Chương 29: Ác ma


Chương 29: Ác ma
“Ác ma, sao?” (Kelvin)
Sau khi nhận được tin nhắn từ hội trưởng Rio gọi tới công hội để bàn công việc, chúng tôi ngay lập tức lên đường đến công hội để nghe thử xem công việc được ủy thác sắp tới đây sẽ như thế nào. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán lúc đầu vậy, nhiệm vụ đặc biệt được ủy thác lần này cũng là nhiệm vụ thảo phạt.
“À, còn về địa điểm tiến hành nhiệm vụ chinh phạt lần này, đó là một cái mê cung rank D có tên Hang Động Ẩn Giả. Tôi nghe được thông tin này từ một mạo hiểm giả, trong lúc đang làm nhiệm vụ thăm dò cái mê cung này thì anh ta tình cờ phát hiện ra một căn phòng ẩn trong đây. Anh ta bảo là đã chính mắt nhìn thấy ác ma ở trong căn phòng đó.” (Rio)
—— Ác ma. Đó là tên của một chủng tộc có sức mạnh tối thượng sánh vai cùng với Rồng và Thiên Thần trong cái thế giới này. Melfina còn nói, chúng cũng là tồn tại trời sinh đã đối lập với Thần (Kami) . Trong lịch sử từng có ghi chép qua rằng, chủng tộc mang tên ác ma này cũng nhiều lần trở thành Ma Vương, để rồi gieo rắc tai ương cùng sự hủy diệt đến thế giới này. Độ nguy hiểm thì không cần nói cũng biết đi nhưng trên thực tế rất hiếm khi có cơ hội nhìn thấy chủng tộc này, vì thế mà cho đến ngày nay những thông tin liên quan về mặt hệ sinh thái của chúng rất ít ỏi và vẫn còn nhiều chỗ chưa được khám phá. Hơn nữa, có nhiều loại giả thuyết khác nhau dính đến loài sinh vật này, có giả thuyết cho rằng chúng là chủng tộc tới từ một đại lục chưa được ai biết đến, lại có giả thuyết khác cho rằng ác ma chính là binh tốt dưới trướng Ma Vương được hắn phái đi từ Ma giới đến thế giới này để tiến hành nhiệm vụ trinh sát, mây mây mây(chấm 3 chấm đó).
Nói không chừng, vòng vo tam quốc một hồi, cái chủ đề về ác ma này cuối cùng sẽ dẫn đến Ma Vương đi?
" Điều kiện để một Ma Vương xuất hiện thì khá là đa dạng. Thí dụ như quái vật bùng nổ tiến hóa (aka: tiến hóa Mega) hay sự quật khởi của những tên cuồng vương hoặc những người từ thế giới khác chuyển sinh đến rồi vì sa đọa mà biến thành Ma Vương. Bất kể lý do là gì, nếu một kẻ nắm giữ sức mạnh hủy diệt được cả thế giới, đặc biệt hơn nữa còn mang ý định hoặc giả là rắc tâm hủy diệt thế giới thì, kẻ đó sẽ được gọi là Ma Vương ."(Melfina)
[cuồng vương:Ám chỉ những kẻ có dã tâm muốn thống trị đại lục hoặc thế giới ]
Thì ra là như vậy. Thế mà hồi đầu còn tưởng rằng Ma Vương ở thế giới này cũng giống như Ma Vương xuất hiện trong các game thể loại RPG thường gặp chứ! Có vẻ như trên thực tế, Ma Vương dường như không phải là cái loại như trong game rùi a.
" Ừm. Thế nên, Ma Vương nhiệm kỳ kế sẽ xuất hiện bằng hình thức gì, ngay cả tôi cũng không biết chắc nữa. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định , đó là dù cho có tiêu diệt được Ma Vương đi chăng nữa thì, theo chu kỳ, trải qua một đoạn thời gian về sau, tên Ma Vương đời kế tiếp sẽ lại một lần nữa xuất hiện. "(Melfina)
Phục sinh lại à... Vậy, chẳng lẽ không có biện pháp nào dừng cái vòng tuần hoàn này sao?
" Có thể nói đây là chân lý của thế giới này, thế nên không có cách nào làm thay đổi hiện tượng đó được. "(Melfina)
Hiện tượng,à ... Tôi có cảm giác khi Melfina nói lên cái từ không rõ ràng này, tâm trạng cô ấy trông có vẻ không được tốt lắm. Mà thôi, chúng ta hãy quay trở lại vấn đề hiện tại nào.
