Chương 27 : Cuộc nói chuyện


Chương 27 : Cuộc nói chuyện
—— Tinh linh ca, trong phòng của tôi.
“Cơ mà phải nói, Melfina cô ấy đúng thật là chậm chạp mà, giờ này còn chưa quay trở về nữa.” (Kelvin)
Vừa nói tôi vừa rút một lá bài từ tay Efil.
“Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho chị ấy, không biết mọi việc có ổn không nữa.” (Efil)
Efil cũng rút một lá bài từ tay Gerard.
“Gì chứ, nếu là về chuyện Công chúa-sama thì, tiểu thư hoàn toàn không cần phải lo lắng đâu.” (Gerard)
“Đã...Nói...Rồi (Aka: Da Ka Ra), đừng có gọi Melfina là công chúa nữa.” (Kelvin)
“Không không, nếu đã có một vị vua thì, nhất định phải có một vị công chúa đi, đối với kỵ sĩ như bề tôi mà nói thì phải vậy mới được.” (Gerard)
Gerard từ chỗ Clotho rút ra một lá bài...
“Trời đất, cái gì thế này! ? Joker sao! ?” (Gerard)
“Gerard-sama, nếu ngài cứ la to như vậy thì, việc rút ra lá Joker liền không còn ý nghĩa gì hết.” (Efil)
Hiện giờ chúng tôi đang tụ tập lại thành hội bàn tròn ở phòng của tôi và chơi đánh bài Trump. Mặc dù ban đầu tôi có phần hơi giật mình vì trên thế giới này cũng lưu truyền cách chơi bài Trump, có vẻ như trước kia đã từng có nhiều người từ thế giới khác chuyển sinh đến thế giới này, cách đánh bài trump có lẽ là bắt nguồn từ bọn họ rồi phổ biến rộng rãi ra đi. Cái cách chơi bài này coi như là so sánh với thời hiện đại thì, cũng không hề thua kém chút nào à nha. Thế nhưng chỗ kỳ lạ ở đây là kỹ thuật chơi bài của người ở thế giới này phải nói là cao siêu vãi ra.
[Đây là cách chơi bài kiểu lấy hết 53 lá trong bộ bài gồm lá Joker và chia đều cho 4 người. Và cứ tới lượt ai thì người đó rút 1 lá của người kia rồi bỏ ra 2 lá giống nhau trong tay mình, cứ chơi xoay tua như vậy cho đến khi chỉ còn một người giữ lá Joker tức là người thua. Xem anime “Nisekoi” để biết thêm chi tiết về cách chơi : ]
“Tsk! Chết tiệt Clotho, sao cậu lại nỡ lòng nào, hãm hại ta cơ chứ!”(Gerard)
“Giờ đến phiên bé chọn bài rồi, đây Clotho, lựa một lá và rút ra đi.” (Kelvin)
Clotho từ trong tay tôi rút ra một lá bài.
“A~ra, Clo-chan đã kết thúc ván bài rồi.” (Efil)
“Hạng nhất là Clotho hả trời.” (Kelvin)
Tiện đây nói luôn, vì để cho cuộc chơi công bằng nên tôi tạm thời cắt đứt liên lạc bằng cảm ứng tâm linh. Bởi vì nếu còn cảm ứng tâm linh với nhau thì sẽ biết bài trong tay đối phương mất.
“Ái chà! Lucky, tôi cũng xuống nhé.” (Kelvin)
“Không hổ là chủ nhân .” (Efil)
Nói rồi Efil quay sang hướng Gerard và bày ra tư thế chuẩn bị rút bài tựa như một vị huyền thoại nào đó.
“C-chờ, chờ chút đã, Efil. Hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng trước, giờ mà rút thì có phần hơi vội vàng không?” (Gerard)
“Cám ơn lời khuyên chân thành của ngài. Vậy giờ....” (Efil)
◆◇◆◇◆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Chủ nhân, em mang điểm tâm tới rồi nè.” (Efil)
“A, có phải là bánh kẹo từ cửa tiệm lúc trước chúng ta từng mua không! Được rồi, mọi người cùng ăn nhẹ tí nào. (Kelvin)
Sau khi kết thúc trò chơi đánh bài, chúng tôi tạm nghỉ một chút. Thấy vậy Efil bắt đầu mang ra những món điểm tâm trông thật bắt mắt và chia đều cho mọi người ở đây cùng thưởng thức.
“Vậy thì, anh không khách sáo nữa, Itadaki ma-...” (Kelvin)
" Tôi trở về rồi đây. "(Melfina)
Ối trời, làm giật cả mình!
