Chương 24: Quân Sự Quốc Tricen


Chương 24: Quân Sự Quốc Tricen
Thế giới này được chia làm 2 đại lục, đại lục phía đông và đại lục phía tây. Thị trấn Pazu nằm ở vị trí trung tâm đông đại lục, lấy nơi này làm biên giới, thì có tổng cộng 4 quốc gia tiếp giáp với thị trấn này. Đông đại lục từng có thời kì xảy ra chiến tranh liên miên, chỉ trong vòng 10 năm đã diễn ra vô số cuộc chiến tranh đoạt bá quyền giữa các quốc gia lớn nhỏ. Để rồi vào những năm cuối của thời kì chiến tranh, khi tất cả các quốc gia đều suy kiệt tài nguyên và nhân lực, những người cầm quyền của quốc gia buộc phải mở cuộc họp bàn và ký kết hiệp nghị đình chiến, từ đó mới hình thành nên đường biên giới như bấy giờ. Vì hệ quả của chiến tranh nên cả 4 quốc gia đều mong muốn duy trì hòa bình vĩnh viễn, do đó họ cùng chung sức xây dựng nên thị trấn Pazu thanh bình ở nơi đường biên giới giao nhau giữa các quốc gia.
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua một chút về 4 quốc gia tiếp giáp với thị trấn Pazu này.
Nằm ở phía bắc của thị trấn Pazu là Thú Quốc Gown. Đây là quốc gia của Thú Nhân với năng lực vượt trội về thể chất. Vua của Gown đều đời đời tuyển chọn từ người mạnh nhất trong nước. Có thể nói so với các chủng tộc khác lựa chọn người nối dõi theo huyết thống thì phương thức kế thừa ngai vàng của Thú Quốc Gown có phần hơi đặc biệt. Vị vua đương thời cũng không ngoại lệ, ông là một Thú Nhân tộc cường hãn đã trụ lại đến phút cuối cùng trong trận hỗn chiến tuyển chọn người thừa kế. Nghe đồn ông ấy mạnh ngang ngửa với một mạo hiểm giả rank S. Thú quốc là quốc gia thuần sức mạnh vật lý và cũng là một quốc gia chính nghĩa, thành thật mà nói, tôi không muốn cùng họ trở thành địch nhân.
Nằm ở phía tây của thị trấn Pazu là Thánh Quốc Delamis. Giáo hoàng là người nắm quyền cao nhất của quốc gia, tiếp theo là đến cấp bậc hồng y giáo chủ, tổng giám mục, sau cùng là giám mục. Quốc gia này tôn sùng Thần Chuyển Sinh Merufina, các vu nữ (Miko) đều đời đời kế thừa kỹ năng đặc thù Triệu Hoán Thuật. Lần triệu hồi anh hùng đợt này có thể gọi đến tới 4 người, đó là nhờ năng lực của vu nữ (Miko). Đây cũng là quốc gia duy nhất trên đông đại lục nối liền lục địa với quốc gia ở tây đại lục theo hình chữ thập. Nhưng mà, quốc gia này đang cùng một đế quốc ở tây đại lục đối đầu gay gắt, nên hiện đang trong tình trạng cảnh giới nghiêm ngặt, người ra vào đều bị kiểm tra kỹ lưỡng.
Nằm ở phía nam của thị trấn Pazu là Thủy Quốc Toularge. Đây là quốc gia có lãnh thổ tiếp giáp với Long Hải nơi Thủy Long Vương cư ngụ, đồng thời đây cũng là quốc gia phát triển về nông nghiệp và công nghệ đóng tàu. Dòng dõi hoàng tộc ở quốc gia này tựa hồ có nguồn gốc từ nông dân mà ra, chính sách quốc gia luôn đặt trọng tâm vào việc giao thương qua lại giữa các nước. Thế nên, nhờ giao thương với Thủy Quốc Toularge mà thị trấn Pazu mới có nhiều loại lương thực thực phẩm đa dạng và phong phú. Ngoài ra, có vẻ như nền nông nghiệp lúa nước cũng phát triển ở quốc gia này. Đối với người có tiền thân là người Nhật Bản như tôi mà nói, tôi đã âm thầm quyết định, sắp tới có cơ hội tôi phải sang Thủy Quốc Toularge một chuyến. Vận khí tốt không chừng còn có thể gặp được người cá (mỹ nhân) của nhân ngư tộc nữa.
