Chương 33: Ác Thực


Chương 33: Ác thực
Ngay thời khắc cảm nhận được Victor tỏa ra sát khí, chúng tôi cũng đồng thời thủ thế tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Các vị có biết tại sao một Ác Ma như ta lại đi nói cho nhân loại mấy vị đây, nhiều tin tình báo quý trọng như vậy không?” (Victor)
“Ai mà biết chứ! Thế, tại sao ngươi lại làm vậy?” (Kelvin)
Tên Ác Ma đứng trên đỉnh núi xương đưa mắt nhìn xuống chúng tôi, rồi nhếch miệng cười một cách nhẹ nhàng.
“Vì để cho kỹ năng độc nhất Ác Thực của ta có thể sử dụng dễ dàng hơn một chút ấy mà, bởi kỹ năng đó có chỗ hơi bất tiện. Kỹ năng này có thể giúp ta đạt được đặc tính của người bị ăn, chẳng qua là chỉ ăn thôi, thì hiệu quả sẽ vô cùng nhỏ. Bất quá, nếu ăn người thân mật với mình hoặc là thông qua việc đem ân tình bán cho đối phương rồi sau đó mới ăn, thì lại là chuyện khác. Khi đó hiệu quả của kỹ năng sẽ hoàn toàn phát huy hết.” (Victor)
[Ác Thực: Ăn mặn (theo phật) nhưng thằng này theo phật méo đâu, nghĩa chuẩn là Ăn các thứ ghê tởm>> Ăn tạp đi cho dễ hiểu ]
Nói cách khác, vì để đạt đến hiệu quả cao nhất của kỹ năng vào thời điểm lúc hắn ăn chúng ta, nên tên này mới đem những tin tình báo hữu dụng coi như là ân tình nói cho chúng ta biết sao?
“Ăn người càng thân cận với mình bao nhiêu thì hiệu quả đạt được sẽ càng cao bấy nhiêu sao. Thì ra là như vậy, Ác Thực quả là một kỹ năng đáng sợ.” (Kelvin)
“Ta rất lấy làm vinh hạnh khi được cậu khen ngợi.” (Victor)
Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn ta nói, thì tình hình có vẻ tệ rồi đây... Khi những dòng suy nghĩ ấy chạy dọc lên não, tôi liếc mắt nhìn qua núi xương trắng hếu. Nếu gã này sở hữu kỹ năng Ác Thực, hắn chắc hẳn đã chén no nê hết lũ quái của cái Dungeon này cho đến nay mới chịu ngưng đi, về cơ bản, hắn cũng nhận được kha khá đặc tính từ lũ quái kia rồi. Cũng may là, toàn bộ lũ quái vật đó chỉ là quái của một cái Dungeon rank D mà thôi, cơ mà, chẳng biết tên này lấy được bao nhiêu năng lực nữa, nhất định không thể khinh suất được.
“Vậy ra, ngươi dự định ăn chúng ta để lấy đi đặc tính loài người, và rồi phá hủy đống xiềng xích kia. Sau đó, biến nàng ta thành Ma Vương, để lại lần nữa quân lâm thế giới này sao?” (Kelvin)
Vì muốn kéo dài thêm một chút thời gian, tôi tiếp tục nói chuyện dây dưa với Victor. Dẫu sao, nếu bị ăn thì mọi chuyện liền chấm hết ở đây. Thế nên, ngu gì không moi hết mọi tin tức mà gã này có cơ chứ! Hơn nữa, tận dụng khoảng thời gian này, tôi có thể dùng Giám Định Nhãn để phân tích trị giá Status của hắn. Nếu có thể, tôi muốn xem xét chi tiết về mấy cái kỹ năng của hắn.