“Cô đấy nha, tự nhiên bất thình lình nói chuyện trong đầu làm tôi mém rớt miếng bánh ngọt...” (Kelvin)
" Thành thực xin lỗi. Vì tôi vội vàng trở về quá nên… "(Melfina)
Tôi bắt đầu tiến hành khởi động lại liên kết bằng ý niệm. Thế nên “Thuộc cấp network”cũng dần hoạt động bình thường trở lại. Efil cùng Clotho tựa hồ cũng chú ý tới việc Melfina đã trở về rồi.
“Melfina-sama, hoan nghênh trở lại.” (Clotho)
Clotho hào hứng nhảy lên nhảy xuống *piyon~ piyon~* chào mừng Melfina quay trở về.
" Ừm, ta trở lại rồi đây. Efil cùng Clotho có vẻ vẫn như cũ không có thay đổi gì nhiều nhỉ! Còn Gerard thì....Ủa, sao lại mang bộ dáng rầu rỉ như bị đả kích một cách trầm trọng vậy, chuyện gì đã xảy ra thế? "
“À, ông chú chỉ đơn thuần là người thua cuộc trong trận đấu bài mà thôi, cô không cần để ý làm chi đâu.” (Kelvin)
“T-tôi, tôi đã bị Sốc...” (Gerard)
Chẳng qua là thua trong một trò chơi đánh bài mà thôi, có cần mất tinh thần đến nước này không chứ! Ông chú mà cứ ủ rũ như vầy miết thì sẽ phiền lắm đây a. Vào thời điểm chiến đấu thì ông chú lúc nào cũng là một người đáng tin cậy, cơ mà vào những lúc bình thường như thế này mới biết, ông chú ấy chỉ đơn thuần là một ông cụ hiền lành và tốt bụng mà thôi.
“Chuyện đùa giỡn giờ gác qua một bên đi, Melfina, “trạng thái” của các anh hùng ra sao rồi?” (Kelvin)
“Ồ, nhắc tới mới nhớ, hình như chúng ta vẫn chưa nghe nói qua chi tiết về chuyện này.” (Gerard)
“Nếu bọn họ được gọi là anh hùng thì, hẳn là họ cũng tương đối mạnh rồi.” (Efil)
Chuyện Melfina ngắt 'tâm linh cảm ứng' rời đi làm việc riêng, tôi vẫn chưa nói với mọi người. Thế nên việc Melfina đến Delamis để làm gì, khiến mọi người ai cũng tràn đầy hứng thú và tò mò muốn biết.
" Kể từ thời điểm triệu hồi anh hùng cũng không sai biệt lắm đã gần 1 năm , cho nên tôi mới đi xem thử một chút tình trạng phát triển của họ đến đâu rồi. "(Melfina)
“Vậy, kết quả thế nào?” (Kelvin)
Nghe tôi hỏi về kết quả, Melfina liền thở dài. Sax chết rồi, có vẻ như tâm tình của cô ấy đang không tốt.
"....Nói ra thì dài dòng lắm, mọi người nhìn vào cái này thì sẽ biết."(Melfina)
Đi đôi với cái âm thanh kia, trong “Thuộc cấp network” ngay lập tức hiện ra hình ảnh của những màn hình Status.
“....Gì thế này? Đây là chỉ số của những anh hùng sao?” (Kelvin)
“Ara, so với trong tưởng tượng của em, cấp bậc của họ không được cao cho lắm....” (Efil)
“Nếu là tôi của hiện tại thì, hẳn là có thể so đấu với bọn họ một trận bất phân thắng bại nhỉ.” (Gerard)
Bởi vì tôi mở đầu đặt câu hỏi nghi vấn, nên Efil bọn họ tựa hồ cũng ôm một bụng nghi vấn cần lời giải thích theo.
" Vậy anh cảm thấy sao về bọn họ? "(Melfina)
“À, nói thật thì, khi nghe nói bọn họ là anh hùng, tôi còn tưởng rằng đẳng cấp của họ hẳn đã vượt qua level 100 đi. Cơ mà cô bảo đợt triệu hồi anh hùng là chuyện đã diễn ra vào 1 năm về trước, phải không? Thế trong thời gian 1 năm này, mấy người bọn họ làm cái quái gì thế không biết?” (Kelvin)
" Delamis có một quân đoàn kỵ sĩ gọi là “Thánh kỵ sĩ đoàn”. Sợ rằng, mấy người anh hùng bọn họ đã được huấn luyện cùng “Thánh kỵ sĩ đoàn” ở đây và bồi dưỡng năng lực theo phương thức chính là đảm bảo cùng an toàn đi. 』(Melfina)
Vậy ra bọn họ đều được huấn luyện và bồi dưỡng ở nơi mười phần an toàn, chuyện là như vậy sao. Cách này cũng không tệ, nhưng mà thời điểm khi bọn họ lên tiền tuyến chiến đấu thì liệu có ổn không...