Nằm ở phía đông của thị trấn Pazu là Quân Sự Quốc Tricen. Sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, chỉ có duy nhất quốc gia Tricen là vẫn nhất mực coi trọng chiến lực quân sự và duy trì chạy đua vũ trang. Quốc gia này theo chế độ chủ nghĩa nhân tộc, những kẻ nắm quyền hành đứng đầu quốc gia thống trị và chi phối đất nước theo kiểu độc tài và cực đoan, trừ nhân tộc ra thì các chủng tộc khác đều bị đối xử tệ hại ở quốc gia này. Trên thực tế, dù đã ký kết hiệp ước hòa bình, quốc gia này vẫn thường xuyên cùng Thú Quốc Gown xảy ra vài xung đột nhỏ. Phương thức đối đãi nô lệ ở quốc gia này phải dùng từ cực kỳ thậm tệ để hình dung, thậm chí còn có lời đồn đãi rằng họ bí mật mua bán nô lệ từ những quốc gia khác. Nhà vua có tổng cộng 5 người con, từ đệ nhất hoàng tử đến đệ ngũ hoàng tử. Năm vị hoàng tử cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì và có khá nhiều tin đồn không tốt về bọn họ. Nếu so sánh giữa 4 quốc gia, không nghi ngờ chút nào Tricen là quốc gia kém cõi nhất.
—— Và giờ, cái tên hoàng tử của quốc gia kém cõi nhất ấy hiện đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
“Hoàng tử, sao?” (Kelvin)
“Đúng vậy, ta là Tabla, tam hoàng tử của Quân Sự Quốc Tricen.” (Tabla)
Tên mập kẻ tự gọi mình là Tabla lên giọng nói chuyện với vẻ mặt tự đắc.
“Thiệt là, chỉ một đám dân đen cũng bày đặt chảnh chuệ, dám ở nơi công cộng này tán tỉnh lẫn nhau, hứ.” (Tabla)
“ Đúng như lời ngài nói vậy. Hoàng tử, với cương vị là người chức cao vọng trọng! Ngài có cần bọn thuộc hạ giáo huấn một chút những kẻ không biết điều ở nơi này không?” (tùy tùng A)
Bọn lính thân tín vây xung quanh đang giật dây Tabla, thừa cơ “mượn gió bẻ măng” để lấy lòng tên hoàng tử mập. Vậy ra mấy tên bên cạnh hắn đều là cận vệ đi theo bảo vệ cho hắn à.
“Hmm, để xem nào...Ồ, mấy cô gái đằng đó, trông cũng khá xinh đẹp đó.” (Tabla)
Tabla nhìn chằm chằm vào Efil và Angie với ánh mắt dâm dục như những kẻ háo sắc hạ lưu. Ánh nhìn đó khiến 2 cô gái sợn cả tóc gáy và ngay lập tức run sợ, cảm giác của 2 người bọn họ cũng truyền qua hai tay đang ôm của Kelvin. Thẳng thắn mà nói bây giờ hắn ta không chỉ mang lại cho người khác cảm giác chán ghét mà còn hơn xa cả thế nữa.