“Ku fu fu, câu trả lời của cậu chỉ đúng có phân nửa mà thôi. Nếu không phá hư những sợi xích kia, thì ngay cả ta cũng không thể nào chạm vào nàng dù chỉ là một đầu ngón tay đi nữa.” (Victor)
“...N-ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn.” (Kelvin)
“Fu fu, có vẻ cậu đã chú ý tới nó rồi. Không sai, bằng cách hấp thụ nàng với kỹ năng độc nhất Ác Thực, ta sẽ biến sức mạnh của nàng thành của bản thân! À tiện đây nói thêm, ta là một Ác Ma nằm trong Tứ Đại Thiên Vương, người chỉ huy quân đoàn Ác Ma phục tùng dưới trướng Ma Vương Gustaf, Ác Thực Victor là biệt hiệu của ta. Ta hiện đang phụ trách chăm sóc Sera-sama. Sera-sama, nói theo một ý nghĩa nào đó thì nàng cũng tương tự với con gái ruột thịt của ta vậy. Nếu ta nuốt gọn nàng, thì sẽ nắm giữ được một sức mạnh to lớn đi, phải không nào? Chỉ nghĩ về điều đó thôi, cũng đủ khiến cho sự hưng phấn lan rộng đến từng tế bào cơ thể ta. Một khi ta thành công trong việc thôn tính được sức mạnh đó thì, tụi Anh Hùng yếu kém của cái thế giới này cũng không hơn gì một món đồ chơi trong tay ta, mặc ta thích làm gì thì làm mà thôi —— khi ấy, thế giới này sẽ do tân Ma Vương ta đây -Duy Ngã Độc Tôn- !!” (Victor)
Nếu là chuyện cứu rỗi đồng tộc thì tôi có thể hiểu được, nhưng đằng này lại đi phản bội, tôi thiệt sự không ngờ tới luôn. Không những vậy, hắn còn là một ác ma nằm trong Tứ Đại Thiên Vương, thuộc hạ thân cận và đắc lực dưới trướng Ma Vương Gustaf nữa chứ! Gặp phải tình huống này mới biết, câu nói: “Trên đời này chuyện méo gì cũng có thể xảy ra” quả là triết lí mờ. Ngoài ra, việc Ma Vương Gustaf đặt tên cho 4 thuộc hạ mạnh nhất của mình là Tứ Đại Thiên Vương khiến tôi có cảm giác quen thuộc như đã từng nghe qua cái danh hiệu ngầu lòi này ở đâu trong kiếp trước rồi thì phải, và nó làm tôi suy nghĩ về ý nghĩa của nó…
“Giờ thì, cuộc nói chuyện phiếm đến đây là chấm dứt. Mấy vị nên biết điều mà ngoan ngoãn để ta hấp thụ hết đi!” (Victor)
Dứt lời, Victor liền bắt đầu buff sức mạnh ma thuật đen lên cả 2 cánh tay. Queo queo, công việc thu thập tin tức thế là xong. Tôi nhanh chóng chia sẻ những thông tin lấy được  thông qua Giám Định Nhãn rồi chia sẽ thông qua Thuộc Cấp Network. Trong nháy mắt, những thông tin này liền được chuyển phát đi, qua con đường ý niệm đến não bộ của từng thành viên trong nhóm, vì thế mọi người đều có thể nắm rõ và hiểu được chính xác đến từng chi tiết về những thông tin mà tôi thu thập.
[ma thuật đen: Ma thuật đen ở đây là ám chỉ ma thuật dạng nguyền rủa á nha, đen không phải chỉ màu sắc mà chỉ hắc ám, tai ương ]
==============================================
Tên: Victor
Giới tính: Nam
Tuổi: 670 tuổi
Chủng tộc: Thượng Cấp Ác Ma (Arch Demon)
Chức nghiệp: Chú Quyền Sĩ
[Chú quyền sĩ: Người xài quyền thuật + phép thuật nguyền rủa ]
Level: 86
Danh Hiệu: Kẻ Tước Đoạt
HP: 1525/1525(+254)
MP: 883/883
Sức Mạnh: 540
Sức Bền: 628(+10)
Nhanh Nhẹn: 378(+10)
Ma Lực: 396
May Mắn: 437
Kỹ năng :
Ác Thực (Kỹ năng độc nhất)
Cách Đấu Thuật (Cấp S)
[cách đấu thuật: Kỹ Thuật Chiến Đấu ]
Hắc Ma Pháp (Cấp A)
Cảm Nhận Nguy Hiểm (Cấp B)
Áo Giáp (Cấp A)
Co Dãn (Cấp B)
Độn Thổ (Cấp B)
Giảm Nửa Sát Thương Thuộc Tính Hắc Ám
Giảm Nửa Sát Thương Trảm Kích
[Giảm 1 nửa thiệt hại từ kỹ năng hoặc đòn công kích chém]
Buff:
Ác Thực / Kiếm Thuật (Cấp E)
Ác Thực / Thương Thuật (Cấp E)
Ác Thực / Xích Ma Pháp (Cấp F)
Ác Thực / Bạch Ma Pháp (Cấp F)
Ác Thực / Xuyên Giáp (Cấp F)
Ác Thực / Hút Máu (Cấp E)
Ác Thực / Ẩn Mật (Cấp F)
Ác Thực / Dò Tìm (Cấp E)
Ác Thực / Ám Thị (Cấp D)
Ác Thực / Cương Kiện (Cấp F)
[Sự khoẻ mạnh; sự chắc chắn; sự vững chãi ]
Ác Thực / Quật Cường (Cấp E)
Ác Thực / Tường Sắt (Cấp F)
Ác Thực / Nhạy Cảm (Cấp F)
==============================================
"Thiệt là, rốt cuộc hắn lấy những kỹ năng này từ bao nhiêu con quái vật ở đây cơ chứ! Mọi người, đối phương là một kẻ địch với cấp bậc tương đối cao đó, tuyến đầu hãy giao cho ta bảo vệ! Còn việc yểm trợ thì đành phải nhờ cậy vào mọi người rồi!"(Gerard)
"Yên tâm, việc hỗ trợ cứ giao hết cho chúng tôi đi!"(Mọi người)
Xét về phương diện chiến thuật mà nói, cái “Thuộc cấp network” này phát huy hiệu quả thật là đáng kinh ngạc mà. Thông qua mạng lưới liên kết bằng ý niệm, chúng tôi có thể ngay lập tức tiến hành đối thoại để trao đổi chiến thuật với nhau.
