Chương 36: Ma Nhân Đấu Tránh 


Chương 36: Ma Nhân Đấu Tránh 
Ma lực đen dần dần bao phủ quanh người Victor, và tạo nên bộ dáng khác hẳn so với ban đầu. Vâng, nếu đây là hiệu ứng đặc biệt trong Tokusatsu hoặc là Anime (Animation) thì, kẻ địch ắt hẳn sẽ im lặng mà đứng yên chờ đợi hắn biến hình. Cơ mà, chuyện đời éo phải như trong phim đâu nhá! Làm như bọn ta rãnh quá vậy, ai lại đi ngồi không chờ đợi kẻ địch hoàn thành việc biến đổi như tụi Oruku chờ mấy tên Gaoranger biến hình chứ! Chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà dùng hết sức để tấn công ngươi, không một chút nhân từ nào.
"Chủ nhân, ngay bây giờ!"(Efil)
Kéo căng dây cung, Efil đặt mũi tên với ngọn lửa tụ lại ở phần đầu và mang hình dáng tựa như một cái đầu rồng lên trên rồi chuẩn bị bắn. Giỏi lắm, có vẻ như Efil cũng có cùng ý tưởng với tôi. Nhưng Gerard còn lẹ hơn nữa, ông chú đã nhanh một bước phóng ra Không Ngạc – Agito, đồng thời cũng lao mình về phía Victor. Clotho cũng không chịu thua, em ấy đuổi sát ngay đằng sau Gerard. Phần tôi thì điều chỉnh lại ma lực để chuẩn bị tung chiêu, mục tiêu đương nhiên là Victor, kẻ vẫn đang bình thản trong quá trình biến đổi.
"Địa Biểu Bạo Liệt (Crest Detonation)."(Kelvin)
[Địa Biểu Bạo Liệt: Mặt đất bùng nổ ]
"Đa Thủ Hỏa Long * Đệ Nhất Long Đầu (Pyro Hydra * Primary)." (Efil)
[Đa Thủ Hỏa Long: Rồng lửa nhiều đầu ]
[Đệ Nhất Long Đầu: Đầu Rồng Thứ Nhất ]
Theo lời chú ngữ của tôi, phần bề mặt của nền đất trở nên nứt nẻ và vết nứt không ngừng lan rộng ra, chỉ trong nháy mắt, mặt đất nổ vang, địa hình cũng bị thay đổi theo. Nếu vậy mà còn không có chuyện gì thì đó mới là vấn đề lớn, bởi vì phép thuật tôi dùng là Lục Ma Pháp cấp B: Địa Biểu Bạo Liệt (Crest Detonation), phép này khiến mặt đất nứt ra như bị xé toạc luôn vậy, nếu dùng phép so sánh ở đây thì, đòn tấn công hướng về phía Victor tựa như một con quái vật khổng lồ đang nhe những chiếc nanh sắc nhọn táp về phía con mồi của mình vậy.
Cùng lúc đó, Efil phóng thích ra mũi tên với một con rồng lửa quấn quanh, con rồng tựa hồ có ý chí riêng của mình, tự động đi tìm kiếm con mồi theo bản năng. Cái dáng vẻ kia nếu nói là rồng Tây Phương thì có phần chưa đúng lắm, không bằng nói là rồng Đông Phương với hình dáng từa tựa như rắn thì chuẩn xác hơn. Có vẻ như Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) tự bản thân nó mang ý thức của riêng mình, khả năng tự động theo dõi quái vật của nó phải nói là một kỹ thuật hữu ích có thể ứng dụng trong chiến đấu rất tốt. Tiện đây nói luôn là, Efil cũng có thể chủ động điều khiển hướng đi của con rồng lửa này, thành thử em ấy có thể chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái công kích và phòng thủ một cách tùy ý. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, khi rồng lửa xuất hiện thì nó sẽ liên tục tiêu hao Ma Lực của Efil, về điểm này thì có lẽ chúng tôi cần phải tìm biện pháp khắc phục trong tương lai rồi. Hiện giờ, con rồng lửa đang chầm chậm bay lượn xung quanh Victor.