“Hử? Cô gái Elf đó là nô lệ à. Nếu vậy thì càng dễ nói chuyện hơn. Này tên đàn ông hạ đẳng kia, ngươi có biết là làm lãng phí thời gian quý báu của ta là một tội lớn không? Nhưng chỉ cần ngươi đem 2 người con gái kia dâng lên cho ta, ta sẽ suy xét mà tha thứ cho cái tội ngươi gây ra, sao nào?” (Tabla)
“Gì cơ...?” (Kelvin)
Tên hoàng tử lợn này vừa phát ngôn cái *beep* gì thế? Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý hắn ta là gì khiến cho suy tính của tôi đều ngừng bặt.
“Ngươi không nghe thấy sao? Ngài Table-sama đã nhân từ tha thứ cho người rồi đó. Nhanh nhanh đem 2 cô gái kia dâng lên.” (hộ vệ C)
Vừa nói, 2 tên lính hộ vệ của tên hoàng tử lợn tiến về phía chúng tôi.
“Ke, Kelvin, giờ chúng ta làm sao đây!?” (Angie)
Tinh thần Angie giao động khá là kịch liệt. Bây giờ sắp bị người ta đem đi như bị bắt cóc. Nên thành ra cô ấy hành xử bối rối cũng là phản ứng tự nhiên thôi.
"Chủ nhân, anh muốn thủ tiêu chúng ngay tại đây không? "(Efil)
Efil đưa ra đề xuất giải quyết tình hình hiện tại thông qua ý niệm. Em dần trưởng thành và trở nên đáng tin cậy rồi đó, Efil…Cơ mà khoan, chờ chút đã, đối phương là hoàng tử của một quốc gia đó, nếu xử lí không tốt chuyện này, chẳng may phát sinh ra chuyện không hay nào khác thì phiền phức nữa. Chuyện này tốt hơn hết nên giải quyết theo phương pháp hòa bình đi ——
“Fu fu fu, ta sẽ nâng niu yêu thương các nàng thật tốt ở trên giường, đêm nay sẽ là một đêm nồng cháy của chúng ta.” (Tabla)
" —— Anh nghĩ lại rùi, Efil các em lui ra đi, anh sẽ xử bọn này nhanh thui. "(Kelvin)
" Vâng . "(Efil)
Tôi buông tay ra, Efil lập tức mang Angie cùng lùi lại phía sau.
“Này này? Thằng khốn, mày định làm gì thế?” (hộ vệ C)
Hai tên hộ vệ đang tiến về trước thấy tôi hành động lạ nên nhăn mặt hỏi.
“Ồ, không định làm gì cả, chỉ định đánh mấy con chóa thích cắn bậy thôi.” (Kelvin)
Vừa nói tôi vừa nháy mắt ra hiệu với những mạo hiểm giả xung quanh.
“Cái gì? Mày vừa nói cái đ*o gì thế——” (hộ vệ C)
Tên hộ vệ kia chưa kịp nói hết lời, tôi liền kích hoạt kỹ năng Sóng Xung Kích – Impact. Bởi tự nhiên bị tấn công đột ngột, tên hộ vệ còn chưa hiểu cái mô tê gì liền bị đánh bay cái vèo, rồi đập mạnh vào tường kêu cái “Rầm”. Tôi không quan tâm tên này có nghẻo với đòn vừa rồi hay không, điều tôi cần làm là phải nắm chắc dùng lực cho thật cẩn thận để không gây tổn hại gì đến mọi người xung quanh. Các mạo hiểm giả xem ra đã hiểu được ý đồ của tôi nên họ cũng ra sức bảo vệ những thường dân xung quanh.
“Cá..i…” (Tabla)
Tên hoàng tử lợn Tabla có vẻ như chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phản kháng lại. Hắn ta đang ngây ngốc cả mặt ra đó trong khi chẳng hiểu tình hình hiện tại.
“ Hai tên hộ vệ thân tín còn lại của ngươi hẳn là cỡ trình độ rank D mạo hiểm giả đi. Thế, hoàng tử-sama, nếu đã xác định gây hấn với tôi, ngài đã chuẩn bị tinh thần ăn hành chưa vậy?” (Kelvin)



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!