Chương 30: Hang Động Ẩn Giả


Chương 30: Hang Động Ẩn Giả
Từ chương này trở đi sẽ sửa lại tên mấy kỹ năng về màu sắc như [Bạch Ma Thuật] thành [Bạch Ma Pháp] vì phạm trù ma pháp nó rộng hơn ma thuật nên mình nghĩ sửa lại thành ma pháp thì hợp hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------   
Sau khi đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ đâu vào đó xong xuôi, chúng tôi lập tức lên đường tiến về Hang Động Ẩn Giả. Thoạt nhìn, có thể thấy một căn nhà nhỏ được dựng ngay giữa khu rừng, nhưng thực chất bên trong cái căn nhà nhỏ kia ẩn giấu chính là cửa vào mê cung dưới lòng đất. Khu vực xung quanh căn nhà là 4 tổ đội mạo hiểm giả, họ đang dàn trận chờ đợi cùng canh gác rất là cẩn thận và nghiêm túc. Mấy người bọn họ cũng không xa lạ gì, đều là những gương mặt quen thuộc mà chúng tôi biết. Và hiển nhiên, tất cả bọn họ đều là mạo hiểm giả rank C rồi, sợ rằng chiến lực cao nhất của thị trấn Pazu chính là những người hiện đang tụ tập ở chỗ này đây. Các Ma Pháp Sư trong đội đã thi triển sẵn phép thuật thuộc hệ phong ấn cùng phòng ngự. Nhưng mà, tôi tự hỏi liệu cái này có thực sự hữu dụng trong việc đối phó với ác ma không nữa. Cũng bởi họ làm vậy, thế nên bầu không khí chung quanh căn nhà mới yên tĩnh và căng thẳng một cách lạ thường.
“Có vẻ là họ đang trong tư thế canh gác nên trạng thái cảnh giới mới trở nên nghiêm ngặt như thế a.” (Gerard)
“Kể ra là cái mê cung Hang Động Ẩn Giả này cách thị trấn Pazu cũng không xa mấy đi. Đây là một vấn đề mang tính nghiêm trọng rất cao có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người trong thị trấn, thế nên họ hành xử như vậy cũng là điều phải thôi.” (Kelvin)
Lần này, tôi triệu hồi Gerard ra sớm hơn. Vì phỏng đoán đối thủ có thể là một tên ác ma nguy hiểm với sức mạnh nằm ở đẳng cấp ngang cơ với mạo hiểm giả rank S, thành thử để phòng ngừa những tình huống không lường trước xảy ra, tôi đã phái Gerard-người tự hào là có sức phòng thủ trâu bò nhất team tháp tùng tôi trong đợt thảo phạt này. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy, vẻ bề ngoài của Gerard trông cứ như là một bộ giáp khổng lồ đang chuyển động vậy. Lúc này Gerard đang trong tình trạng ẩn đi chỉ số Status, thế nên chỉ cần không có điều gì trục trặc xảy ra thì ông chú sẽ không bị phát hiện là một quái vật. Nếu chẳng may mà phát sinh tình huống xấu nhất là thân phận của Gerard bị bại lộ, khi đó tôi liền nói mình sở hữu kỹ năng Huấn Luyện, ắt hẳn mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa đi.
“Có một vị mạo hiểm giả bên phía kia đang đi về phía chúng ta .” (Efil)
Nghe giọng nói của Efil, tôi liền đánh ánh mắt sang hướng em ấy đang nhìn. Quả thực, theo hướng tầm nhìn của tôi là một mạo hiểm giả thuộc 1 trong 4 tổ đội hiện canh gác ở gần căn nhà, đang đi về phía chúng tôi. Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì tôi không tài nào thấy rõ được diện mạo của người đang tới, nhưng nhờ có bản đồ ra đa mà tôi nhận biết được người đang đến là ông chú Urd. Nếu tôi nhớ không lầm, ông ấy là mạo hiểm giả đảm nhiệm trọng trách làm giám khảo trong kì thi thăng hạng lên rank C của Efil thì phải. Angie từng nói qua, bản thân ông ấy là một mạo hiểm giả rank C, không những thế lại còn là dân lão luyện có kinh nghiệm đầy mình trong cái nghề mạo hiểm giả này nữa. Tôi nghĩ vì danh dự của ông ấy, tốt hơn hết là nên giữ yên lặng về chuyện kết quả trận giả chiến khi đó vậy...