Chiếc nanh của mặt đất ào tới như thể chỉ chực đem chân của Victor cắn nát, hơn nữa, lại thêm Không Ngạc – Agito của Gerard đang phóng đến như thể muốn cắt đôi người Victor luôn vậy, bên cạnh đó còn có một con rồng lửa đang lượn lờ ở phía trên nữa chứ. Đối với một con quái vật thì đây quả thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, dồn kẻ địch vào con đường cùng của sự tuyệt vọng.
". . . Không lẽ trễ mất mấy giây sao?"(Kelvin)
Gã này hoàn toàn không để ý gì tới Địa Biểu Bạo Liệt (Crest Detonation) ở dưới chân mà vẫn đứng như trời trồng. Do tác dụng của phép thuật đang thi triển, toàn thân hắn ta được bao bọc trong lớp áo giáp đen bóng tạo bởi ma lực, cái dáng vóc kia nếu so với lúc trước thì còn lớn hơn cả một vòng nữa. Từ phần gốc của 2 cánh tay lẽ ra đã mất đi, giờ đây phát triển ra 2 cánh tay mới, không những thế còn là 2 cánh tay trông vô cùng mạnh mẽ với sắc màu đen huyền nữa chứ! Chưa kể, chúng rõ ràng cùng thể trạng của hắn không tương xứng chút nào, nhìn cứ như một thằng đô vật nhỏ người nhưng có 2 cánh tay to tổ chảng với cơ bắp cuồn cuộn vậy.
Với cánh tay to bự thoạt nhìn trông có vẻ chậm chạm này, Victor đẩy lùi vết chém vô hình Không Ngạc – Agito, một kỹ năng với uy lực không thể nào xem thường, bằng cách tung ra một quyền. Quyền này làm chệch hướng đi của trảm kích sang bên phải, rồi rơi xuống ngay bên cạnh Victor.
"Gì cơ, hắn đẩy lùi được cả Không Ngạc – Agito! ? Bên cạnh đó, cánh tay to lớn kia vừa mới được biến đổi từ ma pháp sao? 』(Gerard)
"Gerard, giải phóng kỹ năng Trung Thành hết cỡ."(Kelvin)
". . . Có ổn không vậy? Nó chỉ giúp cầm cự được thêm vài phút thôi. "(Gerard)
"Tên này là một kẻ thực sự rất nguy hiểm. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thì cả đám chỉ có nước đi bán muối tập thể."(Kelvin)
Kỹ năng độc nhất Trung Thành của Gerard là loại kỹ năng giúp tăng chỉ số Status. Thế nhưng, hiệu quả của nó chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, tùy vào mức độ trung thành mà kỹ năng này sẽ tăng chỉ số nhiều hay ít, độ trung thành đối với chủ nhân của mình càng cao thì hiệu quả cũng sẽ càng cao. Bây giờ, nếu hỏi độ trung thành của Gerard đối với tôi cao bao nhiêu thì nói thật, tôi không thể đong đếm được (vốn ngay từ đầu tôi chẳng phải vua của Gerard rồi), cơ mà, tình huống bấy giờ là lúc sử dụng kỹ năng này tốt nhất.
“Ku fu fu, vậy giờ, chúng ta tiến vào hiệp cuối chứ.” (Victor)
“Aaa, thích thì nhích, có ngon thì đến đây! Hãy dốc toàn lực của ngươi cho ta xem.” (Kelvin)
Nói rồi, Victor tiến về trước một bước. Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ chậm đi một nhịp, nhưng nào ngờ, hắn chợt nhún người và nhảy về phía chúng tôi với một tốc độ nhanh đến kinh khủng. Tốc độ phóng của hắn giống hệt như một viên đạn vậy, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tiến gần về phía này rồi!
"Gerard, phòng thủ khẩn cấp."(Kelvin)
Nhận được chỉ thị của tôi, Gerard tức thì dựng Chiến Hạm Hắc Thuẫn (Dreadnought) lên và ngay lập tức tiến vào tư thế phòng thủ chỉ trong vòng một nhịp thở.