“Vậy mà anh chàng mạo hiểm giả đó có thể còn sống ra khỏi nơi đó để mà về đây kể chuyện được luôn, công nhận số anh ta hên thật.” (Kelvin)
“Dường như ác ma đã bị phong ấn bên trong căn phòng ẩn đó. Nói là vậy thôi, chứ nếu mà anh ta tùy tiện công kích thì có khi chẳng may phá bỏ phong ấn luôn à. Đến lúc đó thì chỉ có nước đi bán muối.” (Rio)
Trong khi nói vậy, Rio cười khổ và khẽ lắc đầu một cái. Mà cũng phải thôi, đối với một mạo hiểm giả rank D mà nói, chuyện chiến đấu chống lại một sinh vật mạnh mẽ như ác ma là một việc nằm ngoài tầm với năng lực của anh ta. Giả dụ bản thân tôi chỉ có năng lực của một mạo hiểm giả rank D mà lại đi đương đầu với một đối thủ như vầy thì, ngay cả tôi cũng phải gánh chịu áp lực nặng nề đến mức ngay cả hít thở cũng không thông luôn quá. Giống như việc nằm ngủ ngay trước mắt của một con rồng vậy.
“Vậy là hội trưởng muốn nhóm chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ này sao?” (Kelvin)
“Nói thật, lần này tôi có chút do dự khi định nhờ Kelvin-kun tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi sức mạnh thật sự của tên ác ma này đến nay vẫn là ẩn số, sơ sẩy một chút liền sẽ trở thành nhiệm vụ thảo phạt rank S cũng không chừng. Nếu cậu từ chối, tôi định cân nhắc về chuyện thuyết phục các mạo hiểm giả rank S đến để giải quyết.” (Rio)
Hội trưởng Rio giờ đang mang tâm trạng lo lắng đến mức đứng ngồi cũng không yên, thật đúng là hiếm thấy mà. Rõ ràng vào thời điểm nhờ chúng tôi đi giải quyết nhiệm vụ thảo phạt Ám Tử Sâm Lâm, ông ấy còn mang vẻ mặt điềm tĩnh như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát và đưa yêu cầu nhiệm vụ cho chúng tôi. Ấy vậy mà lần này lại lo đến mức định mời cả mạo hiểm giả rank S, như vậy có thể đoán được là đối tượng chinh phạt của nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm.
" Ác ma là một chủng tộc vô cùng lợi hại với những cá thể khác biệt. Cho dù là những ác ma cấp thấp đi nữa thì ít nhất cũng mạnh ngang ngửa một mạo hiểm giả rank B ."(Melfina)
Vãi cức, đến tên ác ma cùi nhất trong đám này cũng mạnh đến thế à. Queo queo, giờ tính sao đây ta, nên tiếp nhận nhiệm vụ không nhỉ, hay là cự tuyệt, thui chơi trò bứt cánh hoa để quyết định vậy...
“Nhân tiện, Kelvin-kun nè. Mấy ngày trước, phải chăng cậu đã gặp hoàng tử Tabla của quốc gia Trisen?” (Rio)
Giku! (bị dọa cho giật mình)
“Ế, ồ hô. Hình như vài ngày trước có gặp qua thì phải, à mà không, tôi chưa từng gặp qua tên Hoàng tử nào có tên Tabla với lại còn mập như heo nữa. Ừm đúng vậy, chưa từng gặp...” (Kelvin)
“Thiệt không? Chà chà, không biết là ai, nhưng mà tôi nghe nói có người không những dám vô lễ đã thế còn động tay hơi bị mạnh với hoàng tử ngài ấy nữa. Quãng thời gian sau vụ việc đó, khiến tôi vô cùng khổ cực khi phải ra tay xử lý hậu quả mà người lạ mặt nào đó đã gây ra à nha. Các nhân viên làm việc ở công hội vào thời điểm đó cũng mệt nhọc không ít bởi Hoàng tử Tabla cứ làm nhặng xị sự việc lên.” (Rio)
“Thế à. Cực khổ cho hội trưởng rồi.” (Kelvin)
Ủa sao cái chiều hướng tiến triển này thấy quen quen nhỉ? Có lẽ nào...
“Ây da, thiếu chút nữa thì chuyện này biến thành vấn đề khiến Trisen mất niềm tin với thị trấn Pazu luôn rồi. Vì để cho chuyện như vậy không xảy ra, cậu biết không? Tôi phải chạy đôn chạy đáo đi làm công tác tư tưởng ở khắp nơi đó. Đã thế, tôi còn phải dùng đến một lượng lớn tiền vàng để bịt miệng mấy tên bụng bự nữa, cũng không chỉ bấy nhiêu đây thôi đâu nha...Ấy chết, tự dưng lại đi nói chuyện lạc đề rồi. Vậy giờ, cậu có muốn tiếp nhận ủy thác không?”(Rio)
◆◇◆◇◆
“Cái lão già đó, đúng là một tên ác ma đội lốt người...” (Kelvin)
Rốt cuộc, sau một hồi nói chuyện, tôi cũng phải chịu thua trước miệng lưỡi của lão già Rio đó, thành ra là chúng tôi đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Bây giờ chúng tôi đang ở xưởng rèn chuyên dụng của công hội, tiến hành hội nghị thảo luận kế hoạch tác chiến sắp tới.
