Chương 26 : Dũng Giả ( Anh hùng )


Chương 26 : Dũng Giả ( Anh hùng )
Từ chương này sẽ đổi tên Merufina=Melfina

-------------------------------------------------------------------------------------

Thánh Quốc Delamis. Là thánh địa của giáo đoàn Luân Hồi và đồng thời cũng là nơi tụ tập những tín đồ sùng bái Thần Chuyển Sinh Melfina.Đây là tổ chức tôn giáo lớn nhất trên thế giới này, không chỉ có hơn 3 vạn tín đồ và cũng là quốc gia tôn giáo có số lượng dân lớn nhất . Ước chừng khoảng một năm về trước, thông qua vu nữ (Miko) của Delamis đã triệu hồi 4 người anh hùng từ thế giới khác. Và đằng kia là đội trưởng của nhóm anh hùng, Kanzaki Touya, người đang trầm tư suy nghĩ ở trên ban công của cung điện Delamis.
“Touya, cậu đang làm gì ở chỗ này thế?” (Setsuna)
“ Hử!? A, Setsuna sao?” (Touya)
Nghe tiếng gọi, Touya liền quay đầu lại, ở ngay đó cậu nhìn thấy cô bạn thuở nhỏ Shiga Setsuna. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mái tóc dài đen huyền buộc thành bím tóc đuôi ngựa, với những giọt mồ hôi lấp lánh lúc ẩn lúc hiện còn đọng lại đâu đó trên mái tóc đẹp đẽ của nàng. Chắc hẳn là cô ấy vừa kết thúc việc tập luyện thường ngày và mới trở về từ sân tập huấn đi. Trước khi được triệu hồi, cô ấy đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh ở trường cao trung nơi Touya đang theo học. Ở trường, vẻ đẹp của cô ấy không đứng top 1 thì cũng top 2, thành tích học tập bao giờ cũng cao ngất ngưỡng và thường xuyên được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng những học sinh giỏi của trường, lại thêm sở trường kiếm đạo của cô ấy nằm trong đẳng cấp quốc gia nữa, Setsuna quả thật là một cô gái văn võ song toàn. Không nói dóc làm chi, cô ấy là một người cực kì nổi tiếng được toàn thể nam sinh cùng nữ sinh trong trường hâm mộ.
“Colette đang hướng Nữ Thần-sama cầu nguyện. Vì để tránh cho có người làm phiền cô ấy giữa chừng, nên tớ xung phong đảm đương trọng trách canh gác chỗ này.” (Touya)
So với người có bản chất thanh liêm như Setsuna thì, bất kể là xét theo nghĩa tốt hay xấu đi chăng nữa, có thể nói Touya thuần túy là một người thật thà chất phác. Tuy không thể sánh bằng Setsuna, Touya vẫn có nhiều thành tích nổi trội trong học tập, bên cạnh đó anh ta cũng có năng khiếu trong lĩnh vực thể thao. Hơn nữa, anh ta còn là người mang niềm tin chính nghĩa mãnh liệt, lúc nào cũng đối xử tử tế và công bằng với người khác, nên bất kể đi đến đâu cũng đều được mọi người quý mến. Huống chi vẻ bề ngoài của anh ta khá là đẹp trai như những thần tượng vậy. Trong cuộc đời mình, Touya chưa bao giờ gặp phải thất bại, nên thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chung quanh. Sống trong môi trường như vậy, thế nên Touya chưa từng hoài nghi người khác bao giờ, và tin rằng mọi người đều là người tốt. Đây có thể xem là một mặt tốt của anh ta, nhưng nó cũng đồng thời là một mặt nguy hiểm.