“Chà~, vậy thì tôi đến đây, bằng tất cả sức lực của mình như ý cậu!” (Victor)
Victor bay tới và rồi xoay vòng trên không trung, bộ giáp bọc toàn thân hắn ta cũng bắt đầu dãn ra, sau đó, hắn phóng cánh tay bự chảng của mình về phía chúng tôi tựa như một cơn bão ập tới. Phạm vi của đòn đánh cơ hồ bao trùm cả toàn bộ gian phòng.
"Chết tiệt, tên khốn kia định một hơi đem tất cả chúng ta toàn diệt!"(Kelvin)
Theo phản xạ, Kelvin tức thì niệm chú phép thuật phòng ngự mà mình có thể triển khai nhanh nhất Tuyệt Bích Thành Nhai (Earth Rampart). Mặc dù, đối mặt với đòn công kích nghiêm túc của một kẻ thuộc rank S nó không có nhiều hiệu quả cho lắm. Nhưng dù sao có còn hơn không.
"Gerard, nếu anh không đỡ được đòn sắp tới thì cả đội sẽ tiêu tùng mất. Xin hãy dốc toàn tâm toàn lực để chống chịu xuống."(Melfina)
"Thiệt là, đến cả công chúa cũng đặt áp lực lên người bề tôi nữa!"(Gerard)
Vù vù…cánh tay to đen huyền ấy càng ngày càng ép sát về phía chúng tôi, nó nhanh đến mức xé cả gió và tốc độ ấy khiến nó trông như thể là một vệt sáng màu đen đang lướt qua giữa bầu trời vậy, bởi vì áp lực của nó tác động mà đất đá trên đường đi không ngừng bị thổi bay. Cuối cùng, cánh tay kia cũng trùng kích trực diện với Tuyệt Bích Thành Nhai (Earth Rampart). Không ngoài dự liệu của tôi, chỉ chưa đầy 1s Tuyệt Bích Thành Nhai (Earth Rampart) đã bị đấm cho vỡ vụn, và biến mất trong nháy mắt. Ngược lại, khi đòn công kích của Victor phá vỡ bức tường xong, vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy là nó đã yếu đi cả. Sau cùng, cánh tay vừa đen vừa bự chảng ấy rốt cuộc cũng va chạm mạnh với tấm khiên đen nhánh của Gerard, người đứng ở ngay tuyến đầu của đội ngũ.
Gerard phóng thích kỹ năng Trung Thành đến mức tối đa, việc này khiến chỉ số Status của ông chú tạm thời được tăng lên. Trong cuộc chiến này, Gerard đã nhiều lần ngăn chặn những đòn công kích nhanh như vũ bão cùng hiểm trở của Victor, không nói quá chứ Gerard là một Tanker đáng tự hào của đội với sức phòng thủ phải nói là trâu bò nhất bọn, đợt công kích lần này cũng không ngoại lệ, Gerard hoàn toàn có đủ tự tin rằng mình có thể chặn được nó giống như những lần trước. Huống chi, Gerard hiện đang ở trạng thái được buff chỉ số ở mức cao nhất bởi kỹ năng Trung Thành, chưa kể, ông chú vẫn còn một đống buff hỗ trợ từ tôi nữa.
"Nếu ta mà chịu thua ở đây thì lấy tư cách gì để gọi mình là một kỵ sĩ nữa chứ!"(Gerard)
Ngay tại thời điểm xảy ra va chạm, Gerard đã nhanh chóng nắm bắt được thời cơ vi diệu đó mà đẩy lá chắn ra để phản đòn. Tôi nghĩ không có pha phản đòn nào tốt hơn so với cái này nữa. Cũng giống như lần đầu tiên vậy, Gerard định một lần nữa tái hiện lại cái cảnh đẩy bay Victor.
——Tuy nhiên, đòn phản công lý tưởng ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, bởi vì thực tế luôn luôn tàn khốc, tên Ác Ma lẩm bẩm trong miệng như thế.