" Thôi, mọi chuyện đã thành ra như vầy rồi thì cho nó qua luôn đi. Cái cần quan tâm hiện giờ, là lập ra đối sách cặn kẽ để chống lại tên ác ma sắp tới chúng ta phải đương đầu."(Melfina)
“Trước giờ tôi chưa từng thấy qua một tên ác ma nào cả, không lẽ chúng là loài quái vật khó đối phó đến vậy sao?” (Kelvin)
“Đúng vậy đó. Khi còn sống, có lần tôi từng chinh phạt qua lũ hạ cấp ác ma xuất hiện ở bên trong lãnh thổ của quốc gia. Dẫu cho chúng chỉ là một lũ ác ma có đẳng cấp thấp nhất, bên phía tôi cũng phải hy sinh mấy kỵ sĩ tinh anh trong “Kỵ sĩ đoàn” mới có thể diệt trừ hết bọn chúng được. Với sức mạnh hiện giờ thì, chỉ cần mình tôi là đủ để diệt gọn lũ tép riu khi đó rồi. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được sức mạnh thật sự của một tên ác ma đã tiến hóa sẽ mạnh đến mức nào nữa, thật mong đợi được đánh nhau với tên ác ma đó sớm quá.” (Gerard)
“C-chúng, chúng ta có phần thắng không vậy...?” (Efil)
“Đừng có háo hức đến vậy chứ! May thay, tên ác ma đó đã bị phong ấn rồi. Đối sách khả thi nhất là dùng kỹ năng Giám Định Nhãn của tôi để nhìn xem thử bảng trị giá Status của đối phương ra sao, nếu xác định đối thủ quá khoai và khả năng chiến thắng quá thấp, vậy thì chúng ta liền lập tức rút lui ngay. Melfina, cô có thông tin gì về chủng loài ác ma này không?” (Kelvin)
Vì tôi chưa từng gặp qua tên ác ma nào trước đây cả. Nên để phòng ngừa vạn nhất, vào lúc này tốt nhất là hỏi thăm thông tin từ phía Melfina.
" Hình dáng của mỗi một ác ma đều có điểm khác biệt tùy vào mỗi cá nhân. Vừa có ác ma mang dáng vẻ cổ điển, cũng có ác ma mang vẻ bề ngoài vô cùng giống với loài người. Có thể nói, hình dáng của ác ma càng cùng loài người tương tự bao nhiêu, thì càng là ác ma đẳng cấp cao đi. "(Melfina)
“Loài ác ma mà khi trước tôi từng chiến đấu có làn da màu tím, hơn nữa còn phát triển cả cánh. Nếu ví hình dáng tụi này giống như loài người thì hẳn là có phần chưa đích xác lắm, đúng hơn là phần dưới thì giống như con người còn phần trên là đầu heo.” (Gerard)
" Đó là các loại hạ cấp ác ma điển hình. Nếu xét về vẻ bề ngoài của chúng thì sự khác biệt phải nói là rất đa dạng, đặc điểm của loại này cũng dính tới rất nhiều phương diện khác nhau nữa. Liền dựa theo chủng tộc mà nói đi, có những ác ma từ khi sinh ra đã có thân thể mạnh mẽ cùng cứng rắn, đã thế còn sở hữu nguồn Ma Lực dồi dào, bất kể là kỹ năng nào đi nữa thì cũng có thể thích ứng và học tập. Thế nên là phương pháp đối phó với từng chủng loại ác ma, sẽ tùy theo đó là loại ác ma như thế nào mà sẽ có phương pháp riêng để đối phó. "(Melfina)
Vậy ra trên lý thuyết thì, chuyện lập ra đối sách là một việc không khả thi chút nào nếu không biết rõ chúng thuộc chủng loại ác ma ra sao à? Cái lũ ác ma này thật sự là một loài quái vật phiền phức mà.