“Hôm nay cũng đến đây cầu nguyện sao, Colette ấy...Nghĩ lại thì cũng tròn 1 năm rồi nhỉ! Kể từ cái ngày chúng ta được triệu hồi đến thế giới này. Rốt cuộc, chúng ta chỉ gặp mặt Nữ Thần-sama đúng một lần duy nhất vào thời điểm được triệu hồi.” (Setsuna)
“Nhắc mới nhớ, việc xảy ra lúc đó làm tớ giật cả mình. Sau khi tan học, vào lúc chỉ còn lại bốn chúng ta ở trong lớp học thì bất thình lình bị thổi bay sang thế giới khác. Đã vậy, người xuất hiện trước mắt lại chính là Nữ Thần-sama nữa chứ!” (Touya)
“Hể, nhưng không phải lúc Touya gặp được Nữ Thần-sama, cậu cao hứng đến mức hiện rõ lên cả mặt luôn à? Hơn nữa, mắt cậu cứ lấp lánh lung linh như sao miết thôi, tớ nói sai đi?
“Dĩ nhiên là thế rồi! Đó là vì Nữ Thần-sama nói Người rất cần 4 người chúng ta để đánh bại Ma Vương, làm gì có chuyện nào vinh quang hơn so với chuyện được Nữ Thần-sama đích thân nhờ cậy chứ!” (Touya)
“Ừm, quả thật là vậy...” (Setsuna)
Touya trả lời như thể đây là một điều hiển nhiên. Có thể nhận thấy khi nhìn vào đôi mắt cậu ta, không có một chút lưỡng lự nào trong đó. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho Setsuna cảm thấy chuyện này thật đáng quan ngại và nguy hiểm.
(Phải công nhận, cái phẩm chất luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn của cậu ấy đích thật là đáng quý. Hiện giờ, mọi việc khá là thuận bườm xuôi gió nên còn chưa có gì đáng nói cả. Nhưng mà, đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của chúng ta a? Đến một lúc nào đó, khi chúng ta thật sự lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Touya, liệu cậu còn giữ được sự lạc quan và bình tĩnh như vậy không? )
Không biết vào thời điểm Touya – người chưa hề gặp thất bại trong chuyện gì đụng phải vách tường, khi đó liệu chúng ta rốt cuộc còn có thể sống sót không. Trong lòng Setsuna hiện đang cân nhắc giữa sự an nguy của thế giới này cùng tính mạng của bọn họ cái nào quan trọng hơn. Ít nhất thì, vì lợi ích của người bạn thời thơ ấu và những bạn bè còn lại, Setsuna quyết tâm dù thế nào cũng phải trở thành người mạnh nhất...
[đụng phải vách tường : Ám chỉ khi một người lúc nào cũng thành công thì đột ngột gặp một thất bại nặng nề ]
—— Pika~!
[Ánh sáng phát ra như khi pikachu phát điện vậy ]
Vào khoảnh khắc này, Đại thánh đường nơi Colette đang cầu nguyện đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt.
[Đại thánh đường:Nhà thờ bự ]
“C-cái, cái gì! ?” (Setsuna)
“ Đằng đó là... Đại thánh đường! Chẳng lẽ Colette gặp chuyện không hay rồi sao! ?” (Touya)
“Touya, nhanh lên nào còn đứng ngây ra đó làm gì.” (Setsuna)
“ Ờ, ừm!” (Touya)
Hai người anh hùng từ thế giới khác vội vàng chạy nhanh tới Đại thánh đường.
◆◇◆◇◆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
—— Đại thánh đường Delamis.
Nó là thánh đường lớn nhất trên thế giới này, được xây dựng ngay vị trí trung tâm cung điện hoàng gia nơi Giáo hoàng sinh sống. Thông thường vào những đợt hành hương thiêng liêng nơi đây lúc nào cũng chen chúc đầy các tín đồ tới viếng thăm, nhưng đến chạng vạng tối thì nơi này liền bị nghiêm cấm ra vào. Bây giờ đang là lúc đêm khuya, vốn giờ này Đại thánh đường không còn bóng người nào mới phải, thế nhưng ngay lúc này lại có một người ở đây, đó là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim đang cầu nguyện.
“Melfina-sama, xin Người hãy hiện thân thêm một lần nữa...” (Colette)
Cô ấy chính là vu nữ của Delamis, Colette. Ngay thời điểm lên mười nàng liền được bổ nhiệm làm vu nữ. Từ đó về sau, nàng chưa từng ngưng cầu nguyện dù chỉ một ngày. Đại thánh đường sở dĩ nghiêm cấm người khác ra vào, nguyên nhân chính là vì không muốn quấy rầy việc cầu nguyện của nàng ta. Đối với Delamis mà nói, thần dụ của Melfina chính là trọng yếu như vậy.