“Ngươi không khỏi quá khinh suất đi.” (Victor)
Đó là một cú va chạm cực mạnh. Thời điểm khi Gerard để ý đến thì, chiếc khiên mà lúc nào mình cũng nắm chặt ở trên tay không Chiến Hạm Hắc Thuẫn (Dreadnought), tự bao giờ đã không còn ở trên tay nữa. Trái ngược với những gì tưởng tượng, trong chớp mắt xảy ra va chạm, Chiến Hạm Hắc Thuẫn (Dreadnought) liền bị hư hại và đồng thời bị đánh văng ra ngoài, tuột khỏi lòng bàn tay Gerard. Chỉ một phán đoán sai lầm về đòn công kích của đối phương, thì bấy nhiêu đó cũng đủ tạo thành một sơ hở chí mạng. Trong khoảnh khắc đó, khi mà thời gian suy nghĩ của bản thân được kéo dài ra tưởng chừng như vô hạn nhờ có kỹ năng Tâm Nhãn, chưa bao giờ Gerard cảm nhận cái chết gần với tầm mắt mình đến vậy.
"Gerard-san, xin đừng bỏ cuộc!"(Efil)
Bất chợt, Gerard nghe được giọng nói của Efil thông qua ý niệm. Cùng lúc đó, Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) cũng sượt qua từ bên cạnh của ông chú. Mục tiêu mà nó nhắm đến đương nhiên là ——
"Chúng ta hãy cùng lên đi!"(Kelvin)
"Đúng vậy. Tôi vẫn còn chuyện cần phải hoàn thành. Vẫn còn. . . ."(Gerard)
Gerard siết chặt thanh đại kiếm bằng cả hai tay và gầm thét lên với tất cả sức lực.
“Vẫn chưa xong đâu. . .Trận chiến sinh tử bây giờ mới bắt đầu, ya a a a a!” (Gerard)
Chịu đựng ngọn lửa từ Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) bủa vây, Gerard đánh cược tất cả vào tinh túy Kiếm Thuật của cả đời mình mà tiến hành phản kích. Nhờ hiệu ứng “Giảm sát thương thuộc tính hỏa” từ Thâm Hồng Ngoại Trang (Crimson Mantle), Gerard gần như không chịu bất cứ tổn thương gì từ kỹ năng Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra). Tuy đòn phản kích này còn chưa đến mức cắt đứt được cánh tay đen của Victor, Gerard thì cũng hết xí quách sau cú này mà ngã xuống, lại thêm, Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) cũng bị phân tán đi và biến mất vì lực phản chấn. Thế nhưng, chúng tôi đã thành công chặn lại hắc thủ.
"Vẫn chưa xong, hắn ta lại lao tới kìa!"(Kelvin)
Trong khi đang cao hứng vì vừa mới thoát được nguy khốn thì, chúng tôi lại quên béng đi mất một điều, đó là trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng có vẻ như Victor đã mất đi thăng bằng, tuy vậy, hắn ta vẫn cố tiếp cận Gerard, người hiện giờ đang nằm một cục vì kiệt sức. E rằng, sau cú vừa rồi thì Gerard vẫn chưa thể cử động được cơ thể.
"Đệ Nhị Long Đầu (Secondary)!" (Efil)
[Đệ Nhị Long Đầu: Đầu rồng thứ hai ]
Efil rốt cuộc cũng kết thúc việc nạp Ma Lực vào mũi tên, và bắn ra thức thứ 2 của Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra). Khi con rồng xuất hiện, nó nhắm thẳng hướng tên Ác Ma mà phóng đi.
“Không biết khi nào nên bỏ cuộc là một điều không tốt nha~!” (Victor)
Nói rồi, Victor chợt đánh ra một quyền, mặc dù đây chỉ là quyền được tung ra một cách hời hợt. Cơ mà, điều khác thường ở đây là hắn ta đánh ra quyền này trong khi đang lơ lửng giữa không trung và không hề có một điểm tựa nào như lúc đang đứng trên mặt đất. Song, điều này cũng chẳng hề làm ảnh hưởng tới đòn đánh, bởi lẽ cánh tay của hắn có thể co dãn, thành ra phạm vi công kích không hề bị hạn chế đi chút nào. Bow! Đi đôi với âm thanh chả hề giống với âm thanh khi ta tung quả đấm đánh ra vang lên, Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) cũng không ngừng tiếp cận.