" Dường như kỹ năng mà gã đó lấy được cũng bị yếu nhược đi thì phải!"(Efil)
A, ắt hẳn hắn ta đã không cải thiện mối quan hệ thân mật với tụi quái mà cứ thế giết chúng rồi xơi tái đi. Ngay tại vị trí trung tâm gian phòng, chính là mục tiêu mà tên Victor nhắm đến, con gái của Ma Vương Gustaf. Nếu phong ấn được giải khai vào lúc này thì, không chừng nàng sẽ bị tên Victor đó ăn mất. Nên tại thời điểm công kích, chúng ta phải chú ý để tránh đạn lạc đánh trúng nàng mới được.
“Trước hết thì, nằm xuống cho ta.” (Kelvin)
Mở màn bằng chiêu thức quen thuộc, Kelvin thi triển phép thuật Trọng Phong Áp (Air Pressure) lên người tên ác ma. Uy lực của đòn này đủ để đè chết một con quái vật cấp B lận. Đống xương của đám quái vật dưới chân Victor là thứ không chịu nổi áp lực trước tiên mà vỡ vụn toàn bộ, còn phần Victor thì vẫn thong thả cùng chậm rãi cất bước hướng về phía này đi tới. Sức mạnh phép thuật được buff lên trên 2 cánh tay hắn vẫn còn y nguyên không hề bị tản đi một chút nào.
“Chiêu thức mở đầu của cậu thật là tuyệt vời. Cũng đã lâu rồi ta không nhận được đòn công kích ma pháp ở cấp độ như vầy.” (Victor)
“Nhưng mà, không phải ngươi vẫn đang ung dung đi lại như chẳng có gì xảy ra sao. Nó làm ta có chút bị đả kích đó.” (Kelvin)
Từ trước đến nay, mình chưa hề gặp con quái nào có thể ung dung đi lại dưới áp lực của Trọng Phong Áp (Air Pressure) cả. Vậy ra, đây chính là quái vật thuộc cấp S, quái vật với sức mạnh nằm ở một chiều thứ nguyên khác so với lũ quái thông thường mình gặp sao.
“... Cậu có thật sự bị đả kích không thế? Cậu lại cười ra mặt như lần trước nữa kìa?” (Victor)
A, nó lại biểu hiện ở trên mặt của tôi nữa à...
“Xin lỗi nha. Tại trước giờ, ta chưa từng gặp qua kẻ nào mạnh giống như ngươi vậy, không, nói đúng hơn là, ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta gặp từ trước đến nay. Thành ra, ta không thể nào kiềm chế được cảm xúc hưng phấn đang dâng trào trong cơ thể mình.” (Kelvin)

“.....?” (Victor)
"...Tật xấu lại lòi ra nữa rồi."(Gerard)
" Ah, lại lộ cái tật xấu đó ra nữa rồi."(Melfina)
Melfina cùng Gerard 'kẻ tung người hứng'.
"Ano, xin hỏi cái tật xấu mà mọi người nói đến là gì vậy? "(Efil)
Chỉ có mỗi Efil là người còn ngây thơ chong sáng nên vẫn chưa rõ chuyện ở đây, thành thử, trên đầu em ấy toát ra một dấu “?” to tướng.
"Chắc do tại thời điểm tiến hành nhiệm vụ đặc biệt thảo phạt Tà Hiền Lão Thụ cùng Armor Tiger, không có khó khăn gì mấy đi. Nên ta đoán vì vậy mà khuôn mặt của đức vua không có biểu hiện gì nhiều. Thế, tiểu thư nghĩ lúc đức vua chiến đấu với ta lần đầu tiên thì, ngài ấy mang biểu cảm như thế nào trên khuôn mặt?"(Gerard)
"Vậy nó là biểu cảm như thế nào..."(Efil)
Gerard vui vẻ trả lời như thể đang kể lại một câu chuyện khá ư là buồn cười vậy.
"Ngài ấy đã cười từ đầu đến cuối trận đấu. Xem ra, nếu đức vua đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ tuyệt đối cùng áp đảo thì, ngài ấy sẽ không cách nào kiềm chế được bản thân."(Gerard)
"Và ngay thời điểm đó, ta cũng là một đối thủ lợi hại và mạnh mẽ một cách tuyệt đối! Tiện thể nói thêm, việc đức vua có thể kiên trì đến cuối cùng mà thắng được trấn đấu, chẳng qua là do chủ trương của Gerard ta nhằm thử sức của ngài ấy mà thôi."(Gerard)
"Nói cách khác..."(Efil)
"Ngài ấy là người cuồng chiến đấu nặng luôn ý."(Gerard)


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!