“O~i, Kelvin! Cậu cũng đến à!” (Urd)
“Urd-san, đã lâu không gặp.” (Kelvin)
“Đúng thật là lâu quá không gặp.” (Urd)
“Ồ, Efil cũng theo cùng à, dạo này có khỏe không vậy? Cũng lâu rồi nha, kể từ đợt thi thăng cấp đến giờ mới có dịp gặp lại. Các cô cậu là những tân mạo hiểm giả mạnh nhất của thị trấn Pazu chúng ta từ trước tới nay. Nếu nhóm cậu cũng tham gia vào nhiệm vụ chinh phạt lần này thì còn gì bằng, không còn viện quân nào tốt hơn thế này nữa!” (Urd)
Theo sau việc chào hỏi tôi, Efil cũng hỏi thăm sức khỏe Urd-san ngay sau đó. Xem ra, Urd-san đã không trở nên tự ti sau chuyện bị Efil hạ gục trong nháy mắt. Ngược lại, ông chú trông có vẻ rất mong đợi được gặp chúng tôi. Với bộ mặt đầy râu ria, cùng vũ khí chuyên dụng là cây rìu lớn làm nổi bật lên vẻ nam tính, ông chú này tựa hồ là người có bản tính khá ư là sảng khoái. Ở thời điểm diễn ra cuộc thi sát hạch, tôi chỉ được nghe Urd-san giải thích qua về trận giả chiến, còn về phần nhân cách của ông ấy thì tôi vẫn chưa biết rõ.
“Hử? Vị Kỵ sĩ-sama này là ai vậy?” (Urd)
Dường như Urd-san cũng bắt đầu chú ý tới Gerard người đang đứng ở sau lưng tôi.
“Xin tự giới thiệu tôi là Gerard, bạn của Kelvin. Lần này tôi đến vì nghe Kelvin nói qua chuyện có ác ma xuất hiện. Tuy nói sức của một người thì có phần nhỏ bé và không đáng kể, dẫu thế tôi vẫn muốn vì bạn bè của mình mà trợ giúp một phần sức lực.” (Gerard)
Ôi chu choa, thật hiếm khi thấy ông chú tùy cơ ứng biến chuẩn như vậy đó, Gerard. Nếu so với dáng vẻ thường ngày của ông chú thì đúng là khác biệt hoàn toàn mà, tôi không nhận ra luôn đó.
" Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Gerard cũng từng là nguyên kỵ sĩ trưởng, đúng chứ? Việc ứng biến với loại lễ nghi xã giao như này là chuyện không thành vấn đề đi! "(Melfina)
Đến chuyện này mà cũng Tsukkomi tôi cho được cô đúng là thích bóc mẻ người khác mà Melfina. Cơ mà, bị Tsukkomi miết thành ra quen rùi, nên chuyện này cũng ổn thui.
“Về phần năng lực của Gerard thì, tôi có thể đứng ra bảo đảm. Hơn nữa, anh xem, bộ giáp này được tôi dùng tài liệu thu được từ nhiệm vụ chinh phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ khi trước mà chế tạo ra đó, thấy sao hả? Trông cực kì ngầu phải không nào. Vậy nên ông chú cứ an tâm, anh bạn Gerard này thực sự là người tương đối đáng tin cậy.” (Kelvin)
Vậy là xong, trước khi chỗ khác thường của Gerard bị lộ thì tôi đã đem cái lỗ hổng đó bịt kín lại. Ở thị trấn Pazu, cái nhiệm vụ chinh phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ đã gây xôn xao một thời nên nhiều người hẳn là vẫn còn nhớ về nó đi. Thế nên tôi liền giải thích trước là, tôi sử dụng tài liệu lấy từ bộ giáp của Hắc Linh Kỵ Sĩ rồi chế tạo ra bộ giáp này, như vậy sẽ không còn ai hoài nghi chuyện Gerard chính là Hắc Linh Kỵ Sĩ.
“Thật vậy à! Mà, nếu Kelvin đã bảo đảm thì tôi an tâm rồi.” (Urd)
“Vậy giờ nói về vấn đề chính đi, tình hình hiện tại như thế nào rồi?” (Kelvin)
“Như những gì cậu thấy đó, chúng tôi luôn tập trung canh gác và cảnh giác để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, lại thêm, các Ma Pháp Sư trong đội cũng đã tiến hành lập kết giới cùng phong ấn đối với khu vực xung quanh căn nhà. Còn chuyện Thập Tự Phong Ấn – Cross Seal có hiệu quả bao nhiêu đối với ác ma thì, nói thực bản thân tôi cũng không biết rõ nữa.” (Urd)
Thập Tự Phong Ấn – Cross Seal là một phép thuộc Bạch Ma Pháp cấp C. Nếu có quái vật nào hoạt động trong phạm vi của phép thuật thì chúng sẽ bị phong ấn, đặc biệt là đối phó với hệ undead như ác linh hoặc zombie thì, phép thuật phong ấn này là phép hữu hiệu nhất. Mặc dù, phép này tựa hồ cũng có tác dụng đối với ác ma, nhưng mà đối phương ít nhất là quái vật thuộc cấp B lận, thành ra cũng không nên dựa dẫm vào phép này quá.
" Trừ khi không đụng độ phải ác ma cấp B, thì bạc may phép này còn có chút tác dụng. Bởi trong số những ác ma, vẫn tồn tại những con có thể sử dụng được Bạch Ma Pháp nữa mà lị. "(Melfina)
A, quả nhiên là vậy à?