“Ku fu fu, cô bé tự tin là có thể thắng ta chỉ với đòn này à!” (Victor)
Khi quyền kia va chạm với Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra), nó lại lần nữa đấm vỡ con rồng ra thành từng mảnh. Thế nhưng, tại thời điểm ấy, từ bên trong Đa Thủ Hỏa Long (Pyro Hydra) đột nhiên có cái gì đó bay ra ngoài.
(Đây là. . . Lại là Slime nữa sao? ) (Victor)
Không sai, bé slime vừa xuất hiện chính là cơ thể phân thân của Clotho. Phân thân này chính là phân thân được tách ra từ bản thể gốc và bám trên bả vai Efil lúc trước. Mặc dù chỉ số Status có phần kém hơn so với bản thể gốc, nhưng phân thân này có thể sử dụng những kỹ năng không khác gì so với bản chính. Nói cách khác, Clotho phân thân này cũng có thể tùy ý lấy ra cất vào những vật dụng bên trong Kho Lưu Trữ.
"Hãy để hắn ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi, Clotho."(Kelvin)
Từ bên trong Kho Lưu Trữ, rất nhiều vũ khí bị nguyền rủa được phóng thích ra ngoài. Đại khái thì, tất cả chỗ vũ khí này đều là sản phẩm thất bại của tôi khi tôi luyện tập kỹ năng Rèn Đúc để chế tạo trang bị mới. Tuy gọi là sản phẩm thất bại, thế nhưng, số vũ khí này món nào món nấy cũng đều rất mạnh. Cơ mà, nếu thanh niên nào dại dột mà đi tùy tiện trang bị chúng thì sẽ bị nguyền rủa liền, thành thử tôi có muốn bán đi chăng nữa thì cũng không bán được, có thời điểm tôi phải đau đầu vì không biết làm sao với cái đống phế phẩm này. . . Nhưng cũng may, với năng lực của Clotho thì em ấy có thể tận dụng chỗ vũ khí bỏ đi này. Cuối cùng, tôi quyết định đem hết đống vũ khí nguyền rủa này dùng làm hàng nóng để cho Clotho chọi kẻ địch. Lý do tôi dám làm vậy bởi vì chỉ cần bỏ số vũ khí bị nguyền rủa này vào Kho Lưu Trữ, thì hiệu ứng nguyền rủa của chúng sẽ không ảnh hưởng chút gì đến Clotho cả.
Khi Chibi Clotho bay đến khoảng cách gần Victor, em ấy ngay tức thì phóng thích ra cơn bão vũ khí nguyền rủa. Bởi vì gã kia đang kéo cánh tay co dãn của mình quay trở lại, nên hắn ta hiện đang trong tình trạng không hề có một chút phòng bị nào. Coi như không dùng đến Giám Định Nhãn thì tôi cũng biết kết quả ra làm sao rồi, tên kia chắc hẳn đã lâm vào trạng thái xấu nào đó. Bằng chứng là. . .
—— Crack..!
Cánh tay đen của Victor cùng bộ giáp bọc toàn thân hắn ta đều bể tan tành thành nhiều mãnh vỡ và rơi lả tả xuống đất.
—— "Hoàng Thương (Radiance Lance)." (Kelvin)
[Hoàng Thương: cây thương lấp lánh/nhiệm màu ]
Chớp lấy cơ hội, tôi ngay lập tức triển khai phép thuật công kích nhanh nhất Bạch Ma Pháp cấp B: Hoàng Thương (Radiance Lance). Phối hợp với đòn công kích này, cơ thể phân thân cỡ lớn của Clotho cũng khạc ra Chùm Sáng Tử Vong (Mortality Beam), thêm cái nữa là Efil cũng cùng hợp lực bắn ra Cực Viêm Chi Tiễn (Blaze Arrow).
“Ku fu. T-ta mà…thua sao. . .” (Victor)
3 đạo công kích xuyên qua cơ thể Victor.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!