[thần dụ:Lời sấm, lời chỉ dẫn, ý chỉ, mệnh lệnh,...của thần linh ]
“Để truyền đạt thần dụ...” (Colette)
Vào thời khắc kế tiếp, khi kim chỉ giờ điểm hướng 12 giờ, tượng đài Nữ Thần khổng lồ trên tế đàn dần dần tỏa ra những tia sáng lấp lánh, sau đó bùng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói cả mắt. Và hồi lâu sau, khi vầng sáng kia rốt cuộc cũng bao phủ hết toàn thân bức tượng Nữ Thần, thì đồng thời đôi cánh ánh sáng mang sắc thái trang nghiêm cùng hùng vĩ cũng bắt đầu vỗ, hình thành nên dáng vẻ thiêng liêng và thần thánh của một vị thiên thần.
“ Mel, Melfina-sama!” (Colette)
Bởi kích động quá mức nên Colette mất đi sự bình tĩnh thường ngày của mình. Thấy nàng ta vui mừng đến thế, vị thiên thần liền mỉm cười dịu dàng.
“Đã lâu không gặp, Colette. Kể từ đợt triệu hồi anh hùng lần trước thì, hẳn là đã trôi qua 1 năm nhỉ ?” (Melfina)
“Vâng, đúng vậy ạ.” (Colette)
Colette hiện giờ rất chi là căng thẳng. Ở quốc gia này, thân là vu nữ của Delamis nàng thuộc về tầng lớp đặc biệt, là người nắm giữ quyền lực chỉ đứng sau Giáo Hoàng mà thôi. Thời điểm cô ấy đứng trước mặt rất nhiều tín đồ cũng không ít. Đối với bộ dạng thường ngày bình tĩnh của nàng mà nói, bộ dạng khẩn trương và lo lắng của nàng ngay bây giờ khá là mới lạ.
“Thấy ngươi vẫn khỏe mạnh và có tinh thần như vậy, Ta cũng lấy làm vui mừng. Được rồi, giờ vào vấn đề chính đi, hôm nay Ta tới là để xác nhận xem “trạng thái” của các anh hùng bây giờ như thế nào. Thời điểm Ma Vương phục sinh cũng sắp tới rồi đi. Từ đó đến giờ họ có thuận lợi phát triển không?
“Trong trường hợp này thì, mời Người xem qua cái này.” (Colette)
Dứt lời Colette từ trong ngực lấy ra một viên bảo ngọc màu xanh nho nhỏ.
Đó là một viên tinh thể ghi chép. Nó là vật phẩm cấp A có công dụng lưu trữ lại âm thanh xung quanh, hình ảnh, thậm chí còn có thể lưu được trị số Status hiển thị qua cửa sổ trạng thái. Phải công nhận rằng đây là một vật phẩm vô cùng trân quý của Colette, chỉ vì mục đích lưu lại thần dụ mà tồn tại.
“Đâu nào, phiền ngươi rồi, Ta sẽ nhìn qua nó một chút.” (Melfina)
Nói rồi, vị thiên thần liền cầm lên viên bảo ngọc.