“Urd-san, mọi người có từng thấy qua ác ma bên trong Hang Động Ẩn Giả chưa vậy?” (Kelvin)
“Vẫn chưa, thời điểm mấy người chúng tôi đến nơi, lối vào Dungeon đã bị phong ấn từ trước rồi. Căn cứ theo chỉ thị của công hội, trừ phi là mạo hiểm giả rank B trở lên, nếu không dẫu cho có là ai đi chăng nữa thì cũng nghiêm cấm không được phép tiến vào trong dù chỉ một bước. Cũng do vậy nên đám mạo hiểm giả rank C như chúng tôi mới chỉ dò xét được tình hình khu vực chung quanh đây thôi .” (Urd)
Số lượng thành viên mạo hiểm giả trong đội ngũ của Urd-san ở đây là vào khoảng trên dưới 30 người. Không nói quá chứ, trong số những tổ đội mạo hiểm giả rank C thì đội của Urd-san có thể coi là một đội rất mạnh được xếp vào những tốp đầu. Nhưng xem ra, dù có là đội của Urd-san đi nữa, thì công hội cũng không cho phép bọn họ tiến vào mê cung chiến đấu với ác ma. Không ngờ lần này lại thận trọng đến vậy, có khả năng đây là quyết định của hội trưởng Rio đi. Nếu không phải thì, ông ấy đã chẳng đi ủy thác nhiệm vụ này cho tôi rồi.
“Fumu, nếu đúng như những gì anh nói vậy thì tôi cùng Efil đều không được phép vào trong sao?” (Gerard)
“Ấy không, chẳng phải việc Kelvin đến đây là bởi hội trưởng Rio đã đặc biệt ủy thác nhiệm vụ này cho cậu ấy sao? Nếu đúng như vậy, đây sẽ được xem là một trường hợp ngoại lệ, các thành viên còn lại trong đội của Kelvin đều có thể tiến vào.” (Urd)
“Ồ, thế thì may quá, vậy giờ chúng tôi có thể cùng đồng hành và sát cánh chiến đấu bên Kelvin trong nhiệm vụ chinh phạt lần này rồi.” (Gerard)
Ơ, việc này cũng được Rio căn dặn trước luôn à? Hóa ra mọi việc đã được dàn xếp và chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó hết rồi sao. Tsk, lão già Rio chết tiệt, quả nhiên ngay từ đầu lão đã định đẩy nhiệm vụ khó nhai này cho nhóm chúng tôi phụ trách....
“Vậy thì, Urd-san, chuyện canh gác xin mọi người hãy tiếp tục đề cao cảnh giác như trước đây. Bây giờ nhóm chúng tôi sẽ vào trong đó xem thử tình hình của ác ma một chút.” (Kelvin)
“Đối thủ là một quái vật cho đến bây giờ chúng ta vẫn hoàn toàn không nắm rõ được lai lịch. Hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng mất cảnh giác mà lơ là phòng bị.” (Urd)
Sau khi tiếp nhận lời khuyên từ Urd-san, nhóm chúng tôi lại cất bước về phía căn nhà nhỏ - nơi ẩn giấu lối vào Hang Động Ẩn Giả mà đi. Khi đến gần hơn, chúng tôi thấp thoáng thấy được bóng dáng ai đó đang đứng ngay trước căn nhà, đó tựa hồ là một nữ Ma Pháp Sư thì phải. Có vẻ như người cổ đang chờ là nhóm chúng tôi rồi.
“Xin hỏi anh có phải là Kelvin-sama không vậy? Theo sự phân phó của hội trưởng Guild Rio, tôi túc trực ở chỗ này đợi nhóm anh đến. Ngay bây giờ, tôi sẽ giải trừ một lỗ hổng trên kết giới Thập Tự Phong Ấn – Cross Seal, xin mọi người hãy tiến vào bên trong căn nhà từ nơi đó.” (nữ ma pháp sư)
“Đã rõ.” (Kelvin)
Khi lỗ hổng trên kết giới được mở ra, chúng tôi dựa theo thứ tự mà vào, đầu tiên là Gerard, sau đó mới đến phiên tôi, và người cuối cùng là Efil. Sau khi người cuối cùng là Efil đi vào, lỗ hỗng trên kết giới ngay lập tức được lấp kín lại như ban đầu.
“Thời điểm mọi người muốn rời khỏi Hang Động Ẩn Giả, xin hãy thông báo trước cho tôi một tiếng.” (nữ Ma Pháp Sư)
Khi đã nói xong những lời như thế, cô nàng Ma Pháp Sư liền lùi xa khỏi kết giới phong ấn, rồi khoanh chân ngồi xuống giống như là ngồi thiền vậy.
“Vậy giờ thì, đức vua của tôi, liệu chúng ta lên đường được chưa?” (Gerard)
“À, hai người, nhớ phải cẩn thận và luôn chú ý tình hình xung quanh đó.” (Kelvin)
“Vâng!” (Gerard,Efil)
Gerard nắm lấy tay cầm cánh cửa của căn nhà, sau đó thận trọng mở ra. Giờ đây, cuộc thăm dò Dungeon Hang Động Ẩn Giả chính thức bắt đầu.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!