“Đã vậy, nếu chúng ta không biết sắp tới sẽ phát sinh ra chuyện gì, thế thì cũng nên làm công tác chuẩn bị cho bảo đảm an toàn nhỉ. Trước tiên, kiểm tra lại tất cả các trang bị đi. Gerard, trang bị của ông chú đã hoàn thành rồi nè.” (Kelvin)
“Ồ hô, có thật không vậy! Bề tôi đã mong chờ nó được hoàn thành từ rất lâu rồi!” (Gerard)
Tôi lấy ra một cái khiên to được phủ lên sắc màu đen nhánh từ trong Kho Lưu Trữ của Clotho. Chiếc khiên vừa được đem ra thì ngay lập tức rơi cái ầm trên mặt đất và phát ra tiếng vang chói tai bởi trọng lượng kinh khủng của nó.
“Vẫn như thường lệ, cái khiên này phải nói là nặng thí bà. Chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp của tôi thì cầm nó lên không nổi, nhưng mà Gerard, nếu là ông chú thì hẳn chuyện này không thành vấn đề đi.” (Kelvin)
Cái khiên này có tên là Chiến Hạm Hắc Thuẫn – Dreadnought. Đã được tôi cường hóa đến cực hạn, không nghi ngờ chút nào nó là một trang bị cấp A. Tiện đây nói luôn, cái tên này không phải do tôi đặt đâu, mà là khi tôi hoàn thành việc chế tạo cái khiên này thì, cái kỹ năng Rèn Đúc tự tiện đặt tên cho cái khiên luôn. Tuyệt đối không phải là tôi đặt tên đâu đó nhé.
“Hoh...! Không thể tưởng tượng được cái khiên này lại thuận tay với ông chú đến thế. Như vậy có nghĩa là, tôi đã tiến thêm được một bước trong việc chế tạo khiên cho mọi người rồi đi!” (Kelvin)
Trong trường hợp của Gerard, thanh kiếm và bộ giáp của ông chú ấy tựa hồ đã đồng bộ với cả thân thể luôn. Thành thử muốn thay những bộ phận kia, chỉ dựa vào kỹ năng Rèn Đúc thì quả thực không thể làm gì được. Đã vậy làm một tấm khiên mới thì sao? Và đó chính là lý do mọi chuyện lại thành ra như lúc bấy giờ.
“Gerard-san, cháu cũng có đồ muốn đưa cho ngài.” (Efil)
Efil cầm ra một tấm vải đỏ thẫm rồi đưa cho Gerard.
“Đây là...một tấm áo choàng sao! Cái này là do chính tay Efil làm à? Ta sẽ trân trọng nó!” (Gerard)
“Nó gọi là Thâm Hồng Ngoại Trang – Crimson Manto. Bởi vì Gerard-san thường chiến đấu ở trên tuyến đầu. Nên cháu đã nghĩ là nếu có thể tạo ra món gì đó giúp ích được cho ngài dù chỉ một chút thì cũng tốt.” (Efil)
[Thâm Hồng=Đỏ Thẫm, vì để nửa hán nửa việt thấy ko hay nên mình để nguyên hán luôn ]
[Manto là loại áo choàng gốc Pháp, tên tiếng việt là áo măng tô. Tra wiki https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o_m%C4%83ng_t%C3%B4 để biết thêm chi tiết ]
Umu, tấm áo choàng này kết hợp với khả năng kháng thuộc tính luôn à. Có vẻ đây là thành quả của việc bỏ ra một quãng thời gian dài luyện tập, kỹ năng May Mặc của Efil cũng đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là, nó có tác dụng làm giảm đi phân nửa hiệu quả đối với hỏa thuộc tính của đối phương. Đối với Gerard người đã sở hữu trang bị kháng các đòn công kích vật lý thì, việc trang bị thêm tấm áo choàng kháng thuộc tính sẽ làm cho ông chú ấy càng thêm trâu bò hơn nữa. Nói luôn là, cái trang bị Hắc Bào Hiền Giả mà tôi đang mang, trên thực tế cũng là hàng do Efil chế tạo. Nó có hiệu ứng đặc thù là tự động hồi lại MP cùng cường hóa Ma Lực. Cái áo choàng của tôi cũng giống như cái Áo Choàng Đỏ Thẫm - Crimson Manto vậy, đều là trang bị cấp B.
[kháng thuộc tính:Resistance Elemental: có thể hiểu là thuộc tính kháng các hệ hỏa, phong, thủy,... ]
" Tuy nói nhân tố quan trọng trong việc làm ra được trang bị này là cấp độ của kỹ năng May Mặc cao, nhưng cũng nhờ một phần công của Efil luôn cố gắng luyện tập may hằng ngày, mới không thất bại trong việc tạo ra món trang bị như vầy. Nếu trừ đi khoản kỹ năng thì, sức mạnh kỹ thuật cũng tương đối trọng yếu đó. "(Melfina)
Oh, anh cũng không để thua em đâu.
“Kế tiếp chính là Clotho. Trường hợp của Clotho thì, là lưu trữ nhỉ ——"

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!