận rằng tiểu thư làm tốt lắm.” (Gerard)
“ Dù sao mà nói đây cũng là bộ trang phục do chính tay Efil thiết kế. Đặc biệt là nó còn có nhiều hiệu ứng phụ kèm theo nữa.” (Kelvin)
“Hàng chỉ dành riêng cho hầu gái, phải không nhỉ?” (Gerard)
[Trong tiếng Nhật làm theo yêu cầu(オ ー ダ ー メ イ ド) và hầu gái(メ イ ド) có phần âm 'メ イ ド' giống nhau ]
“Không, không phải đó là ý tôi muốn nói ở đây.” (Kelvin)
Bộ đồ hầu gái hiện tại của Efil đang mặc tiền thân của nó chính là bộ đồ hầu gái của Clare-san, sau khi qua sửa đổi nó đã biến thành phục trang chiến hầu gái. Vốn ban đầu, tôi định học kỹ năng May Mặc, thế nhưng Efil lại nhất mực phản đối và nói.
“Xin anh hãy để em học kỹ năng May Mặc, làm ơn.” (Efil)
Coi bộ khi Efil nhắm tới việc trở thành hầu gái phục vụ cho tôi em ấy cũng nghĩ tới chuyện học kỹ năng May Mặc rồi. Sau đó, thông qua việc thăng cấp lên cao và đạt được nhiều điểm kỹ năng hơn, rốt cuộc em ấy cũng học được kỹ năng May Mặc và chế tạo ra bộ trang phục mạnh mẽ như hiện tại. Tiện đây nói thêm là, phục trang chiến hầu gái em ấy đang vận là bộ thứ 3. Bộ phục trang này là sự nỗ lực của quá trình không ngừng sửa chữa lại nhiều lần với tài liệu quý hiếm thu được, nâng cao cấp độ kỹ năng và cuối cùng tái chế tạo lại.
Tôi yên tâm giao cho Efil lo về lĩnh vực may mặc, còn tôi thì học kỹ năng Rèn Đúc. Bởi vì tôi phát hiện trang thiết bị mà đội tôi mua tất cả đều có giới hạn của nó. Vậy nên, tôi nghĩ “tại sao mình không tự trở thành thợ rèn và chế tạo những trang bị thích hợp cho mọi người cơ chứ!” Ý tưởng đó đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Chuyện học được kỹ năng là không thành vấn đề rồi, nhưng tôi phải đối mặt với một vấn đề nan giải là tôi không có đủ đồ nghề cần thiết cho việc rèn và cả nơi để tôi rèn nữa. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, tôi nghĩ ngay tới cứu tinh của mình đó là hội trưởng Rio, mấy chuyện này có lẽ hội trưởng sẽ giải quyết được. Thông qua Guild giới thiệu, tôi rốt cuộc cũng mượn được công xưởng để rèn. Tôi còn được hội trưởng giới thiệu một thợ rèn có tay nghề lâu năm chỗ quen biết của ông ấy, đến hỗ trợ hướng dẫn tôi vào nghề, rồi mọi việc sau đó thì khỏi cần nói cũng đoán được đi. Bấy giờ, việc tôi cần làm là luyện tập và luyện tập. Chỉ có không ngừng luyện tập chế tạo, tôi mới có thể làm ra đủ các loại trang bị.
“Tốt rồi.” (Efil)
Con quái thứ 3 đã bị nốc ao trong khi tôi và Gerard trò chuyện. Quả nhiên kỹ năng Tiễn Thuật kết hợp với Thiên Lý Nhãn là một sự phối hợp hoàn hảo nếu chơi kiểu chiến thuật bắn tầm xa. Đến giờ, trận đấu cũng sắp ngã ngũ đi.
“Còn lại 1 con Elder Treant và 1 con Blood Mash, chủ nhân.” (Efil)
“Hử? đức vua cẩn thận.” (Gerard)
Ở phương hướng Gerard vừa để ý liếc nhìn, đột nhiên mặt đất nứt ra và mấy dây leo chắc khỏe bỗng từ bên dưới vọt ra đâm thẳng về phía chúng tôi. Có vẻ là Elder Treant đã chú ý đến vị trí của bên ta rồi. Không hổ là quái vật cấp B mặc dù nó có chút hủ bại.