==============================================
Tên: Kanzaki Touya
Tuổi: 18 tuổi
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Kiếm Thánh Sư
Level: 53
Danh Hiệu: Anh Hùng Thế Giới Khác 
HP: 753/753
MP: 431/431
Sức Mạnh: 265
Sức Bền: 258
Nhanh Nhẹn: 269
Ma Lực: 264
May Mắn: 530(+160)
Kỹ năng:
Niềm Tin Tuyệt Đối (Kỹ năng có sẵn)
Kiếm Thuật (Cấp S)
Song Kiếm (Cấp C)
Bạch Ma Thuật (Cấp C)
Chỉ Huy Quân Đoàn (Cấp B)
Hào Vận (Cấp B) [May mắn kinh khủng>>Còn có thể gọi là Éc Lức ]
Buff: Gia Hộ Của Quang Tiên
==============================================
Tên: Shiga Setsuna
Tuổi: 18 tuổi
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Samurai
Level: 52
Danh Hiệu: Anh Hùng Thế Giới Khác
HP: 477/477
MP: 318/318
Sức Mạnh: 361
Sức Bền: 219
Nhanh Nhẹn: 573(+160)
Ma Lực: 155
May Mắn: 214
Kỹ năng:
Trảm Thiết Quyền (Kỹ năng có sẵn)
Kiếm Thuật (Cấp A)
Tâm Nhãn (Cấp B)
Thiên Bộ (Cấp B)
Cảm Nhận Nguy Hiểm (Cấp B)
Nhạy Cảm (Cấp B)
Buff: Gia Hộ Của Phong Tiên

==============================================
Tên: Mizuoka Nana
Tuổi: 18 tuổi
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Thuần Thú Sư
Level: 48
Danh Hiệu: Anh Hùng Thế Giới Khác
HP: 294/294
MP: 589/589
Sức Mạnh: 143
Sức Bền: 493(+160)
Nhanh Nhẹn: 95
Ma Lực: 347
May Mắn: 191
Kỹ năng:
Giao Tiếp Với Động Vật  (Kỹ năng có sẵn)
Lam Ma Thuật (Cấp B)
Bạch Ma Thuật (Cấp B)
Huấn Luyện (Cấp A)
Giao Hữu (Cấp C)
Tường Sắt (Cấp B)
Buff: Gia Hộ Của Thủy Tiên

==============================================
Tên: Kuromiya Miyabi
Tuổi: 18 tuổi
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Hắc Ma Đạo Sư
Level: 53
Danh Hiệu: Anh Hùng Thế Giới Khác
HP: 270/270
MP: 810/810
Sức Mạnh: 105
Sức Bền: 211
Nhanh Nhẹn: 204
Ma Lực: 794(+320)
May Mắn: 156
Kỹ năng:
Suy Nghĩ Song Song (Kỹ năng có sẵn)
Hắc Ma Thuật (Cấp A)
Bảo Tồn Ma Lực (Cấp B)
Cảm Nhận Ma Lực (Cấp C)
Ẩn Giấu (Cấp B)
Cường Ma (Cấp A)
Buff: Gia Hộ Của Hắc Ám Tiên
==============================================
“...Ừm ,dường như bọn họ cũng thuận lợi phát triển đóa.” (Melfina)
“Cảm ơn Người rất nhiều vì lời khen!” (Colette)
Lời khen của Melfina khiến Colette cảm kích từ tận đáy lòng và trả lời trong sự hưng phấn.
“Melfina-sama, xin Người, hãy ban cho thần dụ.” (Colette)
“....Ta cảm thấy khí tức tà ác, phát ra từ đế quốc ngự tại Tây đại lục. Ngươi hãy nhờ các anh hùng đi sang đó một chuyến xem sao. Nhớ kỹ điều này, tuyệt đối không được để cho bất kỳ khí tức tà ác nào lan hướng thị trấn Pazu.” (Melfina)
“Thần xin lĩnh mệnh!” (Colette)
Hình bóng thiên thần tạo bởi ánh sáng thỏa mãn gật đầu một cái, rồi từ từ biến mất.
“Ta trông đợi rất nhiều vào ngươi đó, vu nữ...” (Melfina)
Sau khi Colette xác nhận đoàn ánh sáng hoàn toàn biến mất thì, đồng thời cánh cửa của Đại Thánh Đường được mở toang ra một cách tràn đầy khí thế.
“Colette, cô không sao chứ! ?” (Touya)
Người dẫn đầu chạy về phía này là Kanzaki Touya, theo sau anh ta là Setsuna, Nana còn có Miyabi nữa, toàn bộ anh hùng đều tụ họp lại đây. Colette xoay người lại, và rồi cất cao giọng tuyên bố.
“Thần dụ đã được truyền xuống!” (Colette)

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!