" Tôi có chút hơi thất vọng về bọn họ. Không biết rốt cuộc họ có kịp trở nên mạnh mẽ hơn trước thời điểm Ma Vương phục sinh hay không nữa....Mà, trong trường hợp họ thất bại, tôi đành phải ra tay xử lý vậy, nên anh cứ yên tâm. "(Melfina)
Có thật là ổn không đó, cái chuyện này.
“Tiện đây cho hỏi một chút, Ma Vương mạnh cỡ nào vậy?” (Kelvin)
" Sức mạnh của mỗi một đời Ma Vương đều có chỗ bất đồng, thế nhưng trên cơ bản cấp bậc của Ma Vương đều vượt qua 100. 』(Melfina)
....Vậy dựa theo tiến độ phát triển hiện tại thì, mấy người anh hùng bọn họ cần bao nhiêu năm nữa mới đủ sức đánh bại Ma Vương chứ.
“Hiện giờ cũng không sai biệt lắm đến giai đoạn “Kỵ sĩ đoàn” không còn giúp ích được nhiều cho sự phát triển của bọn họ đi. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vầy thì càng về sau tốc độ (thăng cấp) của bọn họ cũng sẽ ngày càng đi xuống.” (Kelvin)
Chỉ đành hy vọng lời chỉ dẫn của Melfina có thể giúp họ thành công.
" Mặt khác thì, chỉ mới đây 5 ngày thôi, anh lại trở nên mạnh hơn rồi à? "
“À, thì cũng giống như những lần trước vậy, hội trưởng Rio lại ủy thác đích danh nhóm chúng ta thực thi nhiệm vụ đặc thù nữa. Con Boss của nhiệm vụ chinh phạt lần này là một con quái vật có tên “Tà Hiền Lão Thụ”. Nhìn nè, đây là trang bị mới được tôi dùng tài liệu lấy từ con Boss đó mà chế tạo ra đấy.” (Kelvin)           
Tôi hí hửng lấy sản phẩm vừa chế tạo ra khoe với Melfina, đó là cây mộc trượng được chế tạo từ gỗ của “Tà Hiền Lão Thụ”, và cái tài liệu gỗ kia chính là một bộ phận đặc biệt trên thân của “Tà Hiền Lão Thụ” được nó áp súc phần lớn Ma Lực ở đó. Cây mộc trượng này là một trong những tác phẩm gần đây nhất của tôi, và cũng là tác phẩm mà tôi rất ưng ý bởi tôi đã đặt cả thể xác, tâm hồn thêm nữa là nhiệt huyết vào việc chế tạo nó bằng tay nghề của mình.
" Nó là một con Boss Cấp A phải không? Con quái đó ấy. Mới đây thôi mà bọn anh đã đủ sức đánh bại cả con quái “Tà Hiền Lão Thụ” đó rồi à...Tôi thật khâm phục anh hết sức. Anh có thể cho tôi nhìn qua một chút Status hiện giờ ra sao được không? "
“Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ!” (Kelvin)

==============================================
Tên: Kelvin
Giới tính: Nam
Tuổi: 23 tuổi
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Triệu Hồi Sư
Level: 42
Danh Hiệu: Anh Hùng Thị Trấn Pazu
HP: 427/427
MP: 890/890(Triệu hồi Clotho -100, Gerard -80, Melfina -? )
Sức Mạnh: 83
Sức Bền: 87
Nhanh Nhẹn: 261
Ma Lực: 474
May Mắn: 349
Kỹ năng:
Triệu Hoán Thuật (Cấp S) Vị trí còn trống: 7
Lục Ma Thuật (Cấp A)
Bạch Ma Thuật (Cấp A)
Giám Định Nhãn (Cấp S)
Cảm Nhận Hiện Diện (Cấp B)
Ẩn Giấu (Cấp S)
Can Đảm (Cấp B)
Chỉ Huy Quân Đoàn (Cấp B)
Rèn Đúc (Cấp A)
Gấp Đôi Status
Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng
Chia Sẻ Kinh Nghiệm
==============================================
Tên: Efil
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16 tuổi
Chủng tộc: Bán Elf
Chức nghiệp: Maid Chiến Đấu
Level: 38
Danh Hiệu: Maid Hoàn Hảo
HP: 312/312
MP: 570/570
Sức Mạnh: 159
Sức Bền: 157
Nhanh Nhẹn: 329
Ma Lực: 313
May Mắn: 77
Kỹ năng:
Cung Thuật (Cấp A)
Xích Ma Thuật (Cấp B)
Thấu Thị (Cấp B)
Ẩn Mật (Cấp A)
Phục Vụ Thuật (Cấp B)
Nấu Nướng (Cấp B)
May Mặc (Cấp B)
Gấp Đôi Status
Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng
Buff: Gia Hộ Của Hỏa Long Vương
==============================================
" Chỉ mới 1 tháng thôi mà đã phát triển xa đến nước này cơ à... Đại khái anh có ý thức được rằng mình là một tên cuồng chiến không thế, Master. "(Melfina)
“Nói vậy có phần hơi thô lỗ đấy, gần đây tôi cũng chuyên tâm vào khoản Rèn Đúc nữa à nha! ?” (Kelvin)
Thật là đáng tiếc mà a!