“Trận chiến này đã xong rồi.” (Kelvin)
Sau khi tôi nói lời này, cũng là lúc 2 con quái vật nằm gục sát trên mặt đất. Dưới sự áp đảo từ áp lực gió, 2 con quái vật cấp B cũng không cách nào tiến về trước dù chỉ một bước. Trước cường độ trọng lực từ kỹ năng Trọng Phong Áp – Air Pressure ngày càng tăng lên, 2 con quái cuối cùng bị bị đè bẹp thành đống bầy nhầy.
“Hầy, đức vua và cả tiểu thư nữa 2 người thật là hăng hái quá đi, làm bề tôi không có cơ hội được ra sân thể hiện mình...” (Gerard)
“Yên tâm đi, sắp tới đánh Boss của khu rừng này không thiếu phần ông chú đâu.” (Kelvin)
Khi chúng tôi tiến về trước được một đoạn thì bắt gặp một quảng trường bên trong là một rừng cây đại thụ, và trong số đó có một cây đại thụ hấp dẫn ánh nhìn chúng tôi. Cây đại thụ này cao lớn vượt xa bất kì cái cây nào trong khu rừng này, phần vỏ cây tử sắc trông u ám của nó tạo cho người ta cảm giác khi nhìn vào sẽ cảm thấy sởn cả gai ốc.
“Đây là Tà Hiền Lão Thụ...Sao?” (Efil)
“Hmmm, có vẻ như con thụ yêu này còn có độc nữa. Tôi không muốn chạm vào nó chút nào.” (Gerard)
“Gerard đừng có than phiền về chuyện cỏn con như thế chứ. Efil, anh cho phép em dùng Cực Viêm Chi Tiễn – Blaze Arrow.” (Kelvin)
“Vâng ạ!” (Efil)
Đối tượng của nhiệm vụ chinh phạt lần này, là Boss của Ám Tử Chi , cũng chính là cây thụ yêu – Tà Hiền Lão Thụ này đây. Truyền thuyết kể rằng nó là một thụ yêu đã thông linh sau khi trải qua hơn ngàn năm tiến hóa và mở ra linh trí.
“Gugogogo Bago Gat.” (thụ yêu)
Khi thụ yêu – Tà Hiền Lão Thụ phát hiện có kẻ địch xâm nhập, nó liền rống lên âm thanh rợn tóc gáy đồng thời cũng bắt đầu triển khai hành động. Quao, tự nhiên có thứ gì đó giống như cánh tay mọc ra từ thân của thụ yêu kìa. Con quái này có chỗ nào gọi là “Hiền Lão” cơ chứ.
“Này, ngươi đang nói cái thứ ngôn ngữ quái gì thế ta nghe không hiểu a!” (Gerard)
Với một cái nhún người và bật nhảy với tốc độ cực nhanh, Gerard ngay lập tức vung kiếm chặt đứt mộc thủ mới mọc ra của thụ yêu. Sau khi tiếp đất, ông chú ấy còn bồi thêm một nhát Không Ngạc nữa. Cảm nhận được cảm giác đau đớn tựa như con người, thụ yêu phát ra tiếng thét chói tai và rên rỉ trong nỗi đau quằn quại, sau đó nó vung mạnh tả quyền về phía Gerard.
“Mu, vỏ cây cũng kèm theo độc à. Chưa kể tốc độ hồi phục của nó nữa, khả năng tái sinh nhanh đến vậy sao?” (Gerard)
Mặc dù chỉ vừa mới bị chặt xuống thôi, mộc thủ bên phải đã nhanh chóng mọc trở lại rồi.
“Gerard-san, cháu sắp bắn ra Cực Viêm Chi Tiễn – Blaze Arrow, xin chú hãy tránh xa khỏi khu vực này.” (Efil)
Nhờ sự trợ giúp của Cltoho, Efil có thể trò chuyện với Gerard bằng “ý niệm”. Bé Clotho này, không chỉ đảm nhiệm trọng trách hộ vệ cho Efil, em ấy còn có thể liên kết cảm ứng đơn giản giữa Efil và những người khác trong đội. Nhờ thế mà Efil có thể tham gia vào “Thuộc cấp network”. Clotho quả thật là một đứa bé đáng sợ.