“Cơ mà, về phần chỉ số Status của các anh hùng thì chúng ta cũng có thể dùng làm một bộ phận để tham khảo đó. Tất cả bọn họ đều sở hữu “Kỹ năng có sẵn” cùng với buff  “gia hộ”, đúng thật là ngon mà, nó làm tôi có chút ganh tị. Đặc biệt là gia hộ, từ trước đến nay tôi mới thấy qua duy chỉ có Efil là sở hữu mà thôi.” (Kelvin)
"Gia hộ chính là hiệu ứng phụ hiếm thấy như vậy đóa. Trong trường hợp của mấy người anh hùng bọn họ thì, cái buff gia hộ của họ chính là một món quà được tôi tặng, anh có thể xem đây là đặc quyền khi được triệu hồi với tư cách là một vị anh hùng đi."(Melfina)
“Gừ, mặc dù biết là không nên nói về người khác như vầy, nhưng thật lòng mà nói họ khiến tôi ghen tị quá đi...” (Kelvin)
"....Đúng thế nhỉ! Thế thì như vầy đi, vào thời điểm anh có thể thành công triệu hồi được tôi thì, ngay lúc đó anh sẽ được cấp cho một buff gia hộ từ tôi, chịu hông? "(Melfina)
“Có thật không vậy! ? Cô không lừa tôi chứ! ?” (Kelvin)
" Thiệt mờ, gạt anh làm chi. Nên là, anh hãy ráng lên nghen, như thế thì anh mới có thể sớm một chút triệu hồi tôi. "(Melfina)
“Đột nhiên tôi có cảm giác muốn bùng cháy. Tôi, sẽ cố gắng hết mình!” (Kelvin)
Kelvin bày ra tư thế thắng lợi rồi hét to *Yosshaaaa. Thấy chủ nhân hăng hái như vậy, Efil cũng cao hứng tự lẩm bẩm “Gia hộ...cùng nhau...”.
“Ấy chết, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tự nhiên lại để mất kiểm soát như thế....Được rồi, giờ quay trở lại câu chuyện lúc trước nào, có lẽ tôi nên học thêm 1 cái kỹ năng hệ cường hóa, đây không phải ý tồi a.” (Kelvin)
“Em cũng muốn học thêm cái kỹ năng Nhạy Bén nữa.” (Efil)
“Phần tôi thì đã có kỹ năng Sức Mạnh Hercules cùng Tường Sắt rồi.” (Gerard)
“Thì ra là thế, còn có phương pháp buff chồng toàn bộ hệ cường hóa lên một tay à.” (Kelvin)
“Dừng tay a! Nếu đức vua mà làm vậy thì hình tượng của bề tôi sẽ trở nên mờ nhạt mất!” (Gerard)
[Ám chỉ main mà test thử buff cường hóa thành công thì về sau main nó chuyển sang đường công full atk mà không chơi theo kiểu support team nữa thì ông kỵ sĩ Gerard sẽ hết cơ hội thể hiện. Ví dụ thực tế LMHT: khi 1 thằng support lên kiếm vô cực đi gank team thì các bác tự hiểu ]
Đêm hôm đó, trong phòng Kelvin, mọi người đều nhiệt liệt tiến hành mở hội nghị trao đổi kỹ năng với nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!