“Chậc, tiếc thật.” (Gerard)
Nhờ có kỹ năng Phong Cước – Sonic Boots, Gerard ngay lập tức rút lui ra xa khỏi khu vực vừa giao tranh, tốc độ đó khiến Tà Hiền Lão Thụ nhanh chóng mất dấu Gerard. Bởi đã sống lâu và thành tinh, thụ yêu lập tức cảm nhận được mối nguy cơ đe dọa đến mạng sống của mình, nó kéo căng rễ cây vừa dài vừa chắc khỏe của mình lên từ mặt đất và dùng làm bức tường phòng hộ bảo vệ xung quanh thân. Cường độ phòng thủ dày đặc như thế này vượt xa Phòng Ngự Tuyệt Đối – Tường Đất (Tuyệt Nhai Thành Bích), hơn nữa nếu chạm phải những rễ cây thì chắc ăn là sẽ bị dính độc nặng. Đây quả thực là một lao ngục kiên cố.
Từ bàn tay của Efil, ngọn lửa bùng cháy và lan rộng ra khắp mũi tên, không lâu sau đó, ngọn lửa dần tích tụ lại trên phần đầu mũi tên. Cực Viêm Chi Tiễn – Blaze Arrow là tổ hợp kỹ giữa 2 kỹ năng Xích Ma Thuật và Tiễn Thuật nó là một trong những kỹ năng nguyên bản của Efil. Thêm nữa nhờ sự gia tăng sức mạnh từ buff Sự Bảo Hộ Của Hỏa Long Vương, uy lực của mũi tên lại tăng vọt thêm một bước, khiến ngọn lửa ngày càng bành trướng và cháy lên một cách mãnh liệt.
[kỹ năng nguyên bản : Kỹ năng nguyên bản là kỹ năng chỉ những cá thể đặc biệt sở hữu cũng đặc biệt như kỹ năng độc nhất, được nhắc qua trong chương 11 ]
“….Sh…jt!” (thụ yêu)
Mũi tên rời dây với tốc độ phá vỡ cả áp lực không khí, tản ra nhiệt lượng khủng bố. Những rễ cây tưởng chừng là phòng ngự tuyệt đối của Tà Hiền Lão Thụ, nhanh chóng bị thiêu đốt bởi nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa và hòa tan, chưa dừng lại ở đó mũi tên tiện đà xuyên thẳng qua thân cây của Tà Hiền Lão Thụ và nhấn chìm cả người thụ yêu trong biển lửa đỏ rực. Một kích này quả thực tựa như hơi thở của Hỏa Long Vương khạc ra.
“Gigggaaaa!” (thụ yêu)
Thụ yêu trúng tiễn ngay trọng tâm của thân và bị ngọn lửa từ Cực Viêm Chi Tiễn – Blaze Arrow thiêu đốt một cách mãnh liệt, khả năng tái tạo nhanh cũng bị vô hiệu hóa trong tình trạng này. Tuy nhiên, mặc dù cả thân mình đang bốc cháy *phừng phừng* trong ngọn lửa cuồng bạo, Tà Hiền Lão Thụ cũng không chịu bỏ cuộc mà vẫn cố sức giẫy chết. Những nhánh cây phía trước thân tỉa ra biến thành hàng ngàn hàng vạn vũ khí sắc bén, rồi trút xuống như vũ bão vào nơi chúng tôi đang đứng.
“Gerard, dừng chúng lại.” (Kelvin)
“Đức vua, cảm tạ sự trợ sức của người.” (Gerard)
Với thanh hắc trọng kiếm trong tay được buff bởi kỹ năng Vô Cực Bão Kiếm – Vortex Edge (Cuồng Tiêu Đích Phách Kiếm), Gerard đón nhận hết hàng vạn đòn công kích của thụ yêu. Nhất kiếm trảm vạn cành, chỉ bằng 1 kiếm chém ra của Gerard tất cả nhánh cây tựa như hàng vạn thanh vũ khí bén nhọn đã bị cường lực nghiền nát thành vụn bay tứ tán, rồi trong nháy mắt, kiếm kia chạm đến thụ yêu.
“Gu….Ga….Ga…!” (thụ yêu)
Sau một hồi, tiếng gào thét của thụ yêu – Tà Hiền Lão Thụ cuối cùng cũng dứt hẳn. Trận chiến đã được quyết định thắng thua.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!